Làm câu đố nào

Những câu chuyện kỳ thú về mọi lĩnh vực...

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Fri Jul 11, 2008 5:01 pm

laodurockqn wrote:
dinhtandl wrote:
laodurockqn wrote:Anh ta có thể hút được 14 điếu + thêm 2/3 điếu.
10 điếu dư được 10 tàn suy ra dư được 3 điếu + 1 tàn.
3 điếu dư 3 tàn suy ra được 1 điếu nữa và dư 1 tàn.
Tổng cộng anh ta hút được 14 điếu cộng thêm 2 tàn = 2/3 điếu.

Chỉ gần đúng thôi. Không ai tính hút 2 tàn mà chỉ tính hút bao nhiêu điếu thôi.

Vậy tui sửa lại một chút nhé, 15 điếu, điếu cuối cùng sẽ bằng 2 tàn nối lại với nhau và anh ta hút hết. Bởi vì chiều dài của tất cả các điếu anh ta hút cũng chỉ bằng 2 tàn cộng lại, và dư một tàn. điếu cuối cùng là 2 tàn và anh ta hút hết.

Bật mí tí là kết quả đã đúng, nhưng giải thích nhưng thế không hợp lí tí nào cả, vì nếu hút như thế cháy tay chết hehehe
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sat Jul 12, 2008 2:32 pm

Có thuốc mà không có lửa cũng kẹt, thôi thì, thêm tí lửa nè, Anh Em ra tay.
Hấy lấy 1 tờ cua gạch xanh 500.000đ để thẳng ra và để dựng đứng cái bật lửa (gas)lên chính giữa tờ cua gạch xanh làm cách nào để lấy tờ cua gạch xanh ra mà cái bật lửa không bị ngã.
Câu này dễ quá chắc sập tiệm sớm nữa rầu. :roll:
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sat Jul 12, 2008 3:19 pm

Có lửa rầu thì tìm thịt dê để nhậu chứ:

Tuấn BD và bác sĩ toàn tìm ngừ iêu ở SG ko có, nên phải lặn lậu đường xa chạy lên tuốt ban mê thuột kím ngừ iêu. Ai dè chuyến đi mang lại thành công cho tuấn BD còn bác sĩ toàn thì cáo lão hầu hương.Tậu nghiệp Bác sĩ Toàn
Chuyện là thế này:
Hai anh em lặn lậu đường xa nghe lời nói của 1 người ban tuan BD là ở huyện Krong Ana có 2 ẻm rất xinh ở gần nhà nhau 2 ảnh tính làm hàng xóm cho có bạn nhậu, vì máu em út cho nen 2 anh mò lên, sau khi 2 ông già của hai ẻm nhìn tướng tá thấy cũng guốt cho nên cũng chấp nhận, nhưng vì nghi ngờ 2 anh này dân công tử nên cũng muốn thử thách công việc tí xíu, coi thử có chịu khó được không nên hai ông già bắt hai ảnh đi chăn Dê. :lol:

Sau 1 ngày chăn dê hai anh cứ lo tán dóc bỏ lạc mất 2 con dê, sau khi lùa 2 đàn dê dìa nhà mỗi người, 2 Ông già phát hiện ra mỗi đàn thiếu 1 con. Hai anh cuốn cuồng ko biết lèm seo, vì mất dê là chuyến này đi BMT coi như công cóc.
Dang thất thần thì có người hàng xóm nói trên đồi có 1 con dê lạc kiu BEBE, lập tức Tuấn BD và Bác sĩ Toàn dọt lên đồi liền, hai anh dành cứ nói đó là con dê cua tui, ko ai chịu nhường ai.

Sau một hồi tranh cãi, BS Toàn đành cầu cứu Dinhtandl và nhờ phân xử dùm con dê này là của ai.
Sau khi nghe trình bày của 2 Ảnh, Dinhtandl phán lên, dễ ợt mà hai anh cãi vã gây mất đoàn kết.
Theo anh Em dinhtandl giải quyết vụ này êm đẹp ra sao.
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby quoctoan on Sat Jul 12, 2008 3:57 pm

Đã kô được ngừ iu thì mất kệ ông nậu nó,dắt thim zài con nữa về SG nhậu bín dê ,rồi sau đó chạy vòng vòng ra Nguyễn Chí Thanh. giải quyết sự cố.nếu giải được thi Toan đau có mất dê đâu.thâu đi ngủ câu này danh cho cao thủ :geek::ugeek:
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 113
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sat Jul 12, 2008 5:15 pm

Restive Horse wrote:Có thuốc mà không có lửa cũng kẹt, thôi thì, thêm tí lửa nè, Anh Em ra tay.
Hấy lấy 1 tờ cua gạch xanh 500.000đ để thẳng ra và để dựng đứng cái bật lửa (gas)lên chính giữa tờ cua gạch xanh làm cách nào để lấy tờ cua gạch xanh ra mà cái bật lửa không bị ngã.
Câu này dễ quá chắc sập tiệm sớm nữa rầu. :roll:

Thấy cái lẩu này ngon mà dễ ăn nữa nên làm đại hehe:
Rất đơn giản chỉ cần lấy cái bật lửa ra rồi lấy tờ giấy cua xanh ra thôi, làm sao mà bật lửa ngã được. :(:o:roll:
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sat Jul 12, 2008 5:28 pm

Restive Horse wrote:Có lửa rầu thì tìm thịt dê để nhậu chứ:

Tuấn BD và bác sĩ toàn tìm ngừ iêu ở SG ko có, nên phải lặn lậu đường xa chạy lên tuốt ban mê thuột kím ngừ iêu. Ai dè chuyến đi mang lại thành công cho tuấn BD còn bác sĩ toàn thì cáo lão hầu hương.Tậu nghiệp Bác sĩ Toàn
Chuyện là thế này:
Hai anh em lặn lậu đường xa nghe lời nói của 1 người ban tuan BD là ở huyện Krong Ana có 2 ẻm rất xinh ở gần nhà nhau 2 ảnh tính làm hàng xóm cho có bạn nhậu, vì máu em út cho nen 2 anh mò lên, sau khi 2 ông già của hai ẻm nhìn tướng tá thấy cũng guốt cho nên cũng chấp nhận, nhưng vì nghi ngờ 2 anh này dân công tử nên cũng muốn thử thách công việc tí xíu, coi thử có chịu khó được không nên hai ông già bắt hai ảnh đi chăn Dê. :lol:

Sau 1 ngày chăn dê hai anh cứ lo tán dóc bỏ lạc mất 2 con dê, sau khi lùa 2 đàn dê dìa nhà mỗi người, 2 Ông già phát hiện ra mỗi đàn thiếu 1 con. Hai anh cuốn cuồng ko biết lèm seo, vì mất dê là chuyến này đi BMT coi như công cóc.
Dang thất thần thì có người hàng xóm nói trên đồi có 1 con dê lạc kiu BEBE, lập tức Tuấn BD và Bác sĩ Toàn dọt lên đồi liền, hai anh dành cứ nói đó là con dê cua tui, ko ai chịu nhường ai.

Sau một hồi tranh cãi, BS Toàn đành cầu cứu Dinhtandl và nhờ phân xử dùm con dê này là của ai.
Sau khi nghe trình bày của 2 Ảnh, Dinhtandl phán lên, dễ ợt mà hai anh cãi vã gây mất đoàn kết.
Theo anh Em dinhtandl giải quyết vụ này êm đẹp ra sao.

HẠ HỒI PHÂN GIẢI :D
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun Jul 13, 2008 2:17 am

dinhtandl wrote:
Restive Horse wrote:Có thuốc mà không có lửa cũng kẹt, thôi thì, thêm tí lửa nè, Anh Em ra tay.
Hấy lấy 1 tờ cua gạch xanh 500.000đ để thẳng ra và để dựng đứng cái bật lửa (gas)lên chính giữa tờ cua gạch xanh làm cách nào để lấy tờ cua gạch xanh ra mà cái bật lửa không bị ngã.
Câu này dễ quá chắc sập tiệm sớm nữa rầu. :roll:

Thấy cái lẩu này ngon mà dễ ăn nữa nên làm đại hehe:
Rất đơn giản chỉ cần lấy cái bật lửa ra rồi lấy tờ giấy cua xanh ra thôi, làm sao mà bật lửa ngã được. :(:o:roll:


Chú ý: không được lấy cái bật lửa ra mà chỉ được quyền lấy tờ cua gach xanh thâu :D
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby But. To' on Sun Jul 13, 2008 4:33 am

ko cho lấy ra thì 1 tay vịn cái bật lửa. Tay kia ..hô hô ...rút ra !!! em29
Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ,
Đời anh lưu lạc tự bao giờ.
Đi, đi ... đi mãi nơi vô tận,
Tìm cái phi thường, cái ước mơ! !
User avatar
But. To'
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 195
Joined: Mon Nov 05, 2007 3:56 pm
Location: Phù Cát - Bình Định - TPHCM
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Sun Jul 13, 2008 6:04 am

Restive Horse wrote:Có lửa rầu thì tìm thịt dê để nhậu chứ:

Tuấn BD và bác sĩ toàn tìm ngừ iêu ở SG ko có, nên phải lặn lậu đường xa chạy lên tuốt ban mê thuột kím ngừ iêu. Ai dè chuyến đi mang lại thành công cho tuấn BD còn bác sĩ toàn thì cáo lão hầu hương.Tậu nghiệp Bác sĩ Toàn
Chuyện là thế này:
Hai anh em lặn lậu đường xa nghe lời nói của 1 người ban tuan BD là ở huyện Krong Ana có 2 ẻm rất xinh ở gần nhà nhau 2 ảnh tính làm hàng xóm cho có bạn nhậu, vì máu em út cho nen 2 anh mò lên, sau khi 2 ông già của hai ẻm nhìn tướng tá thấy cũng guốt cho nên cũng chấp nhận, nhưng vì nghi ngờ 2 anh này dân công tử nên cũng muốn thử thách công việc tí xíu, coi thử có chịu khó được không nên hai ông già bắt hai ảnh đi chăn Dê. :lol:

Sau 1 ngày chăn dê hai anh cứ lo tán dóc bỏ lạc mất 2 con dê, sau khi lùa 2 đàn dê dìa nhà mỗi người, 2 Ông già phát hiện ra mỗi đàn thiếu 1 con. Hai anh cuốn cuồng ko biết lèm seo, vì mất dê là chuyến này đi BMT coi như công cóc.
Dang thất thần thì có người hàng xóm nói trên đồi có 1 con dê lạc kiu BEBE, lập tức Tuấn BD và Bác sĩ Toàn dọt lên đồi liền, hai anh dành cứ nói đó là con dê cua tui, ko ai chịu nhường ai.

Sau một hồi tranh cãi, BS Toàn đành cầu cứu Dinhtandl và nhờ phân xử dùm con dê này là của ai.
Sau khi nghe trình bày của 2 Ảnh, Dinhtandl phán lên, dễ ợt mà hai anh cãi vã gây mất đoàn kết.
Theo anh Em dinhtandl giải quyết vụ này êm đẹp ra sao.

Theo lão thì có 2 cách sau:
1. Mang con Dê về gần nhà xem nó chạy về nhà nào.
2. Mang con Dê đực của hai nhà ra, con dê bị lạc đi theo con dê đực nào thì tức là con dê kia của nhà đó.
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 406
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun Jul 13, 2008 10:58 am

Lão dự giỏi wa đúng rầu

Có thuốc, bật lửa, có dê nhậu rầu mà thiếu bia, thâu RH post lên kiếm bia nhậu đã. hehe

Anh Em nghiên cứu dùm làm cách nào để lấy cái nắm ken để ở dưới hai vỏ chai bia mà chai không bị đổ, vỡ (không dùng tay để vịn chai)

B1.úp nắp ken ở dưới bàn
B2. Lấy 1 vỏ chai bia để đầu nhỏ xuống dưới chồng lên trên nắp ken, đít chai quay lên
B3. Lấy 1 vỏ chai bia để đít chai chồng lên đít chai thứ nhất, đầu quay lên.

Mại zô, có bia nhậu. :D
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby dinhtandl on Sun Jul 13, 2008 11:35 am

laodurockqn wrote:
Restive Horse wrote:Có lửa rầu thì tìm thịt dê để nhậu chứ:

Tuấn BD và bác sĩ toàn tìm ngừ iêu ở SG ko có, nên phải lặn lậu đường xa chạy lên tuốt ban mê thuột kím ngừ iêu. Ai dè chuyến đi mang lại thành công cho tuấn BD còn bác sĩ toàn thì cáo lão hầu hương.Tậu nghiệp Bác sĩ Toàn
Chuyện là thế này:
Hai anh em lặn lậu đường xa nghe lời nói của 1 người ban tuan BD là ở huyện Krong Ana có 2 ẻm rất xinh ở gần nhà nhau 2 ảnh tính làm hàng xóm cho có bạn nhậu, vì máu em út cho nen 2 anh mò lên, sau khi 2 ông già của hai ẻm nhìn tướng tá thấy cũng guốt cho nên cũng chấp nhận, nhưng vì nghi ngờ 2 anh này dân công tử nên cũng muốn thử thách công việc tí xíu, coi thử có chịu khó được không nên hai ông già bắt hai ảnh đi chăn Dê. :lol:

Sau 1 ngày chăn dê hai anh cứ lo tán dóc bỏ lạc mất 2 con dê, sau khi lùa 2 đàn dê dìa nhà mỗi người, 2 Ông già phát hiện ra mỗi đàn thiếu 1 con. Hai anh cuốn cuồng ko biết lèm seo, vì mất dê là chuyến này đi BMT coi như công cóc.
Dang thất thần thì có người hàng xóm nói trên đồi có 1 con dê lạc kiu BEBE, lập tức Tuấn BD và Bác sĩ Toàn dọt lên đồi liền, hai anh dành cứ nói đó là con dê cua tui, ko ai chịu nhường ai.

Sau một hồi tranh cãi, BS Toàn đành cầu cứu Dinhtandl và nhờ phân xử dùm con dê này là của ai.
Sau khi nghe trình bày của 2 Ảnh, Dinhtandl phán lên, dễ ợt mà hai anh cãi vã gây mất đoàn kết.
Theo anh Em dinhtandl giải quyết vụ này êm đẹp ra sao.

Theo lão thì có 2 cách sau:
1. Mang con Dê về gần nhà xem nó chạy về nhà nào.
2. Mang con Dê đực của hai nhà ra, con dê bị lạc đi theo con dê đực nào thì tức là con dê kia của nhà đó.

Theo như đúng đề bài đưa ra thì quả thật con dê này chẳng phải của TBD mà cũng chẳng phải của BS Toàn. Vì con dê này thuộc 1 trong 2 cha của 2 cô gái mà TBD và BS Toàn đang mon men. Đáp án này có vẻ hợp lí, anh RH nghĩ thế nào? :P
Lá rụng về cội
dinhtandl
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 552
Joined: Thu Mar 29, 2007 2:41 pm
Location: Phu Cat - Binh Dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun Jul 13, 2008 4:28 pm

he he
thâu lạy ý ngừ ta là muốn tìm con dê bị thất lạc mà. :D
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby Restive Horse on Sun Jul 13, 2008 4:29 pm

còn hai câu nữa anh em ra tay chứ. hehe, lâu quá chuyên mục này iếu nên đưa lên cho vui. :D
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 449
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Mon Jul 14, 2008 8:28 am

Restive Horse wrote:Lão dự giỏi wa đúng rầu

Có thuốc, bật lửa, có dê nhậu rầu mà thiếu bia, thâu RH post lên kiếm bia nhậu đã. hehe

Anh Em nghiên cứu dùm làm cách nào để lấy cái nắm ken để ở dưới hai vỏ chai bia mà chai không bị đổ, vỡ (không dùng tay để vịn chai)

B1.úp nắp ken ở dưới bàn
B2. Lấy 1 vỏ chai bia để đầu nhỏ xuống dưới chồng lên trên nắp ken, đít chai quay lên
B3. Lấy 1 vỏ chai bia để đít chai chồng lên đít chai thứ nhất, đầu quay lên.

Mại zô, có bia nhậu. :D


Theo lão có cách sau:
Úp nắp ken lên một vũng nước nhỏ trên bàn. Và sau đó thực hiện các bước như RH đã nêu ở trên.
Tiếp theo ta lấy một sợi chỉ nhỏ, căng hai đầu và giật mạnh nắp ken ra ngoài, làm nhanh và dứt khoát sẽ không bị ngã hai chai.
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 406
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Làm câu đố nào

Postby laodurockqn on Mon Jul 14, 2008 8:32 am

Theo lão thêm một cách nữa:
Úp nắp ken lên một vũng nước nhỏ trên bàn. Và sau đó thực hiện các bước như RH đã nêu ở trên nhưng thổi hơi khói thuốc vào chai phía dưới.
Tiếp theo ta lấy một sợi chỉ nhỏ, căng hai đầu và giật mạnh nắp ken ra ngoài, làm nhanh và dứt khoát sẽ không bị ngã hai chai.

Cách nào đúng zdậy bác RH?
LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 406
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Góc thư giãn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest