Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Những câu chuyện kỳ thú về mọi lĩnh vực...

Moderators: longevityqn, Restive Horse

Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby fan@ on Tue Nov 11, 2008 1:43 am

Em bé có 16 ngón chân

Một em bé ở Quảng Đông, Trung Quốc được sinh ra vào ngày 5/11 vừa rồi với mỗi bàn chân có tới 8 ngón .

tuannv16%20ngon%20chan2.jpg
tuannv16%20ngon%20chan2.jpg (30.96 KB) Viewed 622 times

Em bé có 5 ngón tay trên mỗi bàn tay nhưng không có ngón tay cái. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể là do di truyền hoặc do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường.

embe16chan2.jpg
embe16chan2.jpg (70.32 KB) Viewed 619 times


Em bé có tổng cộng là 16 ngón chân được sinh ra ở Quảng Đông, Trung Quốc.

Nguyên nhân có thể do gen di truyền hoặc ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường

24H.COM.VN (Theo Zing
fan@
Thành viên
 
Posts: 31
Joined: Tue Nov 04, 2008 7:54 am
Blog: View Blog (0)
Top

Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Tue Nov 11, 2008 8:56 am

Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết
http://dantri.com.vn/chuyenla/hung-su-t ... 259406.vip


Tháp nghiêng Pisa (Ảnh: Listverse)
Image

(Dân trí) - Ngay khi được bắt tay vào xây dựng năm 1173, móng của tháp nghiêng Pisa đã không phẳng. Vì thế người ta đã cho ngưng việc xây dựng lại và công việc chỉ được tiếp tục đúng 100 năm sau. Do đó, tháp nghiêng Pisa chưa bao giờ thẳng kể từ khi được xây dựng.

1. Charles Darwin kết hôn với con gái của bác ruột.

2. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, nhà văn Anh Anthony Burgess, nhà tiểu thuyết người Anh Aldous Huxley, và C.S. Lewis (tác giả cuốn The Chronicles of Narnia) đều mất vào cùng một ngày.

3. Cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử thế giới là cuộc chiến giữa Hà Lan và quần đảo Scilly, kéo dài 335 năm (1651-1986). Tuy nhiên không hề có đổ máu.

4. Đám cưới đồng tính từng được hợp pháp hóa ở Rome và đích thân hoàng đế La Mã Claudius Caesar Nero (54-68 sau Công nguyên) đã từng đứng ra tổ chức đám cưới cho ít nhất 2 cặp đôi.

5. William Hitler, cháu trai của Adolf Hitler, di cư đến Mỹ năm 1939, sau đó đã tham gia chiến đấu chống lại bác mình.

6. Nhà văn Mỹ Thomas Paine được bầu vào nghị viện sau cách mạng đầu tiên của Pháp, dù ông không nói được một từ tiếng Pháp nào.

7. William Howard Taft là tổng thống duy nhất của Mỹ về vị trí thứ 3 trong chiến dịch tái tranh cử.

8. Vua Henry VIII của nước Anh (1491-1547) chỉ có 2 vợ (4 cuộc hôn nhân của ông bị hủy).

9. Vua Richard II của Anh (6/1/1367 - 14/2/1400) đã phát minh ra khăn mùi xoa.
10. Nghị viện Iceland, được thành lập vào năm 930, là nghị viện lâu đời nhất trên thế giới.

11. Những người sáng lập trào lưu nghệ thuật Vị lai cũng là những người thành lập đảng Phát xít Ý đầu tiên vào năm 1918.

12. Nhà khoa học lừng danh Albert Einstein từng được đề cử làm thủ tướng thứ 2 của Israel vào năm 1952 nhưng ông đã từ chối.

13. New Zealand là quốc gia đầu tiên cho phép phụ nữ bầu cử (từ năm 1895).

14. Lần sửa đổi hiến pháp Mỹ thứ 27 phải mất 202 năm để phê chuẩn (được đề xuất từ năm 1789 nhưng mãi tới năm 1992 mới được phê chuẩn).

15. Đảo Sark là quốc gia phong kiến cuối cùng của Châu Âu bãi bỏ chế độ phong kiến hồi tháng 4 năm nay.

16. Trong rất nhiều năm, cà chua được người châu Âu coi là một loại quả độc. Do đó, họ chỉ trồng cà chua làm vật trang trí. Trên thực tế, lá và thân của cây cà chua có độc tố (nhưng với lượng nhất định, chúng có thể được dùng làm hương liệu thực phẩm).

17. Ngay khi được bắt tay vào xây dựng năm 1173, móng của tháp nghiêng Pisa đã không phẳng. Vì thế người ta đã cho ngưng việc xây dựng lại và công việc chỉ được tiếp tục đúng 100 năm sau. Do đó, tháp nghiêng Pisa chưa bao giờ thẳng kể từ khi được xây dựng.
18. Người Ai Cập cổ đại dùng các phiến đá mỏng làm gối.

19. Con người biết đến và đeo kính cách đây 700 năm.

20. Vua Charles II thường lau bụi trên các xác ướp Pharaông để được “tận hưởng sự huy hoàng thời cổ đại”.

Đàm Loan
Theo Listverse
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Tue Nov 11, 2008 9:01 am

Giải mã cây cầu chó thường nhảy tự tử ở Anh
http://dantri.com.vn/chuyenla/Giai-ma-cay-cau-cho-thuong-nhay-tu-tu-o-Anh/2008/11/258840.vip

Cầu Overtoun (Ảnh: Mymultiplesclerosis).
Image

(Dân trí) - Cầu Overtoun gần thị trấn Dumbarton, phía tây của Scotland từ lâu được người dân biết đến với tên gọi “cây cầu tự tử của chó”. Kể từ những năm 1950 đã có hơn 50 con chó chết do nhảy cầu, đều không rõ nguyên nhân, khiến những người nuôi chó vô cùng sợ hãi.

Hầu hết những con chó đã sang thế giới bên kia thuộc giống chó mõm dài. Chuyện chó tự tử xảy ra ở tất cả các mùa nhưng một điều dễ nhận thấy là thường vào những ngày trời quang đãng - điều hiếm thấy ở Scotland vì kiểu thời tiết điển hình ở đây là ẩm ướt và xám xịt. Tất cả những con chó đều nhảy từ một bên cầu.

Dân tình đồn đại rằng đây là nơi thường diễn ra những hành động mờ ám, thảm kịch và mê tín. Trước đây đã từng có một người đàn ông ném con qua cầu vì ông ta tin rằng đứa trẻ thuộc về quỷ dữ.

Trong vài năm gần đây, con số chó chết do nhảy cầu tăng vọt với 5 con trong 6 tháng. Sự việc kỳ lạ này tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo giới, khiến người ta tin rằng những con chó này biết tự tử.


Tòa nhà Overtoun
Image
Tòa nhà Overtoun và khu vực xung quanh, trong đó có cầu Overtoun, từ lâu đã nổi tiếng là nơi diễn ra những hiện tượng không thể giải thích nổi. Trong thần thoại Hy Lạp, Overtoun được biết đến là một nơi “mỏng manh”, nơi thiên đường và trái đất rất gần nhau. Một số người nói rằng những con chó nhạy cảm bị một thế lực nào đó ngụ tại cây cầu “ám”.

Nhiều người cho rằng loài chó có thể không cảm nhận được năng lực siêu nhiên nhưng giả thuyết chúng có giác quan thứ 6 không phải quá khó tin.

Nhà sinh vật học, tiến sĩ Rupert Sheldrake, đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về khả năng siêu nhiên của loài chó, vốn vẫn là điều bí ẩn với khoa học. Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông đã được một đội làm phim người Úc ghi lại.

Trong thí nghiệm này, người ta cho một camera quay con chó tại nhà, một camera khác theo chủ của nó. Những chiếc máy quay này được đồng bộ hóa vì vậy mã thời gian trên 2 máy là như nhau. Cô chủ của con chó được yêu câu quay trở về nhà tại một thời điểm ngẫu nhiên. Cô gái sẽ đi về nhà bằng taxi để tránh gây ra những âm thanh của ô tô mà con chó đã quen. Khi cô gái bắt đầu lên taxi, con chó đang nằm lặng lẽ ở góc nhà, ngay lập tức đứng dậy và chạy đến ngồi cạnh cửa sổ, nó ngồi đó trong vòng 15 phút đúng bằng quãng thời gian cô chủ đi taxi về nhà.

Đây dường như là một phản xạ thần giao cách cảm, hay nói cách khác là giác quan thứ 6.

Chó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ nên đã hình thành các rối loạn bệnh tâm căn (neurosis) như lo âu, ám ảnh, phân ly… Phải chăng chúng đã phản ứng với chứng trầm cảm của con người khi đang đứng tại cây cầu nên đã tự tử? Câu trả lời là không, dù chúng có thể bị trầm cảm nhưng sự khác nhau giữa não của con người và loài chó là sự ý thức được tương lai. Loài chó không ý thức được tương lai.

Do đó, nếu những con chó không thực sự tự tử, nguyên nhân gì khiến chúng kết liễu cuộc đời mình tại cầu Overtoun?

Loài chó có thể nghe được rất nhiều âm thanh mà con người không thể nghe. Vì vậy một đội bao gồm các chuyên gia âm học đến từ Glasgow đã chế tạo ra một thiết bị tinh vi để ghi lại tất cả những âm thanh lạ. Tuy vậy họ đã không tìm được điều gì bất thường.


Chồn vizon
Image

Theo David Sexton, tác giả của cuốn sách Động vật Hoang dã Scotland, hiện có 3 loài động vật chính đang sống trong khu vực: chuột, sóc và chồn vizon. David Sands, nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về loài chó đã thực hiện một thí nghiệm nhằm kiểm chứng xem mùi hương của loài nào kích thích chó nhất. Kết quả cho thấy, 7 trong số 10 con chó tiến thẳng tới nơi có mùi chồn vizon.

Chồn vizon không phải là động vật bản xứ của Anh, chúng không bị các con khác ăn thịt và tỏa ra mùi thơm rất mạnh. Chồn vizon du nhập vào Anh từ những năm 1920 nhưng mãi cho đến những năm 50 chúng mới được nhân giống rộng rãi, cùng thời gian với con chó đầu tiên tự tử ở Overtoun.

Tại sao là Overtoun chứ không phải những cây cầu khác?


Hình ảnh cầu Overtoun từ tầm nhìn của chó.
Image

Cầu Overtoun bắc qua một thung lũng sâu. Lan can của cầu dày 20 cm và độ sâu từ cầu tới đáy thung lũng là 15m.

Để hiểu được đặc điểm độc nhất vô nhị của cây cầu, ta cần xem xét nó từ tầm nhìn của chó. Từ một vị trí trên cầu, tất cả các con chó sẽ nhìn thấy những bức tường đá (lan can), và nếu nó bị mùi của chồn vizon kích thích, bản năng tò mò sẽ thúc giục nó phải đi điều tra.

Khứu giác của loài chó sẽ mách bảo chúng rằng mùi vị tuyệt vời phát ra từ phía bên kia lan can, vì vậy nếu quá hưng phấn, con chó sẽ nhảy qua lan can để kiếm tìm và kết cục như thế nào thì có lẽ ai cũng đoán ra. Vậy là người ta đã giải mã được nguyên nhân chó thường chết tại cầu Overtoun.


Đàm Loan
Theo Mymultiplesclerosis
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Cuộc thi “Mông đẹp nhất thế giới”

Postby bundooroo on Sat Nov 15, 2008 1:51 pm

(Dân trí) - Ban giám khảo cuộc thi “Mông đẹp nhất thế giới” diễn ra ở Paris, Pháp hôm 13/11 đã chọn ra 2 cặp “bàn tọa” hoàn hảo nhất hành tinh. Chủ nhân của của các cặp mông lý tưởng này là một cô gái Brazil và một chàng trai Pháp.
http://dantri.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=260130

Image
Image

Cuộc thi do hãng đồ lót nổi tiếng thế giới Sloggi tài trợ.
Image
Image
Image
Image
Image

Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp vào tối 13/11 từ Paris, Pháp.
Image

Các thành viên của ban giám khảo gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như siêu mẫu Adriana Karembeu, nhà du hành vũ trụ Paolo Nespoli, tổng biên tập tạp chí FHM của Pháp Lomig Guillo và các quan chức của hãng đồ lót Sloggi.
Image
Image
Image

Và cặp mông đẹp nhất năm nay thuộc về cô Melanie Nunes Fronckowiak, 20 tuổi, người Brazil và anh Saiba Bombote, 27 tuổi, người Pháp.
Image
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Nghệ thuật gấp tiền giấy!

Postby bundooroo on Sat Nov 15, 2008 1:58 pm

Dân Trí http://dantri.com.vn/chuyenla/Chum-anh-ghe-thuat-gap-tien-giay/2008/11/259474.vip

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Tue Nov 18, 2008 8:40 pm

Tụt quần, che mắt thủ môn để đồng đội ghi bàn
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/11/3BA088C7/

Hành động kỳ quặc và khó tin này vừa được áp dụng thành công trong trận Catania thắng Torino 3-2 cuối tuần qua, tại giải Serie A.

>Xem các cầu thủ Catania kéo tụt quần giúp đồng đội ghi bàn
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/11/3BA088C7/page_2.asp

Phút 39, sau tình huống Diana của Torino phạm lỗi với Paolucci, chủ nhà Catania được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm và hơi chếch bên trái khung thành. Khi các cầu thủ khách đang tập trung làm hàng rào, có đến bốn cầu thủ Catania lặng lẽ lùi xuống phía sau hàng rào một chút và đồng loạt kéo quần xuống đến quá đầu gối, rồi cứ để nguyên trạng như thế chạy về phía trên hàng rào.

Plasmati (phải) là một trong bốn cầu thủ Catania tụt quần khi Mascara đá phạt. Ảnh: Grazia Neri.
Image

Vừa mất tập trung bởi tình huống kỳ lạ này, vừa bị 4 cầu thủ tụt quần che hướng mà đối phương định sút bóng, thủ môn Sereni của Torino đã bất lực nhìn Mascara lái bóng vào góc gần. Pha dàn xếp đá phạt không giống ai này giúp Catania nâng tỷ số lên 2-1 rồi cuối trận thắng 3-2, qua đó vươn lên đứng thứ 7 Serie A.

Theo tiết lộ của Giám đốc thể thao Catania, Pietro Lo Monaco, tình huống trên không hề tự phát: "Đây là chiến thuật mới của HLV Zenga. Ông ấy đã cho các cầu thủ thực hiện rất nhiều pha dàn xếp đá phạt như vậy trong quá trình tập luyện".

Xét về mặt kỹ thuật, cả 4 cầu thủ trên đều rơi vào thế việt vị thụ động, nhưng trọng tài Gervasoni lại không tuýt còi mà vẫn để phía Catania tiếp tục thực hiện quả đá phạt. "Đó là trò bịp bợm, phi thể thao và rất hèn hạ. Các trọng tài phải xử lý mạnh tay, nếu những tình huống tương tự còn diễn ra", cựu chủ tịch Hội đồng trọng tài Italy, Paolo Casarin bình luận và phản đối quyết liệt.

Phương Minh
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby ManU_forever07 on Wed Nov 19, 2008 6:22 pm

hehe dzui thật, ko ngờ các bác "phó nháy"cũng nhanh tay chộp những tấm hình quý giá này :D
đúng là đến thượng đế cũgn phải cười
Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi
Sir Alex
http://blog.360.yahoo.com/mydung2004qn
User avatar
ManU_forever07
Thành viên
 
Posts: 23
Joined: Wed Sep 17, 2008 12:35 pm
Location: đâu đó xung quanh bạn
Blog: View Blog (5)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby longevityqn on Sat Nov 22, 2008 2:55 pm

Autralia chào đón mèo 2 mặt đầu tiên
Image


Một con mèo 2 mặt xinh xắn vừa chào đời tại bang Perth, Australia. Tuy có tới 2 cái mặt với đầy đủ mắt, mũi, miệng nhưng nó chỉ ăn được bằng một miệng do miệng còn lại bị hở hàm ếch. Mèo 2 mặt được người ta gọi với cái tên trìu mến Quasi Modo. Con mèo chào đời bằng phương pháp đẻ mổ vì mẹ của nó bị biến chứng trong lúc sinh.Modo vẫn có thể kêu đòi ăn bằng cả 2 cái miệng, “át” cả 2 người anh em cùng lứa sinh với mình.

Y tá Louisa Burgess cho biết cô chưa bao giờ được nhìn thấy một chú mèo 2 mặt trong suốt 12 năm làm trong ngành thú y.“Quasi Modo đã sống sót qua một đêm, đây là một dấu hiệu tốt. Nó kêu meo meo và gầm gừ suốt cả ngày. Tôi đã từng thấy mèo có 2 cái đuôi và có thừa chân nhưng mèo 2 mặt thì chưa bao giờ”, Louisa nói.

Image

Theo các nhà khoa học mèo 2 mặt có thể là do một dị tật bẩm sinh. Tỉ lệ mèo bị dị tật 2 mặt là 1/1 triệu. Hồi tháng 2 vừa qua, nước Mỹ đã chào đón chú mèo 2 mặt đầu tiên trên thế giới. Đến tháng 8, một con mèo khác có 4 mắt, 2 mũi và một miệng cũng chào đời tại bang Ohio nhưng thật không may là nó đã qua đời 5 ngày sau đó.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định

Image
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 454
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Wed Dec 03, 2008 2:25 am

Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết (2)
http://dantri.com.vn/chuyenla/Nhung-su-that-ky-la-co-the-ban-khong-biet-2-/2008/11/259634.vip

(Dân trí) - Chữ cái “D” trong D-Day thực chất là viết tắt của từ “Day” - “Day-Day” - Cuộc đổ bộ lịch sử lên bãi biển Normandy đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Đức quốc xã ở châu Âu, mở đầu cuộc tấn công dẫn đến chiến thắng của Đồng minh 11 tháng sau đó.

1. Một số người thường hỏi chữ D đứng trước chữ Day trong cụm từ D-Day nghĩa là gì? Theo cách lý giải thứ nhất, chữ D là dạng viết tắt của từ Deliverance - phán quyết, D-Day nghĩa là Ngày phán quyết (số phận của Đức quốc xã chăng?). Còn theo cách lý giải thứ hai, D nghĩa là Doom (Tận thế) cũng với ý nghĩa tương tự. Có người còn giải thích D ở đây là Debarkation (đổ bộ lên bờ)... nhưng tất cả những lý giải trên đây đều là suy diễn.

Thực chất, chữ cái “D” trong D-Day thực chất là viết tắt của từ “Day” - “Day-Day” - Cuộc đổ bộ lịch sử lên bãi biển Normandy đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Đức quốc xã ở châu Âu, mở đầu cuộc tấn công dẫn đến chiến thắng của Đồng minh 11 tháng sau đó.

2. Người Ai Cập cổ đại đã sản xuất ra ít nhất 6 loại bia.
3. Vua George I của Anh thực chất là người Đức.

4. Nhà thám hiểm người Hà Lan Abel Tasman “khám phá ra” đảo Tasmania, New Zealand và Fiji trong chuyến đi đầu tiên của mình nhưng đã bỏ qua châu Úc đại lục!

5. Bernardo O’Higgins, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Chile, là người Ai-len.

6. Thomas Jefferson (1743-1826), tổng thống thứ 3 của Mỹ (nhiệm kỳ 1801-1809), đồng thời là một trong những tác giả của Tuyên ngôn độc lập Mỹ và John Adams (1735-1826), tổng thống thứ 2 của Mỹ (nhiệm kỳ 1797-1801) đều qua đời cùng một ngày - lễ kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập Mỹ lần thứ 50 - 4/7/1826.

8. Hoàng đế Đức Kaiser Wilhelm II, Nga hoàng Tsar Nicholas II và vua George V của nước Anh đều là cháu Nữ hoàng Victoria.

9. Các Mác từng là nhà báo của tờ New York Daily Tribune.

10. Nhà cựu lãnh đạo Xô Viết Josef Stalin từng muốn trở thành thầy tu.

11. Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và Tổng thống Palestine Yassir Arafat từng giành giải Nobel Hòa bình nhưng các thành viên trong gia đình Gandhi chưa có ai giành được giải thưởng cao quý này.

12. Các cường quốc trên thế giới chính thức thống nhất loại trừ chiến tranh ra khỏi quan hệ quốc tế theo hiệp ước Kellogg-Briand năm 1928.

13. Thủ đô Helsinki của Phần Lan do một vị vua Thụy Điển thành lập vào năm 1550.

14. Có một “Australia mới” tại Paraguay vào những năm 1890 - một khu định cư theo mô hình xã hội chủ nghĩa không tưởng do những người Australia theo phong trào “Australia mới” thành lập.

15. Một người đàn ông sống tại thành phố New Orleans (Mỹ) đã thuê cướp biển để giải cứu Napoleon khỏi nhà tù St. Helena.

16. Scotland cũng đã từng có một vị vua tàn ác không kém vua Dracula của Rumani, đó là vua Macbeth trị vì Scotland từ1040-1057.

17. Năm 1839, Mỹ và Canada xảy ra “Chiến tranh thịt lợn và đậu” không đổ máu.

18. Dù vốn khét tiếng là tàn khốc và kỷ luật nhưng trùm phát xít Mussolini chưa bao giờ cho tàu chạy đúng giờ!

Đàm Loan
Theo Listverse
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Wed Dec 03, 2008 2:26 am

Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết (3)
http://dantri.com.vn/chuyenla/hung-su-that-ky-la-co-the-ban-khong-biet-3/2008/12/262708.vip

Hàng chữ "In God We Trust" xuất hiện trên mọi đồng tiền đang lưu hành ở Mỹ. (Ảnh minh họa)

Image

(Dân trí) - Mãi cho tới năm 1956, Quốc hội Mỹ mới công nhận “In God We Trust” (Chúng tôi tin vào Chúa) là khẩu hiệu chính thức của nước Mỹ.

1. Vào năm 1752, lịch của vương quốc Anh và các thuộc địa của Anh chỉ có 354 ngày. Nguyên nhân là do nước Anh quyết định chuyển sang dùng lịch mới (lịch Gregorian) thay vì lịch cũ (lịch Julian). Những ngày bị thiếu từ 3/9 đến 13/9.

2. Chiến Tranh Trăm Năm (nhằm tìm ra hoàng đế hợp pháp của Pháp) thực chất kéo dài 116 năm (1337 -1453).

3. Từ 1309-1377, Giáo hoàng La Mã không sống tại Rome mà chuyển đến sống tại thành phố Avignon, Pháp. Nguyên nhân là do một sự bất đồng với Đế chế La Mã Thần thánh. Năm 1378, Giáo hoàng Gregory XI mới quay trở lại Rome.

4. Sau nội chiến Mỹ, khoảng 33%-50% tiền giấy lưu hành trên đất Mỹ đều là giả.

5. Năm 1938, tạp chí Time công bố Adolf Hitler là “Người đàn ông của năm”. Trong cùng năm đó, Hitler nắm quyền chỉ huy quân đội Đức tuyệt đối, tuyên bố sẽ nuốt gọn Czechoslovakia, kiểm soát Áo chặt chẽ hơn và trục xuất 12.000 người Do Thái ra khỏi nước Đức.

6. Năm1685, “nước Pháp mới” (các thuộc địa của Pháp tại Bắc Mỹ) sử dụng lá bài làm tiền tệ do thiếu tiền xu.

7. Năm 1892, Italia tăng độ tuổi kết hôn tối thiểu cho các bé gái lên 12.

8. Người Ai Cập cổ đại là những người đầu tiên dùng bao cao su. Phụ nữ Ai Cập sử dụng thuốc đạn âm đạo (vaginal suppositories) làm từ các chất axít được nhúng vào mật ong và dầu.

9. Vào năm 1896, Zanzibar và England xảy ra cuộc chiến tranh ngắn nhất trong lịch sử. Zanzibar đầu hàng chỉ sau 45 phút.

10. Quả bom đầu tiên các nước Đồng minh thả xuống thủ đô Berlin của Đức trong Thế chiến thứ I chỉ giết chết một con voi tại Vườn thú Berlin.

11. Mãi cho tới năm 1956, Quốc hội Mỹ mới công nhận “In God We Trust” (Chúng tôi tin vào Chúa) là phương châm chính thức của nước Mỹ.

12. Mặc dù mức độ tàn phá của trận hỏa hoạn năm 1666 tại London là rất khủng khiếp - ít nhất 13.500 ngôi nhà bị thiêu rụi - nhưng chỉ có 8 người thiệt mạng.

13. Vào năm 74 sau Công nguyên, Hoàng đế La mã Vespasian “cháy túi” do nội chiến liên miên trong nước. Để tạo ra ngân sách, Vespasian nảy ra sáng kiến xây dựng toa lét công cộng thu phí đầu tiên trên thế giới. Khi thấy con trai Titus kịch liệt phản đối, Vespasian lý giải rằng dù tiền thu qua toa lét cũng chẳng sao cả, chẳng có mùi gì hết - đây là nguồn gốc câu nói của người La Mã “Pecunia non olet” - "Đồng tiền không có mùi".

14. Ban đầu, Ngân hàng Mỹ được gọi là Ngân hàng Italia. Cái tên này được Amadeo Giannini nghĩ ra vào năm 1904 để làm hài lòng những người nhập cư đến từ Italia. Sau khi sát nhập với “Ngân hàng Mỹ tại Los Angeles”, nó chính thức trở thành “Ngân hàng Mỹ”.

15. Trong cuộc nội chiến đầu tiên của Liberia vào những năm 1990, Tướng Joshua Milton Blahyi cho quân đội khỏa thân, chỉ được đi giày và đeo súng. Blahyi giải thích rằng năm ông ta 11 tuổi, quỷ dữ đã gọi điện và gợi ý “sáng kiến” này. Blahyi tin rằng khỏa thân sẽ giúp mình tránh khỏi đạn pháo.

16. Bắt đầu Chiến tranh thế giới I, lực lượng Không quân Mỹ chỉ có 18 phi công và từ 5 đến 12 máy bay.

17. Trái với những gì người ta thường nghĩ, Daniel Boone - một trong những người đầu tiên định cư ở miền Tây nước Mỹ - không đội mũ da gấu trúc, ông rất ghét loại mũ này. Boone đội mũ nỉ.

18. Năm 1838, Tướng Antonio López de Santa Anna - Tổng thống Mexico - phải cưa chân sau khi bị một quả đại bác nghiền nát mắt cá chân. Ông đã yêu cầu tổ chức một lễ tang hoàn chỉnh cho cái chân của ông.
Đàm Loan

Theo Listverse
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

BAO CAO SU CHỐNG YÊU RÂU XANH!

Postby longevityqn on Thu Dec 04, 2008 4:19 am

Để tránh việc phụ nữ bị cưỡng hiếp, một phụ nữ người Nam Phi đã phát minh ra chiếc bao cao su rất đặc biệt.

Bà Sonette Ehlers, một nhà phát minh Nam Phi 57 tuổi vừa mới giới thiệu một mẫu bao cao su (condom) dành cho phụ nữ có tính năng chống cưỡng hiếp mang thương hiệu "Rapex". Được người dùng mang theo kiểu mang băng vệ sinh, sản phẩm này sẽ móc chặt vào da của kẻ tấn công, giúp cho nạn nhân có thời gian chạy thoát và giúp cơ quan chức trách nhận dạng kẻ bạo hành. Bà Ehlers bảo đảm: "Hắn ta lúc đó sẽ hết sức đau nhức và chỉ còn cách chạy thẳng đến bệnh viện."
Image
Bà Sonette Ehlers trình diễn tính năng của sản phẩm "Rapex" mới sáng chế.


"Rapex" được làm bằng loại nhựa mềm latex và được giữ chặt bằng những sống nhựa cứng có gai bén nhọn. Khi người con gái có cảm giác không an toàn và sợ bị cưỡng hiếp, có thể đặt chiếc bao cao su đặc biệt này vào “vùng kín”. Một khi bị kẻ xấu tấn công hãm hại, thì 3 lưỡi dao nhỏ với những đường răng cưa nằm ở mặt trong của chiếc bao cao su sẽ cắm phập vào “cậu nhỏ” của đối phương.

Một khi đã bám chặt vào người đàn ông thì chỉ có phẩu thuật của bệnh viện mới tháo bỏ bao cao su này ra được. Các nhân viên bệnh viện sẽ lưu ‎ ý ngay đến thủ phạm và sẽ thông báo với cảnh sát. Ngoài ra, "Rapex" cũng giúp giảm thiểu khả năng mang thai hay nhiễm HIV-AIDS và các bệnh lây theo đường tình dục khác như chức năng của các loại bao cao su dành cho nữ giới khác. Sản phẩm này sẽ được đưa vào sản xuất vào năm tới.

Image

Sản phẩm "Rapex" đã dược thủ nghiệm với phụ nữ để kiểm tra độ thoải mái, tiện dụng nhưng
nhưng chưa được thử nghiệm thực tế với đàn ông... em29


Bà Ehlers hy vọng sáng chế của mình sẽ giúp cắt giảm tỷ lệ đang rất cao của các vụ tấn công tình dục trên khắp thế giới. Ở Nam Phi, cảnh sát thống kê mỗi năm có khoảng 50.000 vụ cưỡng hiếp xảy ra nhưng các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp 4 lần vì hầu hết các vụ mà nạn nhân là người quen biết với thủ phạm hoặc là trẻ em thường là không được báo cáo với nhà chức trách. Tỷ lệ người nhiễm HIV-AIDS ở Nam Phi cũng cao nhất thế giới. Trong tổng số 45 triệu dân nước này, cứ 9 người thì có 1 người nhiễm HIV-AIDS.

Ôi chao!!! Miễn bàn luận...vụ này lỡ vợ ghét chồng thì....hổng dám nghĩ...nguy hiểm quá...
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định

Image
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 454
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Hãi hùng... mồi nhậu?!

Postby longevityqn on Sat Dec 20, 2008 3:00 am

Các đệ tử lưu linh binhdinhffc chý ý đồ nhậu tại Sài gòn nha!

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 150 ca nhập viện cấp cứu (trong đó khoảng 30 trường hợp tử vong) vì nhậu. Mặc dù cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân chính là ngộ độc rượu, tuy nhiên nguyên nhân còn lại cần phải kể đến là ngộ độc... mồi nhậu (ngộ độc thực phẩm). Có tìm hiểu thực tế ở nhiều quán nhậu, chúng tôi mới cảm thấy hãi hùng vì xuất xứ và cách chế biến thức ăn mất an toàn vệ sinh nghiêm trọng.
Image
Từ những đĩa thức ăn dư (ảnh trái) trở thành 2 đĩa mồi ngon bắt mắt, chuột cống trước khi bị xẻ thịt và thau tiết canh “tổng hợp”


CHUỘT CỐNG THAY CHUỘT ĐỒNG

Từ lâu, những xe đẩy chuyên phục vụ món bò nướng lá lốt trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng (Q1) là nơi thu hút nhiều thực khách. Ngoài ưu thế giá cả cạnh tranh, một trong những mồi nhậu được nhiều dân ghiền cực kỳ “khoái” là bò nướng lá lốt. Với mùi nướng thơm lừng vừa miệng, món này hợp khẩu vị rất nhiều người, kể cả những cây nhậu nữ. Tuy nhiên, có “mục sở thị” những gì người ta chế biến, người viết mới cảm thấy bàng hoàng về những thứ “bùi nhùi” mà người ta đã cuộn trong cái lá lốt ấy để nướng. Thịt tạp nhạp gồm nhiều thứ: thịt bò, thịt heo (trong đó có cả thịt ôi, thiu...) được thu gom từ các chợ về khu nhà trọ sau buổi sáng. Sau khi cho vào máy xay nhuyễn, thịt nguyên liệu được dồn vào một cái thau to. Tiếp theo là công đoạn ướp khử mùi, gần nửa ký tỏi đập dập nát trộn đều với thau thịt khoảng 20kg, bột ngọt, đường, muối, nước mắm cùng hương liệu dùng để tạo... mùi thịt bò, trộn đều và giữ khoảng một giờ đồng hồ sẽ cho ra thau thịt “thuần” bò. Đến khoảng 5 giờ chiều, thịt được cuộn sẵn trong lá lốt mang ra những xe ba gác di động. Để ngoài vỉa hè nướng lên, mùi hương sau vỉ nướng càng kích thích khứu giác người đi đường và thế là một đĩa mồi ngon được bày ra. Ít ai biết trước khi những cuộn bò nướng lá lốt này được đưa ra phục vụ cho khách, chúng là một ổ vi trùng khi không được rửa sạch chứ đừng nói chi nguồn gốc thịt xuất phát từ đâu.

Những tưởng sự mất vệ sinh căn bản ấy chỉ xuất hiện ở những quán vỉa hè, nào ngờ nhiều quán nhậu hoành tráng cũng chẳng khác gì hơn. Trong một lần tình cờ gặp một số thiếu niên lang thang chuyên dùng ná bắn tên sắt nhọn mon men dưới gầm một cây cầu trên địa bàn quận Bình Thạnh, tôi hỏi làm gì thì được Tân, một thành viên trong nhóm, trả lời “đi săn chuột cống bán cho quán nhậu”. Nghĩ bọn trẻ đùa vì có ai dám ăn thịt chuột cống bao giờ, nào ngờ Tân cau mày: “Không lẽ bọn em bắt về ăn sao?”. Nói rồi Tân bật mí, trước đây nhóm gồm 5 thành viên thường hay ra ngoại thành săn chuột đồng sau đó làm sẵn bán lại cho các quán nhậu đặc sản. Vì những cánh đồng ngoại thành giờ đã bị san lấp cất nhà, xây xí nghiệp nên chuột đồng ngày càng hiếm. Thiếu “hàng”, một số nơi đã gợi ý thu luôn cả chuột... cống với giá chỉ 10-15 ngàn đồng/kg (thay vì 30-40 ngàn đồng/kg như trước kia) và tất nhiên điều kiện họ đưa ra là cấm không được bép xép chuyện này, nếu không thì họ sẽ ngưng lấy hàng. Tân hăm hở: “Nhiều lúc trúng chỉ cần năm con lớn, mỗi con gần 2kg là đủ rồi anh ơi”. Có lẽ vì sợ tôi làm lỡ dở chuyện “làm ăn” của mình nên khi thấy tôi quá chú tâm đến đề tài tiêu thụ, nhất là việc tôi cố năn nỉ xin đi theo đến những địa chỉ thu mua thịt chuột để làm mồi nhậu này, Tân và các bạn đã nhất mực im lặng. Gặng hỏi mãi Tân mới rỉ tai cho biết những nơi mình thường hay bỏ mối thịt chuột không phải ở các quận vùng ven mà là một số quán nhậu đặc sản nằm ở... trung tâm thành phố. Hỏi anh bạn tên Lâm từng là “bếp trưởng” của quán nhậu N.H trên đường Xuyên Á, nghe xong anh gật đầu bảo so với chuột đồng thì thịt chuột cống chẳng khác mấy. Do trước khi mang ra bán, chuột nguyên liệu đã được “xử lý cơ bản” (lột da, ngâm nước sôi, ướp hương vị...) nên ít thực khách nào đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là chuột đồng đâu là chuột cống. Để kiểm chứng về món thịt chuột... không thể chấp nhận này, tối chủ nhật cuối tuần, tôi cùng nhóm bạn rủ nhau vào một quán nhậu đặc sản ở quận 3, sau khi gọi món chuột ram nước mắm, tôi bước ra sau bếp quan sát. Gã đầu bếp lôi một bịch thịt chuột nguyên liệu ướp gia vị trước từ tủ lạnh ra, sau vài phút cho vào tô nước mắm và để lên chảo lửa, đĩa mồi thịt chuột thơm phức trông ngon mắt được mang lên. Nhìn thì thật là ngon nhưng thú thật nhóm chúng tôi chẳng ai dám đụng đũa vào vì không rõ đó là chuột đồng hay chuột... cống!

GỎI GÀ... PHỤC CHẾ

Tuy nhiên có lẽ điều tệ hại nhất mà các “đệ tử lưu linh” không ai ngờ tới đó là việc các chủ quán “cải thiện đời sống” bằng cách sử dụng “mồi tái chế”. Tại một quán hải sản ở phố nhậu trên đường bờ kè Nhiêu Lộc (quận 3) khoảng 10 giờ khuya, giả vờ là một nhóm thực khách say đang làm tiếp “tăng hai”, chúng tôi gọi ngay hai đĩa nghêu hấp lá gừng. Sau một hồi loay hoay, gã phục vụ bưng ra ngay hai đĩa mà khi kiểm chứng lại toàn... vỏ nghêu là chính! Sò dương nướng mỡ hành giờ chỉ là một cục mỡ heo nướng rồi cho vào vỏ sò đã sử dụng. Thật hết biết!

Tại quán nhậu A.T trên đường Tây Thạnh khuya 10-12, chúng tôi cũng đã trở thành nạn nhân của lối kinh doanh bẩn thỉu trên. Sau khi gọi một đĩa gỏi gà với giá 50 ngàn đồng cùng năm chai bia, thấy dáng vẻ chúng tôi say bí tỉ, bà chủ quán cho nhân viên mang ra một đĩa xương... còn dính vài miếng da gà! Bị chúng tôi phản ánh, chủ quán chạy ra cho rằng chúng tôi đến quậy rồi hù sẽ gọi công an phường đến. Tuy nhiên khi tôi “chứng minh” bằng một cánh gà còn nguyên... dấu răng của ai đó để lại trong đĩa gỏi thì bà này bỏ vô trong một nước. Câu chuyện về việc tái sử dụng các món mồi nhậu đã được chúng tôi “vén màn” khi trong tuần đầu tháng 10-2008, trong vai một người xin việc làm bán thời gian, tôi đã có ba ngày phục vụ trong quán nhậu B.A gần khu công nghiệp Tân Bình. Bà chủ là một người miền Trung mập mạp (mà mọi người thường gọi là bà Chín) phân công nhiệm vụ của tôi chỉ là rửa chén và phân loại thực phẩm thừa. Nghe qua có vẻ lạ tai nhưng đối với những nhân viên đã có thâm niên trong quán thì không lạ gì. Sau khi dọn bàn, mồi còn dư sẽ được mang xuống sàn rửa chén để nhân viên (trong đó có tôi) ngồi phân loại. Loại một (tạm gọi là vậy) quăng vào thùng rác; loại hai được cho riêng vào thùng để bán cho những người thu gom đem về nấu cho heo, chó ăn; loại ba là những thức ăn thừa chưa dùng đến được mang lại cho nhà bếp tái chế. Nhiều lúc tàn thuốc, tăm xỉa răng được nén đầy trong phần thức ăn còn lại nhưng sau khi lựa ra xong, cho lên bếp thì vẫn nóng hổi như thường.

CẦN DẸP BỎ LỐI KINH DOANH NÀY
Chỉ mới điểm sơ qua cách tái chế mồi cùng xuất xứ nguồn gốc của những món “đặc sản” trên, chúng tôi đã cảm thấy hãi hùng. Nạn nhân của những quán kiểu này thường là các thực khách vào muộn (khi quán gần đóng cửa) hoặc khách đã quá say. Trong khi đó, chỉ vì lợi nhuận kinh doanh mà các chủ quán nhậu kiểu trên đã lừa dối khách hàng. Bất chấp những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, bất chấp đạo đức kinh doanh, họ đã khiến nhiều người bị ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng (đôi khi mất mạng) chỉ vì cách làm ăn tính toán của họ. Ba đĩa mồi dư có thể “gộp” lại thành một đĩa mồi mới, 2kg thịt chuột cống giá chỉ bằng 1kg thịt chuột đồng.... Rõ ràng với kiểu kinh doanh tận thu trên, nhiều nơi đã xem thường tính mạng, sức khỏe người khác. Trong khi đó để phát hiện hay bắt quả tang những trường hợp vi phạm trên là điều cực khó. Tuy nhiên, qua đây cũng cần phải cảnh báo đối với thực khách, nhất là các vị “đệ tử lưu linh”, cần cẩn trọng khi chọn cho mình một địa chỉ thích hợp, tin tưởng trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Theo một cán bộ ngành y tế cho biết, hiện nay khách nhậu tràn lan đã dẫn đến tình trạng mất kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài một số ít quán nhậu, nhà hàng lớn đã được cấp giấy phép chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, phần lớn những điểm nhậu đều mất vệ sinh nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, mặc dù đã có khá nhiều trường hợp dẫn đến mất mạng sau những chầu nhậu nhưng chưa thấy cơ quan chức năng làm rõ và quy trách nhiệm quán ăn hay nhà hàng nào gây ra hậu quả đối với các nạn nhân.

Luật cũng chưa có điều khoản ràng buộc, xử lý rõ ràng đối với những trường hợp đã xác định chủ thể gây ra vụ việc. Và chính từ những yếu tố trên, những vụ ngộ độc gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra nhưng vẫn không có người chịu trách nhiệm. Thiết nghĩ đã đến lúc cần những chế tài về luật rõ ràng, đồng thời thực khách cần cẩn trọng đề phòng những quán nhậu hè phố, có như thế mới bảo vệ được sức khoẻ của chính bản thân mình và người quen.


Nhóm PVĐT Báo CA TP HCM (Thứ bảy, 20/12/2008, 01:42)
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định

Image
User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 454
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Những cái chết lãng nhách trên thế giới

Postby bundooroo on Thu Jan 29, 2009 1:47 pm

Một cơn bão cực mạnh thổi tung làm chiếc xe hơi của ông Vitorio Lusie, 45 tuổi, lật úp xuống dòng sông gần Naples, Italia vào năm 1993. Ông ta cố đập vở kính xe hơi, bơi thoát được ra ngoài. Nhưng khi đến gần bờ, một cấy khác bị gió làm tróc gốc, ngã đè ... ông chết

Mike Steward, 31 tuổi, quê tại Dallas, là phóng viên của đài truyền hình đang quay một cuộn Video nói về mối nguy hiểm của những chiếc cầu có chiều cao quá thấp. Chiếc xe tải chở anh ta đứng quay phim chạy áp sát cầu, trong lúc anh mãi mê bấm máy, anh bị đụn vào thành cầu, rơi xuống đất chết tức khắc

Walter Hallas, 26 tuổi, một nhân viên thư ký cửa hàng tại Leed, Anh quốc, sợ nha sĩ đến mức phải nhờ một người bạn đấm mình một cái vào hàm có chiếc răng đau để nó rụng ra. Nào ngờ cú đấm quá dữ khiến anh ta ngã xuống đất, chấn thương sọ não, chết

George Swcharzt, chủ một xí nghiệp tại Providence, Ái Nhĩ Lan thoát chết vì một bình gas nổ tại nhà máy. Chung quanh đều sập chỉ còn lại bức tường. Ông bị thương nhẹ. Sau khi băng bó xong, ông quay lại hiện trường để xem xét. Bức tường đổ, đè ông chết!

Buồn tình vì thất nghiệp quá lâu, anh chàng Romolo Riblla, 42 tuổi, nồi trong nhà bếp gần Pisa, thuộc Italia với một khẩu súng định tự sát. Vợ anh ta năn nỉ hết lời. Sau một giờ khóc lóc, Romolo nguôi ngoai, ném khẩu súng xuống đất. Súng cướp có, bắn chết vợ anh ta!

Năm 1998 bà Carson, 53 tuổi, ở tại hồ Kushaqua, bang New York, chết vì đau tim đã được cho vào hòm, chờ thân nhân đến đông đủ thì đóng nắp. Trong lúc mọi người đang khóc than thì bà tỉnh lại và ngồi dậy. Cô con gái sợ quá, chết luôn!

Năm 2001, một người đàn ông tại New York bị đụn xe, chỉ trầy xướt nhẹ. Một kẽ qua đường xúi ông ta cứ nằm lì phía sau xe để chờ bảo hiểm đến kiếm một ít vốn. Nào ngờ tài xế thấy không có chuyện gì đã lùi xe lại để đi tiếp, cán ông ta chết!

(Sưu tầm)
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Những sự thật kỳ lạ có thể bạn không biết

Postby bundooroo on Thu Jan 29, 2009 2:29 pm

50 tỉ dollar mua được 2 ổ bánh mì

Ngày 11-1, quyền bộ trưởng tài chính Zimbabwe Patrick Chinamasa cho biết Ngân hàng trung ương nước này (RBZ) sẽ sớm phát hành loại giấy bạc mệnh giá 50 tỉ đôla Zimbabwe (ZWD), chỉ đủ để mua hai ổ bánh mì.


Một ổ bánh mì ở Zimbabwe giá hơn 20 tỉ! - Ảnh: Getty Images

Image

Đây là một trong các biện pháp chống lạm phát phi mã và tình trạng thiếu hụt tiền mặt. Dù ông Chinamasa không thông báo ngày giờ lưu hành các tờ tiền mệnh giá 50 tỉ và 20 tỉ ZWD, nhưng một viên chức tại RBZ nói với CNN rằng việc đó sẽ diễn ra cuối ngày 12-1.


Lạm phát ở Zimbabwe hiện ở mức 231 triệu % và đồng tiền gần như không còn giá trị. Tỉ giá ngày 9-1 là 1 USD ăn 25 tỉ ZWD. Tờ giấy bạc mệnh giá 10 tỉ ZWD được chính phủ phát hành ba tuần trước còn mua được 20 ổ bánh mì, nay chỉ mua được không tới nửa ổ. RBZ đã cho phép tất cả giao dịch hàng hóa và dịch vụ được chi trả bằng ngoại tệ. John Robertson, một nhà kinh tế học tại Zimbabwe, nói ông thấy khó hiểu với việc phát hành các tờ tiền mệnh giá 50 tỉ và 20 tỉ: “Tôi không hiểu các tờ giấy đấy dùng vào việc gì. Không ai chấp nhận đồng nội tệ nữa. Việc in tiền Zimbabwe bây giờ hoàn toàn là một sự lãng phí. Ai sẽ đi nhận những đồng tiền sẽ mất giá 100% mỗi ngày?”. Tháng 8-2008, Ngân hàng trung ương Zimbabwe đã cắt bớt 10 chữ số 0 trong một đợt đổi tiền, nhưng chúng đã nhanh chóng quay lại chỉ sau vài tháng.


TTO

http://voh.com.vn/index.aspx?catid=39&id=9678
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
User avatar
bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2717
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Góc thư giãn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 9 guests