Nói zậy thâu, chứ chúng ta cũng phải thông cảm với ông tiến sỹ mỹ ở Phú Thọ, tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, mới 6 tháng đã là tiến sỹ USA. Có khi ông ta học từ nhỏ…thì sao! Học lâ…ồn…
Trước khi trời mưa một tháng, người ta cũng đồn quê tui bị lụt, có nghĩa là đồn lần rồi mới tới đồn lụt!. Đến nay nước sông Hà, sông Côn mới về! Ngoài bắc Bình Định thì có sông La Tinh, sông Lại…Trời đang mưa, tôi chưa ra đó nên chưa biết! Lụt thì chưa có gì lớn! Một số ít tỉnh lộ bị ngập như tỉnh lộ 6. Nhưng ngập chỉ một khúc dưới trường Tuy Phước 2. Tất nhiên những con đường như Cát Tiến- Gò Bồi thì bị ngập rồi! Mấy con đường đó hễ mà trời đái đái một chút là ngập mà! Chuyên xưa nay…
http://up.anhso.netSáng lên An Thái bắt mấy con kỳ tôm và treo cổ lên chuẩn bị xử trảm! Bà con đứng trên cầu vớt củi rất vui!-chứng tỏ thượng nguồn có phá rừng dữ đây? Vinashin, bô xít…Chính phủ đã nhận khuyết điểm, còn những dụ phá rừng già, trồng rừng non thì chưa thấy ai nhận khuyết điểm cái con mẹ gì hết! lũ lụt tùm lum! Còn trách nhiệm nữa…Thâu! Cũng là có chút dân chủ trên bàn giấy rầu! Nay mai dân chủ thật sự nữa là hay!...
http://up.anhso.netLan man, mưa lạnh thế, mà công việc kiếm gạo đã xong! Ghé mấy chú nhỏ là bậy đặc sản quê nhà…Ủng hộ nông dân:
http://up.anhso.netBầu rượu từ gạo làm ra.
Chúng ta uống rượu như là ăn cơm!....Lâu ngày sinh quạt zăn nghệ thấy cũng hay hay…
Ai đồn lụt cứ đồn! Còn ai trót cứ trót!!!!
Ảnh chụp tại cầu đôi.
http://up.anhso.net
                        



.chưa ăn bao h mà trong cái menu ẩm thực của dân bình dịnh hình như là không có cái món nầy hay seo á
                        
