Moderators: Restive Horse, longevityqn
bin2003 wrote:7. Phan-Khánh-Ly đi phỏng vấn
Phan-Khánh-Ly (PKL) nộp đơn phỏng vấn vào vị trí kế toán tổng hợp ở công ty nọ. Sau khi đáp ứng hầu hết các yêu cầu về chuyên môn, lão Trưởng phòng tổ chức (TPTC) tự nhiên hỏi thêm 1 câu cắc cớ để test khả năng xử lý tình huống:
TPTC: Giả sử trên đường về em bị 1 thằng nào đó quấy rối, rồi định giở trò thì em phải làm gì?
PKL: Em sẽ la làng lên
TPTC: Nhưng nếu đêm khuya, đường vắng, nó lại to khoẻ...
PKL: Vậy thì... em đành bảo nó tụt quần xuống gối
TPTC: Rồi sao nữa?
PKL: Em cũng... cởi hết quần ra cầm trên tay
TPTC: Thế thì xong đời em rồi còn gì?
PKL: Anh dở hơi thế? Một thằng quần tụt ngang gối làm sao đuổi kịp 1 con bé không mặc quần???
ngo viet cuong wrote:các bác có biết trên thị trường hiện nay có 1 loại thuốc ngừa thai cực kì hiệu quả hong ta.loại nầy cực kì hiệu quả dành cho phụ nữ .không dc uống chĩ đc đặt mà thâu . mà phải đặt đúng chổ .khi hành sự thì để giữa hai đầu gối và kẹp thật chặt lại nếu rớt ra thì coi như hết hiệu quã. bảo đãm thuốc không gây tác dụng phụ
bin2003 wrote:6. Chuyên anh Nơ, lão Rô và Can-ve-do
Lại nói chuyện anh Nơ
Ngày nọ, anh Nơ nổi hứng lãng tử phone cho Can-ve-do rồi bắt xe buýt từ Đồng Nai chạy về Vũng Tàu. Đến nơi đã thấy lão Rô cùng Can-ve-do cafe ngồi chờ ngay trạm xe buýt. Ba đồng hương gặp nhau mừng khôn xiết bèn rủ nhau ra Gành Hào làm tí, xong tới karaoke rồi còn làm chút massage tại chỗ. Sau khi ngà ngà, vì ai cũng tưởng người kia khao nên chẳng đủ tiền trả, cuối cùng bị bảo kê quán trói lại giải lên chủ quán đại ca.
Chủ quán đại ca: Vì nể tình đồng hương Bình Định, tui sẽ ân huệ cho nếu 3 ông làm được 2 việc sau.
Việc thứ nhất: Trong vòng 30 phút, mỗi ông phải đi kiếm 5 quả trái cây bất kỳ.
Cả 3 lẩy bẩy lui ra đi tìm. Một hồi sau, anh Nơ nơ về 5 quả dừa, lão Rô vì quen đường đi nước bước mang về được 5 quả cam, còn Can-ve-do thì không biết đi đâu biệt tích. Chủ quán đại ca nói:
- Việc thứ 2: mỗi người ăn hết sạch 5 quả của mình! Ăn hết thì toàn bộ chầu nhậu a-z kia coi như được miễn phí đồng hương, còn không bắt trói chờ người nhà mang tiền ra chuộc.
Sợ để người nhà ra thì lòi tùm lum chuyện, anh Nơ gồng mình ăn hết được 3 quả dừa, khổ nỗi do phải uống sạch nước dừa nên bụng no tròn, đến quả thứ 4 thì không chịu nổi, chịu trói giam vào phòng. Trước khi bị giải đi, anh Nơ ngoái cổ nói với lão Rô:
- Anh lớn tuổi, lại đang bệnh nên đành chịu. Với 5 quả cam kia chắc là chú sẽ được thả ra thôi.
Nhưng chỉ vài phút sau, anh Nơ lại thấy lão Rô cũng bị trói giải vào phòng. Anh Nơ ngạc nhiên:
- Quả dừa nó to, lại có nước, anh chịu thua đã đành, nhưng chỉ có 5 quả cam mà chú cũng không sực được hết là sao?
- Xui quá, 4 quả cam đầu em ăn hết ngon lành, gì chứ cả chục 12 em cũng dư sức làm tuốt, nhưng đến quả thứ 5 thì em phì cười, làm ói ra hết trơn...
- Sao tự nhiên chú cười làm chi?
- Vì đúng lúc đó em thấy thằng Can-ve-do khệ nệ khuân về 5 quả mít
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest