by xichlo » Wed May 30, 2012 4:58 pm
Thời gian qua. đồng bào ta vui mừng vì Huỳnh Văn Thanh có tên trong danh sách dự Tuyển U22 Quốc Gia. vui không chỉ vì Thanh là cầu thủ của Đội SQC BĐ ( đội đại diện cho Tỉnh Bình Định) mà em còn là người con của Đất VÕ ( Quê em ở Đập Đá- TX An Nhơn). Lâu lắm rồi cầu thủ gốc Tỉnh ta, lại đá cho đội nhà được lên tuyển, đó là niềm tự hào, là thành quả bước đầu đạt được của công tác làm bóng đá trẻ của Tỉnh nhà.
Nhưng sau niềm vui đó. Chúng ta phải suy ngẫm.. thực tế là em sẽ rất ít có cơ hội thể hiện ở Tuyển- đây là 1 thực tế mà ko những mình Thanh, cả những anh lớn gốc Bình Định từ trước đều gặp phải khi lên Tuyển. Câu hỏi là vì sao?
Thứ Nhất: Trong danh sách lên tuyển lần này, những cầu thủ Thanh phải cạnh tranh là Hoàng Thịnh (SLNA), Hải Huy, Tiến Duy (T.Quảng Ninh), Đình Bảo (Trẻ HN), Quốc Phương (Thanh Hóa)... ( Những cầu thủ gốc Bắc, những cầu thủ này Thanh đã chạm mặt khi đá cho U17-U19 VN). trong số này có 1 cầu thủ rất kị với Thanh ( xin phép ko nêu tên). mà như chúng ta đều biết, vào sân thi đấu, có 1 nhóm chơi với nhau, chuyền bóng cho nhau thì sẽ khó có chuyện người ngoài chen chân vào được. cách đây ít ngày, có bài báo nói về việc lên tuyển phải có đường dây... nằm ngoài đường dây thì khó có thể tồn tại được nếu như ko có tài năng xuất chúng! có thể nói tình cảnh Thanh trên Tuyển như con chim lạc bầy là như vậy!
Thứ Hai: Thanh đang ở trong tình trạng bị chấn thương nhẹ. Dù bác sỹ nói vẫn có thể chơi được nhưng với tình trạng vẫn còn bị đau cơ háng lúc chạy nhanh, sút bóng thì chắc chắn không thể thể hiện được hết 100% phong độ. đây có thể coi là 1 vận rủi nữa của Thanh vì e có thể sẽ lỡ mất cơ hội thể hiện mình. Khi hoàn toàn khỏe mạnh mà còn khó có khả năng chen chân vào đội hình thì khi bị chấn thương thế này, cơ hội của em còn bao nhiêu?
Thứ Ba: Lãnh đạo đội bóng hay ngăn cản cầu thủ của mình lên phục vụ đội tuyển QG vì sợ ảnh hưởng đến lợi ích đội bóng. Liệu BLĐ SQC BĐ có là ngoại lệ??
Trên đây là ý kiến của đồng bào Kpă Lô về trường hợp của Huỳnh Văn Thanh! Chỉ mong đây là những nhận định cảm quan và ko đúng vào trường hợp này. Vì chỉ có như thế Thanh mới thể hiện được mình ở U22 QG và xa hơn nữa là Đội Tuyển QGVN.
Chúc em chân cứng đá mềm, gạt bỏ mọi khó khăn để thể hiện được mình trên Tuyển. Người hâm mộ bóng đá Đất VÕ luôn bên cạnh em!
Love United- Hate Glazers, Yêu Bình Định-Ghét SQC