Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012:
Ai mới là người có lỗi?
Ai mới là người có lỗi?
Việc chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng và gần như không còn cơ hội đi tiếp là một thất bại lớn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012. Thất bại này đã được các tuyển thủ, HLV, trưởng đoàn bóng đá nhận trách nhiệm và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà. Họ xin lỗi và nhận trách nhiệm trước những kỳ vọng quá lớn đã dành cho họ trước khi giải đấu diễn ra.

HLV Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm về thất bại
của tuyển Việt Nam trước Philippines ( Ảnh: TKL)
Thế nhưng, một khi đã nỗ lực hết mình nhưng với năng lực, trình độ yếu kém đã được phơi bày thì một câu hỏi được đặt ra đó là ai mới chính là ngọn nguồn của những thất bại này?
Kết quả đáng buồn này chính là hệ quả của nền bóng đá nước nhà trong suốt nhiều năm qua khi các ông bầu coi bóng đá không đơn thuần chỉ là cỗ máy ngốn tiền hay một thú vui xa xỉ, mà bóng đá còn là một kênh đầu tư và quảng bá cực kỳ hiệu quả nhằm thông qua nó giúp họ đạt được rất nhiều mục đích và hiệu quả trong kinh doanh để làm giàu cho mình. Hệ quả của sự suy yếu có lẽ đã bắt đầu từ AFF Cup 2010 chứ không phải đợi đến 2 trận thất vọng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay, nên thất bại này mang đầy dấu ấn của các ông bầu.
Người có lỗi cũng rất lớn khác chính là các vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Họ có lỗi lớn khi đã không thể đem lại sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho tuyển Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Ở khía cạnh nhân sự của tuyển mà hình ảnh phản chiếu chính xác nhất có lẽ là khi họ buộc người hâm mộ phải tin rằng ngoài HLV Phan Thanh Hùng thì không còn ai có thể chèo lái, tạo niềm tin và đem lại sự an tâm. Họ đã không thể hiện sự can thiệp cần thiết của mình khi hàng loạt những cầu thủ đã và đang thể hiện sự sung sức và đẳng cấp không được gọi lên tuyển. Họ đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho tuyển khi hàng loạt các trận giao hữu để giúp đội tuyển có được sự cọ sát, đánh giá đúng nhất về thực lực của mình đã bị hủy bỏ. Họ có lỗi khi đã không tạo được động lực thi đấu cho các tuyển thủ.
Đã có những ý kiến cho rằng, chính người hâm mộ mới là những người nên xin lỗi vì họ đã quá kỳ vọng, nuôi nhiều hy vọng và ảo tưởng để qua đó tạo ra áp lực lớn cho tuyển Việt Nam. Nhưng có lẽ người hâm mộ mới chính là những người đáng thương nhất vì họ đã quá ngây thơ khi bị các giá trị ảo dùng các chiêu thức thủ thuật tung hê, lăng xê đánh trúng vào lòng tự hào, tự tôn dân tộc… để cuối cùng càng kỳ vọng bao nhiêu họ càng thất vọng bấy nhiêu.
Thất bại của tuyển Việt Nam lần này là điều đáng buồn nhưng không thể mãi gặm nhấm nỗi buồn. Thất bại này đã chỉ ra rằng bóng đá Việt Nam rất cần sự thay đổi lớn và toàn diện để có thể có được tương lai tươi sáng hơn. Nhưng có lẽ điều cần thiết nhất là tìm ra những người, những nguyên nhân là cốt lõi của thất bại này để qua đó bóng đá Việt Nam có được những bài thuốc trị đúng người, đúng bệnh.
Khánh Vy
http://www.baomoi.com/That-bai-cua-tuye ... 862626.epi
Mời các bạn tham gia bình loạn, phân tích, cho ý kiến cá nhân mình. Rất cảm ơn!