Pisico Bình Định: Nhà nghèo liệu cơm
19 điểm và xếp hạng 4 sau nửa chặng đua khốc liệt, chưa phải là thành tích đáng nể so với những gì P.BĐ đã làm được ở cùng thời điểm này năm ngoái. Nhưng rõ ràng, nếu đem cán cân tài chính làm phép đối sánh với những thành quả mà đội bóng đất võ gặt hái được sau lượt đi, phần còn lại của V-League có lý do để ngã mũ thán phục…
Nghèo còn gặp khó !

Đội hình Pisico Bình Định mùa giải 2007.
Trong số các đội đang thi đấu tại V-League hiện nay, có lẽ P. BĐ thuộc tốp những đội có ngân sách eo hẹp nhất, xấp xỉ
5 tỷ đồng/mùa (2,5 tỷ đồng từ nhà tài trợ Pisico). Vì thế, đội bóng này luôn phải sống trong cảnh giật gấu vá vai từng mùa để duy trì sự có mặt tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Thiếu tiền nên nhiều năm qua, P.BĐ hầu như không tham gia vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội và gần như chỉ chơi với những “cây nhà lá vườn”. Không những thế, trước ngày V-League 2007 khởi tranh, BHL đội bóng đất võ còn phải đau đầu với sự ra đi của Lương Trung Tuấn và cầu thủ đa năng Văn Hiển. Thật dễ hiểu cho quyết định dứt áo ra đi của 2 cầu thủ trên, vì ở CLB mới, họ được hưởng mức lương cao kèm một chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn so với khi còn thi đấu cho đội “nhà nghèo” P.BĐ.
http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/6/103372/