Anh hùng qua 7 ải chém bảy tướng. Còn tui hổng phải là ai hùng nên chém được một tướng cũng đã dzui lắm rầu.
Khát khao, cố gắng mà nếu không đạt được kết như mong đợi quả thì sẽ trở nên mòn mỏi và... nhắm mắt đưa chân. Con đường phía trước của Bình Định đang có nhiều nguy cơ là như vậy. Ngược hơn 300km về phía bắc, Đà Nẵng xem chừng còn tệ hơn khi chỉ mới bòn góp được 2 điểm sau 6 lượt trận. Vì vậy, cuộc hội ngộ trong khuôn khổ vòng bảy tại ải Chi Lăng lần này sẽ là một trận derby của rất nhiều thứ, nhiều chuyện...
Đó là:
Derby miền;
Derby của những kẻ khốn cùng nơi cuối bảng xếp hạng;
Và derby của những kẻ chưa nếm niềm vui của hương vị chiến thắng.
Derby miền đó là danh dự. Derby khốn cùng là tranh đoạt lấy sự sống còn. Và derby chưa biết thắng là giải toả. Trong bối ảnh ấy, hẳn nhiên không đội nào trong hai đội Đà Nẵng và Bình Định lại muốn nhận phần thua thiệt về mình.
Ngược dòng lịch sử, chỉ xét trong khuôn khổ hai VL gần đây nhất tại Chi Lăng thì thành tích đối đầu hai đội là ngang bằng: 2006, ĐN 3- 1 BĐ, 2007, ĐN 0- 2 BĐ. Còn lần chạm trán này?
Nhận định:
1. Lực lượng
ĐN già rê, kinh nghiệm. Bình Định trẻ trung, đầy khát vọng.
2. Phong độ
ĐN đang trên đường điều chỉnh, tìm lại phong độ và có vẻ sắp sửa vào phom. BĐ cố gắng thể hiện 100% phong độ ngay từ đầu mùa, hiện họ đang chơi với tất cả những gì tốt nhất mà mình có nhưng kết quả chưa như mong đợi.
3. Tinh thần
Đều bỏ lỡ chiến thắng trong vòng đấu trước trên sân khách. Nhưng nếu như tinh thần của ĐN đang tươi lên thì Bình Định lại bắt đầu trơ ra.
Dự đoán: ĐN - BĐ: 2-1