TIPBongDa.com.vn - Thời kỳ hoàng kim của bóng đá Colombia đã đi qua từ rất lâu cùng với huyền thoại Carlos Valderrama, nhưng dường như đất nước có diện tích lớn thứ 4 Nam Mỹ này đang dần trở lại trên bản đồ bóng đá thế giới.

Bóng đá Colombia đang tìm lại thời kỳ hoàng kim của chính mình
Bóng đá Colombia đã từng có một thời gian “làm mưa làm gió” trên đấu trường châu lục cũng như thế giới. Với đầu tàu là huyền thoại Carlos Valderrama, Los Cafeteros (biệt danh của ĐTQG Colombia) đã từng 3 lần liên tiếp tham dự VCK World Cup từ 1990 đến 1998, và cũng trong giai đoạn cực thịnh này Colombia còn tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi đánh bại Argentina 5 bàn không gỡ tại sân Monumental năm 1993.
Ở cấp độ châu lục, Colombia cũng đã một lần đăng quang Copa America vào năm 2001 khi giải đấu này được tổ chức trên sân nhà. Trong trận chung kết, Colombia đã đánh bại đội bóng khách mời Mexico với tỉ số tối thiểu 1-0. Ngoài ra, bóng đá Colombia còn có thể tự hào khi đã sản sinh ra không ít tài năng kiệt xuất cho bóng đá thế giới như Valderrama hay thủ thành quái kiệt Higuita.
Tuy nhiên, trong vòng một thập kỷ trở lại đây, Colombia gần như mất tích hoàn toàn trên bản đồ bóng đá thế giới. Kể từ năm 1998 đến nay, Los Cafeteros chưa một lần được tham dự VCK World Cup trong khi ở cấp độ châu lục thì thành tích tốt nhất cũng chỉ là lọt vào bán kết năm 2004.
Chưa có một dấu hiệu hồi sinh nào ở ĐT Colombia nhưng sự thành công của hàng loạt ngôi sao đang chinh chiến ở châu Âu giúp các CĐV tin tưởng rằng Colombia sẽ sớm trở lại. Ở hàng phòng ngự với những cầu thủ có chất lượng và đều đang thi đấu ở Serie A như Zapata, Armero hay Yepes, HLV Hernan Gomez hoàn toàn có thể tạo nên một hàng phòng ngự vững chắc cho Los Cafeteros.

Costa Rica đem đến Copa America một đội hình khá trẻ
Ngôi sao sáng nhất của bóng đá Colombia vào thời điểm hiện tại không ai khác ngoài sát thủ Radamel Falcao, cầu thủ đã góp công lớn vào thành công của Porto trong mùa giải vừa qua. Falcao là mẫu tiền đạo khá toàn diện nhờ có một nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật cơ bản rất tốt.
Trong mùa giải vừa qua, “sư tử” Falcao đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi có đến 39 bàn thắng sau 42 trận cho Porto trong đó đáng chú ý là thành tích 18 bàn thắng ở Europa League để phá vỡ kỷ lục trước đó của huyên thoại Klinsmann. Chắc chắn, chân sút của Porto này sẽ là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của Colombia.
Đối thủ đầu tiên của Cafeteros ở bảng A Copa America lần này là Costa Rica, một đội bóng cũng đang nằm trong giai đoạn sa sút mà bằng chứng là ở Gold Cup vừa diễn ra thầy trò Ricardo La Volpe đã không qua nổi vòng tứ kết. Ngoài ra, bóng đá Costa Rica đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình khi nòng cốt của đội tuyển tham dự Copa America là các cầu thủ dưới 23 tuổi.
Nhìn vào cục diện bảng A có thể thấy rõ Argentina sẽ gần như nắm chắc một chiếc vé lọt vào vòng sau, chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa ba đội Colombia, Costa Rica và Bolivia. Do đó, nếu như đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu giữa Colombia và Costa Rica thì cơ hội lọt vào vòng tiếp theo là rất lớn.

Falcao là niềm hi vọng lớn nhất của Los Cafeteros
HLV Hernan Gomez của Colombia vốn là một chiến thuật gia thiên về lối chơi thực dụng, và có vẻ như sơ đồ chiến thuật mà Colombia sẽ áp dụng sẽ là 4-1-4-1 như trong trận hòa không bàn thắng với Ecuador gần đây. Nến tảng của Colombia sẽ vẫn dựa vào khả năng phòng ngự của các hậu vệ dạn dày kinh nghiệm đang chinh chiến ở châu Âu.
Trên hàng công, mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Los Cafeteros chắc chắn sẽ là Falcao, với khả năng càn lướt cũng như thi đấu độc lập rất tốt. Hỗ trợ cho vua phá lưới Europa League sẽ là Hugo Rodallega, cầu thủ đang thi đấu ở Premier League trong màu áo Wigan.
Về phía Costa Rica, thầy trò La Volpe không có trong tay nhiều ngôi sao nhưng lại sở hữu một tập thể trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Đội bóng đến từ CONCACAF chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi dựa trên khả năng phối hợp tập thể với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2.
Đội hình dự kiến:
Colombia: Luis Martinez; Mario Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero, Juan Zuniga; Juan Cuadrado, Freddy Guarín, Abel Aguilar, Elkin Soto, Hugo Rodallega; Falcao.
Costa Rica: Esteban Alvarado; Oscar Duarte, Kevin Fajardo, Jorge Gatgens, Pedro Leal; Hansell Arauz, Jose Miguel Cubero, Allen Guevara; David Guzman; Jorge Castro, Cesar Elizondo.