Mọi chuyện bắt đầu từ phút 75, Thành Lợi phạm lỗi với Musikan, và những cái đầu nóng sẵn của các cầu thủ hai bên có dịp "phát hỏa". Gần như cả 22 cầu thủ trên sân đã lao vào nhau, gây nên một trận hỗn chiến khiến cho lực lượng bảo vệ và công an phải vào cuộc. Cầu thủ Suwanto của đội khách đã đấm trung vệ Nirut của Bình Định trước, sau đó Pipat lao vào trả đũa cho đồng đội. Sau gần 10 phút rượt đuổi giao chiến căng thẳng, trận đấu được bắt đầu trở lại với chiếc thẻ đỏ dành cho Nirut. Về phía đội khách, hai cầu thủ bị nằm sân là Wibowo và Suprijanto, trong đó hậu vệ Suprijanto được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Mình là chủ nhà kia mà! Sao không kềm lại trước?
"Mình đang xỉn nói gì cũng sai"
"Xe nhỏ ủi, xe lớn chịu"
"Vợ bao giờ cũng ... đúng!!!"
Dù Persik có sai, chủ nhà vẫn sẽ bị kỹ luật!!!