ko còn nói ji` hơn ngoai`hai chữ <tiếc nuối>nếu ko có sự xuất sắc của Thế Anh thì chắc BinhDInh ghi bàn ko ít hơn 3 quả
vậy mà trong tình huống chẳng rõ ràng lại thua 1 bàn đau xót quá trời luôn hix

có bạn nào đồng cách suy nghĩ như mình hok

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova
 ko còn nói ji` hơn ngoai`hai chữ <tiếc nuối>


binhdinh_in_my_heart wrote:ko còn nói ji` hơn ngoai`hai chữ <tiếc nuối>
nếu ko có sự xuất sắc của Thế Anh thì chắc BinhDInh ghi bàn ko ít hơn 3 quả
vậy mà trong tình huống chẳng rõ ràng lại thua 1 bàn đau xót quá trời luôn hix
có bạn nào đồng cách suy nghĩ như mình hok



Ghost online wrote:Sáng giờ đọc báo thì thấy báo nào cũng viết BD thắng do may mắn chứ không phải do đá hay . Ngay cả ông HLV Hải "lơ" nổi tiếng ngạo mạn cũng phải thừa nhận điều đó . Vậy thì cớ gì trách móc lối đá của đội, đòi thay HLV
BĐ là đội bóng trẻ với đội hình mất đến 7-8 trụ cột mà đá được như thế là tốt rồi . Thử hỏi thời kỳ "thịnh " nhất của BĐ có bao giờ thắng đưụơc BD trên sân QN chưa
Đá V-L thì cổ vũ ở V-L , đá hạng nhất thì cổ vũ ở hạng nhất . Là CĐV thì phải theo đội bóng đến cùng

vutien wrote:Sáng nay bay vào Sài Gòn,tình cờ mình đi chung chuyến bay với B.Binhduong.Nhìn họ cười nói họ vui vẻ mà mình thấy chạnh lòng . Họ hơn chúng ta về nhiều mặt:thể hình,kinh nghiệm,đẳng cấp...trong đội hình của họ toàn là tuyển thủ quốc gia,cầu thủ ngoại thì đá hay,còn lại là siêu dự bị..Chúng ta thua họ cũng chẳng là chuyện quá lớn lao. Nhìn mà thương cho tụi nhỏ.Phương Thời đang chấn thương mà phải gồng mình mà đá vì không có người thay thế;Mậu Thìn vào sân chưa kịp chạm bóng đã hết giờ;Thanh Sang,Thành Tài thì nhỏ con còn hơn cả những cầu thủ tí hon của Bình Dương như Công Minh,Vũ Phong...
Chúng ta đừng nên đặt quá nhiều áp lực cho họ mà hãy đặt niềm tin vào họ.Hy vọng họ sẽ sớm trưởng thành để kịp thay thế vị trí của những "cây tre già" đã vội ra đi quá sớm.
CỐ LÊN B.BÌNH ĐỊNH!!!!



Ghost online wrote:Sáng giờ đọc báo thì thấy báo nào cũng viết BD thắng do may mắn chứ không phải do đá hay . Ngay cả ông HLV Hải "lơ" nổi tiếng ngạo mạn cũng phải thừa nhận điều đó . Vậy thì cớ gì trách móc lối đá của đội, đòi thay HLV
BĐ là đội bóng trẻ với đội hình mất đến 7-8 trụ cột mà đá được như thế là tốt rồi . Thử hỏi thời kỳ "thịnh " nhất của BĐ có bao giờ thắng đưụơc BD trên sân QN chưa
Đá V-L thì cổ vũ ở V-L , đá hạng nhất thì cổ vũ ở hạng nhất . Là CĐV thì phải theo đội bóng đến cùng




vutien wrote:Sáng nay bay vào Sài Gòn,tình cờ mình đi chung chuyến bay với B.Binhduong.Nhìn họ cười nói họ vui vẻ mà mình thấy chạnh lòng.Họ hơn chúng ta về nhiều mặt:thể hình,kinh nghiệm,đẳng cấp...trong đội hình của họ toàn là tuyển thủ quốc gia,cầu thủ ngoại thì đá hay,còn lại là siêu dự bị..Chúng ta thua họ cũng chẳng là chuyện quá lớn lao.Nhìn mà thương cho tụi nhỏ.Phương Thời đang chấn thương mà phải gồng mình mà đá vì không có người thay thế;Mậu Thìn vào sân chưa kịp chạm bóng đã hết giờ;Thanh Sang,Thành Tài thì nhỏ con còn hơn cả những cầu thủ tí hon của Bình Dương như Công Minh,Vũ Phong...
Chúng ta đừng nên đặt quá nhiều áp lực cho họ mà hãy đặt niềm tin vào họ.Hy vọng họ sẽ sớm trưởng thành để kịp thay thế vị trí của những "cây tre già" đã vội ra đi quá sớm. CỐ LÊN B.BÌNH ĐỊNH!!!!

 mình mong là họ bít và đền đáp chúng mình = nhửng trận thắng trong lượt về này zui lên đi V_L còn 1 chặng đường nửa mà 
 

vuquang042009 wrote:Đội bóng Bình Định như ngày hôm nay trách nhiệm ko phải cầu thủ hay HLV phải gánh chịu,họ là những ngưới đáng được tuyên dương và khen thưởng dù cho năm nay đội Bình Định có xuống hạng nhất.Vì sao lại khen thưởng họ?Vì họ là những con người dám đứng ra chiến đấu vì nền thể thao tỉnh nhà,họ đáng được ngợi khen khi dũng cảm đương đầu với bao khó khăn sau cuộc chảy máu cầu thủ vừa qua.Những ai đáng trách thậm chí cần lên án ở đây?Đó chính là bộ sậu đứng đằng sau đội bóng.Họ đã tìm mọi cách để vắt kiệt sức lao động của cầu thủ bằng những lời hứa hão huyền.Đâu phải Minh Quang,Minh Mính,Hoàng Lâm,Khoa Thanh,rồi rất nhiều cầu thủ khác muốn ra đi.Cái chính là họ nhận được jì sau mỗi mùa giải,họ nhận được jì sau những lời hứa.Hay họ chẳng nhận được jì cả.Cái họ nhận được là tình cảm của khán giả màh thôi.Nhưng họ là con người họ ko thể sống bằng lý trí,họ có cuộc sống tương lai vợ con của họ.Và họ ra đi để mang lại 1 cuộc sống mới tốt hơn và đó là điều rất bình thường vì vậy nếu họ có sút tung lưới đội bóng quê hương thì hãy cảm thông cho tinh thần của 1 cầu thủ chuyên nghiệp.Chỉ có những kẻ đứng đằng sau giật dây đội bóng là đáng lên án vì họ chỉ biết lo cho cái bụng của họ,chén cơm của họ hôm nay có jì màh ko cần quan tâm đến những kẻ đã đổ mồ hôi để mang đến cho họ.Những kẻ thiếu tầm nhìn,ko có đạo đức như vậy UBND,sở TDTT tỉnh nhà đã làm jì để thay thế những con người ấy,hay ko làm jì khác ngoài nghe những lời bợ đỡ nịnh bợ từ nó.Thật buồn cho Bình Định ngày hôm nay,nhưng nguyên nhân sâu xa là do những thằng đứng đằng sau giật dây đội bóng.Nó đã và đang tiếp tục phá huỷ tiếp 1 thế hệ tương lai của nền thể thao tỉnh nhà.Vì sao những thằng khốn đó còn tồn tại???Thật tội nghiệp cho các bạn và chú Thiện.Cả đội bóng đã làm quá sức mình.Hãy cố gắng lên nhé!Rồi những kẻ bợ đỡ,nịnh bợ kia sẽ sống mãi nếu ko có cơ quan báo chí nào nhập cuộc để cứu rỗi 1 đội bóng mang lại nhiều cảm xúc khi đối đầu.Ngày nào còn những tên thiếu tầm nhìn đó,ngày đó bóng đá Bình Định sẽ chết dần theo năm tháng





Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Users browsing this forum: Alexa [Bot], changtraibien, Google [Bot], le hieu, nguoiquen, only4u and 3 guests