Bóng đá Thủ đô sẽ "biến mất" khỏi V-League ở mùa giải tới?

Hòa Phát Hà Nội (đen) và Hà Nội ACB (trắng) đang ở đáy bảng xếp hạng
Sau 15 vòng đấu ở V-League, người hâm mộ Thủ đô không khỏi ngán ngẩm khi chứng kiến Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB “bám trụ” ở hai vị trí bét bảng xếp hạng. Đây cũng là vị trí quen thuộc của hai đội ở phần lớn chặng đường đã qua.
Đã chơi tổng cộng 30 trận, nhưng số trận thắng chung cho cả hai mới vỏn vẹn con số 3, còn lại thua nhiều hơn hòa. Thêm vào đó, số điểm cả hai cộng lại vẫn còn kém hai điểm nữa mới bằng đội dẫn đầu Xi măng Hải Phòng. Có thể nói, hương vị chiến thắng giống như một cái gì đó quá xa xỉ với cả hai. Nhiều người đã phải thốt lên rằng, cứ thế này thì đặt trước hai vé xuống hạng rồi mà nghỉ đá cho khỏe.
Kêu vậy chứ thực ra với những người hiểu Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB đã không mấy tin tưởng vào khả năng "bay cao" của hai đội khi nhìn vào việc chuẩn bị trước mùa giải. Bài học của mùa giải 2006-2007 khi mà Hà Nội ACB phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới biết mình trụ hạng, còn Hòa Phát Hà Nội ở lại V-League phải thông qua trận Play-off với An Giang không làm hai đội bừng tỉnh.
Đối với Hà Nội ACB, chính sách "thắt lưng buộc bụng" của bầu Kiên trong giai đoạn chuẩn bị giờ mới phản tác dụng. Chủ trương của ông chủ này là sử dụng những người đang có trong tay để khẳng định những bản hợp đồng chuyển nhượng mà ông đưa về ở mùa giải trước không sai như trường hợp Thanh Thưởng, Thanh Hải, Bảo Hùng, Hải Thượng, Mạnh Dũng, Tân Thịnh, đến nay có thể khẳng định phá sản. Trong số này, người thì chấn thương, người thì mất phong độ. Việc tiếp cận với một số sao xứ Nghệ cũng tan thành mây khói bởi bầu Kiên "quá rắn". Vì vậy, Hà Nội ACB buộc phải chuyển hướng sang tìm kiếm những cầu thủ tự do và đã cao tuổi.
Không cần nói ra ai cũng có thể biết chất lượng những cầu thủ ấy ra sao và cùng lắm chỉ đủ tầm chơi ở hạng Nhất. Về tuyển dụng ngoại binh có vẻ như Hà Nội ACB rất thoáng. Ngặt nỗi, trong cảnh "người khôn của khó" chất lượng chỉ toàn ở mức trung bình và yếu. Hiện tại, ngoại binh của Hà Nội ACB chỉ thực sự có tiền đạo Mba-ba-zi là chơi nổi bật. Còn về lối chơi, Hà Nội ACB đang phải trông cậy quá nhiều vào tiền vệ Thành Lương. Mỗi khi cầu thủ này không thể cống hiến được nhiều đội bóng Thủ đô thường mất phương hướng và bế tắc.
Tương tự như đội bóng đồng hương, Hòa Phát Hà Nội cũng chủ trương dựa vào "chất ngoại" là chính. Họ đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền để tìm người thay thế những món hàng "xịn" như Đa-xin-va, W. San-tốt mà lực bất tòng tâm. Tiền đạo E. Mu-ran-đa vốn chỉ là món hàng đã bị Đạm Phú Mỹ Nam Định thải hồi, còn chất lượng của Phoi-a-ni còn là một dấu hỏi lớn. Hòa Phát Hà Nội cũng đã đem người hùng cũ của Thể Công, HLV Vic-kô Ta-mát về cứu nguy nhưng qua hai trận ông thầy người Hung-ga-ri dẫn dắt rồi mà mới chỉ kiếm thêm được 1 điểm. Với sự góp mặt của thầy ngoại, Hòa Phát Hà Nội còn mong mỏi phá vỡ chuyện đấu đá, phe cánh vốn lâu nay âm ỉ trong ban huấn luyện để cầu thủ yên tâm luyện tập.
Xem Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB thi đấu không khó nhận ra họ thiếu khát vọng chiến thắng, không chút bản sắc, các cầu thủ chơi bóng dường như ít vì màu cờ sắc áo. Điều này cũng dễ hiểu bởi lực lượng hai đội là "đội quân ô hợp", ảnh hưởng của chính sách "bấu chỗ này, véo chỗ nọ" của ban lãnh đạo, mà nguyên nhân sâu xa cũng vì sự yếu kém trong đào tạo trẻ.
Bên cạnh đó, việc lực lượng mỏng, không đồng đều, những cầu thủ tốt thường hay chấn thương khiến ban huấn luyện ít có sự lựa chọn cho đấu pháp. Quá trình chuẩn bị lại có phần hời hợt giờ khiến các cầu thủ xuống sức trông thấy và tỏ rõ sức ì. Lối chơi trông chờ quá nhiều vào một vài cá nhân nổi bật, đặc biệt là các ngoại binh.
Giờ thì cả hai đội đành phải bằng lòng với thực lực hiện có. Chỉ hy vọng rằng, những vòng đấu tới cầu thủ của hai đội ổn định tâm lý, tích lũy thể lực, đoàn kết cùng cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo và trông chờ vào tài năng của những nhà cầm quân để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nếu như không thay đổi được trong thời gian ngắn, e rằng không còn cơ hội cho cả hai khi mà các đội bóng khác bắt đầu vào guồng và sẽ "nhè" vào điểm yếu của họ mà kiếm điểm. Chỉ cần thua thêm vài trận nữa cả Hòa Phát Hà Nội lẫn Hà Nội ACB coi như chào V-League.
(theo Quân đội Nhân dân)