Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby longevityqn on Thu May 08, 2008 5:22 am

Dẫu cùng ngày 11/5, mình biết cùng niềm vui trận chiến thắng của Bình định trước HP.HN là trận MU chiến thắng trên sân Wigan. Dẫu biết rằng tình yêu của em đối với MU là vô bờ bến, thể hiện qua tình yêu của em khi mặc cái áo MU hôi rình và cũ rích qua những lúc mô hôi em ướt đẫm sương múi trên vai áo của những trận trên sân Qui NHơn nắng gắt vì gió Lào.

Nhưng sorry casanova, niềm vui của em sẽ chĩ có 1 nữa, vì sao ư, vì ngày đó đội bóng anh ưa thích thứ 2 sau Bình định là Chelsea sẽ vô địch Primiership và dĩ nhiên là Championleague. Vì sao ư, mọi bằng chứng đan chống lại em, vậy có buồn gì thì ....rủ anh đi nhậu nhá khi có dịp


M.U sợ sân xấu ảnh hưởng đến việc giành cúp11:12 8/5/2008

Các thành viên M.U đang rất lo lắng về tình trạng bề mặt cỏ rất xấu trên SVĐ JJB (của Wigan) và Luzhniki (Moscow) có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tham vọng giành cú đúp mùa giải này.

Sân JJB đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích kể từ đầu mùa. Thủ thành Manuel Almunia (Arsenal) từng phải thốt lên: "Đây là mặt sân xấu nhất mà tôi từng chơi trong sự nghiệp", sau cuộc chạm trán giữa Wigan - Arsenal (hoà 0-0) hồi tháng 3.

Image

Mặt sân JJB từng được ví như "mặt ruộng" - Ảnh: D.M


Chủ nhật tới (11/5), "Quỷ đỏ" sẽ đến làm khách trên sân JJB trong trận cầu quyết định danh hiệu VĐ giải Ngoại hạng mùa bóng 2007/08. Mặc dù sân đấu của Wigan vừa được phủ một lớp cỏ mới, Sir Alex Ferguson vẫn hy vọng, độ dày của nó sẽ phù hợp cho các cầu thủ thi đấu.

M.U đón tin vui về Rooney & Vidic


Chân sút hàng đầu của M.U - Wayne Rooney mới trở lại tập luyện từ ngày hôm qua (7/5). Nhiều khả năng anh sẽ góp mặt trong trận đấu với Wigan diễn ra vào cuối tuần này. Trong khi đó, Vidic cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.


Mặt sân JJB từng được ví như "mặt ruộng" trong thời điểm đầu năm 2008. Chính vì thế, những đội bóng phải đến làm khách tại đây như Aston Villa, Everton, Arsenal hay Chelsea liên tục lên tiếng phàn nàn.

Tuy nhiên, bề mặt sân đã tốt lên quãng thời gian gần đây, sau nhiều ngày nắng đẹp ở xứ sương mù. Bên cạnh đó, đã hai tuần nay, đội Rugby - Wigan không phải chơi trận nào trên sân nhà.

Trước cuộc chiến với M.U, chủ tịch Wigan - Dave Whelan đã lùi thời điểm diễn ra một trận Rugby khác sang tuần sau nhằm tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng mặt cỏ.

Image

Công việc làm mới mặt cỏ sân Luzhniki đang được gấp rút hoàn thành - Ảnh: D.M


Nỗi lo ở sân JJB có phần vơi đi, nhưng ngài Ferguson và cả HLV Avram Grant cũng đều đang rất quan tâm đến sự phát triển mặt cỏ trên sân Luzhniki trước trận CK Champions League diễn ra vào ngày 21/5 tới.

Luzhniki vốn là sân đấu có cỏ nhân tạo, nhưng UEFA yêu cầu BTC phải tái tạo một lớp cỏ tự nhiên để cầu thủ hai đội tham dự trận CK cúp châu Âu. Được biết, những mảng cỏ xanh mới được nhập về vội vàng từ Slovakia với mức giá 160.000 bảng.

Các công nhân đang cố gắng làm việc hết công suất để trải đều 6000 ô vuông cỏ nhỏ trên khắp mặt sân. Tuy nhiên, việc phải làm gấp rút có thể sẽ khiến bề mặt mấp mô và không được bằng phẳng.

Trong tuần này, đại diện của M.U và Chelsea cùng các quan chức UEFA sẽ tiến hành đến thăm SVĐ Luzhniki và kiểm tra tiến độ công việc trước khi 2 đội bước vào đá trận CK.


Wigan có thêm động lực để đánh bại M.U10:4 7/5/2008

Nhiều khả năng, HLV Steve Bruce sẽ có thêm 2,1 triệu bảng trong ngân quỹ chuyển nhượng nếu CLB Wigan vượt qua M.U trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân JJB.

Ở tình thế hiện tại, đội bóng thành Manchester phải giành được chiến thắng trước Wigan thì mới chắc chắn đăng quang lần thứ 2 liên tiếp tại sân chơi Ngoại hạng.

Tuy nhiên, dù Wigan đã trụ hạng thành công và không thể phấn đấu dự cúp châu Âu, nhưng nếu làm lên bất ngờ bằng việc hạ gục "Quỷ đỏ" ở vòng 38, quỹ chuyển nhượng của họ mùa sau sẽ được tăng lên đáng kể.

Image

Nếu vượt qua M.U, Wigan sẽ có thêm nhiều tiền thưởng - Ảnh: PA


Bởi trong trường hợp Wigan thắng và Newcastle thua Everton, "The Latics" sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12, và kiếm được 6,4 triệu bảng tiền thưởng. Dẫu vậy, nếu thất bại, họ có thể sẽ chỉ đứng thứ 15 (nhận kèm 4,3 triệu bảng tiền thưởng).

HLV Steve Bruce trước kia từng là trung vệ trụ cột giúp M.U giành 3 chức VĐ Ngoại hạng trong 9 năm khoác áo "Quỷ đỏ" đã phát biểu:

"Chúng tôi là những người chơi bóng chuyên nghiệp nên Wigan sẽ thi đấu hết mình trong trận cầu với M.U. Khác biệt nằm ở các vị trí kết thúc mùa giải, nếu đạt thứ hạng cao, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tiền thưởng để bổ sung ngân quỹ chuyển nhượng".

Cũng một thông tin khác liên quan đến 2 đội, M.U sẽ chính thức ngồi vào bàn đàm phán cùng Wigan để xúc tiến hợp đồng chuyển nhượng trị giá 8 triệu bảng chiêu mộ tiền vệ người Honduras - Wilson Palacios. Báo chí Anh tháng trước từng đưa tin, M.U rất quan tâm đến bộ đôi đã gây ấn tượng mạnh mùa này trong màu áo Wigan là Palacios và Luis Antonio Valencia.

Nguồn tin từ Old Trafford xác nhận, M.U và Wigan sắp bắt đầu tiến hàng thương thảo, và phía M.U ra giá 8 triệu bảng cho Palacios. Steve Bruce dù muốn giữ chàng tiền vệ trung tâm lực lưỡng đến từ khu vực CONCACAF nhưng điều đó là rất khó khi sức hút của "Red Devils" là rất lớn. Về trường hợp của Valencia, có thể ngôi sao người Ecuador sẽ ở lại sân JJB thêm một mùa giải nữa, dù mọi chuyện vẫn chưa được quyết định.

Theo Vietnamnet
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định.
User avatar
longevityqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 168
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby Casanova on Thu May 08, 2008 6:57 am

longevityqn wrote:Dẫu cùng ngày 11/5, mình biết cùng niềm vui trận chiến thắng của Bình định trước HP.HN là trận MU chiến thắng trên sân Wigan. Dẫu biết rằng tình yêu của em đối với MU là vô bờ bến, thể hiện qua tình yêu của em khi mặc cái áo MU hôi rình và cũ rích qua những lúc mô hôi em ướt đẫm sương múi trên vai áo của những trận trên sân Qui NHơn nắng gắt vì gió Lào.

Nhưng sorry casanova, niềm vui của em sẽ chĩ có 1 nữa, vì sao ư, vì ngày đó đội bóng anh ưa thích thứ 2 sau Bình định là Chelsea sẽ vô địch Primiership và dĩ nhiên là Championleague. Vì sao ư, mọi bằng chứng đan chống lại em, vậy có buồn gì thì ....rủ anh đi nhậu nhá khi có dịp



Dẫu biết rằng anh (Longevityqn) yêu Chelski, dẫu biết rằng anh nhọc công ngồi viết bài này, nhưng sau khi đọc nó, em (một fan MU) đã tràn một mạch cảm hứng và làm nên bài viết chính hiệu fan MU (chứ ko fải copy từ VNN), bài viết của fan MU nhưng có tính khách quan & dựa trên số liệu đàng hoàng. Và đây là câu trả lời của em, hỡi Longevityqn yêu wí :mrgreen:

Ai cản được MU ?


Thánh chiến – đó là từ dùng để miêu tả vở kịch mà MU và Chelsea đã công diễn đến thời điểm này. Ai cũng biết rằng hai đội bóng với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt sẽ phơi bày những tuyệt tác của mình, nhưng ngay cả trong giấc mơ không nhiều người dám nghĩ đến những gì xảy ra cho đến khoảnh khắc cuối cùng của bóng đá Anh mùa bóng này. Khi mà các giải VĐQG gần khép lại thì màn trình diễn Champions League cũng sắp hạ màn ở Moscow. Chỉ cần chứng kiến cuộc đua tranh MU - Chelsea song hành, bạn cũng có thể đạt tới sự thăng hoa trong cảm xúc. Nhưng câu hỏi đặt ra là đội nào sẽ đoạt được cú đúp trong vài ngày tới ? Hay khả năng mỗi đội chia nhau một danh hiệu ?

Vật cản mang tên Wigan Athletic

Đối thủ đầu tiên phải nhắc đến lúc này là Wigan, CLB mà MU sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng đấu cuối cùng của Premiership vào cuối tuần này. Wigan sẽ là đáp số cho nỗ lực trong chặng đường dài của MU, nhưng cũng có thể là vật cản vô hình mà nếu không bình tĩnh, Sir Alex và các học trò phải ôm hận.
Lúc này Wigan chẳng phải là cái tên ghê gớm, thậm chí không phải là đối thủ xứng tầm để đặt lên bàn cân cùng MU. Đội quân của HLV Steve Bruce đã chắc chắn trụ hạng & thành tích của họ cũng tốt nên không cần bận tâm đến kết quả của lượt đấu cuối cùng. Nhưng ngặt nỗi Wigan lại có động lực để hết mình trong trận tiếp MU vào cuối tuần. Mới đây chủ tịch Chelsea Abramovic nói bóng gió rằng nếu Wigan chiến thắng Quỷ đỏ họ sẽ nhận được một số tiền thưởng khổng lồ. Ngoài doping tiền từ CLB thành London, Wigan nếu đánh bại được MU (trong trường hợp Chelsea dành chức vô địch) thì CLB này sẽ tạo nên một kì tích đáng ghi danh vào lịch sử giải Ngoại hạng và gây được tiếng vang trên bình diện châu Âu nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.
Alex Ferguson đang muốn chiêu mộ hai cầu thủ Valencia & Palacios của Wigan, nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ chắc chắn MU không thể để Wigan là cái tên mang lại “niềm đau” cho họ trên mặt trận dài nhất mùa bóng. MU sẽ tự quyết định số phận của mình bằng một chiến thắng, một chiến thắng thuyết phục và khi đó mọi cố gắng của Chelsea chỉ còn là vô nghĩa.




Gã nhà giàu Chelsea

Tất nhiên vật cản mà MU chú ý nhất lúc này là Chelsea. Chelsea sẽ thắng và chờ bất ngờ từ Wigan nhưng nếu MU có thắng đi chăng nữa thì Chelsea vẫn có thể tự hào vì họ đã làm nên một cuộc rượt đuổi nghẹt thở cho đến giây phút cuối. Chelsea cũng còn trận đấu sinh tử tại Nga mà nếu có thất bại tại Premier League, họ vẫn còn cơ hội để phục thù đúng một tuần sau đó.

Mùa này, Chelsea có sự khởi đầu không tốt và họ nhanh chóng bị đẩy xa ra khỏi top 3, nhưng bằng bản lĩnh của một đại gia The Blues đã quay trở lại đường đua với một vận tốc đáng kinh ngạc. Nhiều người tự hỏi tại sao Chelsea lại có thể leo nhanh đến như vậy, họ từ vị trí thứ 4 lần lượt vượt qua Liverpool & Arsenal để chễm chệ ở vị trí thứ 2. Để rồi khi MU chỉ sẩy chân đúng 2 trận thì Chelsea đã áp sát ngay lập tức. Trong giai đoạn cuối mùa Chelsea chơi rất ổn định, Ballack & Drogba bỗng chốc tìm lại được cảm giác thi đấu giúp đoàn quân của Grant bám đuổi ráo riết đối thủ. Khả năng thành công của đội bóng áo xanh cũng đang được đánh giá rất cao trên cả hai đấu trường. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Chelsea có thể san bằng điểm số với MU ở Premiership nhưng họ sẽ ngậm ngùi nhìn MU đăng quang. Chính sự cố gắng của Chelsea vô tình làm chức vô địch của MU rạng rỡ & hấp dẫn hơn chăng ?

Chỉ có thể là Red Devils
Ai là đối thủ và là vật cản lớn nhất của MU lúc này ? Câu trả lời chỉ đơn giản là chính họ. MU mùa này khác rất nhiều so với mùa bóng trước. Nếu năm ngoái chiến thắng của MU mang dấu ấn chút may mắn, các bàn thắng muộn, những cuộc ngược dòng cùng sự tỏa sáng của một số cá nhân thì năm nay đó là sự khẳng định của bản lĩnh, của đẳng cấp nhà đương kim vô địch. MU đã làm cho cả Premier League “tâm phục khẩu phục” khi lần lượt vượt qua cả 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, họ chỉ sẩy chân trong lần đối đầu gần đây nhất khi gặp Chelsea nhưng đó là lúc HLV người Scotland phải tính toán của trận chiến với Barca. MU mùa này kinh nghiệm, tuyệt vời trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự, luôn dẫn đầu bảng xếp hạng từ đầu mùa, lực lượng lại có chiều sâu, gặp nhiều thuận lợi trong lịch thi đấu & những yếu tố bên ngoài. Thế nên việc đội bóng này vô địch giải ngoại hạng thì cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Nhưng nếu MU không vô địch, họ cũng nên tự trách mình là chính. Vòng 29, MU hơn Chelsea 6 điểm. Khi đó ai cũng nghĩ Chelsea khó lòng bắt kịp MU nhưng đến vòng đấu áp chót, khoảng cách chỉ còn là con số 0. MU đã có phần chủ quan & lơi lỏng trong giai đoạn cuối mùa, điều đó thể hiện trong cách bố trí đội hình 4-5-1 lạ lẫm tại pháo đài Stamford Bridge của Alex Ferguson. Cũng trong quá khứ, không ít lần MU lâm vào cảnh “ngựa về ngược” rất đáng tiếc mà điển hình là mùa bóng năm 1995 khi chức vô địch bị cướp bởi Blackburn Rovers. Còn trên mặt trận châu Âu, cái cách MU vượt qua Barca không thuyết phục được giới hâm mộ túc cầu và không ai dám chắc MU sẽ trình diễn bộ mặt nào trong trận chung kết gặp Chelsea. Vì vậy hơn bao giờ hết, Red Devils biết mình phải làm gì trong lúc này: thắng hay là chết ?

(Casanova 08/05)

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby changtraibien on Thu May 08, 2008 7:08 am

Hay, hay, diễn đàn cần những bài viết ngẫu hứng như thế này để tăng thêm thú vị. Dẫu biết rằng chel hay em (MU) vô địch thì tình yêu đối với bul (Liverpool) trong tôi vẫn không phai. Dẫu biết rằng 11/5 em (MU) có vượt qua Wigan hay không thì tối đó tôi cũng sẽ phải ăn mừng hoành tráng cho chiến thắng thứ 3 của Boss Bình Định. Dẫu biết rằng nếu 11/5 em (mu) có bại trước Wigan thì tôi chắc chắn sẽ xem trận Chel, và sẽ ủng hộ cho đối thủ của che ( tui nằm dưới mà)...heeeeeee
Image
LIVERPOOL - LIVERPOOL - LIVERPOOOOOOOOOOOOOOOL
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2376
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby longevityqn on Thu May 08, 2008 12:28 pm

hehe, trận chiến dai dẵng dưới thế lực của " quỷ đỏ_red devil" là niềm kiêu hãnh của " màu xanh_blue" hòa bình, hởi binh đoàn và nô lệ của quỹ đó, tặng câu thơ đây:

Vì yêu em, anh nguyện làm tất cả
nhưng nếu em yêu (MU) thì tất cả là không (0)
bởi trong lòng chỉ "màu xanh" tuổi trẻ
chẳng như em... "máu đỏ" vì tình yêu

Vì " màu xanh" anh nguyện là ngọn cỏ
gió đung đưa, ngọn cỏ vỗ vào....em
chẳng ai kia lại thêm dòng màu "đỏ"
nhưng rõ rồi, bày tỏ chẳng ...yêu em

kakaka....are u funny, casanova? :D
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định.
User avatar
longevityqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 168
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby zizou on Thu May 08, 2008 12:32 pm

không khoái MU, nhưng ngoài lề chút

Mừng Real Madrid vô địch, đội bóng con cưng mà zizou iu quý


em22
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 624
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby ilove8x on Thu May 08, 2008 8:20 pm

năm nay Mu giành cú đúp và Bình Định trụ hạng thành công thì tuyệt cú mèo
User avatar
ilove8x
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 134
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn - Sai Gon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby laodurockqn on Fri May 09, 2008 4:16 am

Tôi nguyện làm màu đỏ (mu)
Thể hiện lòng nhiệt huyết
Khát khao và nóng bỏng
Chiến thắng và tự hào.

Màu xanh chỉ hi vọng (chelsea)
Cho thế giới hòa bình
Không có lòng nhiệt huyết
Bằng màu đỏ tôi yêu.

hee, thêm vài dòng cho zdui, đọc xong đừng la nghen. Longevityqn và Casanova có hai bài ngẫu hứng thật hay. Diễn đàn của chúng ta rất hoan nghênh những bài viết đầy ngẫu hứng như vậy.
11/5 chúc mừng Boss Bình Định có trận thắng thứ 3, chúc mừng MU vô địch giải ngoại hạng.
User avatar
laodurockqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 119
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby TheDeath on Fri May 09, 2008 9:06 am

Năm nay 99% MU sẽ vô địch nhưng năm sau 100% Arsenal của em sẽ vô địch :mrgreen:
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^

TheDeath
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby Casanova on Sat May 10, 2008 7:44 am

Ngày mai sẽ là ngày MU đăng quang

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby nguoiquen on Mon May 12, 2008 2:06 am

Khi Giggs nâng tỷ số lên 2-0, lúc đó đang ói trong toilet. Nghe vào mà rụng rời tay chân, ko biết đội nào ghi bàn. Nghe MU vào, tỉnh người luôn. Phải nghe trọn đĩa Trường Vũ mới ngủ được. Tình yêu anh dành cho em ( MU ) quả là vĩ đại. MU vô địch rồi. Hoan hô !!!!
@ longevityqn : có buồn gọi 1080 tư vấn nha. Đừng có tự tử đó. Mùa sau The Blues sẽ vô địch cúp Thủ Đô 2009. Yên tâm đi . Kekekekeke
@ all : không biết nói gì. Vì quá xúc động.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 372
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby Casanova on Mon May 12, 2008 2:12 am

Sorry, Longevityqn ! :mrgreen:

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby Quydautheofpt on Mon May 12, 2008 2:33 am

Hôm qua coi 1 lúc hai trận và Bình Lựng.
Ắc hầu hộp vì Che cũng dẫn Bol 1-0.
Nhưng Giggs đam nhát dao thứ 2 vào lưới wigan thì chức vô địch nằm trong tầm kiểm sóat của MU, vui vui vui , vì MU vô địch.
Công nhận mấy cha Wigan đá gân thiệt, hồi hộp hồi hộp quá đi.

Chel sẽ phục hận tại Nga như vậy sẽ có Long tranh hổ đấu, hạ hồi phân giải.
Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1130
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby nguoiquen on Mon May 12, 2008 3:34 am

Sướng dại cả người. Bố con mấy thằng Chel đâu rồi vào đây bố bảo phát. Mấy cu Arsenal đâu bố quẳng cho cái huy chương về mà chụp hình cho nó máu. Bố mày 15 năm những 10 cái thì biết để đâu cho hết. Vào mà lấy về cạo gió đi. hehehehe
Phê tê lê phê.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 372
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby Casanova on Mon May 12, 2008 3:38 am

nguoiquen wrote:Sướng dại cả người. Bố con mấy thằng Chel đâu rồi vào đây bố bảo phát. Mấy cu Arsenal đâu bố quẳng cho cái huy chương về mà chụp hình cho nó máu. Bố mày 15 năm những 10 cái thì biết để đâu cho hết. Vào mà lấy về cạo gió đi. hehehehe
Phê tê lê phê.


Trời wơi, cuồng rầu. Mình là fan MU mà cũng chưa tới mức này

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1894
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Sorry, Casanova và MU fans ( spam chút nhá)!

Postby laodurockqn on Mon May 12, 2008 3:58 am

haa, hôm qua bắt độ nhậu bắt MU chấp Wigan 1,5 trái mà chẳng có ai hết.
MU vô địch nữa rầu,sướng quá. ở Nga họ sẽ chứng minh cho tín đồ túc cầu giáo một trần cầu máu lửa, và MU sẽ vô địch cúp C1 năm nay.
User avatar
laodurockqn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 119
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], only4u, ptv_ptv, Yahoo [Bot] and 10 guests