chukme wrote:Đọc xong bài báo này mới thấy thằng PV này nó ... quá, không biết thế nào là bóng đá. Việc chửi bới các cầu thủ (nếu có) thì cũng là chuyện của vài CĐV quá khích nên không thể qui chụp là cho tất cả CĐV Bình Định được. Thứ 2 là việc chửi bới này (nếu có) cũng là 1 phần của bóng đá mà thôi. 1 CĐV đi xem bóng đá mà ngồi im thin thít, chẳng có 1 cảm xúc gì thì ở nhà cho khỏe. Hãy nhìn sang các CLB chuyên nghiệp nước ngòai Barca, Real hay MU, Totenham, Milan, Inter .. xem CĐV của họ thế nào, họ còn chửi bới thậm tệ, ném cà chua, xỉ vả ghê gớm hơn ta nhiều. Họ có chuyên nghiệp không anh PV ạ.
Tôi không đồng ý quan điểm phải chửi bới mới là bóng đá, thậm chí chửi bới thô tục thiếu văn hóa! Chừi bới, nhục mạ cầu thủ khác hoàn toàn với việc cô động nhiệt tình, sôi nổi! Chửi bới hoàn toàn khác với cổ vũ, động viên tinh thần đội nhà chứ! Đi xem bóng đá mà ngồi im nhưng tượng thì khác nào đi xem ballet, nghe nhạc hòa tấu? Nhưng vỗ tay cổ vũ, hò hét đến khản giọng, đứng lên ngồi xuống, trái tim rung động theo nhịp điệu trên sân, thăng trầm trước những diễn biến trên sân lại khác hoàn toàn với kiểu cổ động holigan!
Lúc ở SG, tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội xem Bình Định thi đấu, ngồi ở khán đài D, tôi vui mừng vì cổ động viên Bình Định mình khác hoàn toàn so vói những đám holigan, thô lỗ của Cảng Sài Gòn, trước đó là Hải Quan, Đông Á. Để rồi sau mỗi trận đấu, chính dân SG đã phải nói rằng Bình Định thắng vì có dàn cổ động viên nhiệt tình như thế, Bình Định đá sân khách mà như đá sân Quy Nhơn! Tôi nghĩ rằng ta nên xem lại, từ nhiều góc độ mà có cái nhìn đúng trong chuyện này! Và cả chuyện vì sao cầu thù rời đội mà đi một cách khách quan, công bằng!
Các nước nền bóng đá tiên tiến, khán giả cổ động hết mình, cuồng nhiệt. Về điểm này tôi có thể khẳng định rằng họ hâm mộ và say mê bóng đá hơn VN mình nhiều! Sôi động, phấn khích khác với điên loạn, quá khích! Họ chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp trong cách cổ vũ, không ai cổ xúy cho kiểu cổ vũ thiếu văn hóa, bạo lực cả, không khán giả nào mừng vì sự hung tợn, "đầu gấu", quá khích để giành chiến thắng của đội nhà cả! Họ cổ vũ vô tư ngay cả khi đội nhà thua, đội nhà rớt hạng!
Tôi nghĩ chúng ta đã bức xúc vì lối cổ vũ vô văn hóa, bạo lực trên một số sân miền Bắc làm cho đội khách, trọng tài chùn chân, run tay! Lối cổ vũ ấy chẳng ai khen, chiến thắng ấy chẳng vinh dự gì! Ta đã từng lo ngại Bình Định phải chiến đấu trên sân khách trong những hoàn cảnh như thế sao? Ta đừng biến sân QN thành Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa...Hãy nhìn cách khán giả ở Nou Camp, Old Trafford, Olimpico, San Siro..., nhìn cách họ cổ động ngay cả khi đội nhà thất bại!
Tôi đồng tình với việc khán giả nhà phản đối những người nay đã đá cho đội khác, nếu họ có hành vi thách thức, khiêu khích, chế giễu chính khán giả là những người đã từng cổ vũ họ, đó là những hành vi vô ơn bạc nghĩa. Nhưng nếu họ đá hết mình vì đội bóng đang trả lương cho họ, đó là việc cần nhìn nhận đúng, thậm chí là hoan nghênh những đường bóng đẹp, mừng vì sự trưởng thành của họ!
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng tác giả bài báo có ý nói về CĐV binhdinhffc, và càng không có ý quy chụp sự quá khích đó cho anh em binhdinhffc. Tác giả, theo tôi hiểu, muốn đề cập đến cách thức đối xử trên sân bóng và đối xử với cầu thủ, con người. Một sự cổ động nhiệt tình, khách quan có thể là động lực to lớn cho đội nhà, ngược lại nó làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt mọi người và còn làm triệt tiêu niềm đam mê của những người cổ động chân chính mà có lẽ bạn chukme, tôi, và tất cả các bạn thành viên của diễn đàn này là fan nhiệt thành và cuồng nhiệt, của Boss Bình Định!
Tôi vẫn tin rằng đó không phải là những cổ động viên đúng nghĩa của Boss Bình Định mà là những holigan, những kẻ côn đồ, quá khích, lợi dụng sự vô ý thức, sự kém văn hóa để làm những chuyện kém văn hóa! Những kẻ đó không phải là thành viên của diễn đàn chúng ta mà đó chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh" không hơn không kém! Không thể đánh đồng họ với những cổ động viên đích thực!