Hình như chúng đang bị bọn ác trấn long mạch nên không khá lên được. Sân nhà đang biến thành nấm mồ chôn chúng ta với 8 bàn thua. Một tỷ lệ nhục nhả chưa bao giờ có. Khi chưa sơn lại sân, chúng ta chiến thắng một cách thuyết phục. Sau khi sơn lại sân, một kết quả không thể tồi tệ hơn lại đến với chúng ta. Màu tím đem lại cho chúng ta một sự u buồn. Nó đối chọi lại với màu đỏ truyền thống của “ áo vải cờ đào “. Chúng ta là những người con đất võ, vậy mà chúng ta lại để bọn ác đến và bôi lên mặt chúng ta những màu sắc chưa hề có trong lịch sử kiến trúc. Không biết trên toàn thế giới này có được mấy công trình phủ lên nó một màu tím u uất. Uất nghẹn trong cổ họng của những con người con xa xứ.
Vì những nguyên nhân đó. Chúng ta cần một buổi lễ cúng sân hoành tráng.
Thành phần bang chủ tế gồm : curchi – trưởng ban.
Turbo, casanova – phó trưởng ban.
Nội dung : cầu khấn bọn Boss, hãy trả lại tên sân và màu áo cho sân Quy Nhơn.
Thời gian : dự kiến trước ngày 19/7/2008.