BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby laodurockqn on Sat Sep 06, 2008 2:37 pm

Đầu mùa giải VL 2008, bóng đá Bình Định tan đàn sẻ nghé. Bị chảy máu cầu thủ nghiêm trọng, nhân tài thì tìm cho mình bến đỗ có nhiều đãi ngộ hơn, HLV thì bị trục xuất, biệt phái lên GL.
Sau mùa giải đầy gian nan, Bình Định bị xuống hạng nhất. Thâu, đó cũng là thực lực của bóng đá Bình Định ở mùa giải năm 2008.

Vòng chung kết U21 Báo Thanh Niên 2008 được tổ chức tại Quy Nhơn, đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình, trong vòng chung kết này, chủ nhà được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch. Vậy mà...

Giải U21 cũng được coi là VL tương lai, nhìn các cầu thủ trẻ của Bình Định đá thấy thật nhàm chán, không có đường nét rõ ràng. Tôi nghĩ, U21 năm nay Bình Định sẽ chỉ ghi được 1 bàn do công của Thanh Sang, một bàn duy nhất đến giờ phút này khiến cho người hâm mộ bóng đá BĐ thật nao lòng.

Qua hai trận đấu, U21 Bình Định trắng tay, bị thủng lưới 6 bàn, ghi được một bàn. Với lối đá như hai trận đấu trên, sau khi gặp Đồng Nai sẽ còn bị thủng lưới nhiều hơn.

Không biết bóng đá Bình Định rồi sẽ ra sao? cho đến bao giờ mới phục hưng lại được?

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 547
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (4)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby Casanova on Sat Sep 06, 2008 2:48 pm

U21 B.BĐ năm nay tệ hại vậy cũng chẳng có gì sai. Chưa đá đã thua từ ... bên trong

Mọi người ở đây nhìn sự việc toàn bề nổi, nhưng khi giải U21 chưa bắt đầu, những người hiểu sự việc lại lo sợ cho U21 BĐ vì thảm cảnh như HLV DNH đầu mùa lại xảy ra. Các bạn có biết vì sao HLV Lê Thanh Huy đang dẫn dắt U21 B.BĐ ngon ơ lại đùng một cái từ chức khi giải U21 chỉ còn 20 ngày nữa là diễn ra ? Rồi tại sao người được thay vào là Trần Kim Đức chứ ko phải ai # ?

Có ai biết thành phần BHL U21 năm nay gồm ~ ai ko ? Đấu đá nội bộ, = mặt nhưng ko = lòng, cầu thủ tị nạnh nhau, ngấm ngầm ghét ra mặt .... Đá vậy ko thua mới hay

Đã bảo bóng đá BĐ còn hoạt động cơ chế bao cấp, cái đầu chưa thông thì ra sân làm sao nhấc chân mà đá ?

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Đâu rầu hàng phòng ngự đất Võ???

Postby ilove8x on Sat Sep 06, 2008 3:13 pm

Bóng đá Bình Định được ví von như chú ngựa ô bởi tinh thần chiến đấu, sự năng nổ nhiệt tình....bên cạnh đó vài năm trở lại đây (trừ năm 2008) hàng phòng ngự dưới thời HLV Dương Ngọc Hùng luôn được xem là điểm sáng của đội bóng đất Võ.

Nhưng thật tiếc năm nay lại là 1 năm thật tệ hại đối với bóng đá Bình Định khi mà lần lượt U17 (bại trận BK), đội lớn thì về với hạng nhất, u21 thì hôk vượt qua vòng bảng. Cái chết của bóng đá tỉnh nhà năm nay 1 phần vì sự điều hành của lãnh đạo đội bóng, phần khác về khía cạnh chuyên môn cái chủ yếu xuất phát từ hàng phòng ngự "bún số 8", hãy nhìn vào những thất bại ngớ ngẩn của Boss Bình Định tại V-league, cụ thể là 2 trận thua tại giải u21 năm nay (AG 2-0 BĐ, ĐN 4-1 BĐ) hôk biết trận gặp ĐN sẽ là mấy nhỉ??? có lẽ là 6-0.... nhìn hàng thủ Bình Định năm nay giống như đây là đầy tiên học được đá bóng rất nghiệp dư.

một miếng võ đẹp không những nhanh, mạnh, sắc sảo mà còn phải phòng thủ chắc hơn ai hết các cầu thủ Đất võ hiểu được điều này. nhưng hãy nhìn cái cách họ thể hiện trên sân bóng...thật buồn cho bóng đá Bình Định
Last edited by ilove8x on Sat Sep 06, 2008 4:48 pm, edited 1 time in total.

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://www.HoaiNhon.Vn
User avatar
ilove8x
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 282
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn - Sai Gon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đâu rầu hàng phòng ngự đất Võ???

Postby baochi on Sat Sep 06, 2008 4:24 pm

Xưa rồi ilove8x ơi! Bóng đá Bình Định tại Vleague 2008 vừa rồi đã có tên mới "Công làm thủ phá", còn tại U21 Thanh Niên 2008 là "Công thủ toàn... phá" :cry:
baochi
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 137
Joined: Sat Apr 22, 2006 1:17 am
Location: Bí mật!!!
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby nguoi_con_dat_vo on Sun Sep 07, 2008 4:08 am

Thì cũng tại các bác làm lãnh đạo của sở mình.Cũng vì để cũng cố thêm cái ghế của mỉnh cho nên sau chuyện B.BĐ xuống hạng thì cái ghế đó đang bị lung lay dữ dội.Và để "gia cố" lại cái ghế đã bị mục nát đó (vì ngồi lâu quá) các bác chỉ có một cơ hội cuối cùng để vớt vát lại "hư danh" của mình đó là Giải U21 báo Thanh Niên mà Nghệ An đã ban tặng cho Bình Định đăng cai.Và bằng mọi giá và mọi cách để đạt được cái "mục tiêu" ấy là các vị sẵn sàng chối bỏ những cơ hội hiếm có của thế hệ cầu thủ trẻ Tỉnh nhà để đem về một đội quân ô hợp mà theo các vị là những "ngôi sao" của Bóng đá Việt Nam, và thật nực cười khi có vị nào đó còn dám nói rằng U21 BĐ mang dáng dấp U21 quốc gia mà các vị đâu có nghĩ tới là V_L đã vét kiệt sức các ngôi sao của các vị rồi và các "sao" ấy có đủ tài năng để sớm hòa nhập chung với toàn đội hay không hay là chỉ biết thể hiện bản sắc riêng của mình và nếu biết mình không đủ tài và đức thì chỉ biết phá (2 thẻ đỏ cho 2 trận) để làm mất đi hình ảnh và bản chất đẹp của bóng đá BĐ trong lòng người hâm mộ khắp cả nước còn nữa lại những chuyện lục đục đấu đá nội bộ từ cầu thủ đến ban lãnh đạo mà điển hình nhất là thay HLV khi giải chỉ còn mấy ngày và kết cục của sự toan tính đó là gì? Một lối đá vô hồn bạc nhược,6 bàn thua, 2 thẻ đỏ và những hình ảnh không mấy tốt đẹp của khán giả trên sân (Vì bị ức chế, bị phản bội bởi những lời hứa "LÈO" của những vị LĐ là ban huấn luyện), đánh mất đi bản chất của Bóng đá BĐ, nghiêm trọng hơn là đã làm đánh mất đi lòng tin của NHM Tỉnh nhà với bóng đá Bình Định và đặt biệt thế hệ cầu thủ trẻ sẽ có cái nhìn lệch lạc hơn về nghề nghiệp của mình đang chọn các em sẽ mất lòng tin vào người lớn để rồi hậu quả của nó là sự chảy máu cầu thủ lần 2 bởi vì các em không còn tin vào những gì mình đang thấy cuối cùng là bóng đá BĐ sẽ mất tất cả và chấm hết.Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng : "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" ông trời ổng đã nhìn thấy và ông ta đang muốn nói với các vị háo danh ham thành tích là "Gậy ông đập lưng ông" đấy.Hãy cố mà giữ cái ghế của mình nhé nó đã bị gãy một chân rồi đấy!
"Tôi tự hào vì Tôi là người con Bình Định và Tôi đi xe mang biển số 77"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 315
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby MyLang on Mon Sep 08, 2008 9:53 am

Bóng đá trẻ đã có sự hụt hẫng

(SGGP Thể thao_08/09/2008).- Các nhà tổ chức giải bóng đá U21 xem ra lại dở khóc, dở cười khi đội chủ nhà Boss Bình Định thua trận thứ 2 và bị loại. 50% khả năng đem đến thành công cho giải đấu coi như tan biến .Tất nhiên, BTC giải chắc hẳn cũng chưa “đau” bằng những người hâm mộ đất võ khi chỉ chưa đến 10 ngày, 2 nỗi buồn ập đến tàn nhẫn: đội lớn thì rớt hạng, còn đội trẻ thì chẳng biết sẽ đi về đâu?

TỪ ĐIỀU BẤT HỢP LÝ Ở BÌNH ĐỊNH...

Image
Sức ép từ nhiều phía khiến các cầu thủ trẻ chủ nhà Bình Định thi đấu nặng nề và sớm bị loại khỏi giải. Ảnh: Nguyễn Nhân

Khi Boss Bình Định rớt hạng, người hâm mộ đất võ vẫn tin rằng, đội bóng của họ rồi sẽ trở lại, bắt đầu từ giải U21 trên sân nhà. Người ta tin rằng, với dàn cầu thủ vừa đá V-League xong, U21 Boss Bình Định sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch, đặc biệt là khi không có SLNA.

Thế mà, dù đã tăng cường thêm một số cầu thủ có trình độ từ địa phương khác, Boss Bình Định vẫn trình diễn một bộ mặt vô hồn, hoàn toàn không có cảm xúc và thua đau đớn cả 2 trận. Chẳng còn gì để bàn cãi về những thất bại ấy, và nhiều CĐV thậm chí còn nặng nề: “Đấy là một sự nhục nhã!”.

Điều “đau” nhất chính là ở chỗ Boss Bình Định không dùng đội hình 100% “người nhà” dù rằng, phần lớn số ấy vừa được tôi luyện ở “chiến trường V-League”. Cũng thật khó hiểu khi đội chủ nhà lại tăng cường cầu thủ mà chỉ tập tành có vài ngày. Nếu nhóm cầu thủ ấy đóng vai trò dự bị hạng sang thì chẳng nói làm gì, đằng này…

Nỗi buồn giờ đã trở thành sự tức giận với hạng loạt câu hỏi: tại sao?

Phải chăng, cái sức ép quá lớn từ bên trên đã đánh gục những đôi chân vốn mỏi mệt của các cầu thủ trẻ Bình Định. Sự kỳ vọng của lãnh đạo trong quá trình “làm lại” cùng cái khoản tiền thưởng 500 triệu đồng quá lớn (lại là tiền, vì trước đó Boss Bình Định đã rớt hạng dù có treo thưởng tiền tỷ) cứ như một viên đá đeo vào chân. Lẽ ra, nên để các cầu thủ trẻ của Boss Bình Định có một mùa giải U21 thật thoải mái, với tinh thần “đá vì tương lai”sau cú sốc rớt hạng. Lẽ ra, cứ để họ tìm lại cảm giác chơi bóng không cần thành tích, miễn là trả lại cho họ sự trẻ trung vốn có. Ấy vậy mà...

Có lẽ vì thành tích, vì muốn tìm một sự bám víu cho kế hoạch tiền tỷ, tiền tấn sắp đến mà người ta cố gắng ép họ vào sân để tìm kiếm thành tích, ép họ phải chơi cùng các cầu thủ ngoại tỉnh vốn chẳng có chút động lực nào có thể gọi là “màu cờ, sắc áo”. Những cái đầu tre trẻ vốn đã quá chán chường, nay bị dồn ép bằng những điều mang đầy ý nghĩa hô hào của lãnh đạo. Đá bóng với cái đầu như thế, bằng đôi chân đã kiệt lực, làm sao mà thắng nổi!

Đấy chính là sự bất hợp lý và cũng là điều cốt lõi để có thể xem là nguyên nhân khiến cho bóng đá Bình Định thất bại thảm hại trong mùa bóng này. Người ta vẫn cố đi tìm những nguyên nhân rất vặt vãnh như thiếu tiền, thiếu người để khỏa lấp những cái thiếu khác trong đầu các cầu thủ, trong nội tình đội bóng, và trong cách làm việc của lãnh đạo đối với đội bóng.

Khi cần quan tâm, chẳng thấy ai quan tâm, rồi khi quan tâm thì lại là sự áp đặt quá mức và những cái “bánh vẽ” vốn chẳng ăn nhập gì đến tình hình hiện tại. Và như thế, một đội bóng trẻ vừa đá V-League xong lại thua te tua trước những đội bóng-trẻ-thật-sự. Chắc chắn, đấy không chỉ là thất bại đơn thuần về mặt chuyên môn, càng không phải vì thiếu tiền.

ĐẾN CHUYỆN HÁI LÚA NON


Từ câu chuyện tại Boss Bình Định, thấy gì? Sự thật là các cầu thủ trẻ tại Boss Bình Định đã bị “chín ép” trong môi trường V-League, họ lại bị “ép” thêm lần nữa ngay tại sân chơi bóng đá trẻ. Cầu thủ Việt Nam quá khan hiếm, đào tạo bao nhiêu cũng không đủ. Cầu thủ trẻ được “ném” vào môi trường khắc nghiệt quá sớm, được hưởng quá nhiều điều thuận lợi và từ đó mới thấy rằng: chúng ta đang “hái lúa non”. Sẽ thật khó để tìm thêm các lứa cầu thủ tài năng, khi các cầu thủ trẻ chưa kịp trưởng thành đã trở thành “người lớn” mất rồi.

Từ sân chơi U21, vụt cái, nhiều cầu thủ đã đá V-League, thậm chí, cả một đội hình đi đá V-League. Chuyện cầu thủ trẻ đủ năng lực để chơi bóng đá “người lớn”, tất nhiên là điều đáng quý, nhưng số ấy ít, ít lắm. Nếu có, đấy là một sự chắt lọc thông minh, có định hướng chứ không phải là do thiếu người mà bắt họ gánh trách nhiệm quá tầm. Càng không nên bắt họ phải đạt được một điều gì đó.

Không phải ai cũng được như Văn Quyến, Công Vinh, ấy vậy, mà cứ vừa qua độ tuổi U-23 là ra đi với lời mời vài ba tỷ đồng. Những cầu thủ trẻ gạt phắt đi công lao đào tạo và tình cảm với đội bóng tạo dựng nên họ bằng cách giải thích “bóng đá chuyên nghiệp mà”.

Cái cảnh “hái lúa non” xem ra đang phổ biến tại Việt Nam hiện thời khi những lò đào tạo như Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An, Nam Định bị “chảy máu” từng ngày còn “lò” Bình Định thì phải “chín ép”.

HỒ VIỆT
http://www.sggp.org.vn/thethao/2008/9/164509/
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Bình Định rót hạng - quá khứ, hiện tại và tương lai

Postby zlatan084 on Mon Sep 08, 2008 12:06 pm

quá khứ : tự nhiên lại nhớ cái thời Bùi Đoàn Quang Huy và Minh Mính tung hoành ở giải hạng nhất năm nào.Hồi đó tui yêu BĐ nhất...tình iu của 1 cậu bé lớp 9 với đội bóng quê hương.
tui thà thấy BĐ là vua hạng nhất còn hơn là 1 đội tầm thường ở VLeague, bị người ta vùi dập ,coi khinh...

Hiện tại :chú năm Thiện ra đi thì lứa U non nớt của chúng ta sẽ như rắn mất đầu, như đoàn tàu mất phương hướng . vì chính ông nặn ra "hình hài" của các em.
DNH 90% ko ve lại.
Lê Thanh Huy : ko co duyên với đội lớn và không được lãnh đạo ua thích

tương lai gần : 2 mùa nữa BĐ chưa chắc thăng hạng vì hạng nhất họ đầu tư rất mạnh . co thể kể 1 chục đội co tham vọng như vậy. liệu Bđ nghèo + bao cấp của chúng ta có chơi lại với đám nhiều tiền này ?
what's his nuts ?
User avatar
zlatan084
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 56
Joined: Tue Oct 10, 2006 4:38 pm
Location: HCMC
Blog: View Blog (5)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby Casanova on Mon Sep 08, 2008 12:41 pm

Mình thích dùng từ THOÁI TRÀO hơn SUY THOÁI, ít nhất là trong thời điểm này

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby Quy Ninh on Mon Sep 08, 2008 3:00 pm

Cho tới bây giờ tôi vẫn tự hào Bình Định đã có sản sinh hàng loạt tài năng xuất hiện đồng thời và theo tôi đây là lứa cầu thủ với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay của Bình Định. Chúng ta hãy nghĩ đến đầu mùa bóng chúng ta từng khen các cầu thủ nức nỡ kia mà và tôi vẫn giữ vũng quan điểm đó cho đến giờ dù chúng ta đã xuống hạng , dù chúng ta thất bại ở Giải U21 ngay trên sân nhà .

Phải nghĩ đến thời điểm thất bại và hãy lý giải cho được tại sao như vậy ? Vì gặt lúa non , vì chín ép , vì bất ổn nội bộ , vì màu cờ sắc , vì tiền hay còn vì lý do nào nữa .

Đừng vội bi quan ! hãy sống lạc quan lên các anh em .

Hãy từ cuộc sống của chính mình ngày hôm qua (năm qua ) , rồi giờ đây ngẩm nghĩ lại những gì ta suy nghĩ tại thời điểm xưa đó , ta làm đúng hay sai ? Chắc chắn những sai lầm từ thưở nhỏ chúng ta ko lặp lại , vậy còn ngày hôm nay nếu chúng ta khẳng định như vậy thì năm sau TA CÒN LÀ TA KO ? hay bởi vì ta đã quá quen với nhiều sức ép khác nhau , ta đã trưởng thành hơn .....
Và cầu thủ trẻ cũng vậy thôi . Họ cũng phải biết yêu , biết chơi quành tráng , họ cũng phải tung tăng nhảy múa chứ .Ngoài giờ đá tập , họ sẽ làm gì .Họ lên mạng như chúng ta post bài sao ...Sao chúng ta cứ mãi cay độc với họ , còn ai cay độc với ta .Chúng ta đi chơi , còn họ phải tập luyện thôi sao .Người của công chúng mà chúng ta muốn thây như những con Robot sao , được lập trình sẵn như người hâm mộ yêu cầu hay chúng ta muốn thấy họ thi đấu có hồn .....
Hãy bớt ác cảm với họ nếu muốn họ hay , đẹp và xuất thần ...

(còn tiếp)
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định rót hạng - quá khứ, hiện tại và tương lai

Postby quoctoan on Mon Sep 08, 2008 3:50 pm

báo ThanhNien thể thao sáng nay đưa tin Nirut va Sakda đang làm hồ sơ xin nhập quốc tịch VN để thi đấu cho HAGL,trước đây khi còn thi đấu cho BĐ Nirut từng thổ lộ muốn được gắn bó với BĐ,dù chỉ là HLV lứa U.Nhưng LĐạo đã phớt lờ thiện chí này,HAGL là "trâu chậm được uống nước...trong" còn BĐ thì...
qua động thái để Nirut đi(có lẻ sắp tới Nirut là 1 nội binh giá rẻ cho HAGL)chúng ta nhận ra rằng những lời nói của các nhân vật chóp bu chỉ là nói cho vui để trấn an người hâm mộ.nếu có những môn thi như "qua cầu rút ván","đùn đẩy","chạy chức tiếp sức liên nghành","ném đá giấu tay", "đâm bị thóc ,thọc bị gạo"..... thì LĐ thể thao BĐ sẻ ẵm hết giải. :roll:
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 135
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định rót hạng - quá khứ, hiện tại và tương lai

Postby Casanova on Tue Sep 09, 2008 6:41 am

quoctoan wrote: nếu có những môn thi như "qua cầu rút ván","đùn đẩy","chạy chức tiếp sức liên ngành","ném đá giấu tay", "đâm bị thóc ,thọc bị gạo"..... thì Liên đoàn thể thao Bình Định sẻ ẵm hết giải

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2892
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (22)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby bundooroo on Tue Sep 09, 2008 6:44 am

Casa bức xúc quá rồi hé? Những chuyện đó ai cũng hiểu mà!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1498
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby robinson on Tue Sep 09, 2008 8:50 am

Quy Ninh wrote:Cho tới bây giờ tôi vẫn tự hào Bình Định đã có sản sinh hàng loạt tài năng xuất hiện đồng thời và theo tôi đây là lứa cầu thủ với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay của Bình Định. Chúng ta hãy nghĩ đến đầu mùa bóng chúng ta từng khen các cầu thủ nức nỡ kia mà và tôi vẫn giữ vũng quan điểm đó cho đến giờ dù chúng ta đã xuống hạng , dù chúng ta thất bại ở Giải U21 ngay trên sân nhà .

Phải nghĩ đến thời điểm thất bại và hãy lý giải cho được tại sao như vậy ? Vì gặt lúa non , vì chín ép , vì bất ổn nội bộ , vì màu cờ sắc , vì tiền hay còn vì lý do nào nữa .

Tôi thì chưa khen bao giờ. Dẫu biết rằng lớp cầu thủ trẻ thi đấu nhiệt tình. hăng hái và có lúc giành chiến thắng đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ, và Kim Bình cũng có bàn thắng đẹp được khán giả bầu chọn nhưng trong tôi vẫn thấy lo lo. Lớp trẻ chưa có độ chín sẽ khó mà thành công. Sở dĩ tôi không nói ra vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các em. Cũng có lần tôi bóng gió xa xôi là sợ giới truyền thông "bốc" các em lên cao quá rất nguy hiểm.

Quy Ninh wrote:Và cầu thủ trẻ cũng vậy thôi . Họ cũng phải biết yêu , biết chơi quành tráng , họ cũng phải tung tăng nhảy múa chứ .Ngoài giờ đá tập , họ sẽ làm gì .Họ lên mạng như chúng ta post bài sao ...Sao chúng ta cứ mãi cay độc với họ , còn ai cay độc với ta .Chúng ta đi chơi , còn họ phải tập luyện thôi sao .Người của công chúng mà chúng ta muốn thây như những con Robot sao , được lập trình sẵn như người hâm mộ yêu cầu hay chúng ta muốn thấy họ thi đấu có hồn .....
Hãy bớt ác cảm với họ nếu muốn họ hay , đẹp và xuất thần ...
(còn tiếp)


Còn bây giờ tôi cũng không có ác cảm với các em làn gì. Các em có bán độ hay thi đấu thiếu tích cực đâu. Đã là con người thì cũng có lúc bất ổn về tâm lý. Điều đáng trách là những nhà làm bóng đá đã vì lợi ích cá nhân, và vì những gì đó không thể nói được để đến bây giờ bóng đá Bình Định như thế này đây. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Có khi nào bóng đá Bình Định sẽ biết mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam không? Những Đường sắt Việt Nam, Hải quan, Lâm Đồng ngày nào giờ này còn lại là gì?
Đau lắm.......
robinson
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby zizou on Tue Sep 09, 2008 10:15 am

bóng đá BĐ chỉ đang suy thoái ở cấp quản lý thôi. Cácc anh các chú ở trên cứ đánh nhau, đạn lạc xuống dưới.
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 817
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: BÓNG ĐÁ BÌNH ĐỊNH ĐANG SUY THOÁI?

Postby bundooroo on Tue Sep 09, 2008 10:22 am

Chính vì vậy có lần tôi suy nghĩ, một cá nhân, tổ chức kinh tế tiếp quản và điều hành hoàn toàn đội bóng, có khi lại hay vì trước hết nó loại trừ khả năng can thiệp, chi phối sâu rộng của những bàn tay vô hình nào đó nhúng vào bóng đá và bằng bóng đá để làm lợi cho mình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể làm được khi tư duy cũ kỹ đó phải được thay đổi từ ngọn.
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1498
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], black_rose07, dihatti, Google [Bot], Restive Horse and 5 guests