Đường đến trận chung kết Samsung cúp 2004

Moderators: Bình Lâm, Casanova, curchi

Đường đến trận chung kết Samsung cúp 2004

Postby turbo on Sat Jul 10, 2004 1:50 am

Tưởng đâu VCK cúp quốc gia con ghẻ nguội lạnh, không ngờ (mà cũng không có gì bất ngờ nhỉ?) Bình Định đi liền 1 lèo, giáp mặt với chiếc cúp mà mới năm ngoái đã nâng trong tay trên sân Quy Nhơn.
Bây giờ thì Bình Định đang có cơ hội lập kỳ tích bảo vệ ngôi vô địch của mình.

  • LẦN ĐẦU LÊN NGÔI
    Chiều 2/7/2003, lần đâu tiên trong lịch sử đội bóng, Bình Định lên ngôi ở Cúp Quốc gia sau khi thắng Ngân Hàng Đông Á 2-1 trên sân Quy Nhơn.
    "Khao khát kiếm tìm một danh hiệu trong một giải đấu lớn của các cầu thủ Bình Định đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 2 vạn khán giả Quy Nhơn. “Hấp thụ” được sức nóng của ngọn lửa tinh thần, đội chủ nhà tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc đội khách NHĐA phải lùi hẳn về phần sân nhà.
    Phút 45+2, từ nỗ lực tạt bóng bên cánh phải của trung vệ Tấn Thật (24, BĐ) lên tham gia tấn công, Minh Mính (9, BĐ) chớp thời cơ tung cú vô lê tuyệt đẹp hạ TM Livingstone (24, NHĐA), đưa BĐ vượt lên trước giờ nghỉ.
    Phút 83, Trung Vĩnh (12-NHĐA) ghi bàn quân bình tỷ số. Niềm vui của NHĐA duy trì được chưa đầy 2 phút thì Ngọc Bảo (5, BĐ) đánh đầu tung lưới Livingstone. 2-1 cho BĐ. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
    Chiến thắng trong trận chung kết Cúp QG là danh hiệu “có giá trị” đầu tiên mà đội quân đất Võ giành được kể từ khi xuất hiện ở sân chơi đỉnh cao của BĐVN"
  • KHỞI ĐỘNG CÚP QG 2004
    Với tư cách Đương kim vô địch cúp, Bình Định vào thẳng vòng 2 gặp TMN-CSG. Có lẽ mục tiêu thăng hạng khá nặng nề nên ở trận đấu gặp Bình Định, đội hạng Nhất TMN-CSG đã tung ra sân chỉ toàn lực lượng “nội địa”. Cầu thủ ngoại duy nhất đăng ký thi đấu là Diachenko (19) lại ngồi trên ghế dự bị. Trong khi đó, đội chủ nhà Bình Định thể hiện quyết tâm cao khi 3 cầu thủ Thái Lan Issawa, Pipat, Nirut đều ra sân ngay từ đầu.
    Và với quyết tâm cao hơn, Bình Định giành chiến thắng áp đảo 3-1 với các bàn thắng của Nguyễn Văn Tâm (phút 19), Minh Mính (phút 36 và 78) (Diachenko TMN.CSG gỡ bàn phút 63)
  • VÒNG CHUNG KẾT SAMSUNG CÚP 2004
    Tham dự VCK có 8 đội bóng, chia thành 2 nhóm: SĐ.NĐ, HAGL, Bình Dương, Thể Công (nhóm A), SLNA, Bình Định, TT.Huế, An Giang (nhóm B); các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến 10/7, trên hai SVĐ Thiên Trường (Nam Định) và Vinh (Nghệ An).
    • Ngày 01/07/2004, Bình Định-TTH: 3-1
      Bị dẫn bàn phút 23 nhưng Bình Định vẫn chứng tỏ bản lĩnh với ba bàn thắng của Ngọc Tuấn (18-phút 40), Pipat (10-phút 73 và 79-11m)
    • Ngày 03/07/2004, Bình Định-An Giang: 1-0
      Phút thứ 83, Bình Định mới tìm được bàn thắng, do công của cầu thủ trẻ Lê Anh. Đó cũng là dấu ấn gần như duy nhất của trận đấu.
    • Ngày 05/07/2004, Bình Định-SLNA: 0-0
      Đây là trận thủ tục, bởi cả hai đã vào bán kết. Chỉ còn tranh chấp đầu bảng nhằm "né" SĐNĐ. Bình Định thử lửa 1/2 đội hình trẻ, và không ngờ họ đã thi đấu nhiệt tình, lăn xả... khiến SLNA không thể áp đặt lối chơi. Kết quả 0-0 cũng đáng khích lệ cho các cầu thủ trẻ, và Bình Định đạt mục đích giữ quân cho trận bán kết.
    • Ngày 08/07/2004, bán kết: Bình Định-Bình Dương: 3-1
      Trước trận, Bình Dương được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng, quyết tâm, đang thiếu... cúp... và vì dư luận cho rằng Bình Định "buông"! Nhưng tất cả đã sai lầm, ĐKVĐ thắng thuyết phục 3-1. Sau khi bị dẫn bàn phút 26 (Xuân Thành), chỉ trong vòng 13 phút, Bình Định ghi liền 3 bàn thắng (Nirut phút 73, Khoa Thanh phút 78 và Thanh Phương phút 86), xoa tan mọ nghi ngờ dư luận!
    • Ngày 08/07/2004,chung kết: Bình Định-Thể Công: ?-?
      HÔ 1 PHÁT CHÚC MỪNG BÌNH ĐỊNH LÊN NGÔI LẦN THỨ 2!
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1825
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Postby Guest on Sat Jul 10, 2004 3:10 am

Bình Định chắc thắng đến 90%
Guest
 
Top

Postby ducloi on Sat Jul 10, 2004 8:08 am

À phải gọi là "đường đến chiếc cúp vô địch lần thứ hai" mới đúng! Thử nghĩ xem, Thể Công rớt hạng ai lại đem quân đi C1 mùa tới? Đó là chưa nói khả năng của họ bây giờ chuối lém! Bình Định thắng dễ!
ducloi
Thành viên
 
Posts: 24
Joined: Thu Mar 18, 2004 5:15 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Postby turbo on Sat Jul 10, 2004 11:38 am

Thêm phát cho nó đủ bộ...

Trận chung kết cúp thứ 2 liên tiếp có mặt đội bóng đất võ. Dù không mặn lắm, nhưng diễn biến trên sân cho thấy Bình Định nhiệt tình và quyết tâm giành chức vô địch, và lịch sử vẫn ghi nhận Bình Định là đội thứ 4 vô địch cúp 2 lần liên tiếp.
2 bàn thắng của Thanh Phương phút 88 và Issawa phút 90 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Bình Định!

Thắc mắc nhỏ: Tại sao Minh Quang lại trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết nhỉ? Theo mình thì phải là Thanh Phương hay Issawa mới đúng. Thường thì chỉ trao cho thủ môn đội... bại trận thôi!
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1825
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Postby TranTrung on Sun Jul 11, 2004 1:44 am

Quả thật Minh Quang xứng đáng nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vì những pha cứu bóng ngoạn mục mà ít thủ môn nào như thế. Còn thủ môn đội thua quá yếu thì làm sao nhận giải được !
User avatar
TranTrung
Thành viên
 
Posts: 10
Joined: Wed Jun 16, 2004 4:23 am
Location: Binh Dinh
Blog: View Blog (0)
Top

Postby kietxukirimaru on Sun Jul 11, 2004 3:59 am

Thắc mắc nhỏ: Tại sao Minh Quang lại trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết nhỉ? Theo mình thì phải là Thanh Phương hay Issawa mới đúng. Thường thì chỉ trao cho thủ môn đội... bại trận thôi!

miễn bình luận, hihi Cool
kietxukirimaru
 
Top

Postby Guest on Sun Jul 11, 2004 7:10 am

Trận chung kết tẻ nhạt wé, nhưng mà 22 cầu thủ trên sân chỉ có vài người đá dỡ thôi, còn lại thì đá... tệ! Twisted Evil
Trong 22 người có vài người dỡ, trong vài người dỡ Minh Quang là nguời đỡ nhất! Biết trao ai bây giờ? Hông lẽ 0 trao?

Tui chưa thấy trận chung kết nào như trận chung kết này!
Guest
 
Top

Postby LOWEN on Mon Jul 12, 2004 1:54 am

turbo wrote:Thắc mắc nhỏ: Tại sao Minh Quang lại trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết nhỉ? Theo mình thì phải là Thanh Phương hay Issawa mới đúng. Thường thì chỉ trao cho thủ môn đội... bại trận thôi!


Em xin theo cái mạch này tí xíu. Ý anh turbo giống ý tui, hai ngày cuối tuần không connect bấy giờ định làm một bài về ý này thì anh turbo đã nhanh tay. Thật ra theo Em thì Thanh Phương mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh này đá rất năng nổ, lên công về thủ. tranh cướp bóng rất tốt mà phát động tấn công cũng hay. Xứng đáng nhất là bàn thắng đá phạt cực đẹp, mở tỷ số. Làm thay đổi cục diện trận đấu CK là điều cực kỳ quan trọng. Vậy mà MQuang lại ẵm giải thưởng. Mặc dù MQuang bắt hay. Nhưng không xứng đáng bằng. Không biết ban bầu chọn gồm những ai mà bầu như thế nhỉ.
Trở lại trận BK gắp BD tí thì sẽ thấy rất rõ vai trò của Thanh Phương, anh này đá rất hay suốt trận. Còn Khoa thanh vật vờ vậy mà nhờ ghi bàn lại là người xuất sắc nhất hihi. Có lẽ cái ban bầu chọn thích chọn người đã có tiếng tí, để khỏi bị .... soi Laughing. Buồn thay các ban bầu chọn. Nhưng dù sao trong tui và ít nhất có thêm anh turbo vẫn chấm Thanh Phương cầu thủ xuất sắc nhất của BĐ trận BK và CK.
Xin nói thêm tí về Thanh Phương. Tên đầy đủ là Lê Thanh Phương, con trai của cựu HLV Lê Thanh Huy. Ông này đang làm HLV trẻ BĐ. Phương là cầu thủ đá tốt. Vẫn nhớ cách dây 3 năm thì phải, cúp QG tổ chức ở HN Thanh Phương đá hậu vệ cáh rất hay và năng nổ. Trận gắp NHDA Phương chơi hay, ngăn cản nhiều đợt tấn công của NHDA. Sau đó Anh bị Lê Huỳnh Đức chơi xấu, đánh chỏ làm Phương chảy máu mũi. Vài dòng cùng anh em, ai có tin gì về Thanh Phương làm thêm tí nhé

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 945
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 1 guest