curchi đã viết:Tản mạn ...tháng Mười !
Tiếng gió cuồn cuộn kéo theo những tiếng giông chớp ớn lạnh, cơn mưa đến bất chợt, gầm thét ào ào vào buổi trưa với cái nắng hanh hanh khó chịu, và những cơn mưa xối xả vào những chiều tan tầm với dòng xe cộ ngược xuôi trên những con đường ngập đầy nước...
Tôi mặc áo mưa vừa hét lớn trong điện thoại "Chờ chút, tao gọi lại...". Tiếng thằng Bin gọi ..."Binhdinhffc ư?, có chuyện gì thế?...
Sài gòn đang chuyển mùa, mùa thu chưa dứt hẳn, mà ở Sài gòn này đâu có mùa thu, mùa ngập nước...Chán thật!
Bóng đá Bình Định cũng trong thời gian chuyển mình, chuẩn bị có gì khác chăng? Có chứ ! Nào là "Chuyển giao cho tập đoàn Tân Tạo", chờ đợi tới mỏi cổ, chả biết ai tiếp quản đội bóng Đất võ này,...Một loạt bài viết của mấy tay nhà báo Bình Định cũng chả trúng trật vào đâu, cuối cùng thì chả phải tập đoàn Tân Tạo, mà là công ty Phán sản SG- QN...."Mục tiêu đặt ra cho đội bóng đất võ là phải giành vé thăng hạng chuyên nghiệp ngay trong mùa bóng 2010"- đây là lời của ông phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Định, nghe có vẻ dứt phát ghê gốm !
Vậy là SQC Bình Định, cái tên có vẻ cũng kiêu ghê. Nội có cái "Tên mới cho đội Bình Định " mà anh em ta và kể cả các báo khác tranh luận cũng thật là sôi nổi.
Trong chuyên mục Giải Bóng đá Phan Châm bon shíp 2009 - MUVN Cup 2009, anh em ta đang luyện tập thi đấu vào CN hàng tuần, hổm rày BinhDinhFFC chưa có trận thua nào, tàn thắng, mừng quá. Chuẩn bị ngày 7/11 anh em ta ra quân, khởi tranh trận đầu tiên, chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn trong giải này. He he!
Chuyên mục Văn hó Nghệ thực dạo này sôi động nhất vẫn là tóp píc của ông già My Lăng, già mà còn gân gớm, nghệ thực thấy ớn, đó là "Bạn thích tấm ảnh nude nào trong bộ lịch ảnh nude ?". Nói thiệt, trong tất cả cái đó, cái nào mình cũng thích hết, người "nghệ thực "mà !
Vui nhất là cái Tóp píc "Ốp lai lần 10", công nhận nhậu nhẹt là anh em "ai cũng vui như Tết". Nói vậy chứ không phải vậy, vui là vì gặp nhau để tâm sự, gặp nhau vì lâu quá không gặp. Hôm đó có tới... 3 cô con gái luôn: Diemkieu, gaibao, tulip, đông gớm ! nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn có một buổi ốp với không khí thật là vui. Anh em nào không đi là mất nửa cuộc đời...
Chuyên mục Bóng đá và bình loạn, văn hóa... chỉ có vậy thôi nhưng dạo này, trong hơn tháng gần đây, số lượt truy cập tăng quá trời luôn. Lý do chắc ai cũng biết. Chủ đề bác sĩ "Đôi điều đọng lại từ chủ đề :Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng". Chuyện này làm cho cả dân Bình định nói chung và các anh em y, bác sĩ Bình Định nói riêng tranh luận xoay quanh một vấn đề sôi nổi chưa từng thấy. Chuyện dài giống như phim truyền hình làm cho anh em BQT nhức cả mình luôn, mệt thật...
Là diễn đàn bóng đá, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều chuyên mục mà anh em Bình Định xa xứ tạo ra để theo dõi từng bước đổi thay của quê hương Bình Định, từng bước theo dõi thông tin quê nhà nhằm góp phần xây dựng Bình Định ngày càng vững mạnh về mọi mặt thật là đáng mừng. Chúng ta luôn tiếp thu cái mới, cái tin hoa của những người đi trước, vứt bỏ cái xấu xa... thì nhất định quê hương mình ngày càng phát triển.
Và nhất định 2010, Bình định sẽ gia nhập V-lít !
bundooroo đã viết:curchi đã viết:Tản mạn ...tháng Mười !
Tiếng gió cuồn cuộn kéo theo những tiếng giông chớp ớn lạnh, cơn mưa đến bất chợt, gầm thét ào ào vào buổi trưa với cái nắng hanh hanh khó chịu, và những cơn mưa xối xả vào những chiều tan tầm với dòng xe cộ ngược xuôi trên những con đường ngập đầy nước...
Tôi mặc áo mưa vừa hét lớn trong điện thoại "Chờ chút, tao gọi lại...". Tiếng thằng Bin gọi ..."Binh[color=#FF0000]dinhffc ư?, có chuyện gì thế?...
Sài gòn đang chuyển mùa, mùa thu chưa dứt hẳn, mà ở Sài gòn này đâu có mùa thu, mùa ngập nước...Chán thật!
Bóng đá Bình Định cũng trong thời gian chuyển mình, chuẩn bị có gì khác chăng? Có chứ ! Nào là "Chuyển giao cho tập đoàn Tân Tạo", chờ đợi tới mỏi cổ, chả biết ai tiếp quản đội bóng Đất võ này,...Một loạt bài viết của mấy tay nhà báo Bình Định cũng chả trúng trật vào đâu, cuối cùng thì chả phải tập đoàn Tân Tạo, mà là công ty Phán sản SG- QN...."Mục tiêu đặt ra cho đội bóng đất võ là phải giành vé thăng hạng chuyên nghiệp ngay trong mùa bóng 2010"- đây là lời của ông phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Định, nghe có vẻ dứt phát ghê gốm !
Vậy là SQC Bình Định, cái tên có vẻ cũng kiêu ghê. Nội có cái "Tên mới cho đội Bình Định " mà anh em ta và kể cả các báo khác tranh luận cũng thật là sôi nổi.
Trong chuyên mục Giải Bóng đá Phan Châm bon shíp 2009 - MUVN Cup 2009, anh em ta đang luyện tập thi đấu vào CN hàng tuần, hổm rày BinhDinhFFC chưa có trận thua nào, tàn thắng, mừng quá. Chuẩn bị ngày 7/11 anh em ta ra quân, khởi tranh trận đầu tiên, chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn trong giải này. He he!
Chuyên mục Văn hó Nghệ thực dạo này sôi động nhất vẫn là tóp píc của ông già My Lăng, già mà còn gân gớm, nghệ thực thấy ớn, đó là "Bạn thích tấm ảnh nude nào trong bộ lịch ảnh nude ?". Nói thiệt, trong tất cả cái đó, cái nào mình cũng thích hết, người "nghệ thực "mà !
Vui nhất là cái Tóp píc "Ốp lai lần 10", công nhận nhậu nhẹt là anh em "ai cũng vui như Tết". Nói vậy chứ không phải vậy, vui là vì gặp nhau để tâm sự, gặp nhau vì lâu quá không gặp. Hôm đó có tới... 3 cô con gái luôn: Diemkieu, gaibao, tulip, đông gớm ! nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn có một buổi ốp với không khí thật là vui. Anh em nào không đi là mất nửa cuộc đời...
Chuyên mục Bóng đá và bình loạn, văn hóa... chỉ có vậy thôi nhưng dạo này, trong hơn tháng gần đây, số lượt truy cập tăng quá trời luôn. Lý do chắc ai cũng biết. Chủ đề bác sĩ "Đôi điều đọng lại từ chủ đề :Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng". Chuyện này làm cho cả dân Bình định nói chung và các anh em y, bác sĩ Bình Định nói riêng tranh luận xoay quanh một vấn đề sôi nổi chưa từng thấy. Chuyện dài giống như phim truyền hình làm cho anh em BQT nhức cả mình luôn, mệt thật...
Là diễn đàn bóng đá, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều chuyên mục mà anh em Bình Định xa xứ tạo ra để theo dõi từng bước đổi thay của quê hương Bình Định, từng bước theo dõi thông tin quê nhà nhằm góp phần xây dựng Bình Định ngày càng vững mạnh về mọi mặt thật là đáng mừng. Chúng ta luôn tiếp thu cái mới, cái tin hoa của những người đi trước, vứt bỏ cái xấu xa... thì nhất định quê hương mình ngày càng phát triển.
Và nhất định 2010, Bình định sẽ gia nhập V-lít ![/color]
Cha nậu già già mà còn viết văn hay gúm, hổng cắt, chỉnh, sửa được chữ nào, hehe!
changtraibien đã viết:sắp đến tháng bảy mưa ngâu rồi, diễn đàn dạo này chán thiệt đó....
phankhanhly đã viết:@ yêu cái đẹp: Sao bạn biết ko có lời nói thật?
Nói chuyện phải dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bạn đã ko tôn trọng những thành viên của dđ. PKL ko biết bạn bao nhiêu tuổi nên nói như thế này có thất lễ hay ko nữa nhưng PKL nghĩ bạn nên tôn trọng người khác như thế bạn cũng sẽ được tôn trọng.
yêu cái dẹp đã viết:phankhanhly đã viết:@ yêu cái đẹp: Sao bạn biết ko có lời nói thật?
Nói chuyện phải dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bạn đã ko tôn trọng những thành viên của dđ. PKL ko biết bạn bao nhiêu tuổi nên nói như thế này có thất lễ hay ko nữa nhưng PKL nghĩ bạn nên tôn trọng người khác như thế bạn cũng sẽ được tôn trọng.
Ngay đây thôi, chúng ta có một minh chứng điển hình về cách nói cầu hoà. Nói để cho có nói. Một câu nói nhạt phèo. Nhạt như thuốc là Melia. mà ai cũng biết, melia đã bị khai tử khỏi thị trường Việt Nam rồi đấy. Gốm quá!
CU TI đã viết:yêu cái dẹp đã viết:phankhanhly đã viết:@ yêu cái đẹp: Sao bạn biết ko có lời nói thật?
Nói chuyện phải dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, bạn đã ko tôn trọng những thành viên của dđ. PKL ko biết bạn bao nhiêu tuổi nên nói như thế này có thất lễ hay ko nữa nhưng PKL nghĩ bạn nên tôn trọng người khác như thế bạn cũng sẽ được tôn trọng.
Ngay đây thôi, chúng ta có một minh chứng điển hình về cách nói cầu hoà. Nói để cho có nói. Một câu nói nhạt phèo. Nhạt như thuốc là Melia. mà ai cũng biết, melia đã bị khai tử khỏi thị trường Việt Nam rồi đấy. Gốm quá!
@YÊU CÁI DẸP : BẠN đã bị khóa nick một lần rồi phải không ? vì cái vụ nói xạo "đã chuyển 500" mà không chuyển. - Tôi nghĩ vậy vì mùi văn của nick "yêu cai dep" và nick "vitinhphongvũ" y hệt nhau !
Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn
Đang xem chuyên mục này: Google [Bot], putin và 5 khách