bởi max » 03-11-2010, 15:32
Phần 1: NGUYỄN NGỌC THIỆN-CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
Là một người lành tính, thi đấu trong một môi trường đầy khắc nghiệt. Năm 2008, khi hàng loạt cầu thủ trụ cột ra đi, với việc giữ quân không được, HLV- DNH đã bị BLĐ cho thôi giữ chức HLV trưởng Boss Bình Định. Theo giới hâm mộ tiên đoán, việc trảm DNH được sự chỉ đạo từ GĐ sở TDTT tỉnh, nhưng ông không ra tay mà chỉ đạo cấp phó là ĐKD ra tay. Còn GĐ sở TDTT bận tham gia liên hoan võ cổ truyền năm đó tại Thụy Điển.
Lúc bấy giờ Boss Bình Định binh tướng không còn, Nguyễn ngọc Thiện sau khi tham dự xong giải U21 báo Thanh Niên ở Khánh Hòa trở về thì được chỉ đạo của BLĐ Tỉnh ấn định giữ chiếc ghế HLV trưởng B.BĐ. Ông thật sự bất ngờ việc bổ nhiệm chiếc ghế HLV trưởng. Với ông đây là nhiệm vụ khó khăn khi ông hiểu được tình hình đội bóng lúc này. Ông đã chấp nhận chiếc ghế nóng lúc bấy giờ mà người ta cho rằng là một sự can đảm.
Lên nắm đội, nhưng không có sự phục vụ của dàn cầu thủ trụ cột giống như một cơ thể không có xương sống. Ông không có sự chọn lựa nào khác, buộc lòng ông phải đôn những lứa trẻ từ đội U21 vừa thi đấu về lên đá. Bởi vậy, ngay từ đầu Lê Thụy Hải đã chỉ mặt B.BĐ chính là cái tên xuống hạng đầu tiên ở mùa giải này.
Các em Phương Thời, Thanh Sang, Thành Tài, Kim Bình…những cái tên lần đầu tiên thi đấu ở đỉnh cao môi trường V-Leage ít người biết đến. Nhưng bằng những nổ lực các em qua từng trận đấu mới thấy được sức trẻ như thế nào. Những trận mất điểm không đáng có vì sự hồn nhiên của các em. Cụ thể trận Hòa Phát HN, ACB…
Sâu chuỗi lại sự kiện dưới thời HLV Nguyễn ngọc Thiện năm 2008, có lối đá cống hiến, dù thắng hay thua khán giả đều hài lòng. Khán giả luôn cháy hết mình, vì CĐV hiểu ra chân chính ở lối đá và con người thật ở ông. Không phải vì mưu lợi, hay một sự tính toán nào để có lợi cho bản thân Ông.
Có dịp tôi đã gặp Ông và những người bạn. Ông đã tâm sự với sự chân thành của một người hết lòng vì sự nghiệp bóng đá tỉnh nhà. Tôi không thực hiện được mơ đưa bóng đá Bình Định năm 2008 trụ hạng thành công, bản thân tôi rất buồn và có lỗi với người hâm mộ. Âu đó cũng là sự trãi nghiệm của tôi và những cậu học trò còn non nớt.
Nếu không quá nôn nóng của BLĐ , Bóng đá Bình Định có thể thực hiện được giấc mơ thăng hạng ở mùa bóng sau của mình, nếu sử dụng các em. Vì qua một mùa chinh chiến ở đỉnh cao, các em đang biết mình như thế nào. Với sức trẻ muốn công hiến và lòng nhiệt huyết chắc không đến nỗi như 2 năm qua.
Theo tôi, thời Nguyễn Ngọc Thiện, với lực lượng chắp vá và lứa trẻ đôn lên từ tuyến dưới, chiến đấu đến trận playoff đã là thành công. Trong khi đó, HPHN, HNACB với sự đầu tư kỹ lưỡng đều rớt hang trực tiếp. Người hâm mộ trách ông ở trận playoff với Caosu Đồng Tháp, nhưng đó không phải là mấu chốt mà hãy xem cách ông và các học trò ông thể hiện qua một mùa giải.
Mục tiêu thăng hạng được BLĐ đề ra, chiêu mộ tốn bao nhiêu tiền của, nhưng rồi kết quả chỉ là hạng nhất như bấy giờ. Như vậy xét về cục diện Bình Định thời đó và bấy giờ chỉ có thể ở hạng nhất là chính đáng,không thể hơn.
Với bóng đá chuyên nghiệp tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, hiện nay tất cả các CLB khi tham gia vào môn thể thao vua đá đã có sự chuyển biến tích cực và bước đầu đã có nhiều kết quả tốt ở các CLB như: HAGL, ĐTLA, SHBĐN, HPHN… Bình Định mình mới bắt đầu, nhưng ở BLĐ đội bóng đã có cái nhìn tích cực hơn.
Thuận lợi và khó khăn của mùa giải năm nay đối với ông ở lần trở lại này…
(Thông tin sẽ được cập nhật trong phần 2)