by PV Khanh Vinh » Fri Mar 01, 2013 3:28 am
Nhếch nhác Bảo tàng Quang Trung
Chiều mùng 4 Tết, hàng ngàn du khách thập phương về Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn, Bình Định) dự Lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa không khỏi ngỡ ngàng với hàng chục chú bò đang… nhẩn nha gặp cỏ tại đây.
Cần phải nói rõ thêm rằng, cảnh tượng nhếch nhác này không chỉ diễn ra trong ngày mùng 4 Tết Quý Tỵ mà nó đã xảy ra hơn 4 năm nay. Năm 2007, để phục vụ Festival Tây Sơn – Bình Định và nhu cầu nâng cấp, mở rộng của Bảo tàng, hàng chục hộ dân tại Khối 1A, thị trấn Phú Phong chấp nhận di dời nhà cửa, công trình dân sinh để nhường đất cho Bảo tàng. Kinh phí thực hiện dự án này lên đến 18 tỷ đồng ở thời điểm ấy. Theo dự án này, một quần thể di tích và cảnh quan hoàn chỉnh rộng 16 ha, từ khu vực Bảo tàng ra đến di tích Bến Trường Trầu sẽ hình thành với nhiều hạng mục sẽ được xây dựng như quảng trường, hoa viên, nhà mái lá Bình Định, nhà phục vụ ẩm thực Bình Định…
Điều đáng ngạc nhiên là từ ấy đến nay, người dân nơi đây chỉ mới được thấy các đơn vị chức năng thực hiện công tác đền bù, giải tỏa để mang lại một… bãi cỏ hoang diệc tích 16 ha với hàng rào sắt sơ sài bảo vệ. Từ khi ra đời đến nay, phần đất này vẫn thuộc quyền quản lý, chăm sóc, bảo vệ của Công ty TNHH Công viên Cây xanh và Chiếu sáng Đô thị Qui Nhơn. Tuy nhiên, do tỉnh không tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình nên Công ty này chỉ cắt cử nhân viên trồng cỏ và chăm sóc vài lần mỗi năm. Thế là, thay vì một số công trình văn hóa sẽ mọc lên đúng như trong dự án để mang lại một diện mạo mới cho Bảo tàng Quang Trung thì bãi cỏ rộng 16 ha kể trên lại trở nên thật có ích với… những chú bò. Tình trạng buông lỏng quản lý, cộng với sự thiếu ý thức của các hộ dân nên bò “phá rào sắt” tràn vào nhởn nhơ gặm cỏ trước sự bất lực của các bên có liên quan. Đại diện của Bảo tàng Quang Trung nhiều lần tổ chức các cuộc họp với chính quyền sở tại để giải quyết tình trạng trên, thậm chí dùng sắt chốt lại nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục đục phá cổng để thả bò, gà vịt và… phơi các loại nông sản, quần áo trong di tích lịch sử Bến Trường Trầu. Theo ghi nhận của chúng tôi, ở hàng rào phía Tây của khu đất, nước thải sinh hoạt của các hộ dân khu vực này chảy tràn lan trên mặt đường gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Hàng rào sắt làm sơ sài qua thời gian không duy tu, bảo dưỡng đã xuống cấp trầm trọng và bị dỡ bỏ nhiều đoạn dẫn đến việc bò và các loại gia cầm của người dân tự do ra vào kể trên.
Thiết nghĩ, Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa diễn ra vào các ngày mùng 4, mùng 5 Tết hàng năm là dịp để các thế hệ đi sau tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn oai hùng. Bảo tàng Quang Trung không chỉ là di tích lịch sử cấp Quốc gia mà còn là một không gian văn hóa – lịch sử trang nghiêm. Bởi thế cho nên, những hình ảnh nhếch nhác kể trên cần được dẹp bỏ triệt để trong thời gian tới.
LÝ KHÁNH VINH
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!