Nếu từng choáng váng với vẻ đẹp thanh bình của hồ Lak Ban Mê thì không thể bỏ qua Hồ Núi Một. Có người nói rằng cánh sắc ở Hồ Núi Một vượt xa hồ thủy điện Trị An, chỉ có thể so sánh với Hồ Ba Bể. Mà có lẽ đúng thế thật. Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Một vẫn vẹn nguyên nét đẹp hoang sơ của rừng già, thân cây ngập trong nước, từng đàn hồ điệp bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, bốn bề núi non trùng điệp, chim hót líu lo tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm có cho đất An Nhơn (Bình Định). Ngồi thuyền hơn 40 phút dừng chân vào một khoảnh rừng nguyên sinh, leo lên thượng nguồn những dòng suối nhỏ. Những ngọn thác nhỏ nước chảy róc rách, nhiều loại hoa rừng không tên đẹp xao xuyến lòng người. Đang đỉnh điểm mùa khô nhưng quanh đây không hề thiếu nước, các vách đá không khó đi nhưng phải cẩn thận một chút, vẫn còn đâu đó những phiến đá trơn trượt, sỏi nhỏ các bụi gai của rừng nguyên sinh hoang sơ có thể khiến cái háo hức khám phá của những người yêu thiên nhiên hơi chùn bước. Đây có lẽ là điểm đến thú vị nhất nhì của cả chuyến đi. Một hồ nước rộng mênh mông nước trong xanh phẳng lặng rộng đến hơn 1200 ha, một đập nước, xung quanh bao bọc bởi rừng nguyên sinh ngập nước đẹp như tranh vẽ, núi non trùng điệp, khoảnh trời rộng xanh trong, gió thổi vi vu nhẹ nhàng lướt qua làn da cùng những cánh hồ điệp khiến Hồ Núi Một chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy hữu tình. Yên bình, đó là điều không thể chối cãi khi ghé qua đây.












Dò GPS định vị tọa độ HỒ NÚI MỘT kết quả như thế lày:
Latitude : 13.8546 * N
Longitude : 109.0352 * E
Position accuracy : 12.6 m
Altitude : 39 m
Altitude accuracy : 43.5 m
Bài và mấy ảnh trên chưa xin phép bản quyền đó các quynh đợ, nhưng đã công khai xuất xứ rồi còn gì
