Tiếng nói của người Bình Định

Cảm xúc, tản mạn về đất và người Bình Định, những gửi gắm tâm tình qua các danh lam thắng cảnh, địa danh, dấu xưa thành cũ...

Moderator: Bình Lâm

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby zizou on Mon Sep 15, 2008 2:58 pm

thâu đi mấy cha nậu, bà nậu, ngầu kở hết giọng Bình Định với nẫu. em22

Chắc phải thi 1 cuộc thi kở chuyện bằng tiếng BĐ
Image
zizou
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 850
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby bundooroo on Mon Sep 15, 2008 3:16 pm

Đúng chứ Du, không biết anh em thế nào, chứ mình rất thích nghe giọng nẫu quê mình, nhất là mấy từ cảm thán: Chu cha, dẫy na, trời quơi, thâu rầu...!

Hồi học cấp 3 ở Trưng Vương, nhớ thầy Trương Tham hay dùng từ "hết trọiiii" ở cuối câu khi ngỏ ý chê bai hay chọc quê ai đó, 'không biết gì hết trọiiii mà". Giọng kéo dài nghe rất hài hước!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2164
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (23)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby Restive Horse on Mon Sep 15, 2008 4:47 pm

Casanova wrote:Casa rất thích tiếng nẫu, và tự hào khi mình là người BĐ. Khi đi xa, Casa luôn nói rặc tiếng BĐ, cốt để truyền bá cái chất địa phương cho bạn bè thấy. Trong tin nhắn,gọi điện đều dùng tiếng địa phương, bạn bè Casa rất thích & khoái tiếng Bình Định của chúng ta đấy

Tiếng Bình Định - một di dản & đặc sản của ngừ BĐ


Hông bữa zô Sài Guần hét bài Then thân trách phận zới RH lúc offline rầu hổng nhớ hẻ thèng em.
Thâu lạy.... :mrgreen: Be ơi be, mua cho con chiếc ẹt ti le rầu con sẽ hét bè se le le lè le. :mrgreen: mệt wé cho con ly trè đé...
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
User avatar
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 623
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby Quydautheofpt on Tue Sep 16, 2008 8:03 am

bundooroo wrote:Đúng chứ Du, không biết anh em thế nào, chứ mình rất thích nghe giọng nẫu quê mình, nhất là mấy từ cảm thán: Chu cha, dẫy na, trời quơi, thâu rầu...!

Hồi học cấp 3 ở Trưng Vương, nhớ thầy Trương Tham hay dùng từ "hết trọiiii" ở cuối câu khi ngỏ ý chê bai hay chọc quê ai đó, 'không biết gì hết trọiiii mà". Giọng kéo dài nghe rất hài hước!


Chà lại là một đệ tử của nhà giáo nhân dân có tiếng dạy văn giỏi của Tỉnh Bình Định Thầy Trương Tham nữa đây.
@Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2011
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby bundooroo on Tue Sep 16, 2008 12:55 pm

Quydautheofpt wrote:
bundooroo wrote:Đúng chứ Du, không biết anh em thế nào, chứ mình rất thích nghe giọng nẫu quê mình, nhất là mấy từ cảm thán: Chu cha, dẫy na, trời quơi, thâu rầu...!

Hồi học cấp 3 ở Trưng Vương, nhớ thầy Trương Tham hay dùng từ "hết trọiiii" ở cuối câu khi ngỏ ý chê bai hay chọc quê ai đó, 'không biết gì hết trọiiii mà". Giọng kéo dài nghe rất hài hước!


Chà lại là một đệ tử của nhà giáo nhân dân có tiếng dạy văn giỏi của Tỉnh Bình Định Thầy Trương Tham nữa đây.


Đệ tử, nhưng bị ép đi thi HS giỏi văn nên trốn, sau này hết đệ tử rầu!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2164
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (23)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby zizou on Wed Sep 17, 2008 3:56 pm

bundooroo wrote:
Quydautheofpt wrote:
bundooroo wrote:Đúng chứ Du, không biết anh em thế nào, chứ mình rất thích nghe giọng nẫu quê mình, nhất là mấy từ cảm thán: Chu cha, dẫy na, trời quơi, thâu rầu...!

Hồi học cấp 3 ở Trưng Vương, nhớ thầy Trương Tham hay dùng từ "hết trọiiii" ở cuối câu khi ngỏ ý chê bai hay chọc quê ai đó, 'không biết gì hết trọiiii mà". Giọng kéo dài nghe rất hài hước!


Chà lại là một đệ tử của nhà giáo nhân dân có tiếng dạy văn giỏi của Tỉnh Bình Định Thầy Trương Tham nữa đây.


Đệ tử, nhưng bị ép đi thi HS giỏi văn nên trốn, sau này hết đệ tử rầu!



sìpam chút, thầy Trương Tham vẫn ở ngay trường TV chứ? RO hầu trước học TV ah?
Image
zizou
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 850
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby bundooroo on Wed Sep 17, 2008 4:35 pm

zizou wrote:
RO hầu trước học TV ah?


Mình dân Trưng Vương mà, ở diễn đàn này cũng có 1 số anh em là dân Trưng Vương đó.

Đang định hôm nào rảnh rỗi mở mục tâm sự về ngôi trường cấp 3 của mình! em29
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2164
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (23)
Top

Re: Tiếng nói của người Bình Định

Postby tinvic on Wed Oct 22, 2008 10:16 am

Tui cũng cóa một kỷ niệm zui dzìa cái zụ này. Những ngày đầu tiên vào sì gòn, tui hay đi mua đá lạnh về uống nước, tui nói "cô ơi bán con 500đ đá đi" thì bà ấy bảo " ở đây kông có bán rượi đế con ah" :(
tinvic
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Tue Oct 21, 2008 6:48 am
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Nước non Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests