Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Cảm xúc, tản mạn về đất và người Bình Định, những gửi gắm tâm tình qua các danh lam thắng cảnh, địa danh, dấu xưa thành cũ...

Moderator: Bình Lâm

Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Sat Sep 27, 2008 2:13 pm

Cho đến giờ này, tôi vẫn tự hào là dân Trưng Vương! Và thân thương lắm khi nghe hai tiếng Trưng Vương!

Image


Đó là một trong hai ngôi trường lớn thời tôi học cấp 3, lúc đó cùng Quang Trung (Quốc học Quy Nhơn bây giờ) là hai trường cấp 3 ở nội thành Quy Nhơn, nói đúng ra Quy Nhơn thời đó phải kể đến trường Quy Nhơn III nữa, nằm gần ngã ba Phú Tài. Sau này đến khi chúng tôi sắp ra trường, Quy Nhơn có thêm Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, và Quang Trung, lấy lại tên Quốc học Quy Nhơn, chiếm lấy vị trí trường công lập tốt nhất cho đến trước khi có trường chuyên Lê Quý Đôn.



Tôi học Trưng Vương thật tình cờ, và trong sự ngạc nhiên của ba mẹ, của bạn bè cùng lứa và đến giờ tôi vẫn thích “nhấm nháp” cái cảm giác khoái trá vì quyết định chọn học ở Trưng Vương một cách quyết đoán và mau lẹ. Nói thêm một chút, trước kia chúng tôi bắt buộc phải học theo tuyến, mà khi ấy nhà tôi ở hẻm Đồng Tiến, Khu Sáu, Ngô Mây thì chắc chắn sẽ phải là một anh học trò Quang Trung như bao bạn khác. Năm chúng tôi kết thúc cấp 2 thì có chủ trương cho phép chọn trường tự do. Thế là tôi quyết định đi nghiên cứu Trưng Vương thế nào, rồi quyết định đã được nhanh chóng đưa ra ngay sau buổi chiều hôm đó, love at first sight! Dù rằng suốt 3 năm cấp 3 tôi phải trả giá cho sự lựa chọn đó là đạp xe mệt bở hơi tai từ nhà tới trường, bữa nào nổi hứng đi bộ thì âu thâu, trưa về thì hết muốn ăn cơm!



Trưng Vương ngày xưa vốn là trường nữ. Thời chính quyền Sài Gòn, nó có tên là trường Nữ trung học Quy Nhơn, và còn một cái tên khác là Tân Bình. Sau đó nó được đổi tên thành trường nữ Trung học Trưng Vương Quy Nhơn, cuối cùng là trường PTTH Trưng Vương sau giải phóng, và tất nhiên không chỉ dành cho nữ sinh nữa. Cùng với Quang Trung, đây là hai nơi đào tạo những cô cậu “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Image

Nếu Quang Trung – Quốc học tự hào về khuôn viên rộng và nhiều cây xanh cổ thụ (tiếc là phần lớn đã bị ngã đổ sau trận bão số 9 năm 1990 -1991 thì phải), Trưng Vương tự hào vì có view rất đẹp, nhìn thẳng ra biển Quy Nhơn, và những hàng cây phượng vĩ đỏ rực "mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn". Thời chúng tôi học, thích nhất là mỗi buổi học ngồi trong lớp nghe tiếng sóng biển rì rào, nhìn ra cửa sổ đón gió mát từ biển thổi vào mang theo cái vị mằn mặn của muối biển. Những khi tan học còn chạy ra biển nghịch cát, đó là chưa kể đến những lúc cúp cua ra biển ngồi…Chắc ai đã từng học ở Trưng Vương thời đó còn nhớ dãy quán bida, café … của bác Cai trước trường lại là nơi duy nhất cho chúng tôi đào thoát ra ngoài vi vu.



Trưng Vương của tôi thời đó cũng khá có tiếng tăm về học hành, tiếc là sau này nó có nhiều tai tiếng quá và các thầy cô, số thì về hưu, vào Nam, số chuyển sang Lê Quý Đôn. Cho đến sau này, những thế hệ Trưng Vương chắc chẳng ai quên thầy Trương Tham, cô Thiệt, thầy Hùng, thầy Đắc, đến nổi lưu truyền câu “Nhất Thiệt, Nhì Tham…” và những thầy cô khác như thầy Đồng (đã mất) thầy Tuấn Toán (chủ nhiệm của tôi), thầy Bắc Hóa, cô Thoa Địa, thầy Minh Lý…

Còn thể thao thì chắc ai cũng nhớ thầy Thông, hay còn gọi là Marado..Thông theo như chúng tôi hay gọi hồi đó. Năm 1991, Trưng Vương vô địch bóng đá học sinh toàn tỉnh bằng chiến thắng 1-0 trước đối thủ Quang Trung trong trận derby Quy Nhơn trên sân Quy Nhơn. Chiến thắng làm chúng tôi ai nấy ngất ngây để rồi chính Quang Trung đã đòi lại món nợ ấy năm sau, với đội hình có vài cầu thủ đá cho đội trẻ Bình Định thời đó. Bản thân lớp 12A của tôi năm đó đã lọt đến trận Chung kết giải trường Trưng Vương bằng may mắn, nỗ lực phi thường và sự xui xẻo của chính những đội 12 cùng khóa. Dù sao thì tôi vẫn có may mắn được dự 1 trận chung kết trên sân Quy Nhơn mà tôi vẫn hằng mơ ước có được đá một trận trên đó ngày còn nhỏ. Thua 0-6 buồn ghê lắm nhưng rồi với cái tính còn trẻ con của chúng tôi hồi đó, nó cũng chóng qua. Và một điều nữa là vì 12E năm đó quá mạnh!



Sau này, mỗi lần về Quy Nhơn thì lần nào tôi cũng cố gắng ghé thăm trường cũ. Công việc cũng tạo điều kiện mỗi năm về Quy Nhơn tổ chức thi tuyển sinh, thích nhất là được làm việc tại chính ngôi trường và gặp lại một số thầy cô giáo cũ. Mỗi năm về thì lại thấy Trưng Vương càng đẹp thêm, đẹp thêm vì một phần do công viên biển trước mặt đã được cải tạo và làm dẹp lên, và cái KS Sài Gòn – Quy Nhơn lộng lẫy kế bên. Chính vì thế mà bộ mặt của Trưng Vương cũng “lên giá” theo.

Image

bundooroo 09/08
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby chukme on Sat Sep 27, 2008 2:39 pm

Bài này của Rô viết hả?? Tui cũng dân Trưng Vương đây. Đọc những dòng nhật kí này có lẽ tui với Rô học TV cùng thời gian, nhiều khi gặp mặt nhau chắc là iết nhau thật ấy chứ :mrgreen: .
chukme
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 452
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Sat Sep 27, 2008 3:16 pm

chukme wrote:Bài này của Rô viết hả?? Tui cũng dân Trưng Vương đây. Đọc những dòng nhật kí này có lẽ tui với Rô học TV cùng thời gian, nhiều khi gặp mặt nhau chắc là iết nhau thật ấy chứ :mrgreen: .


Ái chà, biết đâu hồi đó cũng đã từng "chiến" với nhau trên sân banh rồi không biết chừng hả. Lớp 12A của Rô năm đó đứng hạng nhì toàn trường Trưng Vương năm 1992! em29
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby chukme on Sun Sep 28, 2008 1:26 am

bundooroo wrote:
chukme wrote:Bài này của Rô viết hả?? Tui cũng dân Trưng Vương đây. Đọc những dòng nhật kí này có lẽ tui với Rô học TV cùng thời gian, nhiều khi gặp mặt nhau chắc là iết nhau thật ấy chứ :mrgreen: .


Ái chà, biết đâu hồi đó cũng đã từng "chiến" với nhau trên sân banh rồi không biết chừng hả. Lớp 12A của Rô năm đó đứng hạng nhì toàn trường Trưng Vương năm 1992! em29


Ái chà chà, dzậy là rô học lớp thầy Lắm dạy toán rầu, hơn tui 1 lớp, hồi tui học lớp 10 lớp rô kế lớp tui đó. Tui cũng dân lớp A đệ tử thầy Hùng-hiệu phó dạy toán đây. Hehe ngừ quen, gặp nhau đảm bảo là biết nhau :mrgreen: .
chukme
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 452
Joined: Sat Mar 17, 2007 11:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Sun Sep 28, 2008 1:42 pm

chukme wrote:
bundooroo wrote:
chukme wrote:Bài này của Rô viết hả?? Tui cũng dân Trưng Vương đây. Đọc những dòng nhật kí này có lẽ tui với Rô học TV cùng thời gian, nhiều khi gặp mặt nhau chắc là iết nhau thật ấy chứ :mrgreen: .


Ái chà, biết đâu hồi đó cũng đã từng "chiến" với nhau trên sân banh rồi không biết chừng hả. Lớp 12A của Rô năm đó đứng hạng nhì toàn trường Trưng Vương năm 1992! em29


Ái chà chà, dzậy là rô học lớp thầy Lắm dạy toán rầu, hơn tui 1 lớp, hồi tui học lớp 10 lớp rô kế lớp tui đó. Tui cũng dân lớp A đệ tử thầy Hùng-hiệu phó dạy toán đây. Hehe ngừ quen, gặp nhau đảm bảo là biết nhau :mrgreen: .


Đâu có, RO học 12A, thầy Tuấn dạy Toán, lớp mình sát cạnh nhà thầy Đỗ Em, dãy A nhìn xuống dãy nhà xe và nhà thầy Tham. Mình có khi cùng lứa với nhau rồi đó chukme!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bin2003 on Mon Sep 29, 2008 4:23 am

bundooroo wrote:
chukme wrote:
bundooroo wrote:Ái chà, biết đâu hồi đó cũng đã từng "chiến" với nhau trên sân banh rồi không biết chừng hả. Lớp 12A của Rô năm đó đứng hạng nhì toàn trường Trưng Vương năm 1992! em29


Ái chà chà, dzậy là rô học lớp thầy Lắm dạy toán rầu, hơn tui 1 lớp, hồi tui học lớp 10 lớp rô kế lớp tui đó. Tui cũng dân lớp A đệ tử thầy Hùng-hiệu phó dạy toán đây. Hehe ngừ quen, gặp nhau đảm bảo là biết nhau :mrgreen: .


Đâu có, RO học 12A, thầy Tuấn dạy Toán, lớp mình sát cạnh nhà thầy Đỗ Em, dãy A nhìn xuống dãy nhà xe và nhà thầy Tham. Mình có khi cùng lứa với nhau rồi đó chukme!

Chà, vậy cũng coi như bundooroo, chukme cùng lứa với mình (và curchi) rồi!

À, tấm hình này sao giống hình mình chụp vào tháng 01/2006 từ sân thượng KS Sài Gòn Quy Nhơn nhỉ!

viewtopic.php?f=22&t=2051
Em chả lấy chồng tin học đâu
Phần mềm Phần cứng nhức cả đầu
Phần mềm thì mãi sao không cứng
Phần cứng khi cần chẳng thấy đâu

Image
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1382
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Blog: View Blog (19)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby LOWEN on Tue Sep 30, 2008 10:57 am

Tui cũng là dân Trưng Vương đây. Đọc bài này nhớ trường, thầy cô và bạn cũ quá. Bổ sung với bạn Bun tí, thời gian đó ở Qui Nhơn còn 1 trường cấp 3 nữa (có thể gọi là vậy) đó là Trường Chuyên Tỉnh gần nhà hát Đào Tấn. Bunro ở khu sáu chắc biết trường này. Hồi đó lớp tui có khỏang chục thằng đậu vào trường đó nhưng không học, chạy ra TV vì nó xa quá, mặc dù học ở đó có học bổng hihi. Sau này khi Quang Trung đổi thành Quốc Học thì Sở Giáo dục có 1 qui định khi thi chuyển cấp vào lớp 10 những ai cao điểm sẽ vô Quốc Học, thấp hơn một tí vô Trưng Vương, còn thấp hơn nữa thì vô bán công NTH, TCV. CHính cái qui định đó đã làm cho đầu vào của 2 trường có sự khác biệt, nên Trưng Vương thiệt thòi, chứ trước đây giữa Trưng Vương và Quang Trung luôn có sự so kè về học tập rất mạnh mẽ, thể thao cũng vậy.

Kí ức mà Bunrô kể cúp cua ra biển chơi qua lối nhà ông Cai thì những ai vào Trưng Vương sau những năm 94-95 sẽ không biết vì lúc đó trường đã xây bịt rồi. Theo như mình đóan thì bạn Bun học sau tHủ môn Minh Quang 1 khóa và trước Văn Đàn (HAGL) 1 khóa.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 973
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Tue Sep 30, 2008 12:46 pm

LOWEN wrote:Tui cũng là dân Trưng Vương đây. Đọc bài này nhớ trường, thầy cô và bạn cũ quá. Bổ sung với bạn Bun tí, thời gian đó ở Qui Nhơn còn 1 trường cấp 3 nữa (có thể gọi là vậy) đó là Trường Chuyên Tỉnh gần nhà hát Đào Tấn. Bunro ở khu sáu chắc biết trường này. Hồi đó lớp tui có khỏang chục thằng đậu vào trường đó nhưng không học, chạy ra TV vì nó xa quá, mặc dù học ở đó có học bổng hihi. Sau này khi Quang Trung đổi thành Quốc Học thì Sở Giáo dục có 1 qui định khi thi chuyển cấp vào lớp 10 những ai cao điểm sẽ vô Quốc Học, thấp hơn một tí vô Trưng Vương, còn thấp hơn nữa thì vô bán công NTH, TCV. CHính cái qui định đó đã làm cho đầu vào của 2 trường có sự khác biệt, nên Trưng Vương thiệt thòi, chứ trước đây giữa Trưng Vương và Quang Trung luôn có sự so kè về học tập rất mạnh mẽ, thể thao cũng vậy.

Kí ức mà Bunrô kể cúp cua ra biển chơi qua lối nhà ông Cai thì những ai vào Trưng Vương sau những năm 94-95 sẽ không biết vì lúc đó trường đã xây bịt rồi. Theo như mình đóan thì bạn Bun học sau tHủ môn Minh Quang 1 khóa và trước Văn Đàn (HAGL) 1 khóa.


Ro học khóa 89-92. Hình như trước Minh Quang 1 khóa hay sao đó! À quên có trường chuyên nữa, nó nằm ở gần Liên đoàn địa chất 5 với trung tâm chấn thương chỉnh hình, hồi đó có thầy Tiếp dạy Toán nhà ở gần đó thì phải.
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Tue Sep 30, 2008 12:52 pm

bin2003 wrote:Chà, vậy cũng coi như bundooroo, chukme cùng lứa với mình (và curchi) rồi!

À, tấm hình này sao giống hình mình chụp vào tháng 01/2006 từ sân thượng KS Sài Gòn Quy Nhơn nhỉ!

viewtopic.php?f=22&t=2051


Nó đó chớ ai đâu Bin, mình "chôm" đâu đó trên mạng thành ra hổng biết của ai, hehe.

Ro tốt nghiệp 12 năm 1992, đúng ra là học Quang Trung ngay lớp Cường Ruồi với Cao Văn Hòa luôn. Đúng ra nữa còn học trước đó 1 khóa, nhưng do học 2 năm 1 lớp 2 nên tụt hậu, hehe!

Quang Trung thì tui đây không lạ, hồi cấp 3 còn chui ra chui vô giao lưu ở bển, còn thi giùm tiếng Nga cho thằng bạn nữa! em22
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Ngôi trường cấp 3 của tôi!

Postby bundooroo on Wed Oct 01, 2008 5:28 am

Lang thang trên youtube, tình cờ thấy có clip về Quốc học Quy Nhơn!

NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1805
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (8)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Nước non Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests