Trần Nguyên Vũ wrote:Phong cảnh BĐ đâu có kém gì so với những nơi khác trên thế giới, thế tại sao du lịch vẫn ì ạch. Có lẽ nên học hỏi Nha Trang. Chủ yếu là sự quản lý, tầm nhìn và sự năng động táo bạo của con người.. 

 
              
              Học Nha Trang?
              Tôi không nghĩ vậy. Tầm nhìn của người Khánh Hoà có khá hơn người Bình Định là bao.
              Đến Nha Trang, đi dọc Trần Phú ắt bạn thấy một con đỉa bê tông khổng lồ (ấy là tôi nói như thế, chứ có người gọi là khủng long, thú mỏ vịt, hay đại khái là một cái gì quái gở lắm lắm...) lù lù phát chướng con mắt... Còn những vụ việc như là cáp treo bất hợp lý, nào là lấn biển phá vỡ hệ sinh thái, cảnh quang,... vẫn ngày đêm gặm nhấm, tàn phá xứ Trầm Hương.
              Một cách khách quan mà nói, ở khía cạnh cảnh quan, Bình Định trong mắt người ngoại tỉnh không như bạn nghĩ đâu. Ừ, thì cũng núi non, sông biển bàng bạc như các tỉnh khác của miền Trung thôi.
              Điều đáng tiếc có chăng chỉ là việc người Bình Định không biết phát huy, tôn tạo phần hồn (vốn có thời huy hoàng) của quê hương mình. Mà đâu phải là không biết phát huy! Có lẽ nói là họ tàn phá thì đúng hơn. Bạn thử giành chút thời gian xuôi ngược Bình Định xem! Khắp chợ cùng quê chả có một nét gì gọi là hồn, là sắc. Đó là những căn nhà, dãy phố với lối kiến trúc loạn xạ, ngậu xị. Ngay cả Qui Nhơn, bạn cũng khó mà tìm một công trình kiến trúc nào ra hồn. Cầu Thị Nại thì như một con rắn bê tông khổng lồ. Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương thì đua nhau phô diễn những nét kiến trúc quái gở che chắn tầm nhìn của quan nhân...