MÙA LŨ QUÊ TÔI!

Cảm xúc, tản mạn về đất và người Bình Định, những gửi gắm tâm tình qua các danh lam thắng cảnh, địa danh, dấu xưa thành cũ...

Moderator: Bình Lâm

MÙA LŨ QUÊ TÔI!

Postby nguoi_con_dat_vo on Fri Apr 25, 2008 12:21 pm

Đã mấy ngày nay, trời mưa không ngớt. Buổi sáng, nghe đài thông báo "mực nước các sông đang lên cao, trên mức báo động 2, 3…” làm lòng tôi quặn thắt.

Quê tôi nằm ở khu đông, cuối nguồn 2 con sông lớn là Hà Thanh và sông Côn. Khi mùa mưa đến, lũ về gây ngập úng các làng quê. "Sống chung với lũ..." đã là chuyện quen thuộc của người dân quê tôi. Tuy nhiên, không vì thế mà xem thường tác hại thiên tai. Những ngày thường, hai con sông Côn và Hà Thanh thật thơ mộng, là nguồn nước tưới mát cả cánh đồng lúa mênh mông của các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn và TP Quy Nhơn… Còn vào mùa lũ, hai con sông trở nên hung dữ... Mới hôm qua dòng nước còn trôi hiền hòa, thơ mộng, vậy mà sau một đêm mưa gió, sáng nay dòng sông bỗng cuồn cuộn, chảy xiết, đục ngầu phù sa dâng lên trắng đồng... Tỉnh lộ 640 đoạn từ cầu Ông Đô đi các xã Phước Hòa, Phước Thắng (Tuy Phước) dù được nâng lên rất cao nhưng vẫn bị nước lũ nhấn chìm, nhiều đoạn ngập sâu hơn mét nước. Các xã khu đông Tuy Phước như Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, người dân phải dùng ghe, sõng để đi lại...

Dưới làn nước bạc mênh mông ấy là hàng ngàn ha lúa, hoa màu, hàng chục ha ao hồ nuôi trồng thủy sản…đã làm mồi cho cá. Ba tôi, mẹ tôi và nhiều nông dân khác cả năm “bán lưng cho trời, bán mặt cho đất” dõi mắt lên bầu trời màn mưa xám xịt, rồi nhìn ra cánh đồng trắng xóa màu nước cầu mong cho mưa ngừng, lũ rút. Ở nơi rốn lũ tôi đã bắt gặp nhiều hình ảnh thương tâm, đau lòng. Những gương mặt phờ phạc và đau đớn vì tài sản bị nước lũ cuốn trôi, hoa màu hư hỏng... Những đứa trẻ ngồi bó gối trong những căn nhà bốn bề ngập nước. Ngôi trường đang bị nước lũ vây bủa, cửa đóng im ỉm. Ngay cả mạng sống của những người dân cũng luôn bị "thủy thần" rình rập... Chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần phải rơi nước mắt, khi chứng kiến tang thương của những gia đình có người thân bị nước lũ cuốn mất xác...

Rồi khi nước lũ vừa rút, người dân quê tôi lại ra đồng vật vã với dòng nước bạc để dành giật từng gié lúa. Trên những đám ruộng lúa vừa chín tới bị nước lũ dâng ngập, bà con bì bõm dưới nước lũ cố “vớt vát” may ra còn được hạt nào...

Đi trong mùa lũ lụt miền Trung, tôi càng thấy đồng cảm với người dân quê tôi. Mỗi hạt lúa trên vùng đất này đều phải qua nắng hạn tháng Sáu và mưa lũ tháng Chín, tháng Mười... Cũng như nỗi lòng của người dân quê tôi, mưa nắng lâu rồi thành quen. Dù bao trắc trở vẫn "tối lửa tắt đèn có nhau..."
(Trích từ Internet)
"Cuộc đời là một dòng nước chảy, nếu ta không tiến ắt sẽ bị lùi!"
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 294
Joined: Thu Apr 24, 2008 12:38 pm
Location: Trường Nguyễn Thái Học - Niên khóa 1996-1999
Blog: View Blog (1)
Top

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Nước non Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests