Làng bên mép sóng
(VOV) - Hàng chục năm nay, 209 hộ gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu ở xóm 2, thônTân Phụng xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) luôn sống trong cảnh thấp thỏm vì sóng biển xâm thực.
Cái xóm chài này cứ thu hẹp dần và ngày càng lùi sâu vào đất liền sau mỗi mùa mưa bão…
Phập phồng nỗi lo...
Xóm 2, thôn Tân Phụng nằm sát cửa biển xã Mỹ Thọ. Nhìn từ xa, xóm 2 như một ốc đảo thoi loi nhô ra bên mép sóng, với những ngôi nhà bị sóng biển “băm nát”, hằn nhiều vết sẹo ngang dọc. Dọc theo mép biển vẫn còn lưu giữ dấu tích những gốc cây thông, cây dừa to tướng bị sóng biển xâm thực nằm chỏng chơ trên bãi cát.
Hình ảnh làm chúng tôi "ấn tượng" nhất tại xóm 2 là những ngôi nhà bị sóng đánh sập đến tận mái hiên trong mùa mưa bão năm 2007 đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Đây như một minh chứng cụ thể của vùng "đất lở" này.
Hàng chục năm nay, đã thành thông lệ, cứ đến mùa mưa bão, những hộ gia đình ở đây lại tăng cường gia cố lại nền nhà, sàn nhà bằng những bao cát, những tảng đá chẻ tạm bợ để hạn chế sức tàn phá của biển cả. Thế nhưng, cứ qua mỗi mùa mưa bão thì sóng biển lại xâm thực vào làng hàng chục mét. Nhìn những ngôi nhà chênh vênh bên mép sóng tôi cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến những con sóng dữ trong mùa mưa bão.
Bà Phạm Thị Cận, một ngư dân sống tại "mép sóng" tâm sự: "Cứ đến mùa mưa bão là chúng tôi đứng ngồi không yên. Những cơn sóng suốt ngày gầm rú như muốn nuốt chửng những ngôi nhà trên bãi cát này. Ngồi trong nhà mà tim cứ đập thình thịch theo từng đợt sóng!".
Ông Nguyễn Ngọc Lý - một người dân ở xóm 2 - cho biết: "Chỉ trong vòng 10 năm gần đây, gia đình tôi đã phải thường xuyên dời nhà vào trong để tránh sóng dữ. Trước đây, diện tích khu vườn nhà tôi rộng đến hàng trăm m2 nhưng bây giờ sóng lấn đến sát cửa". Ông Lý vừa nói vừa chỉ tay ra biển, nơi ngày xưa là nhà của mình, bây giờ là mặt nước biển nhấp nhô những con sóng bạc đầu.
Cạnh nhà ông Lý là nhà ông Lê Bốn. Hàng năm, nhà của ông Bốn cũng bị sóng biển đánh vào làm sập mái hiên nhà sau. Ông Bốn cho biết: "Chúng tôi sống trên bờ biển này đã hơn 30 năm nay và giờ đây đã quen với gió to, sóng lớn. Khi có mưa bão xảy ra, gia đình sơ tán đến nhà người quen sống nhờ, đến khi trời yên bể lặng lại về. Ở nơi đây thuận lợi cho nghề biển nên bà con chúng tôi cũng cố bám để kiếm cái ăn cho gia đình".
Không riêng gì nhà ông Lý, ông Bốn, mà hầu như 209 hộ gia đình của xóm 2, thôn Tân Phụng cũng đều sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi sóng to, gió lớn. Sóng lấn tới đâu, những hộ này lại “chạy” đến đó, ngôi làng qua mỗi mùa mưa bão lại thụt vào trong hàng trăm mét…
Sẽ tái định cư cho người dân
Trước thực trạng sóng biển xâm thực đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, nhiều năm qua, chính quyền xã Mỹ Thọ đã kiến nghị các ngành chức năng xây dựng khu tái định cư mới để di dời người dân đến nơi an toàn. Vừa qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh đã hỗ trợ cho huyện Phù Mỹ tiến hành thực hiện dự án di dân xóm 2 thôn Tân Phụng. Theo đó, dự án này có diện tích 6,3 ha, tổng vốn đầu tư 5,12 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong 2 năm (2008-2009).
Ông Đặng Thành Mai, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Phù Mỹ, cho biết: “Huyện đã hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng khu tái định cư mới, mở thầu để triển khai thực hiện dự án. Dự kiến đến năm 2009, khu tái định cư vùng sạt lở xóm 2, thôn Tân Phụng sẽ hoàn chỉnh để di dời người dân đến”.
Cũng theo ông Mai, hiện nay đang vào cao điểm mùa mưa bão, để bảo vệ tính mạng của người dân xóm 2, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Theo đó, các loại bao cát, vật liệu xây dựng đã được chính quyền hỗ trợ cho người dân để gia cố nhà cửa, đê chắn sóng phòng chống sóng biển xâm thực. Địa phương cũng đã có phương án di dời dân đến các nơi an toàn mỗi khi có mưa bão lớn xảy ra.
Hy vọng rằng với những nỗ lực của chính quyền địa phương, khu tái định cư mới sẽ sớm hoàn thành để người dân xóm 2, thôn Tân Phụng di dời đến khu định cư mới để an cư lạc nghiệp./.
N. Hân
http://vovnews.vn/Home/Lang-ben-mep-son ... /99179.vov