Văn hóa Việt có điểm hay là Tứ đại đồng đường hay Ngũ đại đồng đường. Có nghĩa là một nhà có 4 hoặc 5 thế hệ sống chung. Và một bữa cơm như vậy có rất đông người xắn tay vào chuẩn bị. Bữa cơm là dịp cả gia đình sum họp đầm ấm và sau bữa cơm thì ai việc nấy.
Quay trở lại với nếp ở chung ăn riêng của người dân Bình Định tôi thấy nó làm sao đấy. Không lẽ người con sống với cha mẹ, có nghĩa là thừa hưởng đất hương hỏa ông bà lại không lo được việc phụng dưỡng cha mẹ mình? Có thể là người già trái tính trái nết nên khó chiều nhưng khi ta còn thơ bé cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ vất vả biết chừng nào? Thời nay người ta lo làm ăn và tiến bộ hơn trong vấn đề hôn nhân nên ít hoặc không còn cảnh Tứ đại đồng đường hay Ngũ đại đồng đường mà thay vào đó là Tam đại đồng đường. Một gia đình có 3 thế hệ sinh sống Ông bà - Cha mẹ - Con cái. Mà Tam đại đồng đường này cũng hiếm vì chỉ gặp ở gia đình có người con ở lại mảnh đất, ngôi nhà của cha mẹ. Còn nhà đông con thì ra riêng, làm ăn tứ xứ làm sao sum họp bữa cơm gia đình được. Với lại thời buổi kinh tế khó khăn ai cũng so đo tính toán rồi tỵ nạnh việc này việc nọ thì làm gì có cảnh góp gạo nấu ăn chung.
Việc sống chung, ăn riêng làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về giá trị gia đình của người Việt. Cha mẹ nuôi ta lớn khôn, về già mong được con cái thành đạt rồi được hưởng phước chung vui với con cháu trong nhà, nay phải vò võ nấu ăn riêng rất là tội nghiệp.
Chúng ta hãy nên suy nghĩ vấn đề này xem thế nào nhé.
