Một chuyện vui, trên báo SGTT ngày 30.06 đưa liên tiếp hai bài báo về khai thác titan ở Bình Định, một bài là phóng sự ảnh với tiêu đề: "Khế ngọt Tiatan" với những mặt tích cực của nó
http://sgtt.com.vn/Phong-su-anh/Chi-tie ... titan.html
Dường như thấy rõ dc những khiếm khuyết mà phóng sự ảnh của Phan Quang đã "ca ngợi", đồng nghiệp Võ Hoàng Minh bổ sung những mảng tối của khai thác Titan bằng một phóng sự: "Vàng đen và những cơn bão cát" ngay sau khi cái phóng sự ảnh kia "ra lò" mươi mười lăm phút
http://sgtt.com.vn/Thoi-su/Phong-su-Ky- ... o-cat.html
Người đọc có suy nghĩ gì về bài phóng sự ảnh kia: Không trung thực? Vì với một phóng sự ảnh, anh phải lột tả hết các khía cạnh của cùng một vấn đề, không phải chỉ nhìn chăm chăm vào cái tốt, cái đẹp. Mà thật sự tôi cũng không biết nguyên nhân là theo đơn đặt hàng của một ai đó hay "con mắt" của tay phóng viên làm nên phóng sự ảnh chỉ có thế thôi?
Rất mừng là cái phóng sự của Võ Minh Hoàng đã được đưa vào "Bản tin Bình Định ngày 1/7/2010 trên cổng thông tin điện tử UB Tỉnh
http://www.binhdinh.gov.vn/BinhDinh/tag ... et.n478.uP
Mong rằng lãnh đạo Tỉnh quan tâm nhiều, thật nhiều đến vấn đề Tài Nguyên-Môi trường của Tỉnh nhà. Nhưng không biết là sự việc này sẽ đi đến đâu?