Quá nhiều "sạn" trong LH Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2010

"Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền"

Quá nhiều "sạn" trong LH Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 2010

Gửi bàibởi lalala » 20-08-2010, 11:27

Đã sang lần tổ chức thứ 3, bên cạnh những mặt thành công nhất định, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam cũng để xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc, những sự cố mà một hoạt động lớn, được chuẩn bị trong một thời gian dài lẽ ra không có chỗ xuất hiện.

1.

Những người đến xem Triển lãm “Trang phục, binh khí võ cổ truyền Việt Nam” và “Hình ảnh các kì Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam” - một hoạt động hưởng ứng chính - đã thất sự bị bất ngờ và thất vọng trước sự sơ sài của các hiện vật trưng bày. Cẩu thả và thiếu trách nhiệm nhất là phần triển lãm về trang phục, binh khí.

Nói là trang phục, binh khí võ cổ truyền Việt Nam nhưng cũng chỉ có đúng 4 bộ võ phục, hai dàn binh khí loại hàng trang trí, cùng 7 loại binh khí trông có vẻ thật hơn. Nói là thật hơn là vì có một số lại làm không đúng chuẩn. Các trang phục, binh khí không có một dòng thuyết minh nào kèm theo ngoài việc nêu tên chung chung. Điều đáng nói trong “thập bát ban binh khí” nổi tiếng, triển lãm chỉ giới thiệu được vài món, còn lại một số binh khí lạ hoắc, thậm chí một võ sư kì cựu đất An Nhơn xem xong cũng không biết nên gọi là gì…

2.

Giống như 2 kì liên hoan trước, Liên hoan lần này cũng không đầu tư cho phần lõi - hoạt động võ thuật, mà tiếp tục rót phần lớn kinh phí vào chương trình khai mạc là hoạt động vốn tiêu tốn rất nhiều tiền của và công sức. [Cái này là do lãnh đạo tỉnh quá tín nhiệm tay đạo diễn Lê Quý Dương. Con gà này mấy năm nay kiếm của tỉnh Bình Định rất nhiều tiền, mà chương trình chả ra cái cứt gì hết. Thành thât xin lỗi cứt - Đoạn trong ngoặc vuông này là của Trần Bá Phùng bình thêm]

Tốn kém là thế nhưng chương trình khai mạc “Nhịp cầu hữu nghị” đã gây thất vọng vì sự cũ kỹ, sáo mòn và thiếu sức sáng tạo. Các màn biểu diễn võ thuật chỉ xuất hiện ngắn ngủi, chỉ cứu vãn được phần nào nhờ sự tham gia biểu diễn của đại diện các đoàn. Tuy nhiên có lẽ do đạo diễn quán xuyến kém, không thiết kế, sắp xếp được không gian hợp lí nên cả người biểu diễn và người xem đều bị rối.

Các hoạt động xứng đáng được đầu đầu tư để tạo nên “linh hồn” cho Liên hoan là biểu diễn võ thuật tại các Nhà thi đấu, Trung tâm văn hóa, khu sinh hoạt văn hóa, điểm công cộng…và đặc biệt là tại 6 võ đường nổi tiếng đất Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước lại gây ra không ít nỗi thất vọng.

Do ban tổ chức sắp xếp thời gian không hợp lí, các đoàn vừa biểu diễn xong tại điểm nhà thi đấu lại tiếp tục xuống các võ đường giao lưu nên không tránh khỏi sự mệt mỏi. Người biểu diễn mệt mỏi mà người chờ đợi cũng mỏi mệt không kém. Thậm chí, các võ đường nổi tiếng của các lão võ sư Phan Thọ, Hồ Sừng đã chuẩn bị từ sáng đến tận…buổi trưa mới giao lưu được với các đoàn trong không khí vội vã tránh cái nóng nực.

Chương trình giao lưu của các đoàn tại các võ đường do thiếu định hướng chỉ đạo, Ban tổ chức để các võ đường tự lo là chính nên cũng là chủ khách thay nhau biểu diễn đầy tính hình thức. Việc giới thiệu về truyền thống văn hóa - lịch sử đầy tự hào của đất Võ hầu như chỉ là điểm xuyết, hết sức nhạt. “Có cơ hội được xem nhiều đoàn nước ngoài từ nhiều nơi xa xôi về giao lưu, thấy họ còn biểu diễn sai, yếu các động tác võ thuật truyền thống, tôi muốn được trao đổi, phân tích nhiều hơn nhưng thời gian lại không cho phép. Thật đáng tiếc…”, võ sư Phi Long Vịnh bày tỏ.

3.

Cuộc bình chọn Người đẹp võ thuật trong liên hoan vốn ban đầu chỉ là sự bình chọn đơn giản như công bố trong cuộc họp báo trước đông đảo đại diện báo chí. Nhưng không hiểu vì sao lại được “cấp tốc” đẩy lên thành cuộc thi bình chọn người đẹp với những tiêu chí rất kêu như “phải là võ sĩ chuyên nghiệp” tham gia các hoạt động của liên hoan. Một cuộc thi khá “hoành tráng” - chỉ riêng tiền giải thưởng tổng cộng đã 100 triệu đồng.

Tiêu tốn nhiều tiền là thế nhưng hoạt động này lại không có kịch bản, kế hoạch chi tiết nên mới có chuyện từ vòng sơ khảo, bán kết, chung kết chỉ vẻn vẹn có hơn…1 ngày. Chính cách làm việc rất khó hiểu này khiến các đoàn hoàn toàn bị động. Các thí sinh trong tỉnh còn trở tay kịp. Các đoàn ở xa về, nhất là các đoàn nước ngoài cứ rối tinh lên với việc cử người dự thi, đi tìm trang phục áo dài truyền thống, trang phục đặc trưng của quê hương mình theo yêu cầu...

Do đó, không có gì lạ khi Liên hoan đón hơn 60 đoàn tham gia nhưng chỉ có 25 thí sinh tham gia vòng sơ khảo. Đêm chung kết cuộc thi cũng hoành tráng và thêm một lần tiêu tốn tiền của nhưng nó chỉ hoành tráng về mặt văn nghệ chứ không có điểm nhấn nào hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của người học và của võ thuật. Một cuộc thi cập rập như vậy nhưng người đoạt giải cao nhất nhận thưởng tới 40 triệu đồng.

Cùng với cách tổ chức, cách chấm giải khiến nhiều đoàn đàm tiếu rằng chủ nhà làm thế để giành giải Nhất (!). So sánh với mức hỗ trợ 10 triệu đồng mà các võ sư tâm huyết đã nhận được để lo tất tần tật mọi chuyện từ tập luyện, bồi dưỡng học trò, tự chuẩn bị mọi thứ về cơ sở vật chất… để đón khách mới thấy có gì đó không bình thường.

Tại sao lại phải tổ chức đêm khai mạc, cuộc thi người đẹp tốn kém đến mức đó? Tốn kém như vậy tại sao lại có chất lượng nghệ thuật thấp đến thế? Ai đã linh động đẩy cuộc bình chọn người đẹp lên thành cuộc thi để dẫn tới đêm chung kết cuộc thi lấn luôn đêm bế mạc, hoạt động lẽ ra phải là phần chính và điểm nhấn quan trọng. Nếu không được rút kinh nghiệm chu đáo thì nếu có tổ chức nhiều liên hoan nữa, những sai sót kể trên cũng sẽ lặp lại.

Tổ Phóng viên Ban VHTT Báo Bình Định


Hừ hừ hừ... Tóm lại là bài không được dùng với lời phê "Không sử dụng. Thay bài khác".

http://tranbaphung.multiply.com/journal/item/113
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn

http://www.mangbinhdinh.com
http://khachuan.multiply.com/ - blog của La

Các thành viên đã cảm ơn lalala về bài viết này:
CANVEDO
Hình đại diện của thành viên
lalala
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 337
Ngày tham gia: 10-04-2004, 18:07
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 38 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Quay về Võ thuật và võ nhân Bình Định

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách