Clip về thầy Trương Tham

Clip về thầy Trương Tham

Postby bundooroo » Tue Feb 16, 2010 4:01 am

Mùng 1 tết cha, mùng 3 tết thầy. Một video clip để nhớ về thầy giáo, NGƯT Trương Tham!

Phong su ve thay Truong Tham.mp4 - 39.37MB
http://www.motionbox.com/videos/1c99d8b71c18e2cf94
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!

User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7366
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 674 times
Have thanks: 306 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Clip về thầy Trương Tham

Postby thanhnha » Fri Feb 19, 2010 10:08 am

Năm trước, tui với thầy Trương Tham ngồi quán cà phê ở gần khách sạn du lịch, hai thầy trò đốt hơn hai gói thuốc con ngựa ôn cố tri tân. Năm 1998, tui cũng muốn giống thầy theo nghiệp văn chương.
Hồi đó hai năm liền tui đi thi học sinh giỏi văn tỉnh đều bị rớt, thi đại học hai năm liên tục bị rớt luôn. Năm thứ 3 thì rớt tiếp trường Đại học Quy Nhơn. Đành lòng phải "Hành phương nam" mà theo nghề báo. Giờ nghĩ lại thấy khâm phục thầy quá! Vì mỗi lần nghĩ tới nghề giáo và văn chương tui luôn rùng mình...
Cảm ơn anh Bun!

thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 363
Joined: Thu Aug 07, 2008 11:14 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 35 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Clip về thầy Trương Tham

Postby bin2003 » Tue Apr 24, 2012 3:06 pm

Hôm nay nhận được tin buồn, theo thông tin từ ngaunhien ngoài mini-chat, thầy Trương Tham đã ra đi...

Thành thật chia buồn cùng gia đình thầy và các thế hệ học sinh Trưng Vương

User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2902
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 168 times
Have thanks: 180 times
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea
Top

NHỚ THẦY...

Postby nguyencaovan » Tue Apr 24, 2012 4:12 pm

Là học sinh trường Trưng Vương, khi mới vào trường ai cũng nghe câu: "Nhất Thiệt, nhì Tham". Nhưng "may quá", vô lớp 10, Thầy chưa dạy lớp tôi.

Lên lớp 11, đến giờ Văn đầu tiên, thầy đi nhanh vào, làm lớp tôi im lặng trong lo lắng và nhất là tôi: một thằng dốt văn & viết sai nhiều lỗi chính tả cho dù đã qua 10 lớp học.

Nhưng nhanh chóng, những bài giảng của thầy làm một thằng dốt văn như tôi cũng cảm nhận được bi kịch của nhân vật Chí Phèo (Nam Cao), sự hào hùng lãng mạn của Tây Tiến (Quang Dũng), một bức tranh xứ Huế nhuốm đầy tâm trạng của Đây Thôn Vỹ Dạ (Hàn Mạc Tử). Và đặc biệt là thuộc lòng bài thơ khó: Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc của Cụ Nguyễn Đình Chiểu...đến bây giờ sau gần 16 năm ra trường Trưng Vương, tôi cũng có thể đọc ro ro (cho dù tôi là một người rất ít thuộc lòng bài gì, kể cả bài hát mà tôi thích).

"Hỡi ôi!
Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.
Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ..."
(Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu)


Cả gia đình đều bất ngờ với quyết định của tôi là chọn khối D khi vào đại học năm 1996: Toán-Văn-Anh.

Và điểm Văn luôn là điểm cao nhất trong ba môn này! Tôi được ngày hôm nay một phần là nhờ thầy.

Thưa thầy,

Con về quê nhiều lần, có chạy qua cổng Trường Trưng Vương, nhưng chưa bao giờ ghé lại thăm Thầy, con thật có lỗi với Thầy...

Hôm nay vào diễn đàn nhận được tin thầy ra đi, con viết lên những dòng này như một nén hương mong Thầy yên nghỉ bình an...
Last edited by nguyencaovan on Wed Apr 25, 2012 3:03 am, edited 2 times in total.

nguyencaovan
Thành viên
 
Posts: 39
Joined: Thu Jul 28, 2011 8:53 am
Has thanked: 10 times
Have thanks: 4 times
Blog: View Blog (2)
Fan of: BD
Top

Nhớ Thầy Trương Tham - Trưng Vương

Postby nguyencaovan » Tue Apr 24, 2012 4:25 pm

Bài viết hay & clip về Thầy...
http://bshohai.blogspot.com/2012/04/thay-truong-tham.html
nguyencaovan
Thành viên
 
Posts: 39
Joined: Thu Jul 28, 2011 8:53 am
Has thanked: 10 times
Have thanks: 4 times
Blog: View Blog (2)
Fan of: BD
Top

Vĩnh biệt thầy Trương Tham

Postby bundooroo » Fri Apr 27, 2012 10:17 am

Một bài viết trên Báo Bình Định của một trong những học trò của thầy

Vĩnh biệt thầy Trương Tham


Nếu ví mỗi người có tri thức, có nhân phẩm là một bông hoa của đất, thì trên mặt đất này thầy đã gieo trồng, đã chăm chút nên hương sắc cả ngàn bông hoa. Một đời thầy đã gắn với phấn trắng bảng đen, với cái hay cái đẹp của những trang văn, câu thơ và những tinh hoa văn chương ấy đã được truyền đạt bằng cả tinh huyết, cả sự tận tụy đặc biệt. Thầy là Nhà giáo ưu tú Trương Tham.

Sau gần 2 tháng chống chọi với bạo bệnh, 16g45phút ngày 24-4-2012, Nhà giáo Ưu tú Trương Tham đã từ giã cõi đời trong niềm tiếc thương vô hạn của bao bạn bè, người thân và các thế hệ học trò.


Image
Thầy Trương Tham.

Ra đi ở tuổi bảy mươi và trước khi đột ngột đổ bệnh, ngày ngày thầy Trương Tham vẫn còn đạp xe đến các Trung tâm luyện thi, các lớp đào tạo học sinh giỏi để giảng dạy dù nghỉ hưu đã nhiều năm qua.

Hơn bảy ngàn các thế hệ học trò được thầy dạy học từ những ngôi trường mái tranh vách lá nơi sơ tán ngoài Bắc thời đất nước còn chia cắt đến ngôi trường Trưng Vương Quy Nhơn, đến các lớp học sinh giỏi cấp tỉnh là tài sản chính của thầy. Rất nhiều trong số này đã là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành, nhà văn tên tuổi.

Ai đó đã nói, chỗ đứng của người thầy là trong lòng học trò. Theo cách nói này, trong lòng các thế hệ học trò, thầy Trương Tham sừng sững một tượng đài. Thầy đã nhận hàng trăm lá thư học trò mọi miền, tất cả đều được trân trọng lưu giữ ngăn nắp.

Không có gia đình riêng, thầy được bù đắp bằng một gia đình rộng lớn hơn là, gần xa bao lớp học trò. Học trò đã chung tay tạo dựng ngôi nhà thầy đang ở. Vì quê thầy tận xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân nên, để chuẩn bị cho thầy về với cõi thọ, hơn một năm trước học trò đã chung tay lập sẵn sinh phần ngay tại nghĩa địa ở thành phố cho tiện ngày ngày thăm viếng. Suốt thời gian nằm điều trị ở bệnh viện, thầy được các học trò gần gũi thay nhau chăm sóc. Thầy thực sự đã sống trong lòng học trò đúng với nghĩa rộng và đẹp nhất của từ này.

Ngoài học trò và sách vở, thầy có hai người bạn thân thiết bên mình là những con chó lành hiền, trung thành và hoa. Khu vườn nhỏ trước nhà thầy có cả trăm loài hoa. Mới tết này tới thăm thầy, chúng tôi thấy có chậu hoa như hoa đào, màu trắng, cánh phớt viền hồng. Thầy bảo ‘‘nhất chi mai’’ của một học trò từ Nam Định gửi tặng. Trong nhà thầy luôn có những bình hoa tươi, đêm đêm bên ánh đèn đọc sách, soạn bài của thầy, chỉ có hương hoa lặng lẽ dâng tặng và chia sẻ. Lặng lẽ hương hoa trên từng sợi tóc đang đốm bạc, trên năm tháng da mồi.

Ngoài dạy học, thầy Trương Tham còn viết cảm luận về những tác phẩm văn học, những tác phẩm trong chương trình giảng dạy và ngoài chương trình, những tác phẩm của bạn văn. Đó là những phân tích cảm nhận tinh tế về các vẻ đẹp của văn chương. Những trang viết của thầy đã in trên nhiều báo văn địa phương, trung ương, và được gộp lại thành 2 cuốn sách. Thầy là hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh, mỗi lần giới thiệu thầy ở các diễn đàn, ngoài danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú, bao giờ bạn văn cũng nối thêm chữ ‘‘nhà phê bình’’ đầy nể trọng.

Không kể những bạn đọc là người yêu văn chương, những cuốn sách của thầy được học sinh phổ thông rất thích chuyền tay nhau đọc tham khảo. Từ những cuốn sách này, thầy lại có thêm những học trò mà mình không trực tiếp giảng dạy.

Mỗi người trong đời, trên đường đi dài ngắn lớn, bé khác nhau đều hắt sang bên một cái bóng. Riêng với thầy Trương Tham, cái bóng thầy đã mở muôn nơi trong những người học trò yêu kính thầy. Họ đã học từ thầy và, như một nối tiếp tích cực, đã làm được nhiều điều thầy không làm được. Nhưng rồi muôn nơi ấy với từng địa vị sang hèn khác nhau, những người học trò vẫn châu tuần về quanh thầy với tất cả yêu thương. Lẽ đời thật đơn giản và cũng thẳm sâu khi có thể nói rằng, tài sản của thầy vô cùng lớn.

Bây giờ thầy đã tạm dừng hành trình cao đẹp một đời. Cánh chim mẹ yêu thương đã mỏi, xin hãy yên nghỉ. Những học trò thầy sẽ đi tiếp với hành trang đầy nhân văn và phẩm giá được thầy chăm chút trang bị. Từ đây quanh ngôi nhà mới của thầy sẽ có hoa tươi ôm ấp, và thầy sẽ có mặt hàng năm trong cùng thế hệ học trò trong ngày tưởng niệm.

Xin dâng thầy nén hương trong vô vàn thương tiếc. Vĩnh biệt thầy.

LÊ HOÀI LƯƠNG
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 7366
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 674 times
Have thanks: 306 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Clip về thầy Trương Tham

Postby letanannhon » Fri Apr 27, 2012 10:27 am

Cảm ơn anh Bun và các bạn, nhờ thông tin mà tôi được biết về sự ra đi của Thầy. Dù chỉ học thầy trong thời gian ngắn ngủi để luyện thi QG Văn năm lớp 9 nhưng tôi cảm nhận đó là một người thầy tận tình và uyên bác. Thầy đã ra đi và được mọi người yêu mến âu đó cũng là hạnh phúc của Thầy. Xin chia sẻ.
letanannhon
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 191
Joined: Mon Sep 19, 2011 8:52 am
Has thanked: 24 times
Have thanks: 77 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Real Madrid
Top

Re: Clip về thầy Trương Tham

Postby quynhoner » Fri Apr 27, 2012 11:01 pm

Như thế thì trên BinhDinhFFC Thầy Tham cũng " điểm huyệt" văn chương nhiều anh em.
Mấy ngày nay đọc và xem clip trên BinhDinhFFC nói về Thầy, chỉ có thể nói đó là người Thầy toàn tâm toàn ý với văn chương và học trò.
Xin chia sẻ nỗi mất mát với những học trò của Thầy.
Khao khát ấy của một thời hoa phượng !
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1190
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 277 times
Have thanks: 502 times
Blog: View Blog (0)
Top


Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 8 guests