bundooroo wrote:Kpa Yang wrote: Chiều qua đồng bào Ner có chạy ngang qua nhà mình. Nhưng nó không vào. Nó chỉ nhìn thấy vợ mình và nó cười thôi.
Câu này khó hiểu nhỉ?![]()
![]()
bundooroo wrote:Tối qua, 28/5, anh em đã có cuộc họp bàn về một số vấn đề bức xúc trong xã hội ta hiện nay.
Ông Điểu Phai nêu lên vấn nạn bia giả lan tràn trên thị trường gây lãng phí cho người dân. Ông nói:
"Theo tôi, tình trạng bia giả tràn lan đang là vấn đề nhức nhối. Hàng ngày có hàng ngàn người uống phải thứ bia này. Tác hại lớn nhất là thiệt hại về kinh tế! Chính quyền cần có biện pháp mạnh đối với những người sản xuất bia giả và cần có sự hỗ trợ thích đáng đối với người uống phải bia giả"!
[ Hình ảnh ]
Đại diện Đoàn thể, anh Canvedo tỏ ra phấn khởi trước chủ trương buộc tiếp viên phải mặt trang phục quá mắt cá chân. Anh cho rằng:
"Đây là một chủ trương đúng đắn, mọi người đều có quyền ăn uống, thư giãn trong một môi trường lành mạnh. Chúng ta đến đây để uống bia chứ không phải nhìn chân các cô phục vụ. Hơn nữa, nước ta đã thoát nghèo và vì thế ăn mặc thiếu vải là làm xấu hình ảnh đất nước trước bạn bè quốc tế!"
[ Hình ảnh ]
Trưởng ban Công tác vì người nghèo phường 27 Bình Thạnh, ông Định trăn trở:
"Tối nào tôi cũng đi uống, đi để thấy người mình còn khổ quá, đi đâu tôi cũng thấy các em làm việc tới khuya, thương lắm! Lúc nào cũng muốn cứu giúp, mà biết bỏ ai, chọn ai? Thế nên ngày nào tôi cũng đi uống, đó là cách giúp đỡ các em ấy theo cách riêng của tôi!"
[ Hình ảnh ]
Nhà nhiếp ảnh Vinh Hy, đại diện hội văn học nghệ thuật lên tiếng!
"Tình trạng người mẫu, diễn viên bán xxx là đáng báo động! Tại sao chúng ta không tổ chức các em ấy chụp ảnh nude nghệ thuật để phục vụ cộng đồng và có trả thù lao tương xứng? Tôi sẽ mời các em ấy tham gia bộ sưu tập "nude vì người giàu" sắp tới của tôi"
[ Hình ảnh ]
Cuối cùng, ông Chế Đạt và Kpa Lô, đại diện khối văn nghệ sĩ bày tỏ quan điểm:
"Có sự bất công trong cách nhìn nhận của xã hội hiện nay. Tại sao báo chí chỉ toàn đăng tải những tin lộ hàng, thiếu vải... của chị em? Cánh nghệ sĩ nam chúng tôi cũng có quyền được thông tin về lộ hàng!"
[ Hình ảnh ]
Buổi họp kết thúc trong không khí đầm ấm thấm tình hữu nghị!
WAGS wrote:To Kpa Yang: hy vọng WAGS sẽ có một ngày được lên thăm đồng bào.
K'sor Bua wrote:THÂN CHÀO CÁC NGƯỜI ANH EM!
Mình là K'sor Bua; Quê quán:Đồng Dụ- Tây Sơn
Thấy Sujet này vui quá, có nhiều người đồng bào tham gia. Mình mạo muội xin làm thành viên, để có điều kiện trao đổi thông tin và học hỏi từ các bạn, nếu có thể.
Mong các bạn đón nhận.
Xin ra mắt và chào sân cùng các bạn!
K'SOR BUA.
K'sor Bua wrote:THÂN CHÀO CÁC NGƯỜI ANH EM!
Mình là K'sor Bua; Quê quán:Đồng Dụ- Tây Sơn
Thấy Sujet này vui quá, có nhiều người đồng bào tham gia. Mình mạo muội xin làm thành viên, để có điều kiện trao đổi thông tin và học hỏi từ các bạn, nếu có thể.
Mong các bạn đón nhận.
Xin ra mắt và chào sân cùng các bạn!
K'SOR BUA.
K'sor Bua wrote:THÂN CHÀO CÁC NGƯỜI ANH EM!
Mình là K'sor Bua; Quê quán:Đồng Dụ- Tây Sơn
Thấy Sujet này vui quá, có nhiều người đồng bào tham gia. Mình mạo muội xin làm thành viên, để có điều kiện trao đổi thông tin và học hỏi từ các bạn, nếu có thể.
Mong các bạn đón nhận.
Xin ra mắt và chào sân cùng các bạn!
K'SOR BUA.
K'sor Bua wrote:WAGS wrote:To Kpa Yang: hy vọng WAGS sẽ có một ngày được lên thăm đồng bào.
Thăm K'pa Yang thì đừng quên tôi bạn nhé.
WAGS wrote:Được thôi bạn ơi, nhưng mà sắp xếp thời gian mới đi dc lên với đồng bào.
quynhoner wrote:He he !
Một điều chắc chắn là nhánh anh em đồng bào vùng phía Tây Bình Định không mang họ K'sor !
quynhoner wrote:K'sor Bua wrote:THÂN CHÀO CÁC NGƯỜI ANH EM!
Mình là K'sor Bua; Quê quán:Đồng Dụ- Tây Sơn
Thấy Sujet này vui quá, có nhiều người đồng bào tham gia. Mình mạo muội xin làm thành viên, để có điều kiện trao đổi thông tin và học hỏi từ các bạn, nếu có thể.
Mong các bạn đón nhận.
Xin ra mắt và chào sân cùng các bạn!
K'SOR BUA.
He he !
Một điều chắc chắn là nhánh anh em đồng bào vùng phía Tây Bình Định không mang họ K'sor !
anh5baulung wrote:quynhoner wrote:K'sor Bua wrote:THÂN CHÀO CÁC NGƯỜI ANH EM!
Mình là K'sor Bua; Quê quán:Đồng Dụ- Tây Sơn
Thấy Sujet này vui quá, có nhiều người đồng bào tham gia. Mình mạo muội xin làm thành viên, để có điều kiện trao đổi thông tin và học hỏi từ các bạn, nếu có thể.
Mong các bạn đón nhận.
Xin ra mắt và chào sân cùng các bạn!
K'SOR BUA.
He he !
Một điều chắc chắn là nhánh anh em đồng bào vùng phía Tây Bình Định không mang họ K'sor !
Bác Ner bị người anh em " chơi mẹo " rồi, bác tô đỏ chữ Sujet bị mưu rầu? ý bác là Subject, đúng không?
Người đồng bào viết tiếng đúng Pháp đấy ( Sujet tiếng Pháp giống như Topic, Subject, matter,... trong tiếng Anh). Ông nậu Đinh Búa này nhiều chiêu đây????
bundooroo wrote:[justify]Tối qua, 28/5, anh em đã có cuộc họp bàn về một số vấn đề bức xúc trong xã hội ta hiện nay.
canvedo wrote:Lời bàn: Thôi, về sớm vậy cũng tốt, chịu lỗ 100k, còn hơn tí về trễ lại mất công tốn hơn 500k!?!?
Chuyện này là em kể thật 100%, có các anh A5, VH, RH, CC... làm chứng.
canvedo wrote:bundooroo wrote:[justify]Tối qua, 28/5, anh em đã có cuộc họp bàn về một số vấn đề bức xúc trong xã hội ta hiện nay.
Cuộc bàn luận đang hồi quyết liệt, thì Chế Bun bỗng nói lời từ giã:
-Anh em ở chơi mình về trước.
-Làm gì anh về sớm dzẫy?-Can ý kiến.
-Về sớm tranh thủ "làm 1 cái"!!!
-Làm thì khi nào làm chả được, bây giờ không làm thì sáng làm, có mất đâu mà sợ! - A5 lên tiếng.
-Đã hứa "làm phát" thì phải thực hiện, không nó cười cho thúi mũi.
Xong, bác Bun vất lại 300k rồi thẳng cánh, anh em chỉ kịp chúc anh về nhà an toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ được (vợ) giao.
Lời bàn: Thôi, về sớm vậy cũng tốt, chịu lỗ 100k, còn hơn tí về trễ lại mất công tốn hơn 500k!?!?
Chuyện này là em kể thật 100%, có các anh A5, VH, RH, CC... làm chứng.
Return to Người Bình Định bốn phương
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 7 guests