bin2003 wrote:anh5baulung wrote:Còn đây là cái vòi để gắn vào chai rượu. Bấm một nhát là nó vọt ra đúng lượng, không ai ít, không ai nhiều, không thể "qua tua" được ? Thấy là muốn TUM rầu!
Em thì thích xài ống hút hơn, làm 1 hơi cho đã, chứ uống thứ này mà còn hạn chế lượng vọt ra thì không còn sướng lắm
anh5baulung wrote:Hỏi @Curchi:
Nghe nói em và cu Bin là bạn học hồi phổ thông, vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
TuAnthai wrote:Anh 5 cái vụ chai Smirnoff 3 lit nếu có chương trình phù hợp "Em sẽ về và gọi mãi tên ..."
Restive Horse wrote:anh5baulung wrote:Hỏi @Curchi:
Nghe nói em và cu Bin là bạn học hồi phổ thông, vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
Có phải núi bà Hỏa có kho đạn không Chú 5, nếu cháu đoán không lầm nó nằm khu vực đèo xoan. Cái này hỏi Anh Nơ sẽ rõ hơn.)
Restive Horse wrote:Có phải núi bà Hỏa có kho đạn không Chú 5, nếu cháu đoán không lầm nó nằm khu vực đèo xoan. Cái này hỏi Anh Nơ sẽ rõ hơn.)
quynhoner wrote:Restive Horse wrote:Có phải núi bà Hỏa có kho đạn không Chú 5, nếu cháu đoán không lầm nó nằm khu vực đèo xoan. Cái này hỏi Anh Nơ sẽ rõ hơn.)
Kho 521 đạn dược của Quân đoàn II Sài Gòn nằm phía Tây Bắc núi Bà Hỏa. Đèo Son là tên gọi vị trí của con đường chính vào kho đạn. Hình như Chú Bin không ở khu vực kho đạn đèo Son đâu.
Đường vào kho đạn (đèo Son) nè !
anh5baulung wrote:...vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
bin2003 wrote:...chứ nói thật ra em không biết rượu Nga thế nào, nhưng nếu cùng "đô" như Bàu Đá thì với em chỉ biết uống cho no rồi về
bin2003 wrote:anh5baulung wrote:...vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
Dạ cũng gần, A5. Nhà em cách núi khoảng 1 km...
Trong cuộc sống, đôi khi mình cũng văng miểng 1 chút cho vui thôi, chứ nói thật ra em không biết rượu Nga thế nào, nhưng nếu cùng "đô" như Bàu Đá thì với em chỉ biết uống cho no rồi về
Hai_HuongBinh wrote:@Anh Năm: Cá Vobla thì cứ để vậy lột ra ăn thôi anh Năm, khỏi chế biến gì hết. Ngon nhất trong con cá này là bong bóng cá. Anh cầm hộp quẹt hơ cho nó chun lại .... bỏ vô miệng .... tợp 1 hớp vodka ... bá chấy.
Rượu Vodka thì anh cứ bỏ trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào uống thì rót thôi, có khi thấy đã quá quên cả off đó chứ.
Em còn thấy mấy món cá trích, sườn cừu, canbasa (xúc xích) nữa. Kỳ này off chắc tới luôn đó.
Nhớ báo cáo thành tích luôn nghen anh Năm.
bin2003 wrote:anh5baulung wrote:...vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
Dạ cũng gần, A5. Nhà em cách núi khoảng 1 km...
Trong cuộc sống, đôi khi mình cũng văng miểng 1 chút cho vui thôi, chứ nói thật ra em không biết rượu Nga thế nào, nhưng nếu cùng "đô" như Bàu Đá thì với em chỉ biết uống cho no rồi về
xichlo wrote:Người lớn có râu nha A Bin. Kaka
xichlo wrote:bin2003 wrote:anh5baulung wrote:...vậy cho hỏi kỹ phải nhà Bin ở gần núi Bà Hỏa không?
Dạ cũng gần, A5. Nhà em cách núi khoảng 1 km...
Trong cuộc sống, đôi khi mình cũng văng miểng 1 chút cho vui thôi, chứ nói thật ra em không biết rượu Nga thế nào, nhưng nếu cùng "đô" như Bàu Đá thì với em chỉ biết uống cho no rồi về
Người lớn có râu nha A Bin. Kaka
Return to Người Bình Định bốn phương
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 5 guests