Topic “ Cơ hội gặp nhau giữa các thành viên BinhDinhFFC xa quê” đã tồn tại hơn một năm. Chính xác là 1 năm + 2 tháng +1 tuần với 56387 lần click chuột vào trang này. Có thể gọi trang này chuyên về “ăn nhậu” vì đọc toàn bộ topic từ đầu đến cuối chỉ thấy : gặp nhau + ăn nhậu và những vấn đề liên quan. Hiển nhiên chủ topic cũng được gắn cho cái tên là “người thích ăn nhậu".
Xem ra cái chuyện ăn nhậu, chuyện nổi đình nổi đám với số lượng click chuột mấy chục ngàn, cả con người mở topic đó cũng làm cho người khác thấy khó chịu. Sự khó chịu có nguyên nhân sâu xa, chỉ vì người khác không thích điều đã làm cho con người gắn kết lại. Cũng phải thôi, vì trong quá trình hình thành của diễn đàn (7 năm trước đó) có chủ đề nào chiếm được cảm tình của anh em nhiều đến thế (bình quân có hơn 130 lần ra vô mỗi ngày). Cũng không có gì khó hiểu, nếu nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Rồi đến một lúc nào đó ông 5baulung sẽ ngán ngẫm khi nói đến chuyện offline. Quy luật thịnh- suy vốn là một phạm trù luôn mang nội hàm bất biến. Tất cả là bình thường.
Quy luật thì ai cũng hiểu, nhưng cũng có người không muốn hiểu, chỉ vì cái điều cỏn con làm họ ấm ức trong lòng.
Nhiều anh em chưa lần nào đến nhà Lão 5 chắc không thể hình dung ra mấy ông FFC đến đó để làm gì? Đơn giản để nhậu và sau đó về nhà. Cứ nói từ nhậu cho nó dễ nghe vì trên bàn đâu thiếu gì bia bọt. Có lần tới 2 thùng với hai tên khác nhau. Cứ bia rượu và thức ăn đầy bàn thì gọi là nhậu chứ sao nữa. Không ai phản đối điều này đâu. Nhưng cứ nói như thế mãi thì cũng tội cho Lão 5 và gia đình của Lão, cũng như những anh em khác.
Thử hỏi Curchi nhà tận bên Tân Phú phải mất 30 phút chạy xe mới đến Bình Thạnh, cùng hướng với Curchi còn có Godfather. Nhà Curchi và Godfather có thiếu gì bia rượu. Ngay bản thân tôi vượt quãng đường 140km bằng tuyến đường từ Quy Nhơn vô Đèo Cả hay ngược ra đến Mộ Đức - Quảng Ngãi. Bia thì chưa bao giớ làm hết một lon, rượu thì chưa bao giớ làm hết 1/4 của xị (1/16 của lít). Nhiều anh em nể tình mến nhau, tan giờ làm việc, hớt ha hớt hải chạy đến làm nhanh vài ly, chưa kịp gắp đủ các món trên bàn để thưởng thức thì đã vội đi. Công việc mà, cứ việc này nối tới việc kia…
Có bao giờ trong bàn nhậu mà Lão 5 gọi là thằng này hay thằng kia đâu. Luôn luôn là các bạn. “Tôi nói với mấy bạn” ( kể cả với @xichlo bằng tuổi của Cu An). Như vậy sẽ không có gì phải giấu diếm. Những người đến gặp nhau vì chữ “ bạn” kia. Gặp nhau làm chút chút cho vui, nói đủ chuyện thượng vàng hạ cám rồi chia tay.
Nhưng gặp nhau ở nhà Lão 5 cũng có nhiều cái vui. Nếu ra ngoài quán thì Lão 5 phải ra vẻ đạo mạo. Từ tốn và cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vì còn nhiều người ở xung quanh. Nhưng ở nhà thì khác. Nhiều khi vui quá mà anh em cũng “ văng …” vài tiếng. Đó là cái sảng khoái trong lúc nói chuyện. Thỉnh thoảng lão quay qua Cỏn “ Với anh, thì em mãi mãi là số 1”. Hình như câu này là câu thuộc lòng duy nhất mà Lão 5 mang đi khắp mọi nơi.
Cá nục hấp, bánh tráng, rau sống ở quê gửi vào. Cộng rau sống ở quê nó cằn cỗi chứ không xanh mướt như trong Nam nhìn mà thèm. Cá nục cuốn bánh tráng là phải cuốn nguyên con ( dù hơi khó coi) ăn như thế mới đáng công của người mang vào. Nửa cái bánh tráng, nguyên con cá nục và một ít rau. Chấm vào chén mắm nên rồi cắn bên này một miếng, bên kia một miếng mới thấy cái tuyệt của nó. Nói cho ngay thì cá nục hơi lớn một chút và độ hấp hơi bị khô nhưng phải nói đã và quá đã. Ăn thật tình như thế mới cảm nhận hết cái ngon của con cá.
Phải cuốn nguyên cả con thì mới đã thèm !
Món gié thì đây là lần thứ 2 được thưởng thức. Hình như món này chỉ ở vùng Tây Sơn mới có. Chua chua, nhẫn nhẫn làm thêm chút ớt cay cay cũng quá thú vị.
Chuyện ăn nhậu khó bề mà chấm dứt. Ai có lòng đố kỵ hay ích kỷ, tranh nhau lớn nhỏ thì cứ mặc kệ. Tạo hóa cho mỗi người có một tính cách khác nhau. Khi chai rượu đã hết và vơi nửa thùng bia Nhật, Lão 5 mới dặn anh em “ Tôi nói với các bạn hãy cố gắng mà sống chan hòa và giàu lòng vị tha. Sự vị tha sẽ biến ích kỷ thành bao dung. Hãy biết sống vì mọi người. Chính điều này sẽ làm cho con người gần nhau hơn và cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn”
Kiều này thì lần sau Lão 5 có hú thì đi tiếp !
