[/quote]
" Dậu bạc đạn" hết đó chú Tần ơi ! Quá mức tường tượng của anh em mình nhiều!

svd wrote:PV Khanh Vinh wrote:Sáng nay con cũng đã bàn với một số a e Bình Dương về sau giao thừa. Kế hoạch đưa ra là giao thừa xong 2-3g sáng đi hoặc 14 giờ chiều đi. Đi đến đâu thấy mệt thì nghỉ xả hơi đi chơi. Con có 2 "cục nợ" nữa... he he
Cho mình hỏi thăm @PVKHANHVINH có phải là em thầy Kha đang dạy ở trường Nguyễn Huệ -Tây Sơn không ? Mình cũng dân TS nên hỏi cho biết vậy mà.
anh5baulung wrote:svd wrote:PV Khanh Vinh wrote:Sáng nay con cũng đã bàn với một số a e Bình Dương về sau giao thừa. Kế hoạch đưa ra là giao thừa xong 2-3g sáng đi hoặc 14 giờ chiều đi. Đi đến đâu thấy mệt thì nghỉ xả hơi đi chơi. Con có 2 "cục nợ" nữa... he he
Cho mình hỏi thăm @PVKHANHVINH có phải là em thầy Kha đang dạy ở trường Nguyễn Huệ -Tây Sơn không ? Mình cũng dân TS nên hỏi cho biết vậy mà.
PV Lý Khánh Vinh là con thầy Lý Xuân Điều đó @Svd ơi.
PV Khanh Vinh wrote:Ủa ai vậy ta? Cho em biết cao danh quý tánh được không?
anh5baulung wrote:PV Khanh Vinh wrote:Ủa ai vậy ta? Cho em biết cao danh quý tánh được không?
Bà con mà không biết thì phạt 5 lít rượu đậu xanh vùng Phú Hiệp, Phú Thọ đ...ê....y!![]()
Dòng thời gian wrote:"tàn" là xồn xồn không hà!
anh5baulung wrote:Dòng thời gian wrote:"tàn" là xồn xồn không hà!
Ai lại nói thế?
Phải nói: Tàn là "cão" không hà!
quynhoner wrote:anh5baulung wrote:PV Khanh Vinh wrote:Ủa ai vậy ta? Cho em biết cao danh quý tánh được không?
Bà con mà không biết thì phạt 5 lít rượu đậu xanh vùng Phú Hiệp, Phú Thọ đ...ê....y!![]()
Thêm 5 lít nữa đi anh5baulung quơi ! Tội mấy cha nậu này to lắm !
anh5baulung wrote:PV Khanh Vinh wrote:Sáng nay con cũng đã bàn với một số a e Bình Dương về sau giao thừa. Kế hoạch đưa ra là giao thừa xong 2-3g sáng đi hoặc 14 giờ chiều đi. Đi đến đâu thấy mệt thì nghỉ xả hơi đi chơi. Con có 2 "cục nợ" nữa... he he
Khả năng 90% là đi được. Cúng Giao Thừa xong, KV chở vợ con xuống, Khoảng 2h lên đường. Xe máy gửi nhà U5. Chiều đến Cầu bà Gi, vợ chồng KV đi xe buyt về Tây Sơn ( U5 đi thẳng ra Gò Găng về Nhơn Mỹ), hoặc KV về Nhơn Mỹ chơi ( tối chở lên Tây Sơn), hoặc KV đi thẳng về bên vợ ( Phù Cát), sáng hôm sau ( mồng 2) về Tây Sơn.
Kế hoạch này đã có rủ @Curchi cùng đi, nhưng thằng cu con, em trai của bé Măng con nhỏ quá, hai cha con @Curchi không nở bỏ mẹ con ăn Tết ở SG một mình. Res. ( Mr Đạt) cũng vậy, Đạt phải về sớm hơn, khoảng 27-28 gì là phải về rồi, vì hai vợ chồng Đạt đều là con lớn trong GĐ. Nên hai bạn ấy không đi cùng U5 được.
svd wrote: Anh là rở của cô Thu dượng Khoa ở dốc bà Đả vào khoảng 200m. Anh em mình chịu phạt 15 lít rượu ngon đi, em 5lit anh tội làm anh 10 lít mời mấy AE uống , AE mình giám sát uống không hết không về.![]()
![]()
![]()
![]()
quynhoner wrote:svd wrote: Anh là rở của cô Thu dượng Khoa ở dốc bà Đả vào khoảng 200m. Anh em mình chịu phạt 15 lít rượu ngon đi, em 5lit anh tội làm anh 10 lít mời mấy AE uống , AE mình giám sát uống không hết không về.![]()
![]()
![]()
![]()
Người và Riệu mau mau vào Nam để anh em BinhdinhFFC nghênh chiến !![]()
Hai_HuongBinh wrote:quynhoner wrote:svd wrote: Anh là rở của cô Thu dượng Khoa ở dốc bà Đả vào khoảng 200m. Anh em mình chịu phạt 15 lít rượu ngon đi, em 5lit anh tội làm anh 10 lít mời mấy AE uống , AE mình giám sát uống không hết không về.![]()
![]()
![]()
![]()
Người và Riệu mau mau vào Nam để anh em BinhdinhFFC nghênh chiến !![]()
Anh Ner ơi anh coi chừng rượu đậu xanh này đó. Uống thì dễ, nhưng xong rồi thì không thấy đường về đâu anh. Hihi
Hai_HuongBinh wrote:anh5baulung wrote:PV Khanh Vinh wrote:Sáng nay con cũng đã bàn với một số a e Bình Dương về sau giao thừa. Kế hoạch đưa ra là giao thừa xong 2-3g sáng đi hoặc 14 giờ chiều đi. Đi đến đâu thấy mệt thì nghỉ xả hơi đi chơi. Con có 2 "cục nợ" nữa... he he
Khả năng 90% là đi được. Cúng Giao Thừa xong, KV chở vợ con xuống, Khoảng 2h lên đường. Xe máy gửi nhà U5. Chiều đến Cầu bà Gi, vợ chồng KV đi xe buyt về Tây Sơn ( U5 đi thẳng ra Gò Găng về Nhơn Mỹ), hoặc KV về Nhơn Mỹ chơi ( tối chở lên Tây Sơn), hoặc KV đi thẳng về bên vợ ( Phù Cát), sáng hôm sau ( mồng 2) về Tây Sơn.
Kế hoạch này đã có rủ @Curchi cùng đi, nhưng thằng cu con, em trai của bé Măng con nhỏ quá, hai cha con @Curchi không nở bỏ mẹ con ăn Tết ở SG một mình. Res. ( Mr Đạt) cũng vậy, Đạt phải về sớm hơn, khoảng 27-28 gì là phải về rồi, vì hai vợ chồng Đạt đều là con lớn trong GĐ. Nên hai bạn ấy không đi cùng U5 được.
Mới giờ này anh Năm đã bàn về Tết rầu, háo hức ghê.
svd wrote:Hổm rày em muốn đi sì gòn lắm rầu anh 5 quơi. sẵn dịp đây chắc tranh thủ xách rụ dô gặp anh em quá, ngặt nỗi cỏn của em đi làm sáng sớm tới 9 giờ tối mới về tới nhà, bữa nào dứt đợt hàng ẻm về sớm tí em dọt liền.
anh5baulung wrote:Xin lỗi, LẠC ĐỀ MỘT CHÚT NHÉ AE!
Có một người quen họ muốn bán ( mà mình cũng muốm mua) một xe "Honda 2 bánh, C50 đời 89, màu xanh, chưa bung đầu".
AE nào rành xe máy, tư vấn cho thử mua giá nào được?
Thành thật cảm ơn!
Return to Người Bình Định bốn phương
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest