TẤM LÒNG QUÊ HƯƠNG.
Một buổi sáng trời mát dịu, quá lý tưởng cho những trận cầu tình cảm nhưng không thiếu phần quyết liệt. Trung_eva đã làm rất tốt công việc của người dẫn chương trình cho buổi khai mạc. Eva’s fashion đã được tận dụng để làm cho phần khai mạc thêm nổi bật. Nhìn chung công tác tổ chức giờ khai mạc như thế là quá tốt. Thế mới biết sự nhiệt tình của một số anh em đã làm cho buổi khai mạc đã được đền bù xứng đáng. Các đội ra sân với tinh thần “ quyết thắng” cao độ. Do điều kiện khách quan nên BinhdinhFFC được tăng cường cho đội Eva với vị trí thủ môn do @xichloxaihanghieu đảm trách. Các vị bô lão của Hội Đồng hương Bình Định tại Bình Dương cũng được mời tham dự vui cùng con cháu trong ngày hội ngộ. Nhìn thần sắc của các Cụ vui lắm. Cụ Tư Phương là cán bộ tiền khởi nghĩa của huyện Tây Sơn với vai trò là Chủ tịch hội ĐHBĐ dù tuổi cao đi lại khó khăn nhưng cũng cố gắng ngồi ở hàng ghế ngoài sân. Nhìn sắc mặt thì biết Cụ hãy còn máu lắm. Hai vị còn lại có Cụ Giáo cũng còn ham vui, nhiều lúc hứng quá còn” chỉ đạo” cho cầu thủ đá.
Đội Melody có cổ động viên là nữ. Trong nhiều pha tranh bóng đầu đó nghe rặt giọng con gái Bình Định chưa hề phai nhạt chút nào. Các đội thi đấu nhiệt tình và đã mang cho giải đấu một sắc thái chuyên nghiệp hơn.
Cuối cùng thì đúng với dự đoán của mọi người là đội Phúc Biên vô địch. Nhìn lực lượng hùng hậu, trẻ khỏe và thi đấu hết mình, thì chiếc cúp vô địch về tay đội Phúc Biên là điều hiển nhiên.
Lễ tổng kết và phát giải đã được tổ chức tại sân khấu của nhà hàng Eva.
Không khí của buổi họp mặt nóng lên từng phút khi Eva đã dàn dựng một chương trình khá đặc sắc. Mở đầu chương trình Eva giới thiệu màn múa hát rất điệu nghệ. Trung_eva với ca khúc nổi tiếng WORLD CUP 1998 “The Cup of life ” đã làm cho buổi họp mặt nóng lên tận đỉnh điểm. Cũng không ngờ rằng chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cát Minh – Phù Cát lại có giọng hát và điệu nhảy quá hay như vậy. Lần lượt các đội bóng được các Eva giới thiệu trên sàn diễn. Phải nói công tác tổ chức lại một lần nữa thể hiện rất chuyên nghiệp.
Các món ăn lần lượt được dọn ra. Những món ăn được anh em nhà hàng Eva chế biến khá đặc sắc. Càng cảm động hơn khi nhiều món được gửi từ Bình Định vào mang đậm nét quê hương. Đặc biệt bánh hỏi, bánh ít lá gai Tây Sơn được anh 5baulung nhờ người nhà làm và gửi xe vào. Cá chua Đề Gi được chủ nhà hàng Eva chuẩn bị từ mấy ngày trước đã làm cho bũa tiệc thịnh soạn hơn. Trên bàn tiệc dù có đầy đủ các loại bia thịnh hành của thị trường, nhưng cũng không thể nào thiếu một chút nước trong trong trong cay cay của quê hương Bình Định. Một can rượu 5 lít của @SVD - BinhdinhFFC được nấu từ đất Bình Nghi - Tây Sơn cũng theo chuyến xe Hoa Châu vào Nam dự tiệc.
Sẽ không có gì là quá đáng để có nhận xét rằng : Việc tổ chức như vậy là quá tuyệt. Phải nói là mọi người đã chung tay góp sức rất nhiều mới có thể làm được. Mong rằng những lần họp mặt sau này anh em sẽ có những giây phút vui và lý thú như thế.
Trong phần tâm sự của Cụ Tư Phương với con cháu, ai cũng có những cảm xúc khác nhau. Với tư cách là thế hệ đi trước, sinh sống nhiều năm ở miền đất phương Nam, Cụ đã có những chia sẻ cũng như những mong ước với thế hệ con cháu Bình Định đang có mặt. Điều cụ mong nhất là tất cả mọi người hãy cố giúp nhau trong cuộc sống, sống sao cho đúng với tích cách và bản chất của người Bình Định. Đừng làm điều gì để ảnh hưởng đến thanh danh của những người con đất Võ. Càng xúc động hơn khi Cụ được mới lên trao giải cho đội vô địch. Bước chân đã quá nặng nề và chậm chạp của tuổi ngoài 80, anh Bình phải dìu cụ lên sân khấu. Nhưng điều quan trọng hơn là sự có mặt của Cụ như là chỗ dựa về tinh thần cho con cháu quê nhà xa xứ. Xin cảm ơn Cụ về những điều chia sẻ nhẹ nhàng, tình cảm của thế hệ cha ông mà Cụ đã nhắn gửi. Mong rằng mọi anh chị em hãy cố gắng làm tốt những điều mà Cụ mong muốn. Xin chúc Cụ sống thọ và luôn khỏe mạnh để được nhiều lần chung vui cùng con cháu.
Anh Ba Khôi (@5baulung – BinhdinhFFC) quê Nhơn Mỹ - An Nhơn cũng đã có lời chia sẻ cuộc đời của mình. Nếu ai để ý một chút thì trong lời tâm sự của Ba Khôi có nhiều điều mà thế hệ trẻ cũng cần quan tâm, hay nói cho đúng hơn là cần phải có trong cuộc sống quá nhiều bon chen này.
Bằng trải nghiệm của cuộc đời, Ba Khôi đã nhìn ra giá trị của sự biết ơn. Nếu anh không nói ra thì cũng chẳng ai biết Cụ Tư Phương chính là người đã dìu dắt anh trong những năm tháng đầu tiên. Những bước chân đi trên con đường gập ghềnh của người con An Nhơn ở phương Nam. Trong một cuộc hội ngộ của hơn trăm người con quê hương Bình Định, anh lần đầu mới nói ra điều đó. Anh gửi lời tri ân đến người đã giúp đỡ mình, và cũng qua đó nhắc cho thế hệ trẻ hãy biết sống cho trọn đạo nghĩa.
Ba Khôi đã nhận ra những ý nghĩa và mối liên hệ bền chặt của của lòng biết ơn. Những người giúp ta là những ân nhân, những người dù ít hay nhiều đã hơn một lần đem lại cho chúng ta nụ cười, ánh mắt thương yêu, lời chia sẻ khi hoạn nạn. Có thể sự giúp đỡ có khi nhỏ nhoi lắm nhưng giá trị của thời khắc” lịch sử” mà con người chúng ta vượt qua chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Giá trị đó càng đậm nét khi ta đem lại những niềm vui cho anh em khác, như một lần trong đời ta đã trải qua.
Tôi cũng như anh Ba Khôi cùng thế hệ. Có thể nói trong thời điểm mà tôi và anh lớn lên, bao nhiêu sự khó khăn chồng chất. Cũng có thể gọi là thế hệ “sinh bất phùng thời”. Tại sao từ Tây Sơn anh phải vào miền Nam ? Khó có anh em nào được sinh ra và lớn lên một cách trọn vẹn trong những gia đình giàu có sung túc. Biến cố đổi tiền tháng 9/1975 đã lật nhào mọi thứ, để đưa xã hội về một điểm xuất phát có lẽ công bằng hơn. Đa số chúng ta sinh ra nơi miền đất không lấy gì là giàu có. Trải dài trên đường QL1 từ đèo Cù Mông đến đèo Bình Đê hơn 100km chúng ta thấy gì ở nơi đã sinh ra mình ? Ngược lên hướng Tây Nguyên chừng mấy chục cây số theo QL19 cũng đâu có khá gì ? Từ gia đình, môi trường sống, chúng ta đã phải vật lộn trong cái nghèo, với thiếu cơm lạt muối hay công việc không thuận buồm xuôi gió. Chính trong hoàn cảnh đó, nhiều đứa con Bình Định phải ra đi. Trong trải nghiệm của cuộc đời, một điều có thể gọi là chân lý mà Ba Khôi muốn gửi đến anh chị em những người có mặt “Thái độ biết ơn là tâm tình, là lối sống cần phải có để đem lại cho chúng ta một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc đời”
Thể hiện lòng biết ơn của Ba Khôi là làm như lời Cụ Tư Phương mong ước : Sống có tình, có nghĩa với anh em, bà con, đồng hương và hơn nữa là biết sống đẹp, sống biết chia sẻ, không làm điều gì xấu ảnh hưởng đến người Bình Định.
Trong phần cuối của buổi họp mặt, nhiều anh em còn tự nguyện đóng góp cho hoạt động của anh em sau này. Có thể trước hay sau tết Âm lịch còn một lượt đấu nữa, lượt về ở Sài Gòn. Nhìn những gương mặt rạng ngời, không một chút đắn đo suy nghĩ. Mấy chục triệu đã được góp cho cuộc họp mặt sau này của tất cả anh chị em Bình Định đang sống rải rác khu vực miền Đông. Mọi anh em đều có ý nghĩ rằng : Họ đã không quên cái cội nguồn hạnh phúc của mình. Melody, Phúc Biên, Eva, 77FC, Ba Khôi và nhiều anh em khác nữa, đã từng được người khác yêu thương và đùm bọc trong cuộc sống.
Tất cả cũng chỉ là để cảm ơn đời, cảm ơn tất cả những bạn hữu xa gần, đã cho những anh em thành danh trên đất miền Nam niềm vui, nụ cười như những bóng râm trên hành trình cuộc sống.
Và bóng râm đó một lần nữa lại tỏa bóng trên miền đất phương Nam những ngày cuối Đông.
Vòng tay dang rộng và con tim rộng mở như một cử chỉ chân thành của sự biết ơn và chia sẻ.
Tuyệt vời quá ! Những đứa con của miền đất Võ Bình Định!
………………………………………………………………………