CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Wed Jan 02, 2013 9:25 am

anh5baulung wrote:Hoàng hôn trên cửa khẩu Tà Vát
( Hình này tặng anh Ner, người đã có một thời trên đất Mi-Mốt, Kom-pông-chàm)


Cảm ơn anh 5baulung !

Image

Hình ảnh chưa thể phai nhòa của một ngày cuối năm 1978. Đoàn quân Quảng Nam – Đà Nẵng và Nghĩa Bình từ Đức Cơ – Gia Lai lật cánh xuống miền Đông để đánh nghi binh. Cũng là một buổi chiều tà nơi biên giới. Bữa ăn chiều ở cái tổng kho VK99 ( hay 89? ) với cục cơm vắt nhuốm màu đất đỏ và 2 gói bột canh.
Không biết anh 5 chụp tấm hình này cách biên giới bao nhiêu km? Sao mà trống thế ?
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Wed Jan 02, 2013 9:51 am

@ Ner:
Hình này cách cửa khẩu tà Vát khoảng 4,5 km. Đường biên giới là Sông sài Gòn. Trạm kiểm soát của hai bên thì sát Sông SG. Còn đồn Biên Phòng và Trạm kiểm tra Hải Quan thì lùi sâu vào đấ mỗi bên khoảng 2 Km.
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3464
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 222 times
Have thanks: 385 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby trung_eva » Wed Jan 02, 2013 2:27 pm

Nhân dịp có @vienthong_702 từ Qui Nhơn vào và @Thuận Đức từ Lộc Ninh xuống thăm, mấy AE rủ nhau làm 1 chuyến đi thăm bạn bè xuyên QL 13.

EVA CŨNG NẰM TRÊN TUYẾN QL13 MÀ CÓ THẤY U5 CÙNG MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ĐÂU....HIC....HIC...
trung_eva
Thành viên
 
Posts: 50
Joined: Sat Dec 08, 2012 3:20 am
Location: Thôn Xuân An- Cát Minh - Phù Cát _ Bình Định
Has thanked: 0 time
Have thanks: 15 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Wed Jan 02, 2013 2:36 pm

anh5baulung wrote:@ Ner:
Hình này cách cửa khẩu tà Vát khoảng 4,5 km. Đường biên giới là Sông sài Gòn. Trạm kiểm soát của hai bên thì sát Sông SG. Còn đồn Biên Phòng và Trạm kiểm tra Hải Quan thì lùi sâu vào đấ mỗi bên khoảng 2 Km.

Hehe ! 5baulung chính xác là thổ địa của Lộc Ninh. em36
Như vậy vị trí chụp tấm hình cách thị trấn Lộc Ninh (cũ) khoảng 10km, đã qua xã Lộc Tấn và vào đất của Lộc Thạnh rồi phải không A5?
Năm 1978 thì đồn Biên phòng nằm sát ngay bờ sông luôn( Tonle có nghĩa là sông, Tonle Cham : sông của người Chàm). Năm đó, đội hình không ghé vào khu vực của Chính phủ CMLTCHMNVN mà ghé ăn cơm chiều tại hai khu tổng kho hậu cần trong thời chống Mỹ.
Cũng có một thắc mắc nhỏ nhờ anh 5baulung nói cho rõ : Khi đó trên bản đồ quân sự UTM tỷ lệ 1/100000 ( in năm 1965) thì ghi là quận Lộc Ninh ( Loc Ninh distric). Nhưng khi về đến đó thì có một đoàn cán bộ Dân Chính Đảng đến thăm, tặng quà thì họ nói là của huyện Bình Long ( Bà chủ tịch hội Phụ nữ xã Lộc Hòa nói là huyện Bình Long). Như vậy, có lúc nào huyện Lộc Ninh sáp nhập vào Bình Long không ? :think:
Các chi lưu của sông Tonle Cham hợp nguồn thành nơi xuất phát của con Sông Bé. Dòng chảy khi xuôi về hướng Nam thành sông Sài Gòn. Ai mà không rành thì sẽ nói là 5baulung nói lộn. hehe :D
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Wed Jan 02, 2013 4:01 pm

trung_eva wrote:Nhân dịp có @vienthong_702 từ Qui Nhơn vào và @Thuận Đức từ Lộc Ninh xuống thăm, mấy AE rủ nhau làm 1 chuyến đi thăm bạn bè xuyên QL 13.

EVA CŨNG NẰM TRÊN TUYẾN QL13 MÀ CÓ THẤY U5 CÙNG MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM ĐÂU....HIC....HIC...



HEHE! THÔNG CẢM , THÔNG CẢM VÀ NÊN THÔNG CẢM !

Image
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby Thuận Đức » Thu Jan 03, 2013 7:39 am

Hôm nào mời quí quinh dzìa thăm chiến trường xưa một chiến nghen. Nếu có điều kiện ở lại điêm, chơi lửa trại chỗ Căn cứ Miền thì dzui lắm!
Kính mời!
Thuận Đức
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 147
Joined: Mon Apr 02, 2012 1:09 am
Has thanked: 7 times
Have thanks: 9 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby K'sor Bua » Thu Jan 03, 2013 7:57 am

Thuận Đức wrote:Hôm nào mời quí quinh dzìa thăm chiến trường xưa một chiến nghen. Nếu có điều kiện ở lại điêm, chơi lửa trại chỗ Căn cứ Miền thì dzui lắm!
Kính mời!


Quí chô, niếu được dzẫy thì còn gì bằng hẻ? Điêm dìa ta lùi củ mì; lảy bắp nướng; nhảy múa, rầu hát bài ....Ơi miền Nam ơi những đêm chẳng đuốc đèn. Lửa trong tim rừng rực sáng trên đường
Đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước. Hơi bếp Hoàng Cầm ta sưởi ấm nơi nơi....


AE nào đi a lô nhé! đồng bào mình sẽ ủng hộ cho "ché" rượu cần!
K'sor Bua
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 180
Joined: Tue May 29, 2012 4:21 am
Has thanked: 12 times
Have thanks: 11 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby bundooroo » Thu Jan 03, 2013 3:31 pm

Quí zô, đã đã!! :no1: :no1: :no1:
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8006
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 838 times
Have thanks: 373 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Thu Jan 03, 2013 9:38 pm

K'sor Bua wrote:Quí chô, niếu được dzẫy thì còn gì bằng hẻ? Điêm dìa ta lùi củ mì; lảy bắp nướng;...
AE nào đi a lô nhé! đồng bào mình sẽ ủng hộ cho "ché" rượu cần!

Nói về chuyện lùi củ mì !
Khi cùng với trinh sát của tỉnh đội Sông Bé vượt sông, đánh sâu vào Mimot chừng vài cây số có gặp một rẫy mì gòn. Nghe mấy cha nậu Sông Bé nói là rẫy mì này có từ năm 1972. Trước giải phóng đây là K56 nơi ta giữ những tù binh của Sư đoàn 5 (Quân đội Sài Gòn). Nhổ thử một bụi chắc chừng hơn chục ký. Củ to thì bào ra nấu với thịt hộp Trung Quốc loại lon 400gam. Củ nhỏ nhỏ thì mấy cha nậu lùi vào bếp. Ngon thiệt. Anh Chấn quê ở Quế Võ - Hà Bắc lính 1972 lấy giấy báo gói củ mì với lá dong rừng rồi mới lùi. Chiêu này mới tuyệt vời. Đang loay hoay lùi củ mì thì từ trong cái bộng cây bằng lăng đã bị đổ, một con gì thập thò cái đầu. Thằng Linh quê Mộ Đức - Quảng Ngãi la lên " Con Rén ! Con Rén !". Cả bọn xúm vô chất lửa đốt. Thình lình từ trong đó phóng ra một con kỳ đà to tướng gần chục ký. Khi làm thịt, từ trong bụng nó có mấy chục quả trứng to hơn quả trứng gà.
Hai ngày sau đó khi đánh vào rừng cao su Baravien thì thằng Linh dính mảnh cối. Khiêng về đến cầu Suối Bông thì nó hy sinh. Từ đó về sau không thằng nào dám ăn thịt kỳ đà trên đường hành quân.
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby bundooroo » Fri Jan 04, 2013 3:32 am

quynhoner wrote:
K'sor Bua wrote:Quí chô, niếu được dzẫy thì còn gì bằng hẻ? Điêm dìa ta lùi củ mì; lảy bắp nướng;...
AE nào đi a lô nhé! đồng bào mình sẽ ủng hộ cho "ché" rượu cần!

Nói về chuyện lùi củ mì !
Khi cùng với trinh sát của tỉnh đội Sông Bé vượt sông, đánh sâu vào Mimot chừng vài cây số có gặp một rẫy mì gòn. Nghe mấy cha nậu Sông Bé nói là rẫy mì này có từ năm 1972. Trước giải phóng đây là K56 nơi ta giữ những tù binh của Sư đoàn 5 (Quân đội Sài Gòn). Nhổ thử một bụi chắc chừng hơn chục ký. Củ to thì bào ra nấu với thịt hộp Trung Quốc loại lon 400gam. Củ nhỏ nhỏ thì mấy cha nậu lùi vào bếp. Ngon thiệt. Anh Chấn quê ở Quế Võ - Hà Bắc lính 1972 lấy giấy báo gói củ mì với lá dong rừng rồi mới lùi. Chiêu này mới tuyệt vời. Đang loay hoay lùi củ mì thì từ trong cái bộng cây bằng lăng đã bị đổ, một con gì thập thò cái đầu. Thằng Linh quê Mộ Đức - Quảng Ngãi la lên " Con Rén ! Con Rén !". Cả bọn xúm vô chất lửa đốt. Thình lình từ trong đó phóng ra một con kỳ đà to tướng gần chục ký. Khi làm thịt, từ trong bụng nó có mấy chục quả trứng to hơn quả trứng gà.
Hai ngày sau đó khi đánh vào rừng cao su Baravien thì thằng Linh dính mảnh cối. Khiêng về đến cầu Suối Bông thì nó hy sinh. Từ đó về sau không thằng nào dám ăn thịt kỳ đà trên đường hành quân.



Giờ thì nhiều khi nó thành đặc sản, hehe
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8006
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 838 times
Have thanks: 373 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Fri Jan 04, 2013 7:28 am

Củ mì lùi hay kỳ đà đặc sản vậy BUN?
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3464
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 222 times
Have thanks: 385 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Fri Jan 04, 2013 8:28 am

anh5baulung wrote:Củ mì lùi hay kỳ đà đặc sản vậy BUN?

Có lẽ cả hai.
Mì Gòn hiện nay không còn được trồng vì sản lượng thấp, nhiều vùng gần như là tiệt chủng. Nhưng chỉ có mì Gòn là loại mì ăn được cả ruột và cả vò lụa.
Còn kỳ đà thì rõ ràng là đặc sản rồi. Kỳ đà sống ở bộng cây là chính. Có một lần ở Ratanakiri giáp với Daklak tôi và thằng Phu ở Quảng Nam cưa bộng cây Kiền kiền về làm củi. Khi cưa đến bi cuối cùng thì cưa không ăn nữa. Hai thằng cố xiết thì có máu chảy từ trong đó ra. Hai thằng liệng cưa bỏ chạy về lấy súng. Thì ra, một con kỳ đà bị cưa đứt ở trong đó. :D
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby quynhoner » Sun Jan 06, 2013 3:05 am

Xin chia vui cùng Khánh Vinh và gia đình.

Image

Vào viện.

Image

Khi ông anh 5 ở quê vào thăm, Khánh Vinh thấy lành hẳn và xin xuất viện ! hehe ! (xuất viện để nhậu chớ!)
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: CƠ HỘI GẶP NHAU GIỮA CÁC THÀNH VIÊN BINH ĐINH FFC XA QUÊ

Postby anh5baulung » Sun Jan 06, 2013 7:34 pm

quynhoner wrote:
anh5baulung wrote:@ Ner:
Hình này cách cửa khẩu tà Vát khoảng 4,5 km. Đường biên giới là Sông sài Gòn. Trạm kiểm soát của hai bên thì sát Sông SG. Còn đồn Biên Phòng và Trạm kiểm tra Hải Quan thì lùi sâu vào đấ mỗi bên khoảng 2 Km.

Hehe ! 5baulung chính xác là thổ địa của Lộc Ninh. em36
Như vậy vị trí chụp tấm hình cách thị trấn Lộc Ninh (cũ) khoảng 10km, đã qua xã Lộc Tấn và vào đất của Lộc Thạnh rồi phải không A5?
Năm 1978 thì đồn Biên phòng nằm sát ngay bờ sông luôn( Tonle có nghĩa là sông, Tonle Cham : sông của người Chàm). Năm đó, đội hình không ghé vào khu vực của Chính phủ CMLTCHMNVN mà ghé ăn cơm chiều tại hai khu tổng kho hậu cần trong thời chống Mỹ.
Cũng có một thắc mắc nhỏ nhờ anh 5baulung nói cho rõ : Khi đó trên bản đồ quân sự UTM tỷ lệ 1/100000 ( in năm 1965) thì ghi là quận Lộc Ninh ( Loc Ninh distric). Nhưng khi về đến đó thì có một đoàn cán bộ Dân Chính Đảng đến thăm, tặng quà thì họ nói là của huyện Bình Long ( Bà chủ tịch hội Phụ nữ xã Lộc Hòa nói là huyện Bình Long). Như vậy, có lúc nào huyện Lộc Ninh sáp nhập vào Bình Long không ? :think:
Các chi lưu của sông Tonle Cham hợp nguồn thành nơi xuất phát của con Sông Bé. Dòng chảy khi xuôi về hướng Nam thành sông Sài Gòn. Ai mà không rành thì sẽ nói là 5baulung nói lộn. hehe :D


Dear Ner,
Về Lịch sử Lộc Ninh chắc nhờ Bun mượn tập sách mà các cụ Tư P. ; cụ Vũ Hùng; ....đã có viết. Ở đây, mình vắn tắt:
Trước giải Phóng: Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long;
Bình Phước hiện nay trước đây là 2 Tỉnh Bình Long và Phước Long;
Sau giải phóng, 1976 sáp nhập 3 tỉnh Bình Long, Phước Long, Bình Dương thành Tỉnh Sông Bé, trong trào lưu hợp nhất tỉnh diễn ra khắp cả nước.

Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Sông Bé lại tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện nay; trong đó Bình Dương có địa giới giống tỉnh Bình Dương cũ, còn Bình Phước có địa giới bao gồm Bình Long và Phước Long cũ.

Khi mới thành lập, tỉnh Sông Bé có 14 huyện, nguyên là 14 quận của 3 tỉnh cũ: Tân Uyên, Lái Thiêu, Dĩ An, Châu Thành, Bến Cát, Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đốp (đổi tên từ Bố Đức), Đồng Xoài (đổi tên từ Đôn Luân), Bù Đăng (đổi tên từ Đức Phong), Phước Bình, Phú Giáo. Năm 1977 hợp nhất 3 huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành thành huyện Bình Long, hợp nhất 3 huyện Bù Đốp, Phước Bình, Bù Đăng thành huyện Phước Long, hợp nhất 2 huyện Đồng Xoài và Phú Giáo thành huyện Đồng Phú. Năm 1987 lập lại huyện Lộc Ninh từ một số xã của 2 huyện Bình Long và Phước Long......

Công nhận trí nhớ Pác quá tuyệt. Lộc Ninh thuộc huyện Bình Long 10 năm - Từ 1977 đến 1987 :no1: em36 em36 em36
( Ở đây, còn có cái hay nữa là Sông Bé trước đây, và Bình Dương hiện nay ngày xưa vẫn có huyện CHÂU THÀNH. Mình nghĩ, chắc ít bạn ( đang ở Bình Dương) biết điều này (?))
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3464
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 222 times
Have thanks: 385 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Previous

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 4 guests