bin2003 wrote:
ngoctan_bcvt wrote:BQT suy nghĩ có nên tổng kết năm 2012 của Binhdinhffc không nhỉ? Theo mình nghĩ nên tổ chức một buổi tổng kết năm xoay quanh bốn nội dung chính như sau:
1. Hội nghị của sự thay đổi và khẳng định tiến trình thay đổi là cần thiết để Binhdinhffc phát triển bền vững;
2. Đoàn kết, hỗ trợ, thấu hiểu & chia sẻ vì mục tiêu phát triển binhdinhffc lâu dài;
3. Nâng cao tính tuân thủ, thực hiện kỷ cương trong toàn hệ thống Binhdinhffc;
4. Nâng cao nhận thức các vấn đề tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Mong các bác, các anh chị đừng chém em nhé!
Tổng kết kiểu ngoctan_bcvt có vẻ... cao quá

, khó thực hiện
Tổng kết kiểu này nè, dễ hơn:
viewtopic.php?t=7043
viewtopic.php?p=91685#p91657
Ý tưởng của bác ngoctan_bcvt cũng hay nhưng tui e rằng khó thực hiện. Chỉ có kiểu tổng kết giống như bác Bin dẫn link rồi có sự góp ý của mọi người nữa mới vui. Còn có tổng kết ốp lai hết chai mới bàn tới mấy cái "gạch đầu dòng" như ngoctan_bcvt. Mà cũng chỉ bàn cho vui trong lúc trà dư tửu hậu chứ làm sao đưa vào "nghị quyết" được.
Tui xin dựa theo cái sườn của bác longevity làm phát nha:
1. Thất vọng vì bóng đá Bình Định:
Đội bóng Bình Định vẫn không cách nào lên hạng được dù cổ động viên rất kỳ vọng. Còn lý do tại sao không lên hạng được thì ai cũng biết.
2. Câu chuyện Vị Tiến sỹ Bác sỹ :
Câu chuyện này đã kết thúc và đối tượng bị "ném đá" cũng đã rời ghế. Hy vọng từ nay trở về sau diễn đàn binhdinhffc không phải là nơi phục vụ cho mưu đồ nào đó nữa.
3. Hai topic do hai thành viên lớn tuổi lập đã tạo nên độ "hot" do đánh trúng vào tâm lý cũng như sở thích của các thành viên binhdinhffc: đó là gặp gỡ và hoài niệm. Số lượt xem cũng như comment rất nhiều. Chỉ có điều thỉnh thoảng cũng bị lạc chủ đề cũng như vô duyên phản cảm. Ví dụ: Cơ hội gặp nhau nhưng quảng cáo học võ. Rồi thì cơ hội gặp nhau nhưng Hỉ, nộ, ái, ố cũng gặp nhau tất. Ông này bị thương gãy tay nhưng lại là... cơ hội cho mấy ông khác gặp gỡ.... Đề nghị chủ topic đổi lại tên cho topic: Những lần gặp nhau của các thành viên...
4. Một số thành viên binhdinhffc giã từ diễn đàn.
Quả thật, năm nay các thành viên của binhdinhffc chia tay diễn đàn hơi bị nhiều. Một số thành viên có nhiều đóng góp như truongvinhloc, vinhhy, robinson,... Và cả những thành viên mới tham gia nhưng thấy diễn đàn không phù hợp nên đã lặng lẽ ra đi như canhkhoqua, cachachcui...
5. Hoạt động offline hơi bị nhiều:
Năm nay kinh tế khó khăn nên hoạt động từ thiện đã không còn. Điều gắn kết các anh em trong diễn đàn nhờ vào sự kêu gọi vận động của lão 5baulung. Hy vọng năm tới kinh tế hồi phục thì mọi người sẽ dành sự chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh hơn là tập trung ăn uống nhậu nhẹt!
6. Sự kiện các bài viết "tào lao" của các thành viên, hiện tượng spam bài, " copy & paste" bài, tạo nhiều nick:
Nói chung, các hiện tượng bài viết tào lao, hiện tượng spam bài, copy & paste hầu như không còn (vì có ít bài viết được post). Hiện tượng tạo nhiều nick cũng có nhiều vấn đề chú ý. Loại trừ những nick ảo được lập ra do máy móc thì diễn đàn có những nick lập ra với mục đích để cho diễn đàn có vẻ xôm tụ, để comment... Ví dụ: Đọc cái topic này với 18 cái nick cám ơn thì cũng biết một người lập bao nhiêu cái nick rồi. (Người thì 2, người thì 3, thậm chí có người hơn! Ha...ha...) (Các bác chỉ cần suy luận là biết)
viewtopic.php?f=29&t=9953&hilit=k%E1%BB%B3+n%C3%A0y+ai+l%C3%AAn+th%E1%BB%9Bt
Thâu hén! Tui chỉ biết có nhiêu đó thâu. Anh em có ném đá thì ném nhẹ tay nghen!
http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10 ... 2f0537.gif