doctor ZIVAGO wrote:Trên đời này, ghét nhất mấy thằng ku lập nick vào diễn đàn để mời xem diễn đàn khác. Thái độ đó tương tự như chuyện vào quán bún bò, kéo ghế ngồi cạnh khách rồi giới thiệu quán phở bên cạnh ngon lắm.
Bác có vẻ thích so sánh quá nhỉ? Đọc thêm cái com men bên nầy nữa thấy buồn cười vì cái so sánh của bác hơi khập khiễng.
viewtopic.php?f=29&p=116752#p116752
doctor ZIVAGO wrote:Đã có gan làm thì phải chấp nhận đau thương. Chưa gì hết đã lo bị chém với ném đá thì còn làm quái gì được nữa. Cái đó nói theo ngôn ngữ hiện đại là " vừa đ... vừa run". Đặc điểm đó thể hiện tâm lý sống hèn của cả một dân tộc.
Thực ra đó cũng chỉ là cách nói vui theo ngôn ngữ "chém gió" của tuổi teen trên các diễn đàn mạng thôi bác ợ. Chứ tui thì sợ gì "ném đá". Nếu bác muốn chửi ở cấp vĩ mô thì có thể lập topic khác mà chửi hoặc vào các topic liên quan tới thằng tàu trong diễn đàn này mà chửi.
doctor ZIVAGO wrote:Một dân tộc được lãnh đạo bởi những con người mà giặc đến ngay trước nhà cũng chỉ dám phản đối vu vơ, một dân tộc mà không có người dân nào được quyền biểu lộ lòng yêu nước của mình, và nếu có cho thì cũng chẳng dám biểu lộ, thì chẳng có gì phải tự hào cả bạn ạ. Và tôi đây cũng chẳng ngoài số đông đó đâu, vì thế nên mới thấy bực bội vì mình quá hèn...
Việc giới thiệu diễn đàn khác thông qua binhdinhffc thì bác cũng nên thoáng một chút. Nếu là các link quảng cáo thì cũng nên nhắc BQT delette đi là vừa. Còn những link mang tính chất kết nối như trên thì cũng đáng trân trọng.
Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến bác bidi.
Trên đời nay, ta chỉ thích nhiều thứ!