Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby trung_eva » Sun Mar 24, 2013 4:54 pm

Có thể bạn đang được ai đó mong gặp lại, hoặc một ai đó bạn quen đang được người thân tìm kiếm......Hãy chia sẻ những điều bạn đang muốn tìm kiếm về một ai đó trên trang này : người thân, bạn học cũ, thầy cô giáo cũ, bạn đồng nghiệp, và cũng có thể là người yêu xưa...... và chúng ta cứ hy vọng sẽ có những thông tin thật bất ngờ và biết đâu sẽ giúp cho chúng ta tìm lại được người mà ta muốn gặp lại mà thời gian trôi qua ta tưởng chừng như không còn cơ hội gặp lại nhau nữa...........

trung_eva
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 159
Joined: Sat Dec 08, 2012 3:20 am
Location: Thôn Xuân An- Cát Minh - Phù Cát _ Bình Định
Has thanked: 24 times
Have thanks: 63 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Dinh
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby trung_eva » Sun Mar 24, 2013 5:20 pm

Mong gặp lại Thầy Chinh !
Mình không nhớ về thầy nhiều lắm, chỉ nhớ là năm đó mình học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, ngày đó mình có giọng ca trời phú rất hay, nên từ năm lớp 2 mình đã tham gia thi văn nghệ ở trường rồi. và so với lứa tuổi của mình thì giọng ca của mình đứng nhất toàn trường đấy. nhớ năm đó sắp tới ngày trường cử học sinh đi dự Hội trại Cháu Ngoan Bác Hồ được tổ chức tại thành phố Qui Nhơn...Thầy Chinh phụ trách bên đội, và thầy biết sáng tác nhạc nữa....nên để tiện việc cho thầy chỉ dạy mình tập hát các bài chuẩn bị đi tham dự hội trại Cháu ngoan Bác Hồ thì lúc đó thầy đề nghị BGH cho chuyển mình qua lớp của thầy đang làm chủ nhiệm. mình rời lớp cũ Cô giáo chủ nhiệm và các bạn cũng buồn lắm, vì từ đây lớp mình bị mất đi giọng ca vàng đứng nhất trường mà.... :D
Vậy là từ đó mình được thầy Chinh quan tâm và dạy bảo thật tận tình... nhớ nhất là lần đi thi hát ở trường Cát Tài, hôm đó mình không chịu ăn sáng, lên tới hội trường thi thì tiết mục của mình thi gần cuối, đến 12 giờ kém mà vẫn chưa tới, mình đói quá nên ra uống sữa đậu nành, uống một lúc 3, hay 4 ly gì đó, mình không nhớ rõ chỉ nhớ là uống no luôn, sau đó quay vào hội trường đợi, và chẳng hiểu sao mình bị mệt.....và xĩu.....các thầy cô hốt hoảng gọi y tá đến cấp cứu, mình chỉ nghe mọi người bảo là mình bị "lao canh" có nghĩa là không ăn mà uống nhiều quá nên bị thế. lúc đó mình không hiểu " lao canh" là bị gì? và có lẽ tới bây giờ chắc từ này cũng có nhiều người không hiều.?!!!
Mình bị trận đó làm thầy Chinh hoảng hồn, vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì Thầy phải chịu trách nhiệm vì thầy là người trưởng đoàn đưa các em đi thi.
Ôi kỷ niệm về thầy thì nhiều lắm......... nhà thầy lúc đó là nằm trong Chợ Chánh Danh xã Cát Tài. dáng thầy cao cao, thầy mang cặp kính cận, và đôi Mắt của thầy hơi sâu.
Sau này lớn lên nghe nói thầy chuyển vào Nam lập nghiệp, thỉnh thoảng thầy cũng có về ghé thăm trường xưa nhưng em không được gặp. Bây giờ chắc có lẽ thầy cũng già rồi. em không biết là thầy ở đâu. chỉ biết rằng em rất mong được gặp lại thầy, được nghe thầy dạy em hát dù giờ này có lẽ em và thầy hát không hay như ngày xưa nữa...........
Rất mong các ACE của diễn đàn Binhdinhffc có ai biết về thông tin của thầy Chinh xin vui lòng cho mình thông tin nhé, xin chân thành cảm ơn rất nhiều !!!
trung_eva
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 159
Joined: Sat Dec 08, 2012 3:20 am
Location: Thôn Xuân An- Cát Minh - Phù Cát _ Bình Định
Has thanked: 24 times
Have thanks: 63 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Dinh
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby 12I Trungvuong1987 » Mon Mar 25, 2013 3:05 pm

trung_eva wrote: ngày đó mình có giọng ca trời phú rất hay, nên từ năm lớp 2 mình đã tham gia thi văn nghệ ở trường rồi. và so với lứa tuổi của mình thì giọng ca của mình đứng nhất toàn trường đấy.


Nghe giới thiệu "thân thế sự nghiệp" như dzầy thì ai dám tranh tài giải Giọng ca vàng BDFFC với giáo chủ đây ? :no1:
12I Trungvuong1987
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 117
Joined: Mon Nov 19, 2012 3:14 pm
Has thanked: 21 times
Have thanks: 40 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Real Madrid, Binh Đinh
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby bundooroo » Mon Mar 25, 2013 3:29 pm

12I Trungvuong1987 wrote:
trung_eva wrote: ngày đó mình có giọng ca trời phú rất hay, nên từ năm lớp 2 mình đã tham gia thi văn nghệ ở trường rồi. và so với lứa tuổi của mình thì giọng ca của mình đứng nhất toàn trường đấy.


Nghe giới thiệu "thân thế sự nghiệp" như dzầy thì ai dám tranh tài giải Giọng ca vàng BDFFC với giáo chủ đây ? :no1:


Sợ gì? Từ đó đến giờ ăn nhậu quá mất giọng rầu! :D :D :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8180
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 1003 times
Have thanks: 393 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby 12I Trungvuong1987 » Tue Mar 26, 2013 4:19 am

trung_eva wrote:Mong gặp lại Thầy Chinh !

Rất mong các ACE của diễn đàn Binhdinhffc có ai biết về thông tin của thầy Chinh xin vui lòng cho mình thông tin nhé, xin chân thành cảm ơn rất nhiều !!!


Báo cáo với giáo chủ, đến giờ này vẫn chưa tìm thấy tung tích của thầy Chinh, khi nào có tin gì mới về thầy sẽ thông báo ngay cho giáo chủ. Nhớ online 24/24 nhe. em35
12I Trungvuong1987
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 117
Joined: Mon Nov 19, 2012 3:14 pm
Has thanked: 21 times
Have thanks: 40 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Real Madrid, Binh Đinh
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby quynhoner » Tue Mar 26, 2013 4:35 am

trung_eva wrote:Mong gặp lại Thầy Chinh !
Rất mong các ACE của diễn đàn Binhdinhffc có ai biết về thông tin của thầy Chinh xin vui lòng cho mình thông tin nhé, xin chân thành cảm ơn rất nhiều !!!

Eva phải nói rõ hơn là Thầy Chinh nay bao nhiêu tuổi. Có ông 5 Cát Tài là thổ dịa Cát Tài ở gần nhà anh nè !
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2189
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 347 times
Have thanks: 774 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby trung_eva » Tue Mar 26, 2013 10:08 am

Gặp lại nhau sau hơn 16 năm xa cách !!!

mắt lệ ...rưng ..rưng....

trời ơi...vui wa....!

@Cường:ngày xưa anh nhớ chú Tài ốm nhách ốm nhơ mà giờ lớn lên phát tướng dzữ...!
@Tài: em cũng nhớ hầu đó anh để mái tóc dài như nghệ sỹ mà sao giờ anh chơi mái tác ngắn mô đen thế này, mái tóc dài của anh đâu??? :D
Theo như thông tin ban đầu của @Mustang đã cho số đt của anh Tấn Cường, chiều hôm qua Trung gọi và mời anh Cường ghé Eva chơi sẵn dịp có Khánh Vinh xuống nữa để anh em biết mặt nhau nhìn nhận đồng hương. đúng như giờ hẹn anh Cường có mặt tại Eva, Khánh Vinh xuống trước anh 10 phút. vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe ngay cái chất giọng xứ nẫu không lẫn vào đâu được của anh Cường với lời chào cũng rất thân mật của anh. bàn tiệc chỉ có 3 người mà nghe rôm rả dzữ lắm, cái hay và đặc biệt nhất của cái tình đồng hương là mới gặp nhau lần đầu mà cứ ngỡ như quen nhau từ mấy ngàn kiếp trước.... tính cách của anh Cường rất thân thiện và cời mở. anh tâm sự: về Bình Dương năm 2006 tới giờ mà anh không biết có hội đồng hương Bình Định ở đây, anh cũng thèm gặp những người đồng hương lắm, trước giờ anh cũng chỉ liên lạc và chơi với 2 người cùng Quê nữa đó là anh Nhựt và anh Nghĩa. chỉ có 3 đứa anh lủi thủi chơi với nhau. hôm nay nhờ thằng Bạn (@Mustang) mà anh được biết đến hội đồng hương của mình và gặp gỡ được ACE.
Anh rất hào hứng khi được mời tham gia sinh nhật lần thứ 9 của Binhdinhffc, và anh đề xuất được đóng quỹ liền, sau đó anh gọi ngay cho 2 người bạn của mình nữa để cùng tham gia và đóng quỹ. sự nhiệt tình và năng nổ của anh rất gần gũi với bản chất thật thà của người Bình Định. anh gọi điện cho 2 người bạn và khoe là anh đang nhậu với 2 thằng em đồng hương "mới ken luôn" cái từ "mới ken" cũng có nghĩa là còn mới, zin, chưa bóc tem......còn hiểu ở đây là chưa gặp lần nào, mới quen thôi.... rất tiếc anh Nhựt và anh Nghĩa không đến được vì đang đi làm.
Sau vài ly bia tâm sự thì Khánh Vinh mới biết anh Cường quê ở gần Chợ Gò Bối, Khánh Vinh liền gọi điện thoại cho Tài(xi măng) xuống nhận đồng hương. Tài hỏi có ai ở đó thì Khánh Vinh nói:anh này mới lắm Tài chưa biết đâu. dù chưa biết nhưng nghe nói có đồng hương là tài "ok" tới liền.... sau chừng 10 phút thì Tài xuất hiện. nhân viên của Eva vừa kéo cánh cửa ra thì đã nghe Tài hỏi: ủa..chào anh Cường !. lúc đó Khánh Vinh với Trung pó tay luôn, thì ra thằng cha nậu Tài đi bán xi măng quan hệ nhiều nên ai hắn cũng biết, mất công mình kêu nó xuống giới thiệu nữa chứ.... nhưng không phải như khánh Vinh và Trung nghĩ.....chuyện gì sẽ tiếp theo đây..... chần chừ một lúc thì anh cường mới lên tiếng : ủa.....em là....Tài phải không?....có đúng là Tài hồi nhỏ ở gần nhà Chị của anh không????...vừa hỏi anh cường vừa không rời mắt khỏi Tài. còn về phần mình thì Tài xúc động lắm nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh: dạ đúng rầu anh, em Tài đây..... lúc đó 2 anh em ôm chầm lấy nhau...nhìn khóe mắt 2 người cay cay..đỏ đỏ.... Khánh Vinh và Trung nhìn nhau chưng hửng.....
Để cho cái cảm xúc dâng tràng của 2 người xa nhau sau hơn 16 năm giờ mới có dịp gặp lại được kéo dài hơn nữa nên Khánh Vinh và Trung cứ ngồi yên lặng.... sau khi đã lắng dịu lại thì anh Cường và Tài mới ngồi xuống....và 2 anh em mới bắt đầu kể cho khánh Vinh và Trung nghe về khoảng thời gian xa cách sau hơn 16 năm ròng....... Ngày xưa đó lúc Tài còn đang học lớp 7 thì nhà của Chị gái anh Cường nằm sát vách nhà của Tài. có thời gian anh Cường về ở trông chừng nhà cho Chị gái, và cũng từ đó Tài và anh Cường biết nhau. Tài kể : hồi đó anh Cường cũng ốm lắm, để mái tóc dài như nghệ sỹ..và anh Cường làm nghề Đông y. Anh cường cũng nhắc : ngày xưa Tài ốm nhách ốm nhơ, giờ phát tướng quá nhìn không ra... :D
Câu chuyện của hai người, 1 trung niên và 1 trẻ cũng chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện về sự xa cách và có dịp hội ngộ.... nhưng ở mỗi câu chuyện sẽ có những hoàn cảnh khác nhau.... và dù có khác nhau nhiều như thế nào đi chăng nữa thì sự hội ngộ bao giờ cũng làm cho chúng ta nói chung và những nhân vật trong câu chuyện nói riêng đều rất bùi ngùi xúc động. cái cảm giác đó thật khó tả mà hình như thường thì nó thể hiện bằng những giọt nước mắt.......... :cry:
Xin chúc mừng cho Anh Cường và Tài đã có dịp gặp lại nhau cũng nhờ thông qua diễn đàn của Binhdinhffc. chúng ta hãy cứ chúc cho nhau nhiều hơn nữa và biết đâu một ngày nào đó không xa thông qua diễn đàn này chúng ta lại có dịp gặp lại được ai đó mà ta cũng từng mong muốn được gặp lại như chưa hề có cuộc chia ly.....!!!

trung_eva
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 159
Joined: Sat Dec 08, 2012 3:20 am
Location: Thôn Xuân An- Cát Minh - Phù Cát _ Bình Định
Has thanked: 24 times
Have thanks: 63 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Dinh
Top

Re: Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly !

Postby curchi » Tue Mar 26, 2013 1:14 pm

@TrungEva: Hay quá dẫy ta !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...

User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 2686
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: QN_Bình Định
Has thanked: 258 times
Have thanks: 193 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
Top


Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests