Em à! Anh thật sự rất thương em, anh chỉ có mỗi em là anh em trong cuộc đời này. Anh luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của anh. Anh thương ba, anh thương mẹ lắm. Mỗi lần nghĩ đến ba mẹ như xé nát cả lòng anh. Sinh ra là anh của em, là con trai trong gia đình những gì anh hiểu được trọng trách của một người con trai trong gia đình. Nhiều lúc anh muốn trách, muốn la, muốn mắng em ghê gớm. Lương anh mỗi tháng chỉ có hơn 4 triệu, anh cố gắng gởi cho em 3 triệu. Anh không muốn em phải chịu khổ, cũng bằng bạn bằng bè. Em đâu biết rằng có những lúc anh của em nhịn ăn sáng, ăn cơm nguội. Có những lúc hết tiền anh ăn cơm với nước mắm, ăn cơm với cái trứng luộc mà nước mắt anh chảy thành dòng. Đến nỗi cái vị cơm cũng cảm thấy chát đắng theo nước mắt của anh. Ba mẹ điện thoại hỏi thì anh vẫn vui cười nói vui vẻ. Con sướng lắm, ăn cơm công ty giờ thấy thịt là chán tới cổ. Em ơi! Ba mẹ mình khổ lắm, khổ lắm em à. Từ ngày ở nhà em chưa phải động tới việc gì cả. Thấy ba mẹ làm thịt chó em nói dơ. Em chưa bao giờ phải động tới cái gì cả.
Anh thật sự trách em. Ba mẹ làm lông, làm ruột chó, cứt chó dính cả tay. Ba mẹ làm được bao nhiêu tiền đều vì anh em mình hết. Mùi chó hôi lắm em à, đó là anh chưa nói tới cứt chó đó. Nhưng em ơi! anh cũng làm lông chó phụ bạ mẹ, anh cũng bán hàng cho ba mẹ mỗi khi bạ mẹ đi công chuyện. Lẽ nào ba mẹ và anh không có thính giác hả em, sao em nỡ nói như thế...
Năm nhất anh vào sài gòn, phòng trọ thì xa, xe không có, anh bữa học bữa nghỉ, anh cũng có đòi hỏi gì ở ba mẹ đâu. Cho đến năm 2 ba mẹ mua cho chiếc xe trung quốc mà giờ nó như máy xay gạo mà đưa em em không thèm đó
Laptop, smartphone....những cái đó có quá cần thiết không e?
Có lẽ giờ anh đang trách em, anh...bực mình quá
Anh biết em mất xe máy, chiếc xe ba mẹ tích góp mua cho em. Ba đã rụn rời khi nghe em mất xe. hai mươi mấy triệu đối với gia đình mình không nhỏ đâu em. Thế mà ba vẫn nói với anh" Lỡ mất rồi giờ cũng chả làm được gì, để ba sửa cái xe đạp điện-cái xe đạp điện thứ 2 của em- cho em đi đỡ. Không la em, không mắng em tiếng nào". Dòng máu đang chảy trong người anh em mình là dòng máu của ba của mẹ. chỉ cần nghe giọng ba nói anh cũng biết ba buồn. Em ơi! ba mẹ thương em lắm. Dù tính anh thô lỗ hay nóng nảy nhưng anh thương em lắm
Mùi máu chó tanh lắm và cứt chó cũng hôi lắm. Anh định sang năm anh sẽ mở quán. Anh chịu khổ để có thể kiếm được nhiều tiền. Kiếm được 1 khoản vốn anh sẽ về quê, về bên ba mẹ, lúc đó anh có những hướng đi khác
Anh không lấy người vợ này thì cũng sẽ lấy một người khác. Nhưng anh bỏ em rồi anh sẽ chẳng còn đứa em nào nữa
Em đừng so sánh anh của em với những thằng anh của bạn em.Anh học hành bê trễ, lương ba cắc ba đồng sao có thể cho em IP5 sao có thể cho em tiền tiêu vặt 4 5 triệu 1 tháng được
Anh đã sai, anh đã sai rất nhiều. Chỉ vì mê muội với những thói hư tật xấu. Anh nợ nần 32 triệu năm 2011. Anh đã cày ở chợ Đầu Mối. Anh làm con trâu con bò kéo xe đêm để giải quyết. Tới giờ này ba vẫn chưa biết anh đã từng trải qua những gì. Em gặp khó khăn em có ba mẹ, có anh. Nhưng anh anh không có ai để mà có thể tâm sự đâu em. nhiều lúc túi mình không có tiền ngưới ta coi thường mình lắm. Nhục nhã lắm em. Đó chính là vì sao anh không muốn em phải chịu khổ như anh
Nghe một người quen nói về ba mẹ ở nhà mà giờ anh nhớ ba mẹ lắm. Anh viết cho em những dòng này trong khi nước mắt anh cứ chảy quài à. Em sẽ không thể nào biết được những gì phái sau lưng em đâu bé ơi
Anh mong em thành người! Nhận được những gì tốt nhất gia đình mình có thể dành cho em. với anh đó chỉ là khi anh có thể là chỗ dựa cho gia đình mình
Yêu em lắm em gái à!