K'sor Bua wrote:Tội bà con nuôi cá lồng ở Qui Nhơn quá!
anh5baulung wrote:Thương tiếc cháu Thảo!
Xin chia buồn cùng gia đình.
Restive Horse wrote:Eo Nín Thở Qui Nhơn, là địa điểm lý tưởng để hóng mát cho những ngày này khi các thí sinh từ các nơi đổ về Qui Nhơn để dự thi. Tối nay 9/7/2013 tại Eo Nín Thở một vụ sạc lở nghiêm trọng vừa xảy ra, chôn vùi 3 chiếc xe máy và khoảng 4 người. Người dân xung quanh đã kịp giải cứu đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Theo một người bán nước mía tại chổ Eo Nín Thở nói: Tui vừa đặt cái bàn chưa kịp dọn ghế ra cho khách ngồi, nghe cái rầm tui hết hồn vội la lên và người dân chạy đến ứng cứu.
Đoạn sạc lỡ có chiều dài hơn 10m
Ba chiếc xe máy được người dân kéo ra được từ đống đổ nát.
Người dân tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.
nursebd1 wrote:Đọc tin này mới thấy vì sao công chức Bình Định không về hoặc quay lưng đi.
Chính sách tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập
baovethientam wrote:Ông Nguyễn Đình Huệ, chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết lúc 15g ngày 13-7 đã xảy ra một vụ lật ghe trên sông Hà Thanh (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước làm ba người chết đuối.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có chín người thân trong gia đình ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận đi dự tiệc một người thân bên kia sông Hà Thanh. Khi về lại phía bên này sông (trước nhà thờ Lòng Sông) bằng ghe, ra được giữa dòng thì bất ngờ ghe lật úp làm chị Nguyễn Thị Như Thủy (38 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) và hai con trai Nguyễn Ngọc Hoàng (8 tuổi), Nguyễn Ngọc Phát (5 tuổi) bị chết đuối.
Sáu người khác may mắn được người dân gần đó phát hiện bơi ra cứu vào bờ.
N.TRẦN
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/559013/binh-dinh-lat-ghe-3-me-con-chet-duoi.html
Bình Định wrote:nursebd1 wrote:Đọc tin này mới thấy vì sao công chức Bình Định không về hoặc quay lưng đi.
Chính sách tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập
Tôi là tôi ghét mấy ông hay phán lung tung, không đưa ra chính kiến của mình, chỉ dựa vào một vài báo rồi phán lung tung. Không đem phép so sánh ra để coi Bình Định so với các nơi khác như thế nào.
Xin lỗi chứ ông nào thích ra chất vấn tôi nói cho nghe. Muốn phán phải có tầm một chút.
bundooroo wrote:Vậy Quy Nhơn sắp thành Dubai rầu, dìa QN mua đất anh em quơi!
bidi wrote:Theo báo chí gần đây thì: "VinGroup đầu tư khu du lịch ở Bình Định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đang chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng Khu Du lịch Hải Giang, diện tích hơn 656 ha vào ngày 31.3 do Công ty Cổ phần Hải Giang thuộc Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.424 tỉ đồng, xây dựng trong 5 năm, gồm 4 phân khu: sân golf, cụm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà điều hành trung tâm; các công trình văn hóa và khách sạn, căn hộ trung tâm bao gồm công viên quảng trường, công viên vui chơi giải trí, cụm khách sạn căn hộ, biệt thự, bungalow. Tại đây cũng sẽ có resort cao cấp, gồm tổ hợp quần thể khách sạn 5 sao, biệt thự kèm các công trình dịch vụ thương mại, thể thao công cộng; và khu marina và bungalow với bến du thuyền, nhà hàng, trung tâm dịch vụ tắm biển, hệ thống nhà sàn".
Với hai dự án lớn: lọc dầu & du lịch thì đây là dấu hiệu tích cực cho tỉnh nhà. Nhưng nổi lo không phải là ít. Hy vọng lãnh đạo tỉnh nhà có đủ tâm & tầm để hai dự án này thực hiện đúng các qui định/ quy tắc về môi trường, cảnh quan, văn hóa...để trở thành những dự án tốt, mang lợi bền vững & lâu dài.
Return to Người Bình Định bốn phương
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 6 guests