THƠ TIỄN THẦN Y

THƠ TIỄN THẦN Y - THẦN Y QUAY LẠI ?

Postby bocuhung » Mon Sep 09, 2013 9:58 am

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/645113/T ... g-tpp.html
Trưởng khoa không quân, không phòng


TP - Tiến sĩ Y khoa Phạm Tỵ từng là nhân vật “hot” của báo chí khi đón bệnh nhân động kinh cả nước về Quy Nhơn phẫu thuật. Giữa năm 2012, Bình Định vừa “buông” ông, Gia Lai đón ngay nhưng cho đến giờ, ông vẫn chưa có chỗ làm việc.
Lận đận tài năng

TS Phạm Tỵ sinh năm 1965, tốt nghiệp y khoa tại Đại học Huế năm 1989. Ông về công tác tại Bệnh viện thành phố Quy Nhơn, Bình Định gần một năm sau đó xin nghỉ việc tự túc đi học chuyên khoa cấp 1 tại Đại học Y Hà Nội. Năm 1995, BS Tỵ là 1 trong 6 bác sĩ được chọn sang Pháp du học qua kỳ sát hạch khắc nghiệt. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Ảnh hưởng của tia laser trên nhu mô não” năm 1998, ông về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định làm việc.

Phạm Tỵ là tiến sĩ ngoại thần kinh đầu tiên ở Việt Nam và cũng là người đầu tiên được phong danh hiệu “người tài năng” của tỉnh Bình Định. Từ năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Định, ông đã góp sức nâng cấp nơi đây thành bệnh viện loại I, xây dựng Khoa ngoại thần kinh đủ khả năng chẩn đoán, phẫu thuật, điều trị cho hơn 95 mặt bệnh về lĩnh vực não - thần kinh - cột sống, ngang bằng với các bệnh viện lớn trong nước.

Phương pháp điều trị và phẫu thuật u não, điều trị cột sống bằng phẫu thuật, nghiên cứu ứng dụng laser công suất cao của TS Phạm Tỵ được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Năm 2003, ông được biểu dương tại Hội nghị lao động sáng tạo toàn quốc. Năm 2007, tại Hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á lần thứ nhất tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), TS-BS Phạm Tỵ nhận giải thưởng xuất sắc nhất với đề tài “Phẫu thuật điều trị động kinh cục”.

Tại Hội nghị phẫu thuật động kinh châu Á lần thứ hai tháng 10/2008 tại Trung Quốc, TS-BS Phạm Tỵ là đại biểu duy nhất của VN được mời tham dự. Đề tài khoa học “Cắt thể trai trong điều trị động kinh” của TS-BS Phạm Tỵ đã đoạt giải thưởng xuất sắc nhất do Hội Phẫu thuật động kinh châu Á trao tặng.

Khi những thành công về chuyên môn của ông đang rực rỡ thì nhiều nỗi buồn bỗng ập đến. TS Tỵ rời quê Bình Định lên Gia Lai.

Gia Lai chiêu hiền nhưng…

Ngày 7/5/2012, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này không bổ nhiệm lại chức Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Định đối với ông Phạm Tỵ. Lý do đưa ra là ông này đã mắc nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài tại bệnh viện. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Phạm Thế Dũng liền ký Quyết định nhận TS Phạm Tỵ về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kể từ ngày 1/6/2012.

Sau khi về Gia Lai, TS Tỵ được tỉnh đồng ý cho đi tu nghiệp tự túc ở Mỹ gần 1 năm, đến đầu tháng 6/2013 ông Tỵ quay lại nhận việc. Đầu tháng 6/2013, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thành lập khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống, Sở Y tế Gia Lai bổ nhiệm TS Phạm Tỵ làm Trưởng khoa.

Gần 3 tháng trôi qua, đến nay bộ khung, phòng ốc phục vụ cho công việc của Khoa Phẫu Thuật Thần kinh-Cột sống vẫn chưa hình thành, TS Tỵ trở thành “tướng không quân”. Trước thực trạng bệnh nhân đông, TS Tỵ nóng lòng muốn được nhanh chóng có bộ máy để làm việc. Ông than 2 tháng nay vào bệnh viện mổ theo nguyện vọng của bệnh nhân song không có chỗ nào để ông bỏ cái cặp, chỉ bởi chưa được bố trí khoa phòng làm việc.

Trước những nôn nóng của TS Phạm Ty, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai cho rằng, việc TS Tỵ về phục vụ ở Gia Lai là diễm phúc của người dân Tây Nguyên, bởi ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về thần kinh cột sống; là người có tâm huyết và nóng lòng được làm nghề. Thời còn ở Bình Định khi bệnh viện Gia Lai có những ca bệnh nặng, gọi lúc nào là TS Tỵ sắp xếp lên giúp đỡ ngay, không câu nệ hay cần tiền bạc. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến trường hợp này, đã bố trí nhà công vụ cho TS Tỵ; Sở Y tế cũng đôn đốc nhiều lần song Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vẫn chưa sắp xếp được nơi làm việc cho TS Tỵ nên dẫn đến nhiều luồng dư luận trái chiều quanh việc sử dụng nhân tài này.

Chiều 4/9, trao đổi với PV Tiền Phong, BS Phạm Bá Mỹ, Giám đốc BVĐK Gia Lai cho biết, khoảng 4 tuần nữa khi khu vực mới xây dựng xong sẽ bố trí chuyển 4 khoa về đấy, mới có chỗ để bố trí nơi làm việc cho khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống, có phòng khám và hoàn thiện bộ máy nhân sự. Hiện tại các khoa cũ đã chật cứng, không có khoa phòng nào dành cho Khoa Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống.

Huỳnh Kiên
bocuhung
Thành viên
 
Posts: 18
Joined: Wed Nov 14, 2012 10:16 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 5 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona - Brazil
Top

Re: THƠ TIỄN THẦN Y

Postby doctor ZIVAGO » Wed Sep 11, 2013 4:23 pm

Ngở rằng mọi chuyện thế là xong, không còn phải bàn đến đề tài này nữa, thế nhưng những tín hiệu lác đác gần đây lại cho thấy rằng một cơn bão nữa lại đang chuẩn bị đổ bộ vào đất Cao nguyên. Ây dza, giang hồ lại một phen dậy sóng rồi đây, trận gió tanh mưa máu này không biết đến lúc nào mới ngừng lại cho. Thật là kiếp nạn, các đồng nghiệp ở GL chắc giờ này đang ngồi trên chảo lửa.

Vẫn những chiêu trò cũ, mà Zi đã phân tích rất nhiều ở topic liên quan, nay được sử dụng lại. Một vài trường hợp đặc biệt không được các bệnh viện chuyên ngành lớn có chỉ định, người nhà với tinh thần còn nước còn tát, vô tình đem bệnh nhân ra làm chuột thí nghiệm, chỉ với một mục đích duy nhất là nhằm đánh bóng tên tuổi cho kẻ cầm dao vô lương tâm.
Trường hợp hai bệnh nhân được mổ gù vẹo nặng trong thời gian vừa qua là một ví dụ điển hình cho cách làm đó. BV Chỉnh Hình TPHCM từ chối mổ do các tạng trong ngực đã có một quá trình thích nghi từ từ với các biến dạng của của lồng ngực do quá trình gù vẹo gây ra. Việc nắn chỉnh lại một cách quá mức sẽ làm chức năng hô hấp và tim mạch bị thay đổi vượt ngưỡng chịu đựng của bệnh nhân.
Trường hợp thành công được đăng báo chỉ là kết quả tạm thời. Sau vài tháng nữa, hệ thống ốc vít ở chân cung không chịu được lực căng của cột sống sẽ bị bung ra, bệnh nhân sẽ chịu đựng biến chứng thê thảm hơn trước khi được nắn chỉnh.
Trường hợp còn lại, bệnh nhân Hoàng Thị H, 47t, 274/5 Võ Văn Tần Q3 TP HCM, mổ nắn chỉnh gù vẹo ngày 7/8, tử vong 0h 10/8 vì suy hô hấp, là hậu quả của việc làm liều. Bệnh nhân này đã khám ở BV Chỉnh Hình TP HCM, không có chỉ định mổ vì biến dạng lồng ngực rất lớn, chức năng hô hấp sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng nếu nắn chỉnh. Vụ việc còn lớn chuyện hơn khi dụng cụ nẹp vít cho bệnh nhân lại được hãng dụng cụ trực tiếp thu tiền từ bệnh nhân mà không qua Tài vụ của bệnh viện, tức là còn kèm thêm những khuất tất về tiền bạc trong đó.
Không biết các chòi báo ( không được tới nhà báo) Trần Nhã Thụy và Huỳnh Kiên biết không nhỉ.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 262
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:02 am
Has thanked: 26 times
Have thanks: 122 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: THƠ TIỄN THẦN Y

Postby doctor ZIVAGO » Wed Sep 11, 2013 4:29 pm

Về việc Gia Lai nhận TS về, cùng với những thỏa thuận đàng sau đó, lại là một câu chuyện dài nhiều tập khác. Để hôm nào đẹp trời và có thời gian, Zi sẽ kể hầu diễn đàn nghe chơi.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 262
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:02 am
Has thanked: 26 times
Have thanks: 122 times
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 9 guests