trung_eva wrote:Anh Bí Bếp cũng xinh trai nhể...

em thấy wen wen nhìn anh giống ai đó mà em không nhớ !

Biết là khó vì Bí Bếp xa quê quá lâu; tuy nhiên vẫn mong còn bạn bè hoặc người thân nào đó có thể nhớ lại. Năm rồi, Bí Bếp về tìm dòng tộc cả hai bên nội ngoại và đã truy đến gốc ở... Quảng Nam từ thế kỷ thứ 15 lận. :hello:
Dòng thời gian wrote:Giống diễn viên kịch gì đó của Tp Hồ Chí Minh!
Giống ai trong làng kịch nghệ thì "nhà iem"... thua!
canvedo wrote:Bác Bí làm nghề đầu bếp hay sao mà món ăn nào cũng rành thế nhỉ, hôm nào về DZịt Lam, đọ tài với chị Năm cái đê.

Nhà iem chưa sống bằng nghề bếp núc bao giờ; ra ngoài chẳng ai nấu cho ăn và có muốn cũng chẳng tìm mua được nên từ từ mình mần mò làm lại những gì mình thích ăn mà có thể dùng nguyên liệu địa phương được. Bí Bếp thích tìm tòi nguồn bản các món ăn ta và làm lại cho đạt; tuy nhiên có lúc "không thầy đố mầy làm nên" và cũng chịu...
Bí Bếp học nấu món Việt sau cùng nhất (từ lúc gia đình sang đoàn tụ từ năm 1994). Trước đó thì Bí Bếp chuyên trị các món Pháp, Ý, Hoa, Nhật, Thái, và Mã Lai dễ hơn vì ở đâu mình cũng dễ học hơn trong lúc người mình lại dễ bị tật... dấu nghề!
anh5baulung wrote:Kon dzớ của iêm hổng dám đâu!
Thế chị nhà ít ra là... xếp của phần chính trong nhà; mong những phần khác cũng có sự bình quyền hén. Ông bà mình có câu "một nước không thể có hai vua" thế nên từ lúc "đối tác" sang đây, nhà iem buột phải triệt thoái chiến lược khỏi chốn... dầu sôi lửa bỏng!
