by PV Khanh Vinh » Thu Dec 19, 2013 2:39 am
Tống Anh Hoàng (A)
Gửi bàibởi turbo » 22-01-2008, 14:15
Tống Anh Hoàng, cựu danh thủ đội Công nhân Nghĩa Bình: Bao giờ anh trở lại?
TongAnhHoang.JPG
TongAnhHoang.JPG (17.28 KiB) Đã xem 11845 lần
Chúng tôi chia tay Tống Anh Hoàng khi chiều đã dần tắt nắng. Cố nén những hơi thở khó nhọc, Hoàng khoe với chúng tôi rằng chỉ nay mai anh sẽ lại được ra sân, lại tiếp tục làm công tác huấn luyện cho trường Năng khiếu TDTT, lại vui cùng các học trò lứa tuổi 11,13 của Bình Định. Thế nhưng, khi nhìn thân hình xanh xao cùng dáng đi liêu xiêu của anh, chúng tôi cứ mãi băn khoăn: “Bao giờ ngày ấy sẽ đến?”.
Nổi danh một thời
Sinh ra và lớn lên tại An Nhơn, lá cờ đầu một thời của bóng đá Bình Định, con đường để cậu con cưng của ông chủ tiệm chụp ảnh Vạn Mỹ - Tam Hữu đến với bóng đá khá suôn sẻ. Từng là một cựu cầu thủ phong trào, cha anh đã lập hẳn đội bóng Quang Trung để tranh tài tại các giải bóng đá khu vực miền Trung và miền Nam. Năm Tống Anh Hoàng tròn 12 tuổi, thay vì hướng dẫn con nối nghiệp nhiếp ảnh, ông cho Hoàng xỏ giày theo cha ra sân bóng. Và chỉ vài năm sau, làng bóng đá Bình Định cho ra lò một trung phong toàn diện đến mức mãi khi đã bước sang tuổi 33 (1986), anh vẫn còn đảm trách xuất sắc khâu nhả đạn trên hàng công của đội bóng đất Võ.
Ngày ấy, trung phong Tống Anh Hoàng luôn được xem là một cầu thủ lớn. Dù trải qua bao đời HLV với không ít biến động, nhưng anh vẫn luôn là sự lựa chọn số một trên hàng công của đội bóng đất Võ. HLV đội U.21 Bình Định Nguyễn Ngọc Thiện, người từng là đồng đội của anh trên hàng tiền đạo Bình Định, nhận xét: “Được thi đấu bên cạnh một trung phong giỏi chơi đầu và có sức càn lướt như Tống Anh Hoàng là một thuận lợi không nhỏ cho các tiền đạo. Thuở ấy, tôi với anh Đặng Gia Mẫn thường đóng vai trò vệ tinh xung quanh anh Hoàng. Không chỉ có kỹ năng dứt điểm rất tốt, anh Hoàng còn rất giỏi ở khả năng kiến tạo cơ hội cho chúng tôi ghi bàn”.
Chơi bóng được hơn chục năm, hết mùa giải năm 1986, Tống Anh Hoàng lùi về “hậu trường” để tìm niềm vui với bóng đá phong trào cùng những cậu học trò nhỏ. Anh trở thành một trong những giáo viên đầu tiên của trường Năng khiếu TDTT Bình Định. Sau nhiều năm làm công tác “đãi cát tìm vàng”, thầy Hoàng lần lượt cho ra lò không biết bao nhiêu lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Bình Định. Lần lượt Minh Quang, Văn Dũng, Ngọc Bảo… rồi đến Khoa Thanh, Hoàng Vũ hay một số cầu thủ trong đội U.21 Bình Định hiện nay đều từng có thời gian được thầy Hoàng dìu dắt.
… và cơn bạo bệnh
Dũng mãnh trên sân cỏ là thế, nhưng khi tìm đến nhà anh - một ngôi nhà nằm khuất trong con đường nhỏ của phố biển Qui Nhơn, tiếp chúng tôi chỉ là một Tống Anh Hoàng xanh xao và đang phải chống chọi với bệnh tật từng ngày. Chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh “gút” và căn bệnh tiểu đường quái ác đã vắt kiệt sức lực của một người đàn ông tráng kiện. Khi cơ thể xuất hiện những cơn nóng lạnh và đau buốt từ các khớp xương, tưởng mình chỉ bị đau xoàng nên Tống Anh Hoàng chỉ uống thuốc giảm đau và vẫn xỏ giày ra sân cùng những cậu học trò nhỏ. Vậy mà, đến khoảng cuối tháng 12/2006, anh bắt đầu đổ bệnh và bệnh rất nặng.
Không giấu được nỗi buồn trong khóe mắt, Tống Anh Hoàng cho biết anh có đến 9 tháng trời không thể bước chân ra khỏi nhà và buộc phải rời xa những cậu học trò, xa cái SVĐ mà anh luôn xem là mái nhà thứ hai của mình. Dù đồng đội và các học trò thường ghé nhà động viên, thăm hỏi nhưng điều đó vẫn không thể giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ bóng đá. Hàng ngày, anh vẫn xem những trang báo thể thao là người bạn thân thiết, bởi nhờ chúng anh mới biết được tình hình đội bóng quê hương cùng những bước thăng trầm của các cậu học trò.
Trước lúc chia tay, anh mở cho chúng tôi nghe bài Diễm xưa rồi lặng lẽ nhìn về phía đằng xa, nơi tòa tháp Đôi đang nghiêng mình tạm biệt hoàng hôn… Nắng của một ngày rồi sẽ tắt. Nhưng ánh sáng của một đời người không ngắn như vậy. Sớm trở lại nhé, Tống Anh Hoàng ơi
(Khánh Vinh)
Bài báo đầu tiên đưa con vào đời làm một phóng viên thể thao và làm nghề báo chí như hiện nay.
Thật sự buồn vì không thể về thăm viếng chú, người HLV có mái tóc dài phương phi, hộ pháp ngày ngày huấn luyện cho các em nhỏ đá ở sân Công viên thiếu nhi. Người thầy dạy cháu biết thế nào là chiến thuật, kỹ thuật trong bóng đá để bây giờ 31 tuổi cháu vẫn chạy tốt, đá tốt như đám thanh niên
SQC Bình Định - Con bệnh thành tích!