Tui nghĩ rằng thế hệ trẻ chúng ta ai cũng có những ước mơ, hoài bão ...và cố gắng thực hiện nó.
...cách đây 2 năm khi vừa tốt nghiệp đại học tại SG, tui cũng có ý định vế Quy Nhơn làm việc vì lúc đó một cty Singapore có chi nhánh ở Quy Nhơn chịu nhận tôi vào làm. Nhưng suy di nghĩ lại thì tôi đã quyết định từ chối. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao không? Thứ nhất, đó là môi tường làm việc. Đang sống và học tập trong một thành phố năng động, giờ đây lại trở về làm việc ở một nơi "yên ắng", tôi thấy như vậy là an phận quá, không thể được! Thứ hai, đó là về tỉnh nhà, tui sẽ không có điều kiện để tiếp tục học lên nữa, để thực hiện được những ước mơ của mình... Vì vậy mà tôi đã trở lại Sài Gòn...
Nhưng Bình Định ngày nay, việc xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội, sự ra đời của trường Đại học Quang Trung...khiến cho thế hệ trẻ chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi hy vọng rằng 5 năm nữa, cái suy nghĩ về Bình Định "không có đất để làm việc" sẽ không còn trong mỗi chúng nữa.
Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta, những người đang học tập và làm việc ở những nơi khác, hãy hoàn thiện cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm để có cơ hội trở về, chúng ta góp phần tích cực hơn vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Bạn nào quan tâm đề tài này, hãy chi sẻ cùng tôi nhé!
Suzume