Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Dec 22, 2007 5:27 pm

Thư Phản Đối Trung Quốc Xâm Lược Hoàn Sa và Trường Sa thuộc Chủ Quyền Của Việt Nam

Hội Sinh Viên Việt Nam tại CH Pháp

http://info.daugau.com/forumdaugau.php
_______________
Thu gui DSQ TQ

Kính gửi ngài Đại Sứ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại nước Cộng hoà Pháp,
Thua ngai, chúng tôi là những sinh viên Việt Nam dang hoc tap tại Pháp.
Bang tat ca sự tôn trọng của chúng tôi dành cho đất nước và con người Trung Hoa, thông qua ngài Đại Sứ, chúng tôi muốn gửi một so thông điệp đến chính phủ nước ngài.
Thong diep dau tien ma chung toi muon goi den quy ngai la thong diep khang dinh tinh yeu hoa binh va long yeu nuoc nhiet thanh cua chung toi.
Thong diep thu hai ma chung toi muon goi den quy ngai la thong diep phan doi Quoc vu vien TQ ngay …thang …nam … da thong qua viec thành lập một đơn vị hành chính (thanh pho cap huyen Tam Sa thuoc tinh Hai Nam) khong nhung de quan ly 1 phan lanh tho cua nuoc Trung Quoc, ma con de quan ly 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa von thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Chúng tôi hết sức bất bình và kịch liệt phản đối quyet dinh này của Quoc vu vien quy’ quoc’, vi no da :
+ Truc tiep đe doạ den sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
+ vi pham ‘Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982’
+ Di nguoc lai tinh thần cua ‘Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông năm 2002 (DOC)’ nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông và khu vực.
+ Anh huong xau den su hoa hieu giua 2 dan toc Viet Nam va Trung Hoa.
Hơn ai hết, chính phủ của ngài hiểu rõ Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hon ai het, chinh phu cua ngai hieu ro nhung chung cu lich su ma cac ngai dua ra de khang dinh chu quyen doi voi 2 quan dao TS va HS la ko dung su that. Vay ma`, từ nhiều chuc năm nay , cạ^y thế mạnh hơn về kinh tế, quân sự và vị thế chính trị trên trường quốc tế, các ngài đã liên tục có những hành động nhằm xa^m chiếm hai quần đảo này. Hanh dong tu choi dam phan da phuong, tu choi su can thiep cua trong tai quoc te trong viec giai quyet xung dot khu vuc, cong voi ca’c cuoc xung dot giua hai quan Trung Quoc va Viet Nam nhung nam 1974 va 1988 la nhung vi du dien hinh nhat cho nhung hanh dong phi ly’ nay cua chinh phu cac ngai .
Thua ngai, chung toi tin rang, dân tộc Việt Nam, cũng như nhan dan Trung Hoa hay nhiều dân tộc khác trên thế giới, mong muốn su toan ven lanh tho, hoà bình lau dai để có thể dành hết tâm sức cho cuộc chiến chống lại đói nghèo, để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của nhân dân. Voi quyet dinh neu tren cua Quoc Vu vien TQ, chinh phu cua cac ngai da de doa den lợi ích kinh tế, su toan ven lanh tho va nhat la hoa binh lau dai o dat nuoc chung toi cung nhu su on dinh trong khu vuc.
Vi vay, chúng tôi, những sinh vien Việt Nam yêu nuoc va yeu chuộng hoà bình, đề nghị chính phủ Trung Hoa từ bỏ ý muốn và hành động xâm chiếm 2 quan dao Trường Sa và Hoàng Sa cua Viet Nam ngay lap tuc !
Tôn trọng lẫn nhau, chung sống trong hoà bình để cùng phát triển, dó moi chính là mục tiêu chính đáng mà chúng tôi mong muốn và theo đuổi. Tuy nhien, chung toi nhung SV VN noi rieng va nhan dan VN noi chung xin khang dinh rang ,du bat cu luc nao va trong bat cu hoan canh nao, cung quyet danh doi tat ca cho su toan ven lanh tho va doc lap, hoa binh, phat trien cua nuoc Viet Nam
Kinh thu.
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Dec 22, 2007 5:28 pm

Biểu tình chống TQ ở Anh và Pháp


Người Việt Nam biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở London
Người Việt tại London và Paris xuống đường phản đối Trung Quốc quanh vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay (22.12), dù thời tiết giá lạnh.
Tại London, khoảng 50 người Việt Nam bao gồm những người định cư tại Anh cũng như du học sinh đã tới trước đại sứ quán Trung Quốc.

Trong cuộc phản đối việc chính quyền Bắc Kinh chuẩn bị thành lập thành phố Tam Sa để quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hội người Việt và các sinh viên thống nhất không mang các loại cờ khác nhau nhằm tránh sự chia rẽ.

Hoàng Kim Phúc, hiện đang công tác tại đại học Oxford, người tham gia tổ chức cuộc biểu tình, cho biết: "Đây là lúc các bên gác sang một bên các chính kiến vì Việt Nam".


Hoàng Kim Phúc giải thích về việc không ai mang cờ đi biểu tình

Các biểu ngữ được sử dụng đều thể hiện sự phản đối việc Trung Quốc giết hại ngư dân Việt Nam và lấn chiếm Trường Sa và Hoàng Sa.

'Xấu hình ảnh'


Quốc Hùng, đại diện ban tổ chức, đang đọc kháng thư phản đối hành động của Trung Quốc tại Paris

Trước đó, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam ở Anh, Trần Anh Tú, đã ra thông báo, nói rằng cuộc biểu tình sẽ làm “xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”.

Cuộc biểu tình tại London được phép kéo dài hai tiếng, từ một đến ba giờ chiều, tính theo giờ GMT.

Trong khi đó, tại Paris, một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc.

Cuộc xuống đường tại đây hoàn toàn do sinh viên Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 300 người.

Thông tin về cuộc biểu tình được truyền đi qua mạng Internet thông qua một diễn đàn qua mạng. Công tác chuẩn bị được thực hiện trong hai tuần qua.

Theo giấy phép tổ chức biểu tình, các sinh viên Việt nam được giương cờ và biểu ngữ phản đối trong ba tiếng.

Nguyễn Quang Hưng, sinh viên Việt nam tại Paris, cho biết cuộc biểu tình diễn ra hoàn toàn thuận lợi và cho đến nay chưa có phản ứng chính thức nào từ phía Đại sứ quán Việt Nam.


Tường thuật của Christine Nguyễn về cuộc biểu tình tại Paris

Hôm thứ sáu (21.12) tại Houston, Texas, người Việt tại Mỹ cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tương tự phản đối Trung Quốc.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... test.shtml
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Dec 22, 2007 11:51 pm

Cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam trước ĐSQ Trung Quốc tại Paris

--------------------------------------------------------------------------------
Chính trị - xã hội
Lantim06 (diễn đàn daugau.com)
(Tựa đề do BBT X-cafe đặt)


Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một góc trời Paris đỏ rực một màu của cờ đỏ sao vàng, của banrole, của khẩu hiệu cùng tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng hô vang trời đầy sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên học sinh Việt Nam yêu nước tại Pháp.

Vâng, thưa các bạn; cuộc biểu tình nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt nam của chúng ta diễn ra sáng nay, thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2007 tại avenue Gergeo V đã thành công rực rỡ.

Xin chân thành hoan nghênh nhiệt liệt sự chỉ đạo nhiệt tình và khoa học của Ban Đại diện; cùng với công tác chuẩn bị khoa học, hiệu quả và năng động của các Ban, tiểu ban từ Ban An ninh, Ban Tuyên truyền, Ban Thư Ký cũng như Ban Hậu Cần đã làm việc cật lực trong suốt 2 tuần qua và đã tạo nên một cuộc biểu tình thành công và gây được tiếng vang lớn đối với bạn bè trên toàn thế giới.

Những hình ảnh, thông tin về cuộc biểu tình của chúng ta đã tràn ngập trên các site và blog. Hai đài phát thanh lớn là BBC và RFI đă nhanh chóng cập nhật tin tức và phát đi bài bình luận và phỏng vấn một trong những thành viên trong Ban tổ chức anh Nguyễn Quang Hưng.


Tôi sẽ còn tiếp tục tham gia biểu tình sát cánh cùng với các bạn cho đến khi nào Trung quốc từ bỏ hẳn dã tâm bành trướng và xâm lược Việt nam của mình thì thôi


»Một bạn tham gia biểu tình
Hòa chung với không khí biểu tình của sinh viên Việt nam trong nước tại Hà nội và thành phố HCM trong thời gian vừa qua; mặc dù đang học tập và sinh sống tại Pháp nhưng những sinh viên Việt nam yêu nước tại Pháp vẫn luôn hướng về tổ quốc, về quê hương. Trước hành động ngang ngược của Trung quốc trong việc thành lập chính quyền hành chính để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; chúng ta không thể ngồi im, chúng ta đă phải lên tiếng phản đối kịch liệt hành động xâm phạm chủ quyền dân tộc này của Trung quốc.

Sáng nay, hơn 300 sinh viên Việt nam đến từ mọi miền của nước Pháp, không phân biệt già trẻ, trai, gái , lớn nhỏ tập trung trước Đại sứ quán Trung quốc , dưới ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió; chúng ta đã hát vang bài ca yêu nước, ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc Việt nam và hô khẩu hiệu lên án và đòi hỏi Trung quốc phải từ bỏ dã tâm xâm lược và bành trướng lãnh thổ của mình.

Với sự đồng lòng quyết tâm của mọi người và sự ủng hộ hết lòng của một số thành viên lớn tuổi khác đã giúp cuộc biểu tình của chúng ta thành công tốt đẹp. Theo nguồn tin riêng của mình, thì nhờ cuộc biểu tình của chúng ta, một số các báo lớn của Pháp như lemonde và một số người dân Pháp đã bắt đầu quan tâm tới câu chuyện Hoàng sa, Trường sa và tới dã tâm không thể nào chấp nhận được của TQ.

Cuộc biểu tình đã diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ trong điều kiện hoàn toàn thuận lợi; cùng với sự giúp đỡ, bảo vệ của lực lương cảnh sát Pháp và hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Ban tổ chức. Tuy kết thúc lúc 13 h cùng ngày, nhưng có lẽ dư âm của cuộc biểu tình sẽ vẫn còn vang mãi. Ra về, trong lòng tôi thực sự vui mừng và đọng mãi một câu nói chắc như đinh đóng cột của một bạn tham gia biểu tình: "Tôi sẽ còn tiếp tục tham gia biểu tình sát cánh cùng với các bạn cho đến khi nào Trung quốc từ bỏ hẳn dã tâm bành trướng và xâm lược Việt nam của mình thì thôi".

Hoàng sa, trường sa một phần máu thịt không thể tách rời khỏi đất mẹ Việt Nam yêu dấu của chúng ta.


lantim06


Bài viết trên Lemonde 21/12/2007
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby taysonphuchung on Sun Dec 23, 2007 3:43 am

Bản thân tôi nhận thấy chính phủ Việt Nam đã quá nhu nhược.
Những Trần Quốc Toản đâu rồi?
Hỡi những kẻ mang tâm địa của Trần Ích Tắc hãy xéo khỏi Việt Nam.
Hết cả niềm tin!
Tôi là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương.
User avatar
taysonphuchung
Ban huấn luyện
 
Posts: 993
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blogs (1)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sun Dec 23, 2007 2:02 pm

Biểu tình ngắn ngủi chống TQ lần ba

Trần Tiến Dũng
Ghi từ Sài Gòn


Lực lượng công an xuất hiện dày đặc trên các đường phố
Chủ Nhật 23/12, không khí chung quanh lãnh sự quán Trung Quốc và khu vực biểu tình nóng lên vì sự vây bủa của các lực lượng công quyền.
Không thể ước lượng được quân số chống biểu tình là bao nhiêu, chỉ có thể đoán là đông hơn lần biểu tình thứ 2, nhất là nhân viên thường phục.

Lúc 9 giờ, một số thanh niên mặc áo thun đỏ có bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa vừa băng qua đường tiến về góc Alexandre De Rhodes, tiến hành cuộc biểu tình lần thứ 3 thì bị cảnh sát 113 áp sát đưa đi khỏi khu vực, nhưng những thanh niên đi theo họ vẫn trụ lại.

9h10, nhóm Nhà báo tự do (NBTD) và Thanh niên tập hợp dân chủ (TNTHDC) gồm Nguyễn Tiến Trung, phóng viên Hoàng Hải ( blog Điếu Cầy) Tạ Phong Trần… khoảng 10 người nhập vào đoàn người đang biểu tình ở góc đường trên.

Cả hai nhóm biểu tình họp lại được khoảng năm chục người. Lập tức số đông công an thường phục và sắc phục được huy động đến giải tán họ.

Một ghi nhận khác là ở góc đường trước Lãnh sự Quán Trung Quốc, một nhóm khoảng hai mươi sinh viên vừa bung băng-rôn biểu tình cũng bị giải tán.

Nét mới lần này là nhiều người tham gia biểu tình đội nón bảo hiểm có in khẩu hiệu màu đỏ chữ vàng đòi trả chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các nhóm biểu tình bị lực lượng công quyền chia cắt và do đó, dự định của họ tập họp lại để đi tuần hành trên đường phố đã không thực hiện được.

Bị cấm không cho biểu tình, nhóm NBTD và TNTHDC rời góc đường Alexandre De Rhodes đi qua khu vực vỉa hè Diamond Plaza. Họ dừng lại ở các bàn cà phê Highland để trò chuyện với những người dân ủng hộ cuộc biểu tình trong sự ngăn trở của công an.

Bắt phóng viên Hoàng Hải


Công an bắt phóng viên tự do Hoàng Hải

Một sự cố xảy ra khi hai công an sắc phục bắt buộc ông Hoàng Hải (blog Điếu Cầy) về phường làm việc theo thư mời.

Ông Hoàng Hải phản ứng, nói rằng: “Hôm nay Chủ Nhật tôi phải nghỉ ngơi như mọi người. Thư mời, không phải là lệnh triệu tập, tôi có quyền đến thứ Hai mới lên phường làm việc với các ông.”

Sau một lúc không khuất phục được ông Hoàng Hải, lực lượng chống biểu tình đưa xe cảnh sát đến và rất đông công an sắc phục và thường phục xổ đẩy ông Hoàng Hải lên xe giữa tiếng la ó bất bình của người dân trong đám đông.

Lần đầu tiên người dân có mặt ở ngay khu trung tâm của tp Hồ Chí Minh chứng kiến tận mắt chuyện bắt người không có lệnh của tòa án.

Anh Phan Thanh Hải, một người trong nhóm NBTD, bị tước mất máy chụp hình khi cố ghi lại cảnh bắt ông Hoàng Hải.

Máy ảnh anh Thanh Hải bị lấy mất sau lúc xô đẩy, giằng co ngay trên bàn cà phê. Cuối cùng chiếc máy ảnh bị giật khỏi tay anh Hải và chủ nhân của số tài sản không nhỏ đó chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm đoạt lãnh thổ lần thứ 3 ở Sài Gòn chỉ diễn ra ngắn ngủi.

Số phận của những cá nhân như ông Hoàng Hải rồi sẽ ra sao?
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sun Dec 23, 2007 8:46 pm

Không thể chấp nhận được!




TT - Mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục dự báo thời tiết, hãy xem Hoàng Sa, Trường Sa hôm nay bao nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào?...

.............................

Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc lập thành phố Tam Sa, nhằm trực tiếp quản lý các quần đảo trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Điều này là không thể chấp nhận được!

Còn nhớ: 19 năm trước, vào tháng 4-1988, Trung Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Nghị quyết nói trên được thông qua một tháng sau ngày 14-3-1988. Đó là cái ngày hải quân Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm các đảo ở Trường Sa. Họ đã bắn chìm ba tàu vận tải của hải quân VN. 74 chiến sĩ quân đội nhân dân VN hi sinh giữa biển khơi. Và xa hơn một chút, ngày 19-1-1974, hải quân Trung Quốc cũng đã dùng nhiều chiến hạm và phi cơ cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Trong trận hải chiến lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã ngã xuống nhưng không giữ được mảnh đất thiêng liêng của ông cha. Hoàng Sa từ ấy rơi vào tay Trung Quốc.

Nhưng vẫn chưa hết, từ năm 1976 phía Trung Quốc luôn tìm cách thu tóm Trường Sa bằng quân lực, và thực tế họ đã xâm chiếm được nhiều đảo bằng cách ấy. Gần đây nhất, Trung Quốc tiếp tục thực hiện những cuộc tập trận ở Hoàng Sa, mở tour du lịch Hoàng Sa, xây dựng hải cảng, sân bay và các công trình quân sự trên những hòn đảo thuộc chủ quyền VN.

Không khó để đoán được đằng sau những hành động đó là gì.

Cho dù đó là gì đi nữa, chúng ta trước sau vẫn chỉ có một câu trả lời: Hoàng Sa, Trường sa là lãnh thổ của VN và mãi mãi là như thế! Những người đi trước đã ngã xuống vì mảnh đất ấy và do vậy, chúng ta cũng sẽ không lãng quên điều này. Và chúng ta cũng không cho phép ai thay đổi lịch sử, thay đổi bản đồ VN!

Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục dự báo thời tiết, hãy xem Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta hôm nay bao nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào? Như chưa hề có cuộc chia ly...
(Bùi Thanh)
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sun Dec 23, 2007 8:55 pm

Chiến dịch "Ký tên vì Hoàng Sa thân yêu"

http://blog.360.yahoo.com/blog-JgdZf2I5 ... ?cq=1&p=41
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Mon Dec 24, 2007 10:55 pm

Ngày 9.12 lịch sử!

--------------------------------------------------------------------------------
Chính trị - xã hội
Oldmovie13
Tháng 12 là tháng có nhiều sự kiện lịch sử :
- Ngày 19.12.1946, toàn quốc kháng chiến
- 20.12.1960, thành lập mặt trận dân tộc giải phóng MNViệt Nam
- 22.12.1944 thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
- 18-30.12.1972, chiến dịch X-Mast bombardement, hay còn gọi là Điện Biên Phủ trên không
-

Ngày 9.12.2007 cũng sẽ đuợc lịch sử coi như một cái mốc của trên con đường phát triển của dân tộc. Đây là lần đầu tiên, từ sau năm 1954 ở miền bắc Việt Nam và từ sau 1975 ở phía nam, người dân Việt Nam được tự do biểu tình bày tỏ nguyện vọng và ý chí của mình trên đường phố, tuy chỉ là 500 người trong số 83 triệu. Vậy thì ngày 9.12 có khác gì với những hoạt động chống Pháp của sinh viên Saigòn trong phong trào Trần Văn Ơn và các cuộc biểu tình chống Mỹ của tổng hội SVHS Sài gòn truớc 1975 để có thể coi nó là là một ngày lịch sử ? Tất cả các phong trào đều có một mục tiêu chính là chống sự xâm lăng của ngoại bang (đối với Mỹ, nếu bạn nào đó không coi là xâm lăng thì có thể gọi là sự dính líu). Nhưng truớc kia sinh viên Việt Nam còn kiên quyết chống lại sự hợp tác của chính quyền đuơng thời với Pháp, Mỹ v.v. Còn lần này, mục tiêu ban đầu của anh em là ủng hộ chính quyền trong việc đòi lại lãnh thổ. Mới nhìn qua thì đã thấy ngay sự đặc biệt của sự kiện 9.12.07.

Song điều nổi bật của sự kiện này là: Cuộc biểu tình 9.12 và 16.12 không do bất cứ một tổ chức chính trị nào đứng ra tổ chức, nó là một sự bột phát được thống nhất lại qua internet. Rõ ràng là dưới thời Pháp thuộc hoặc Việt NamCH, các tổ chức sinh viên yêu nuớc kia được chính phủ Việt Minh kháng chiến hồi đó hoặc Mặt trân DTGPMNViệt Nam ủng hộ (tôi không muốn nói là lập ra) và các chính quyền quốc gia hồi đó, tuy không ưa các tổ chức này, nhưng cũng không thể bóp chết nó được. Một khi có một tổ chức như vậy đứng đằng sau thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều, kể cả khi chính quyền có quyết tâm đàn áp.

Ngày 9.12.2007 đã đánh một dấu son trên con đường phát triễn xã hội dân sự Việt Nam

Trong thực tế những người biểu tình vô tổ chức, bất bạo động hôm nay đã và đang thực hiện được cái quyền mà những người đang bị tù kia đấu tranh lâu nay, đó là quyền được nói lên tiếng nói của mình, kể cả quyền ủng hộ đảng CS Việt Nam trên mặt trận ngoại giao. Cái tương hỗ quái gở này nó làm cho chính quyền lúng túng và rốt cuộc thì cả hai cuộc biểu tình đã xảy ra trong trật tự. Cho dù ai nói gì, tuyên bố kiểu gì thì thực sự ngày 9.12.2007 đã đánh một dấu son trên con đường phát triễn xã hội dân sự Việt Nam. Rõ ràng các đại biểu quốc hội và các nhà làm luật Việt Nam đã bắt đầu phải nghĩ đên việc ra “luật biểu tình”. Khi đã có nó thì không thể dùng từ tụ họp đông nguời hay khiếu kiện tập thể đuợc nữa. Mà đã có luật biểu tình thì rõ ràng sẽ như ở các nước khác: Biểu tình phải có đăng ký, mà đã có đăng ký thì phải có người xin đăng ký, cứ như vậy mà xã hội ta sinh ra các nhóm đại diện quyền lợi khác nhau và sẽ tiến dần, tuy chậm.
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Mon Dec 24, 2007 11:00 pm

Jonathan Manthorpe
Trung Quốc xắn áo ra tay
Hoàng Nguyễn dịch

Sau nhiều năm trấn an các lân bang rằng cuộc vươn tới địa vị siêu cường của Trung Quốc là một “sự trỗi dậy hòa bình”, giờ đây Bắc Kinh đủ tự tin vào cơ bắp của mình để lột bỏ chiếc găng tay vướng víu.

Một hệ quả đáng giật mình của việc Bắc Kinh bộc lộ lòng tự tin đang tăng lên là hàng loạt cuộc biểu tình chống Bắc Kinh ở nước láng giềng Việt Nam. Trong một đất nước toàn trị như Việt Nam, những cuộc biểu tình vào giữa tháng 12 nhắm vào đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm thương mại lớn nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn đã không thể diễn ra nếu không có sự đồng tình và tổ chức của chính phủ. Những cuộc biểu tình này có nguyên nhân từ việc quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tập trận vào tháng 11, mô phỏng cuộc xâm lăng các hòn đảo trên biển Đông, nhiều đảo trong số đó thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chính phủ Hà Nội càng giận dữ hơn khi biết rằng Bắc Kinh đang trong tiến trình thiết lập một khu hành chính mới gọi là Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Khu hành chính này, về lý thuyết, sẽ nắm quyền cai trị các hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Thái Bình Dương, nơi các nước Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia đều tuyên bố chủ quyền.

Hành động của Trung Quốc là sự quay trở lại với việc khẳng định chủ quyền đầy tính chất gây hấn trong quá khứ sau một thập niên hợp tác với các quốc gia duyên hải trong việc thăm dò trữ lượng dầu khí ở Biển Đông.

Mặc dù quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn diễn ra tích cực trong những năm gần đây, giữa hai bên có một lịch sử thù hận lâu dài. Năm 1979 đã diễn ra một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng khốc liệt khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhưng gặp phải sức kháng cự mạnh mẽ và PLA phải chịu tổn thương nặng nề. Năm 1988, có một trận thủy chiến dữ dội giành quyền sở hữu vài hòn đảo có tên là Johnson’s Reef, kết quả là Trung Quốc thắng. Trong vài ngày qua, giọng điệu lời qua tiếng lại giữa Hà Nội và Bắc Kinh gợi nhớ lại những cuộc đụng độ ngày xưa đó. Tuần trước, khi đề cập tới các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Những sự việc xảy ra ở Việt Nam gần đây gây tổn hại mối quan hệ giữa hai nước.”

Cuộc chạm trán với Việt Nam trong bối cảnh lập trường của Bắc Kinh ngày càng quyết đoán chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên và lo lắng ở các nước Đông Nam Á, nơi mà mấy năm nay Trung Quốc cố gắng cổ xúy cái thông điệp rằng sự trỗi dậy về sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc sẽ không là mối đe dọa cho các lân bang.

Nhưng ngày nay hình như Bắc Kinh cảm thấy không cần vướng víu với sự trấn an trưởng giả đó nữa.

Một khía cạnh khác của cuộc tập trận tháng 11 là việc Bắc Kinh đột ngột rút lại giấy phép cho tàu sân bay Kitty Hawk của Hoa Kỳ cùng đội ngũ thủy thủ đón Lễ Tạ ơn tại cảng Hồng Kông. Những chuyến tàu chiến khác của Mỹ cập cảng Hồng Kông – một địa chỉ quen thuộc của họ từ sau Thế chiến thứ Hai – cũng đã bị hủy bỏ. Hành động này của Bắc Kinh là nhằm trả đũa quyết định của Washington cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ mới nhất cho Đài Loan, một lãnh thổ mà Bắc Kinh cho là của họ và dọa sẽ xâm chiếm.

Bắc Kinh bắt đầu lao vào một cuộc chạy đua tốn kém và quy mô nhằm hiện đại hóa PLA từ đầu thập niên 1990, khi các bài tường thuật trên truyền hình về cuộc Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất cho thấy Trung Quốc đã tụt hậu như thế nào so với Mỹ về trình độ công nghệ. Mục tiêu hàng đầu của việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là làm thất bại khả năng của Washington trong việc hỗ trợ Đài Loan phòng thủ, nhưng sự biểu dương sức mạnh của Bắc Kinh giờ đây có vẻ như đi rất xa ra ngoài mục tiêu đó. Trong lúc thực hiện hiện đại hóa quân đội như vậy, chính phủ Bắc Kinh tỏ ra cẩn thận, tăng cường hợp tác và giảm thiểu đối đầu với Mỹ.

Tuy nhiên sự cố tàu sân bay Kitty Hawk và những cuộc đàm phán thương mại gần đây khi Bắc Kinh bác bỏ, với một thái độ còn mạnh mẽ hơn trước, yêu cầu dai dẳng của Hoa Kỳ đòi phải thả nổi tỷ giá đồng bạc, cho thấy rằng chính sách bợ đỡ chính phủ Hoa Kỳ đã không còn được Bắc Kinh coi là một ưu tiên như trước.

Và Bắc Kinh cũng có thái độ gây hấn tương tự với chính phủ Đức, vì chính phủ này đã tiếp đãi tử tế nhà lãnh đạo của chính phủ lưu vong Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma; họ còn gây hấn cả với Liên hiệp châu Âu (EU) vì EU than phiền cung cách buôn bán của Trung Quốc.

Bước nhảy vọt có tính chất quyết đoán của Trung Quốc bắt đầu lộ rõ từ tháng Giêng năm nay sau khi PLA dùng tên lửa phá hủy một vệ tinh trên quỹ đạo. Sự kiện đó, tiếp theo là việc phóng vệ tinh lên mặt trăng, cho thấy quân đội Trung Quốc không còn cảm thấy mình thua kém bất kỳ ai.
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Dec 29, 2007 10:32 am

Cái nhìn hai chiều về việc hai cuộc biểu tình ở VN [*]
Last edited by bauda on Sun Dec 30, 2007 6:02 am, edited 1 time in total.
Reason: Xin đừng bàn về chính trị và những đề tài dễ gây hiềm khích
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Fri Jan 04, 2008 11:15 pm

Về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa,

tớ đề nghị một số điều mà chúng ta có thể thực hiện được ngay:


1. Không tranh luận về công hàm Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai năm 1958 liên quan đến Hoàng Sa & Trường Sa:

Theo các luật gia nổi tiếng thế giới, công hàm năm 1958 không có tính chất pháp lý vì lúc đấy, Hoàng Sa & Trường Sa thuộc quyền quản lý của Chính quyền Sài Gòn (CP VNCH). Trung Quốc hoàn toàn sai lầm khi trích dẫn công hàm 1958 hay các lời tuyên bố sau đấy của CP VNDCCH như là bằng chứng Việt Nam chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa & Trường Sa.

Một người (VNDCCH) không thể cho người khác (Trung Quốc) cái gì không thuộc quyền sở hữu của mình! Do đó, mọi tranh luận về vấn đề này sẽ làm phân tán tiềm năng của chúng ta.

2. Tập trung tìm hiểu lý do tại sao chúng ta cần lên tiếng:

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1979 luôn được diễn đạt là “gần gũi” như “răng và môi”. Hàng triệu người dân Việt Nam tin tưởng vào hình ảnh “tuyệt vời và tốt đẹp” này cho đến khi 60 vạn quân Trung Quốc đổ vào đánh phá vùng biên giới phiá Bắc nước ta. Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được phơi bày rõ ràng và chi tiết lần đầu tiên trong hai tư liệu do CP Việt Nam phát hành năm 1979:

http://www.4shared.com/file/32167622.../BienGioi.html

http://www.4shared.com/file/32441201...f4/QuanHe.html

(Tư liệu thuộc dạng WinRAR, khoảng 12MB mỗi tư liệu)

Sau một thời gian nguội lạnh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ 1991 cho đến hôm nay, 2007, được diễn đạt là dựa trên phương châm “16 chữ vàng”: "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Tuy nhiên, từ những sự kiện Trung Quốc bắt bớ, giam cầm tàu đánh cá hay bắn giết ngư dân Việt Nam cho đến việc lấn chiếm lãnh thổ trên đất liền cũng như trên biển Đông cho thấy, một lần nữa, sự thật về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không phù hợp với hình ảnh diễn đạt!

Tuổi trẻ Việt Nam, nhân dân Việt Nam có thể nào không học được bài học lịch sử vừa qua truớc tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc?

Là người yêu nước và là người chủ thật sự của đất nước Việt Nam, chúng ta cần tích cực đòi hỏi CP Việt Nam phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta và phải có hành động cụ thể. Bằng không, sự im lặng hay thụ động của chúng ta đồng nghĩa với sự phản bội công lao và hy sinh của tiền nhân, ông cha ta trong quá trình dựng nước và giữ nước bao thế hệ qua. Nó cũng đồng nghĩa với sự phản bội lời dạy bảo quý báu của Bác Hồ: “Các vua Hùng có công dựng Nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ Nước”.

Làm sao chúng ta có thể trả lời con cháu ta sau này?

3. Không tẩy chay hàng hoá Trung Quốc:

Chủ trương bành trướng và chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam là một chính sách không hề thay đổi của CP Trung Quốc được chứng minh qua hai tư liệu nêu trên do CP Việt Nam công bố năm 1979 và qua các hành động cụ thể của Trung Quốc đối với Việt Nam từ năm 1979 cho đến ngày nay. Chúng ta cực lực phản đối chính sách này của CP Trung Quốc nhưng chúng ta luôn luôn xem nhân dân Trung Quốc là bạn. Tẩy chay hàng hoá Trung Quốc gây ảnh hưởng không tốt cho bạn của chúng ta.

Thay vì tẩy chay hàng hoá Trung Quốc, nếu có thể được, chúng ta cần giúp cho nhân dân Trung Quốc thấy được sự thật để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước của chúng ta.

4. Đòi hỏi sự công khai hoá và quốc tế hoá vấn đề tranh chấp Hoàng Sa & Trường Sa:

Nhiều nước trong vùng mà mạnh mồm nhất và mạnh tay nhất là Trung Quốc đòi chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa. Đó là một thực tế không ai chối cãi.

Vì Việt Nam là nước có bằng chứng lịch sử và pháp lý vững vàng nhất và rõ rệt nhất, tại sao CP Việt Nam lại phải đàm phán riêng lẻ với Trung Quốc trong phòng kín? Tại sao Việt Nam không tổ chức một hội thảo công khai với Trung Quốc trước sự giám sát của quốc tế về chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa? Hơn bao giờ hết, chúng ta đang có lợi thế to lớn trên trường quốc tế: trở thành hội viên WTO, hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có mối quan hệ chặt chẽ với các cường quốc và tổ chức trên thế giới và khu vực (Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, ASEAN). Nó là một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta không dùng lợi thế này trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước của ta.

Bao năm đàm phán riêng lẻ giữa hai CP Việt Nam và Trung Quốc không dẫn đến đâu, nếu không muốn nói là tệ hại hơn. Đã đến lúc nhân dân Việt Nam đòi hỏi một hướng đi mới – công khai hoá và quốc tế hoá vấn đề tranh chấp Hoàng Sa & Trường Sa.

Đất nước và nhân dân Việt Nam chỉ có thắng, không thua được trước đòi hỏi chính đáng này. Trong ôn hoà, trật tự nhưng kiên quyết, chúng ta phải đứng lên và cất tiếng.

Trước cao trào đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam hiện đang xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới, ba ý kiến tiêu cực chính được đưa ra như sau:



Ý kiến #1: Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả vì thiếu đường lối hay lãnh đạo.


Về đường lối:

Chúng ta nên ứng dụng lối suy nghĩ chính trong nền kinh tế thị trường trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, khác nhau chăng là mục đích cuối cùng: Chủ xí nghiệp nhắm vào lợi nhuận - Thanh niên, nhân dân Việt Nam nhắm vào bảo vệ chủ quyền đất nước

Sự có mặt của nhiều xí nghiệp và tự do cạnh tranh giúp phát huy các ý tưởng mới lạ và phát triển nền kinh tế thị trường. Nhiều tổ chức ban đầu dần nhường chỗ cho một vài tổ chức thật sự có quy củ và hiệu năng. Internet và tinh thần sẳn sàng học hỏi cầu tiến đóng một vai trò quan trọng cho mục đích cuối cùng của chúng ta.

Chúng ta có thể xem CP Việt Nam như là một xí nghiệp lớn, có cùng mục đích với nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào hiệu năng, rõ ràng rằng kết quả đạt được trong hơn 30 năm qua không như ý chúng ta mong muốn! Vì mục đích chung - bảo vệ chủ quyền đất nước, đã đến lúc chúng ta cần sự xuất hiện của nhiều xí nghiệp, tuy nhỏ, nhưng với những ý tưởng tiên tiến. Sự xuất hiện của các xí nghiệp nhỏ với những ý tưởng tiên tiến sẽ giúp thúc đẩy xí nghiệp lớn hiện có trở nên linh động và tích cực hơn trong việc cải thiện hiệu năng của nó. Bằng không, nó sẽ bị đào thải. Tất cả đều nằm trong quy luật phát triển tự nhiên.

Về lãnh đạo:

Lãnh đạo có được bằng hai cách:
- Đi lên từ quần chúng, thường xảy đến trong giai đoạn khởi đầu của một phong trào hay tổ chức
- Do đưa từ trên xuống (bổ nhiệm) hay do bầu cử (có chọn lựa trước) khi tổ chức đã hoàn chỉnh

Trước ngày 9/12/2007, chúng ta chỉ biết đến cách thứ hai để có lãnh đạo.

Đã đến lúc tuổi trẻ Việt Nam cần nhận thức được rằng, vì quyền lợi của đất nước Việt Nam, chúng ta nên có một cái nhìn mới về lãnh đạo.

Đúng là 9 người, 10 ý, hay có quá nhiều nhóm hay tổ chức sinh ra trong một thời gian ngắn cho cùng một mục đích. Đây có phải là điều đáng lo buồn hay nản chí không ? Thực tế là không. Lịch sử Việt Nam cho thấy nhiều phe nhóm là điều từng xảy ra nhiều lần: Từ loạn 12 sứ quân năm 966 đến ba tổ chức CS năm 1930 là một điển hình.

Người nào có thể giải quyết được vấn đề này chính là người lãnh đạo mà chúng ta muốn tìm đến, qua cách thứ nhất nêu trên.




Ý kiến #2: CP Việt Nam sẽ đập tan mọi hành động làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhiều lần tuyên bố rằng những cuộc biểu tình vừa qua ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Quan điểm của CP Trung Quốc rất rõ ràng: Nhân dân Việt Nam không được phép phản ứng – bằng hành động cụ thể - trước sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền đất nước Việt Nam của Trung Quốc.

Mọi động tác của CP Việt Nam trong thời gian tới do đó sẽ cho nhân dân Việt Nam thấy họ là đại diện cho nhân dân Việt Nam hay cho CP Trung Quốc.

Nhân dân Việt Nam, những người yêu nước, trong hay ngoài cơ cấu CP Việt Nam, trong hay ngoài ĐCS Việt Nam, sẽ gặp không ít khó khăn khi đứng lên bảo vệ chủ quyển đất nước cùa mình. Nhưng nhân dân Việt Nam không đơn độc khi đối đầu với thế lực phản động từ phương Bắc. Trước họ đã có Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, và gần đây nhất các cán bộ chiến sĩ kiên cường của Sư Đoàn 3 Sao Vàng.

Nếu ông cha ta trong hàng ngàn năm đã không bao giờ khuất phục trước mọi bạo lực từ trong lẫn ngoài nước chống lại quyết tâm bảo vệ chủ quyển đất nước của nhân dân Việt Nam, chúng ta có thể nào cúi đầu khuất phục ngày nay ?



Ý kiến #3: Các cuộc biểu tình vừa qua là quá đủ. Vì vấn đề ngoại giao rất phức tạp, chúng ta nên để CP Việt Nam giải quyết mọi tranh chấp đất đai với Trung Quốc qua đàm phán, dựa trên tình “đồng chí anh em”.


Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng hai bên Việt Nam-Trung Quốc “cần nghiêm chỉnh thực hiện thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cố gắng hợp tác duy trì hoà bình, ổn định, kiềm chế và bình tĩnh xử lý các vấn đề nảy sinh thông qua các biện pháp hai bên chấp nhận được, không để ảnh hưởng và làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác cùng khai thác.”

Ngoài giọng điệu lên lớp, kẻ cả của Trung Quốc, chúng ta nên để ý đến câu cuối cùng trong lời phát biểu của họ Ôn, “… đồng thời thúc đẩy hợp tác cùng khai thác.” Đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc liên quan đến chủ quyền đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua. Để minh chứng điều nay, xin giới thiệu với các bác tư liệu thứ ba, bao gồm các bài phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Biên Giới Lê Công Phụng năm 2002.

Theo Lê Công Phụng, ở khu vực Hữu Nghị Quan, mặc dù Trung Quốc đòi biên giới phải đi qua đường nối ray của đoạn đường sắt, qua đàm phán, “.. hai bên đã đi đến giải pháp là đường biên giới nằm ở phía Bắc đường nối ray 148 m, chứ không phải là ở điểm nối ray như ý kiến Trung Quốc.”

Ở khu vực thác Bản Giốc, cũng theo Lê Công Phụng, lẽ ra theo thực tiễn thì Việt Nam chỉ được 1/3. “Nhưng sau đàm phán, chúng ta và bạn đã thoả thuận thác Bản Giốc được chia đôi …”

Sự thật nằm ở đâu ?

Trong tư liệu “Vấn đề Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc” (trang 10), CP Việt Nam năm 1979 nói rằng khi giúp Việt Nam xây đường sắt ở khu vực Hữu Nghị Quan 25 năm trước, Trung Quốc đã đặt đường nối ray giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc sâu vào trong lãnh thổ Việt Nam hơn 300 mét.

Do đó, khi Lê Công Phụng nói đường biên giới nằm ở phía Bắc đường nối ray 148 mét, CP Việt Nam thực sự đã để Trung Quốc lấn hơn 150 mét vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam.

Tại khu vực mốc 53 (thác Bản Giốc), Trung Quốc cho xây công trình và ngang nhiên chiếm cồn Po Thoong thuộc lãnh thổ Việt Nam (trang 12). Tất cả các tài liệu do người Pháp để lại cho thấy là thác Bản Giốc hoàn toàn thuộc Việt Nam, không bao giờ thuộc Trung Quốc cả.

Do đó, khi Lê Công Phụng nói Việt Nam đuợc Trung Quốc “cho” 50% thác Bản Giốc, CP Việt Nam thực sự đã để Trung Quốc lấy hơn 50% phần đất khu vực mốc 53 (thác Bản Giốc).

Sau khi điểm qua hai sự kiện cụ thể trên, chúng ta nhận thức rõ bản chất phản động của “sợi chỉ đỏ” trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc liên quan đến chủ quyền đất nước, như Ôn Gia Bảo vừa nói. Trong quan hệ này, Trung Quốc không ngừng đòi hỏi hay lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, trên đất liền cũng như trên biển. Qua đàm phán, vì tình “đồng chí anh em”, Trung Quốc sẳn sàng cho Việt Nam 50% phần lãnh thổ đang tranh chấp hay Trung Quốc đề nghị Việt Nam-Trung Quốc hợp tác cùng khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp.

Một thí dụ rất đơn giản: Nhà của bác, tôi vào chiếm ở. Gọi CA đến nhờ xử lý. CA tuyên bố nhà cưa đôi, bác một nửa, tôi một nửa. Đấy là một thắng lợi cho bác ?

Không ai được biết đất nước Việt Nam đã mất đi bao nhiêu phần lãnh thổ trong các cuộc đàm phán giữa hai CP Việt Nam-Trung Quốc trong ba thập niên qua. Có thể nào nhân dân Việt Nam tiếp tục sự lặng im ? Mong các bác đọc kỹ và phổ biến rộng rãi ba tư liệu sau cũng như góp ý với các điểm đưa ra ở đây.

http://www.4shared.com/file/32167622.../BienGioi.html
http://www.4shared.com/file/32441201...f4/QuanHe.html
http://www.4shared.com/file/33173213.../HiepDinh.html



Tinh thần yêu nước và sự hiểu biết giúp chúng ta sức mạnh cần có trong giây phút Tổ Quốc đang mong chờ.
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Jan 05, 2008 1:13 pm

Những người con trung kiên của tổ quốc!
gửi bởi admin vào ngày Thứ 7 Tháng 12 29, 2007 10:34 am

Kỳ V: “Nghĩa trang đỏ” giữa trùng khơi



Lý Hà Thao



16 giờ ngày 18-4. Chúng tôi tập trung trên boong tàu HQ 996. Tàu đang neo tại khu vực gần các bãi đá ngầm Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin. Khu vực này, bộ đội Trường Sa gọi là “Nghĩa trang đỏ”, nơi không hề có một nấm mộ hay một tấm bia. Biển trời bao la nhưng ngay lúc này không hề có một ngọn gió, ngọn sóng. Mặt biển phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Thiên nhiên, cảnh vật như đang lắng đi để nhường cho tình cảm, suy nghĩ từ những nơi sâu kín nhất trong tâm khảm con người trỗi dậy.



Trên boong có đông đủ các đại biểu, sĩ quan trong đoàn công tác và thủy thủ trên tàu. Gương mặt Chuẩn Đô đốc Phan Khuê Tảo, Đại tá Nguyễn Cộng Hòa, Đại tá Nguyễn Văn Liên và các sĩ quan trong đoàn công tác hôm nay trông rất nghiêm trang, buồn. Nét tươi vui, niềm nở của các anh thường ngày với chúng tôi nay chợt biến mất.



Dù đã được thông báo trước nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và mất tích ngay tại khu vực tàu đang neo đậu. Tại đây, cách nay 19 năm, ngày 14-3-1988, đã diễn ra những trận chiến đấu quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trước cuộc tấn công trắng trợn và phi lý của lực lượng tàu chiến hải quân Trung Quốc.



Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ bao đời nay vốn là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, với mưu đồ thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông, từ cuối năm 1987, đầu năm 1988, Trung Quốc ngang nhiên đưa lực lượng quân sự xuống chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa.



Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, các cán bộ chiến sĩ ta đã kiềm chế, chủ động tránh đối đầu, giữ vững nguyên tắc, đường lối đối ngoại của Đảng, không dùng vũ lực để tranh chấp. Điều này phù hợp với xu thế đối thoại và tập quán quốc tế vì lợi ích hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Trước ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá bảo vệ chủ quyền biển đảo của bộ đội ta, lực lượng quân sự trên tàu chiến Trung Quốc nổ súng tấn công, bắn chìm 2 tàu, bắn bị thương một tàu của ta.



Các tàu này đều là tàu vận tải mang số hiệu HQ 505, 604, 605. Từ cuộc chiến đấu đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tập thể cán bộ chiến sĩ trên các tàu thuộc Lữ đoàn 125, 146 và Trung đoàn công binh 83. Bên cạnh đó là những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ: Trần Đức Thông, Trung tá, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Đại úy, Thuyền trưởng tàu HQ 604. Đặc biệt là tấm gương anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, Thiếu úy, Phó chỉ huy trưởng bãi đá ngầm Gạc Ma. Trước sự tấn công cuồng bạo của lực lượng xâm chiếm, anh đã động viên đồng đội của mình rằng: “Không được lùi bước! Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng”.



Trong trận chiến đấu này, 64 anh hùng, liệt sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh và vĩnh viễn nằm lại với vùng biển nơi đây, với quần đảo quanh năm chịu nhiều bão tố và những âm mưu thôn tính đen tối của các thế lực bên ngoài. Các anh là những người đã gắn bó với quần đảo Trường Sa ngay từ những ngày đầu mới giải phóng, tạm gác riêng tư, bất chấp nguy hiểm, dâng hiến trọn vẹn tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo Trường Sa.



Trước bàn thờ, thay mặt tất cả những người trên tàu HQ 996, Đại tá Nguyễn Cộng Hòa, Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân, Phó đoàn công tác, xúc động phát biểu: “Hôm nay, đoàn chúng tôi đi qua nơi các đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh. Trong niềm biết ơn vô hạn và xúc động sâu sắc này, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các đồng chí. Mong hương hồn 64 anh hùng, liệt sĩ yên nghỉ ngàn thu giữa lòng đại dương, bên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc! Theo tập quán của những người đi biển, chúng tôi xin được thắp nén hương và thả vòng hoa tưởng niệm hương hồn các đồng chí!”.



Tiếng nhạc “Chiêu hồn tử sĩ” bi hùng, sâu lắng nổi lên. Nghi lễ tuy giản dị nhưng quá đỗi thiêng liêng! Một tràng hoa được buộc vào chiếc phao tròn, đặt trên bàn trước cờ Tổ quốc. Trên đó bày một ít hoa quả như: chuối, khóm, táo, hoa đồng tiền, hoa huệ... Đây là những loại hoa quả thân thuộc luôn có sẵn ở mọi miền quê, nơi các anh đã cất tiếng khóc chào đời bên vầng trăng ngà và ngọn tre la đà trong gió đồng nội. Chúng tôi không chỉ biết ơn các anh hùng liệt sĩ mà còn biết ơn cả những miền quê đã sinh ra các anh, sinh ra những người con bất tử. Từ những miền quê ấy, mỗi lần nhớ, nghĩ đến các anh, có biết bao mẹ già, bao người vợ trẻ, bao đứa con thơ luôn hướng ánh mắt thương tiếc về phía biển khơi.



Sau khi tất cả chúng tôi lần lượt kính cẩn thắp một nén nhang, ba hồi còi tàu vang lên. Mặt biển bỗng chòng chành! Nghe lòng như có sóng cồn!



Tràng hoa từ từ được thả xuống biển. Biết bao giọt nước mắt cũng đang thánh thót rơi và tan hòa vào biển cả. Như mọi người, tôi cũng thả một bông hoa nho nhỏ và thành tâm khấn nguyện: “Xin vong hồn các anh linh thiêng phù hộ cho hải lộ của tôi luôn được bình an, chuyến đi thành công! Tôi không bao giờ quên các anh, những người đã hóa thân vào vùng biển này để bao con tàu lướt sóng qua đây sẽ an toàn cập bến bờ hạnh phúc!”



Nghi lễ tưởng niệm đã xong nhưng chúng tôi cứ đứng mãi trên boong tàu, vời trông theo những bông hoa đang dần trôi đi thật xa.



Nhìn muôn lượn sóng biển lung linh dưới ánh hoàng hôn, tôi tin lời khấn nguyện của mình đã được các anh đón nhận!
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby vn_tuoitre on Sat Jan 05, 2008 1:19 pm

Anh hùng Trường Sa
17:13:00, 02/01/2008



Mở những trang sách về lịch sử hải quân Việt Nam, đọc những dòng tiểu sử để biết về một trong số những người lính giữ đảo Gạc Ma năm 1988 đã được phong anh hùng, tôi mới biết thêm về Nguyễn Văn Lanh, một “Paven” trên Trường Sa.

Gót chân tiên

Nguyễn Văn Lanh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con, một hoàn cảnh điển hình của nhiều gia đình miền Trung nên học đến lớp 7/10, anh đã phải nghỉ học để ở nhà làm ruộng giúp cho kinh tế của gia đình. Tháng 8.1985, Lanh nhập ngũ và sau thời gian huấn luyện, anh về công tác tại Trung đoàn 83 công binh hải quân.

Kỷ niệm ở Trường Sa với Nguyễn Văn Lanh có lẽ là những ngày ở trên boom tại các đảo chìm. Phần lớn thời gian sống và chiến đấu ở quần đảo Trường Sa trong ký ức của anh bây giờ gắn với những kỷ niệm trên boom đó.


Hải quân VN bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Ảnh: Tấn Tú
Cũng có được lên đảo đá Sinh Tồn, để rồi Nguyễn Văn Lanh có hai kỷ niệm không bao giờ quên. Kỷ niệm thứ nhất là một lần được lên đảo để xem văn công. Với những người lính ở ngoài biển ngày đêm chỉ có trời và nước rồi nhìn nhau, thêm nữa đa số họ lại là những người dân quê nghèo, khái niệm văn công lúc nào cũng là những hình ảnh đầy ấn tượng, không chỉ đơn giản là những cô gái biết hát và múa, có lẽ họ là những cô tiên! Nguyễn Văn Lanh vẫn hơi ngượng nghịu khi kể cho tôi nghe rằng anh và một vài cậu bạn lính trẻ khác đã hồi hộp ngắm một cô ca sĩ trong đoàn văn công lên đảo Sinh Tồn năm ấy, để rồi khi cô gái ấy bước qua bãi cát, các anh đã lấy san hô, rào cái vết gót chân con gái in hằn trên cát lại. Dẫu chỉ giữ được gót chân trên cát ấy không quá 2 ngày vì gió, vì sóng theo thủy triều lên nhưng sự nâng niu ấy vẫn còn mãi trong lòng những người lính trẻ năm ấy đến tận bây giờ.

Những lá thư tình và 1 tháng... rửa bát

Quần đảo Trường Sa nằm về phía Đông Nam của biển Đông, gồm trên 100 đảo, đá, bãi cạn, cồn san hô và bãi ngầm. Có một số đảo nổi cố định, có đất, có nước ngọt có thể trồng được cây. Nhưng cũng có nhiều đảo nằm dưới mặt nước biển, chỉ khi triều xuống mới nhô lên khỏi mặt nước. Những năm cuối của thập kỷ 1980, những người lính đóng quân ở đảo chìm nơi đây thường là trên những chiếc boom nổi dập dềnh trên mặt nước. Ở trên đó có chừng một tiểu đội, họ sống, tập luyện và canh giữ phần đất chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Chiến sĩ hải quân đón xuân trên đảo trường Sa - Ảnh: Trần Thăng
Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội của mình cũng sống trên chiếc boom như thế. Anh kể lại, thời gian đầu, cảm giác lắc thường xuyên của chiếc boom cũng làm mọi người khó chịu lắm, nhưng riết rồi cũng quen. Sinh ra ở Quảng Bình, nhưng ở vùng rừng, có sông mà không có biển, biết bơi như rái cá từ khi còn nhỏ mà vẫn thấy ngợp trước cái mênh mông của biển cả, mênh mông và vắng lặng có khi cả tuần lễ không bóng một chiếc tàu ngang qua. Niềm vui của lính đảo chìm là việc mong thư người nhà, nhất là thư người yêu. Đang tuổi hẹn hò, nhưng lại sống với chỉ có nhau ở nơi xa xôi thiếu thốn và khó khăn đủ bề, họ hoàn toàn trông cậy vào những hơi ấm hiếm hoi từ đất liền gửi ra. Ai mà nhận được thư người yêu, sẽ phải rửa bát cả tháng trời, thư người nhà là 1 tuần lễ. “Người yêu” đôi khi chỉ là một cô gái nào đó thương mến các anh lính đảo xa, viết những bức thư như chút tình thân của đất liền cho đảo. Có người lính không biết chữ, những người lính còn đùa bằng cách đọc cho anh nghe một lá thư khác mà thay tên anh vào để anh phải rửa bát cả tháng trời. Anh biết bị bạn giỡn nhưng vẫn tình nguyện và vui vẻ rửa bát và họ đã vui đã sống bằng những niềm vui tưởng như đơn giản ấy.

Nguyễn Văn Lanh kể rằng có những lá thư được đọc thuộc không chỉ câu chữ mà từng dấu chấm, dấu phẩy để rồi họ đố nhau khi ngồi người đọc thuộc người soát lỗi. Ai đã từng là học sinh những năm 1980 và 1990 chắc hẳn vẫn còn nhớ những phong trào phát động học sinh sinh viên viết thư cho các chiến sĩ Trường Sa và Hoàng Sa. Hay mục kết bạn trên báo Tiền Phong ngày đó, những người lính đảo bao giờ cũng tha thiết, "mong nhận được thư của các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc, chia sẻ với chúng tôi những niềm vui mang hơi ấm đất liền!". Tôi cũng như nhiều bạn nữ trẻ, cũng viết những lá thư gửi chung cho các anh, cũng đã nhận được nhiều những bức thư viết chung, nét chữ đẹp, nắn nót bởi chắc các anh đã phải chọn người chữ đẹp nhất viết cho những người ở đất liền như một sự trân trọng.

Người ở đảo không ăn thịt vích


Đại tướng Lê Văn Dũng thăm chiến sĩ đảo Đá Tây, Trường Sa, Khánh Hòa. Ảnh: Anh Phan
Những bữa ăn trên boom cũng có sự cực khổ riêng. Thường là cơm và thịt hộp. Cá là nhiều nhất. Cá nhiều đến mức cứ câu lên lại thả xuống. "Chỉ để cho vui" - Lanh nhắc đi nhắc lại với tôi câu đó. Cá bắt lên thường luộc, ngồi nhậu suông giữa biển và trời. Ăn hoài ngán đến mức ăn không nổi. Thèm rau như thể thèm một cái gì đó quá hoang đường. Đảo chìm, lấy đâu ra đất mà trồng rau? Những người lính trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, khi mới ra đảo thậm chí họ còn bị phù vì thiếu chất, cá và thịt hộp không đủ chất cho những cơ thể khỏe mạnh. Mỗi ngày tiêu chuẩn cao nhất là 1 lít rưỡi nước cho một người, vì vậy đánh răng rửa mặt là dùng nước biển.

Biển cả cũng chứa trong lòng nó những nguy hiểm khôn lường. Các anh sợ nhất là những con ốc ở dưới cát, há miệng để ăn và thở, nếu vô tình giẫm phải, chúng khép miệng lại thì thật là một tai họa. Họ đã sống một cuộc sống như thế với niềm an ủi tinh thần là những lá thư, những thức ăn duy nhất là cơm, thịt hộp và cá từ biển. Chiếc máy truyền tin về đất liền chạy bằng sức người, Lanh mô tả là cái máy 15W "tịch tịch tịch tè" phải đạp khoảng 20 phút mới có sóng. Điều gì giúp các anh vượt qua được những gian khổ đó? Lanh bảo: "Là sự xác định ý chí ngay từ khi nhập ngũ cũng như khi tập luyện thôi. Anh lúc nào cũng nghĩ mình đang ở đây, đang giữ mảnh đất thiêng liêng của cha ông, và mình còn trẻ, mình sẽ vượt qua". Kỷ luật quân đội là nghiêm khắc, nên có đồng đội của Lanh đã bị kỷ luật vì có con vích bò lên đẻ trứng trên cát mà không phát hiện ra. Con vích nặng hàng tạ nếu lên bờ trong phiên gác của người lính nào mà không thấy thì người nhái do thám của giặc cũng có thể lên mà không biết. Người lính đảo không ăn thịt vích bao giờ. Bắt được vích chỉ đùa nghịch một chút, có thể trêu các chú lính mới khi đố họ luộc chín được những quả trứng vích, bởi không bao giờ chín được. Chỉ có thể đập ra rán mới chín mà thôi.

Trận chiến giữ cờ và giữ đảo

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh sinh năm 1966 tại Vạn Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình. Anh nhập ngũ tháng 8.1985. Trong trận chiến ngày 14.3.1988, Nguyễn Văn Lanh đã anh dũng bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma trước mũi súng của quân địch. Anh đã bị thương, ngất đi cho đến khi được đồng đội đến cứu. Khi được phong anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyễn Văn Lanh là trung sĩ, Tiểu đội trưởng công binh thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 công binh hải quân.

Ngày 25.2.1988, đơn vị của Lanh nhận nhiệm vụ phòng thủ Trường Sa và đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong sự kiện 14.3.1988. Lịch sử của lực lượng hải quân chép về sự kiện này và Nguyễn Văn Lanh như sau: "Sáng ngày 14.3.1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp. Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: "Đồng chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ". Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Khi đó trên đảo, địch đã nổ súng, đồng chí Trần Văn Phương, người giữ cờ đã hy sinh.

Nguyễn Văn Lanh đã xông đến, bảo vệ cờ, mặt giáp mặt với kẻ thù, đồng chí vẫn bình tĩnh dũng cảm và kiên cường đấu tranh với địch. Khi địch tiến đến giằng cờ, Nguyễn Văn Lanh kiên quyết giữ lại, đôi bên giằng co, địch nhổ xà beng đánh, Lanh né người tránh được. Địch dùng lê đâm, đồng chí tránh nhưng bị sạt qua bả vai. Khi thấy tên sĩ quan địch dùng súng ngắn định bắn, bằng một động tác bất ngờ, Nguyễn Văn Lanh đánh bật khẩu súng trong tay hắn. Địch bên ngoài điên cuồng nổ súng, đồng chí bị thương vào bả vai. Một tên xông tới dí lưỡi lê vào bụng Lanh hăm dọa, bắt hạ cờ. Đồng chí kiên quyết gạt lê ra thì tên địch nổ súng, đạn xuyên qua bả vai trái làm đồng chí mất đà, ngã nhào xuống nước. Đồng đội đã vào tiếp cứu và tiếp tục giương cao cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của ta trước mặt kẻ thù.

Khi địch rút ra xa, Nguyễn Văn Lanh được đồng đội tìm kiếm và đưa ra tàu HQ 505 cấp cứu, sau đó được đưa về tuyến sau điều trị. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, đồng chí Nguyễn Văn Lanh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Lanh đã nêu cao tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm kiên quyết chiến đấu mặt giáp mặt với kẻ thù và đã chiến thắng, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên đảo Gạc Ma.

Đồng chí Nguyễn Văn Lanh được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, 3 bằng khen và giấy khen. Ngày 13.12.1989, đồng chí Nguyễn Văn Lanh đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Cuộc sống

Và kỷ niệm thứ hai với đảo Sinh Tồn sau kỷ niệm dịu dàng lấy san hô rào vết gót chân con gái kia chính là khi anh bị thương nặng, chuyển về đảo Sinh Tồn, được mổ sơ cứu ở đó rồi theo tàu về bán đảo Cam Ranh để máy bay chở về đất liền vào bệnh viện 175. Chỉ có 2 lần đó trong cuộc đời binh nghiệp ở quần đảo Trường Sa, Nguyễn Văn Lanh được đặt chân lên đất đảo nổi. Cũng từ đó, anh chưa bao giờ có dịp ra biển đảo ngày xưa, chưa có dịp quay lại Gạc Ma hay Sinh Tồn, cũng đã phải quên cái gót chân "tiên" cứ ám ảnh trong đầu người lính đảo xưa kia.

Sau gần 4 năm trời nằm hết bệnh viện quân đội này đến bệnh việc khác 175 rồi 108 rồi 103, Nguyễn Văn Lanh cũng đã có thể ngồi dậy, đã có thể đi lại nhưng sức khỏe chỉ còn lại quá ít. Tỷ lệ thương tật trên 70% đã khiến cho "Paven" Nguyễn Văn Lanh chỉ có thể làm được những việc nhẹ. Anh yếu sức và bất cứ khi nào cũng có thể phải đến viện điều trị. Hỏi anh nhớ gì về những kỷ niệm cũ, bao giờ Nguyễn Văn Lanh cũng nhắc tới những người bạn lính đảo cũ, có nhiều người đã hy sinh để giữ đảo. Thế nên đã gần 20 năm trôi qua sau sự kiện 14.3.1988, Nguyễn Văn Lanh vẫn ở trong quân ngũ nhưng làm nhiều công việc khác nhau. Có lúc anh đã là bảo vệ cho một xí nghiệp may, rồi hiện tại về công tác tại Ban Doanh trại của Bộ Tư lệnh hải quân - Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đến Bộ Tư lệnh hải quân đúng vào ngày anh vừa được phong quân hàm đại úy, gương mặt xương xương, vóc dáng mảnh khảnh, thật khó mà hình dung con người này đã giữ chặt lá cờ Tổ quốc vào ngày 14.3, bị địch dùng lưỡi lê đâm nhiều nhát lên bả vai trái, trôi trên biển và đã ngất đi trong 3 tháng trời, nằm viện 3 năm rưỡi. Để bây giờ mỗi khi trái gió trở trời, cánh tay bị thương lại trở bệnh, tê liệt anh lại không thể tự đi xe máy, lại phải gặp bác sĩ, lại là một bệnh binh...

Lê Thị Thái Hòa
vn_tuoitre
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 52
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Postby haogreaves on Mon Jan 07, 2008 4:33 am

tui ca chac la chinh phu viet nam ko dam lam gi nai, vai nam nua chac cung phai trao cho bon tau thoi,bon tau tu tuong no tu doi to tien cua no la da muon thon tinh cai nuoc viet minh roi,bao the he truyen tu doi nay sang doi khac, may bac chiu kho qua may trang web cua trung quoc coi dan cua no chui dan minh nhu cho,uc lam nhung minh thap co be hong,tot nhat la dung co choi voi bon nay nua, nao la quan he lang gieng 16 chu vang gi do tum lum tum la, gio chi con cach la than voi my~ con may ra
haogreaves
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Mon May 14, 2007 4:36 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], only4u and 1 guest