Theo các đánh giá về tâm lý học: người Châu Âu duy lý, người châu á duy tình (nghe lỏm). Người VN thì duy tình rất nặng. Cũng vì thế mà có câu:
"Thương nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau bồ hòn vẫn méo"
Theo dòng chảy của lịch sử chúng ta cũng dần dần học người phương Tây về xét đóan công việc theo lý tính, theo khoa học. Hôm nay tôi muốn đưa ra vài sư thật mà người xứ mình hay giấu đi.
1.Vua Lê Thánh Tôn cũng máu gái như anh em mình.
Tại sao tôi lại bắt đầu chuyện nói về Bình Định lại đá sang Mr Lê Thánh Tôn? Số là trận đánh ác liệt giữa triều Lê và người Chăm và đã lấy được miền đất mà ngày nay ta gọi là Bình Định do vua LTT chỉ huy. Sau khi chinh phục được thành Đồ Bàn, quân nhà Lê bắt được nhiều binh lính, thu được nhiều chiến lợi phẩm. Đặc biệt bắt được 1 người con gái vô cùng xinh đẹp tên là Mỵ Ê. Vua Lê nhìn thấy nàng mà trong lòng rạo rực, không nỡ giết hại đành mang về đất Bắc.
(mai em tiếp nghen)