by ngocviendesign on Fri Sep 19, 2008 3:58 am
Từ khi biết diễn đàn này, mình thường xuyên vào hàng ngày. Dường như ngày nào mình không vào là ngày đó không chịu được. B. Bình Định tạm biệt cuộc chơi bóng đá đỉnh cao, dư âm của nó vẫn còn. Từ khi nhấp chuột vào bảng đăng ký thành viên binhdinhffc.com mình đã hiểu rằng mình đang đồng hành cũng những người anh em xứ Nẫu. Mình coi binhdinhffc.com như một quê hương trên mạng thông tin của mình. Nơi đây tôi gặp được nhiều người quen và cả chưa quen, có cả những người chưa bao giờ gặp mặt...
Trong tôi ngay từ đầu đã có trong đầu mình cái tên Bình Định mỗi khi đi xa. Mình tự hào mình là người con đất võ, tôi rất vui khi được đóng góp gì đó cho diễn đàn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh các người con Bình Định hò hét trên sân Thống Nhất khi thắng CSG - và tôi cũng nhớ các bạn chia buồn bằng cái vỗ vai nhau khi B. Binh Định rớt hạng. Dường như ở chốn SG nói riêng này và thế giới mạng nói chung đang hiện hữu một hình ảnh quê hương Bình Định.
Chúng mình vẫn thường gọi BĐFFC là anh Hai - Cám ơn người anh Hai.
Last edited by
ngocviendesign on Fri Sep 19, 2008 6:45 am, edited 1 time in total.
Đến từ http://www.hoainhon.vn
Thiết kế và in ấn quảng cáo - bảng hiệu hộp đèn làm tất
Blog http://ngocviendesign.zidean.com
Y!m:
vien123456789@yahoo.com - phone: 0907205217