Tại sao không ai về BĐ???

Re: Re:

Postby Leo on Wed May 23, 2007 3:06 am

Hoai_An_fan wrote:Tui cũng bức xúc lém. Quê hương thì ai lại không yêu. Nhưng chân tình mà nói thì tỉnh mình hình như chưa có quan tâm đến vấn đề thu hút nguồn nhân lực về nhà. Thiếu nhân lực cũng đúng, nhưng thử hỏi tỉnh đã làm gì tích cực để giải quyết vấn đề này hay chưa ?
Người Bình Định chúng ta đâu có thua kém ai, ai cũng có thể tự khẳng định mình nơi xứ người, nhưng ở xứ ta thì lại không được. Chúng ta có con người, có địa lý và nhiều yếu tố thuận lợi khác, vậy mà đến giờ vẫn còn nghèo.
Nói thẳng ra, nếu anh em chúng ta ko biết tự vận động mà chia nhau bôn ba nơi xứ người thì chưa hẳn Bình Định đã có được ngày hôm nay, chứ nói gì đến việc về đó mà tìm cơ hội.
Cũng cần nghiên cứu thêm về những người học ở các thành phố quay về BĐ làm việc, xem họ vì không đủ năng lực để trụ lại mà về hay vì họ yêu quê hương...


Cũng cần nghiên cứu thêm về những người học ở các thành phố quay về BĐ làm việc, xem họ vì không đủ năng lực để trụ lại mà về hay vì họ yêu quê hương... ---> cau nay khong hay lam.
Leo
Thành viên
 
Posts: 5
Joined: Wed Apr 18, 2007 3:04 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby Kin Kin on Wed May 23, 2007 11:22 am

Thật sự mà nói Bình Định - Qui Nhơn là mảnh đất tình ngưởi, là quê hương ai mà không nhớ. Muốn lắm chứ, muốn về làm ăn, cống hiến lắm chứ. Nhưng hãy nhìn xem, cứ mỗi năm bao nhiêu học sinh ra đi thi đại học thì có được mấy người về quê có công ăn việc làm đàng hoàng. Phải chăng, người đó có về thì cũng là con ông cháu cha, có kinh tế khá giả đủ sức để "bơi" trong thời buổi cơ chế thị trường.
Thật khó làm sao khi trả lời với bạn bè những câu hỏi: "Sao mầy không về quê sinh sống tìm việc làm, không nhớ nhà hà?". Chết thật nhưng biết phải làm sao...


Nhớ quê hương, buồn trong lòng.....
Kin Kin
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Wed May 23, 2007 11:04 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby phuc on Mon Aug 06, 2007 3:37 pm

Hôm nay vào diễn đàn, đọc được PM của một người, xem lại topic này...
Theo ý mọn của tôi, người Bình Định ít người không hòai cổ, nhưng có lẽ tiền quan trọng hơn nhiều. GNP Việt Nam mình chưa đủ để cho phép mọi người chỉ sống bằng tình cảm

Chúng ta có thể bị dèm pha bởi những người bạn thân đồng hương khi chọn làm việc tại TPHCM, nhưng chúng ta có thể bị... chửi bởi một vài đồng nghiệp trong TPHCM khi chọn về Bình định.

Nhưng thực tế, chúng ta đang sống vì cái gì, vì ai?
Không hiểu!
phuc
Thành viên
 
Posts: 42
Joined: Wed Dec 07, 2005 1:24 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby xuanphu150 on Wed Sep 19, 2007 4:03 am

Về quê để thấy bọn bạn học cùng khóa ngày nào vẫn nổi tiếng là quậy phá, đánh nhau chen chân vào cơ quan nhà nước, đi cái mặt lấc khấc, ... thì sao chịu nổi? Mình tốt nghiệp ĐH chính quy ra, còn nó tốt nghiệp trung cấp, sơ cấp, cùng lắm là cao đẳng hay ĐH tại chức, thậm chí là đi lên nhờcon đường CÔCC (Con Ông Cháu Cha), thế mà nó làm lớn hơn mình, còn sai khiến mình sao mà chịu nổi chứ. Lúc xin việc thì thằng trình độ kém phỏng vấn thằng trình độ thực, trình độ cao làm sao mà àm được.

Tôi cũng đã nghe nhiều người phản ảnh về chuyện này. Nhiều người tâm huyết với quê hương, học xong là te te chạy về quê là việc. Nhưng được 2-3 năm là hết chịu nổi phải vào lại SG. Ấy thế mà vào SG lại giàu hơ, làm dđược nhiều việc hơn mới lạ chứ

Nhà mình cứ nói thiếu nhân tài, thiếu nhân lực có trình độ, nhưng cứ đuổi họ đi thế này thì sao mà đủ nhân tài, nhân lực để phát triền được?
Hết mình vì bóng đá Bình Định
User avatar
xuanphu150
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 381
Joined: Thu Oct 26, 2006 5:51 pm
Location: Phù Cát - Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby xuanphu150 on Wed Sep 19, 2007 4:09 am

Là đứa con của Bình Định ai mà chẳng tự hào. Khi ra đi học ĐH nhiều người cứ nuôi ý nguyện về giúp quê hương giàu mạnh hơn, nhưng rồisao thấy mọi người ở lại nhiều quá. Đây có thể là 1 số nguyênnhân họ không về:

1. Tỉnh nhà không trọng dụng nhân tài, không có chính sách thu hút nhân tài.
2. Vì vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền" mà các SV mới ra trường muốn ở lại để làm việc kiềm vốn, kiếm kinh nhgiệm rồi về quê. Nhưng gần như họ cũng không về
3. Vì SV muốn học hỏi kinh nghiệm và muốn học cao hơn để về phục vụ tỉnh nhà
4. Vì ở tỉnh nhà chưa có nhưng ngành trùng với ngành học của họ để học về làm đúng chuyên môn, hoặc ko có hướng phát triển
5. Thu nhập tại tỉnh nhà quá thấp
Hết mình vì bóng đá Bình Định
User avatar
xuanphu150
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 381
Joined: Thu Oct 26, 2006 5:51 pm
Location: Phù Cát - Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby xuanphu150 on Wed Sep 19, 2007 4:16 am

Mỗi lần rời Bình Định vào TpHCM học thì cứ đến đoạn đường Quy Nhơn - Sông Cầu là thấy trong lòng nghèn nghẹn. Nhớ lắm, yêu quê lắm chứ, tự hào lắm chứ. Ai mà chẳng muốn về quê

Lúc mớivào ĐH mình nghĩ rằng học xong mình sẽ về quê ngay. Nhưng học xong mình lại nghĩ về ngay làm gì? có làm được gì to tát ko? có thực sự giúp quê hương được không? câu trả lời là gần như không, vì mình chưa có kiến thức thực tế, lại ko phải là con ông cháu cha,muốn chen chân vào đâu có dễ. Lúc này mình mới hiểu ra rằng không phải cứ về quê làm việc là giúp quê hương. Mình có thể giúp quê hương sau khi mình tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn liếng. Nếu sau này mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm, có chỗ đứng vững chắc trong XH rồi về thì tốt hơn, được tôn trọng hơn và dễ giúp quê hơn. Trước khi giúp quê hương thì phải giúp chình mình sống trên chính đôi chân của mình đã. Sau này ai có kiến thức thì về truyền lại cho người Bình Định, có tiền thì đầu tư về tỉnh, có tâm thì kêu gọi đâầu tư cho tỉnh, quảng bá cho tỉnh nhà, ...
Hết mình vì bóng đá Bình Định
User avatar
xuanphu150
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 381
Joined: Thu Oct 26, 2006 5:51 pm
Location: Phù Cát - Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby vn_tuoitre on Thu Nov 01, 2007 6:05 pm

Sao thay Chuyen Vien HDNN ma trinh do van hoa dat duoc cap III bo tuc sao tui thay rau qua. May vi nay lam sao ma co the lam chuyen gia tu van, dinh huong phat trien tinh nha duoc ???

May anh em binh dinh di hoc DH va sau DH o cac TP sao ko ve giup tinh nha phat trien chut coi.
vn_tuoitre
Thành viên
 
Posts: 62
Joined: Sun Sep 24, 2006 4:16 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby bundooroo on Mon Sep 22, 2008 8:42 am

Kin Kin wrote:Thật sự mà nói Bình Định - Qui Nhơn là mảnh đất tình ngưởi, là quê hương ai mà không nhớ. Muốn lắm chứ, muốn về làm ăn, cống hiến lắm chứ. Nhưng hãy nhìn xem, cứ mỗi năm bao nhiêu học sinh ra đi thi đại học thì có được mấy người về quê có công ăn việc làm đàng hoàng. Phải chăng, người đó có về thì cũng là con ông cháu cha, có kinh tế khá giả đủ sức để "bơi" trong thời buổi cơ chế thị trường.
Thật khó làm sao khi trả lời với bạn bè những câu hỏi: "Sao mầy không về quê sinh sống tìm việc làm, không nhớ nhà hà?". Chết thật nhưng biết phải làm sao...

Nhớ quê hương, buồn trong lòng.....


Tình cờ đọc lại topic này, thấy có những chia xẻ.

Mình lớn lên từ Bình Định, từ ngày vào ĐH rồi ở lại SG lập nghiệp, chưa khi nào nghĩ mình là dân SG cả. Cái máu Bình Định chảy mãi trong người!

Ngày đó nhiều người ra trường băn khoăn với câu hỏi: về hay ở? Mình cũng nằm trong số đó. Cuối cùng mình đã chọn con đường ở lại SG. Điều đó được giải thích bằng nhiều lý do: công việc phù hợp với chuyên ngành học, có cơ hội thăng tiến, có địa vị, có thu nhập cao hơn, có điều kiện cho gia đình sau này. Những thứ đó, tại thời điểm mình ra trường, cách nay 10 năm, Bình Định không thể đáp ứng được.

Dù vậy, vẫn có nhiều trăn trở. Công việc của mình gặp rất nhiều đàn em là người Bình Định, khi hỏi đến câu hỏi ấy, câu trả lời vẫn như mình ngày xưa! Cũng buồn lắm. Rồi cũng có những người bạn, về quê lập nghiệp, đến nay đã khá lên nhiều và cuộc sống đã trở nên tốt đẹp, dù phải trải qua thời gian đầu vất vả.

Đến giờ này, khi đã có trong mình một ít những vốn sống và nhìn nhận thực tế, suy nghĩ của mình cũng khác đi đôi chút. Câu hỏi: tôi ra đi vậy có là trái với tình cảm quê hương không được trả lời rằng, mỗi người nên tìm cho mình chỗ đứng trong công việc và cuộc sống, điều đó phải phụ thuộc trước hết vào chính bản thân mình, phù hợp với khả năng mình. Sống và làm việc ở nơi đâu không quan trọng, quan trọng là nơi đó phải phát huy tốt nhất những ưu thế, khả năng của mình, có thể cho mình vươn lên trong xã hội.

Cái tình với quê hương, không chỉ nên hiểu là nhất nhất phải gắn bó với quê hương bằng cách quay về. Dù ở đâu đi nữa thì nếu anh vẫn giữ được cái tình đó, hướng về nó đó mới là cái quý.

Những người con Bình Định lập nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn và nhiều nơi khác ở Việt Nam, thâm chí đâu đó trên thế giới này luôn ủng hộ quê hương, tìm cách giúp đỡ nhau trong cuộc sống và vươn lên, cùng hướng về quê hương và làm điều gì đó có lợi cho quê hương... Như thế cũng là điều tốt.

Ở Úc, có 2 cộng đồng lớn đó là Ý và Hy Lạp, ngoài ra còn có cộng đồng Hoa Kiều, Thổ Nhĩ Kỳ. Những cộng đồng đến đây lập nghiệp trước hết vì mưu sinh, vì cơ hội thoát đi khỏi đất nước nghèo khó, tàn tạ sau thế chiến thứ hai. Điều quan trọng là sau chừng ấy năm, rất nhiều thế hệ đã là công dân Úc, họ vẫn giữ lại đúng truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực và nhiều thứ khác nữa. Nếu hỏi họ là người gốc nào, họ vẫn tự hào nói về nguồn gốc của mình.

Những người Bình Định sống ở xa quê hương, luôn hãy tự hào là người Bình Định. Với chất giọng nẫu đặc trưng, với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, phóng khoáng và tinh thần vượt khó, và giữ được cái tình với quê hương, thì dù ở xa Bình Định, như vẫn có sợi dây tinh thần gắn chặt!
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2579
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (26)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby Casanova on Mon Sep 22, 2008 10:22 am

Qua 2 năm, giờ này Casanova đang ở Quy Nhơn nhưng vẫn bảo lưu ý kiến cũ: http://www.baobinhdinh.com.vn/danhchoba ... /10/33953/

Đó là 1 trong số rất ít những lý do tại sao ít người muốn quay về BĐ

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3089
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (27)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby septruong on Wed Sep 24, 2008 2:17 am

Thì cũng sắp đến thời lớp trẻ rồi đấy, những cái "uẩn khúc" này là cơ hội cho lớp trẻ mà, khi mà những "lính già" không đủ khả năng để đáng tin tưởng nữa. Bởi sự năng động, nhiệt tình chân thành của lớp trẻ, cộng với khả năng linh hoạt, dễ quản lý thì tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa thế hệ trẻ Bình Định sẽ có cơ hội để khẳng định mình, tiến đến cái mới, đạp đổ cái cũ thôi.
septruong
Thành viên
 
Posts: 4
Joined: Tue Sep 16, 2008 1:16 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby Hai_HuongBinh on Sun Oct 05, 2008 3:46 pm

septruong wrote:Thì cũng sắp đến thời lớp trẻ rồi đấy, những cái "uẩn khúc" này là cơ hội cho lớp trẻ mà, khi mà những "lính già" không đủ khả năng để đáng tin tưởng nữa. Bởi sự năng động, nhiệt tình chân thành của lớp trẻ, cộng với khả năng linh hoạt, dễ quản lý thì tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa thế hệ trẻ Bình Định sẽ có cơ hội để khẳng định mình, tiến đến cái mới, đạp đổ cái cũ thôi.

Ở Bình Định à, còn khuya đó. Con ông to nhất Bình Định cũng còn xin việc và làm việc tại Sài Gòn. Vậy ai về. Ai sẽ trả lời câu hỏi này
Bóng đá Bình Định ơi cố lên
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 791
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby hoainhon85 on Sat Nov 15, 2008 5:13 am

Mỗi người một suy nghĩ. Tại sao không về Bình Định, có rất nhiều lý do:
Những lãnh đạo toàn là " thế hệ có tuổi" họ không coi trọng bằng cấp vì họ nghĩ họ không có bằng cấp họ vẫn làm được việc (chưa biết kết quả ra sao), mặt khác họ sợ thế hệ trẻ đi du học, học thạc sĩ ,tiến sĩ, bằng cấp cao sẽ chiếm mất chổ ngồi của họ, thế là những người như chúng tôi không có việc, dẫn đến muốn về cũng không về được.
Nhỏ bạn của tôi xin việc phải có phòng bì, phải đưa đúng người, không thì cũng mất oan.
Thế bạn còn có niềm tin về mãnh đất đó không?????
Mặt dù, những người như tôi cũng rất muốn về, và rất yêu quê hương
hoainhon85
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Sat Nov 15, 2008 4:59 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby gaigioa81 on Thu Dec 18, 2008 9:23 am

tôi có một đứa em, có lẽ cũng không tha thiết lắm khi nói về việc về quê hương làm việc. Nếu không vì gia đình cố níu kéo, chắc chẳng bao giờ em tôi trở về quê hương.
em tôi có người quen làm trong cơ quan Nhà nước nên công việc bước đầu cũng trôi chảy. Nhưng càng làm, em tôi càng nhận ra đây không phải là môi trường thích hợp cho nó. Ở đây ai ai cũng chen lấn nịnh hót sếp, thậm chí có kẻ sẵn sàng ngủ với sếp để được thăng chức....Nó càng cố gắn phấn đấu thì bị " vùi hoa dập liễu" bấy nhiêu, công sức bỏ ra làm việc trong 1 năm trời cũng đổ xuống sông, còn kẻ chẳng làm gì thì được khen tốt.
Thiết nghĩ, nếu về quê hương gặp những tình cảnh như thế này, thực sự cũng ngán ngẫm. :ugeek:
Nói thật, khi về quê hương, đặc biệt làm trong cơ quan nhà nước, các bạn cũng nên suy nghĩ lại.
User avatar
gaigioa81
Thành viên
 
Posts: 57
Joined: Thu Feb 10, 2005 12:24 pm
Location: an nhon- binh dinh
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby Casanova on Thu Dec 18, 2008 10:24 am

Đang làm trong cơ quan nhà nước như chị nói, mặc dù trước khi vào đều đã biết rất nhiều thâm cung bí sử, và cũng rất ngán ngẩm, nhưng ko còn con đường nào # để lựa chọn.

Ngta đã từng nói VN mất mất trăm năm nữa mới theo nổi các nước trong khu vực & châu lục. Hỏi vì sao ?

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3089
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (27)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby Rongreu on Fri Dec 19, 2008 7:37 am

Có một lần ngồi nhậu cùng các chiến hữu Bình Định, có thằng hỏi : Đố tụi bay, ở Bình Định trường nào là có "giá" nhất , có đứa nói là trường Lê Quý Đôn, có đứa nói Quốc Học, lại có đứa nói Tăng bạt Hổ . . . .
"Sai bét hết", thằng đó nói tiếp : " nếu con tao lớn, học xong cấp 2, tao cho vào trường Trung Cấp Nông Nghiệp tại An Nhơn, sau đó tiếp tục tại chức Đại Học 4 năm nữa, thế nào đời nó cũng làm "lớn". tại vì sao ? Đó là trường Ha-vớt của Bình Định đó ".
Kỳ cục quá phải không? Không tin về Bình Định mà xem.
Rongreu
Thành viên
 
Posts: 4
Joined: Thu Dec 04, 2008 3:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby lalala on Fri Dec 19, 2008 7:51 am

Rongreu wrote:Có một lần ngồi nhậu cùng các chiến hữu Bình Định, có thằng hỏi : Đố tụi bay, ở Bình Định trường nào là có "giá" nhất , có đứa nói là trường Lê Quý Đôn, có đứa nói Quốc Học, lại có đứa nói Tăng bạt Hổ . . . .
"Sai bét hết", thằng đó nói tiếp : " nếu con tao lớn, học xong cấp 2, tao cho vào trường Trung Cấp Nông Nghiệp tại An Nhơn, sau đó tiếp tục tại chức Đại Học 4 năm nữa, thế nào đời nó cũng làm "lớn". tại vì sao ? Đó là trường Ha-vớt của Bình Định đó ".
Kỳ cục quá phải không? Không tin về Bình Định mà xem.


Nếu chọn "Ha-vớt của Bình Định" thì xứng đáng nhất là cái Trung tâm GDTX Bình Định, chứ hông phải là thằng Trung cấp NN ở An Nhơn! Có lẽ, số sinh viên của trung tâm ra trường có nhiều người làm lãnh đạo nhất, học ở đây "nộp" học phí cao nhất, số lượng tốt nghiệp có việc làm ngay nhiều nhất,...

Image
Hãy thử vào học một buổi, để trải qua cảm giác được một lần làm sinh viên của "Ha-vớt Bình Định"!
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn
------------------

http://www.mangbinhdinh.com - hội tụ trên miền đất võ
http://360.yahoo.com/wowlom - blog của La
lalala
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 166
Joined: Sat Apr 10, 2004 11:07 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tại sao không ai về BĐ???

Postby zizou on Fri Dec 19, 2008 6:02 pm

không biết có cái tổng kết nào về tình hình 5 năm vừa qua có bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ và dh loại giỏi về QN? bao nhiêu du học sinh về lại BĐ để làm trong cơ quan nhà nước .... cái này chắc khó trả lời.

Việc thưởng tiền, phụ cấp là 1 vấn đề rất nhỏ trong việc kêu gọi người giỏi về tỉnh nhà (chưa nói là người tài). Họ cần 1 môi trường làm việc chứ không phải 30 triệu hay 40 triệu rồi ngồi bực tức vì bị tay này đì, tay nọ chém. khó nghĩ thiệt !!!
Image
zizou
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 896
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 1 guest

  • Advertisement