My Lăng wrote:
Bình Lâm wrote:Trong số các phương án hưởng già bạn nên suy nghĩ về Cát Tiến. Ở đây có bãi biển đẹp, đồ ăn ngon, có núi Bà cao tiện cho môn leo núi. Có ngôi chủa lớn để ngồi suy nghĩ chuyện đời.
Nay có thêm cái đô thị Cát Tiến nữa thì cũng có thêm bằng hữu.
http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-ph ... /12/69679/
Tôi hơi thắc mắc là cái "lô đất" có 20ha thì làm đô thị nỗi gì.
Khứa này hỏi "cắc cớ" , 20 ha đất , bình quân có
40% diện tích đất XD (đất ở) = 8ha=80.000m2(đạt chuẩn), mỗi nhà 80m2 là
bao nhiêu cây ? hỏi tức đã trả lời !
dạ thưa, hỏi nhưng trả lời chưa thấu.
theo cái mà My Lăng tính, 40%=8ha=80.000 m2 cái này là đúng, nhưng, nếu chỉ xây nhà để ở thì tốt nhất đừng có kêu cái tên là khu đô thị này nọ, nghe rỗng bỏ mịa. Không có trường (từ mẫu giáo đến cấp 2, cấp 3 cho đi chỗ khác học cũng được), bệnh viện, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, trụ sở quản lý ... thế thì còn bao nhiêu diện tích đất? Đừng nói khu đô thị này đô thị nọ nghe phát ớn. Nên bỏ qua cái kiểu qui hoạch xưa đi.
Nếu có vài ngàn dân thì đừng kêu khu đô thị mà phải nói là xóm đô thị. Còn nếu đã là qui mô 20 ngàn dân trở lên thì phải có đầy đủ các tiện ích xã hội. Đừng nói là phân lô bán rồi, vỗ đít cái đẹt, nói thâu rầu quên mất.
Cách đây hơn chục năm, lúc làm qui hoạch QN đến năm 2020, thì nhìn sơ đồ vào lúc đó, không có nổi cái toillet công cộng, rồi điều chỉnh cũng không thấy đâu luôn, cũng cách vài năm chứ xa đâu. Chưa nói là phát triển du lịch này, du lịch kia, phục vụ cái nhu cầu giải buồn cho chính công dân đang ở tại chỗ cũng đã là bức thiết. Đừng nói là nếu mà buồn quá thì ráng nhịn chạy về nhà, QN nhỏ mà.